Ngô Bảo Phương Long - "cậu bé vàng" của bóng bàn Đồng Nai

tcgroup

Bố cu Tít
http://bongbanplus.vn/ngo-bao-phuong-long-cau-be-vang-cua-bong-ban-dong-nai

Ngô Bảo Phương Long, cái tên không còn xa lạ trong các giải bóng bàn trẻ Việt Nam vài năm trở lại đây. Từng vô địch đơn nam Nhi đồng Toàn Quốc cách đây 4 năm, và mới đây nhất Phương Long đã xuất sắc vượt qua rất nhiều tay vợt mạnh để lên ngôi tại giải các tay vợt xuất sắc Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng Toàn Quốc 2015 tại thành phố biển Đà Nẵng.


Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Cậu bé Phương Long vẫn thường đi theo xem bố chơi bóng bàn vào mỗi buổi chiều, bị cuốn hút bởi trái bóng nhựa, cậu bé sinh năm 2000 đã xin bố cho mình chơi thử và người thầy đầu tiên chính là người cha của Phương Long.


Có tố chất và đặc biệt là sự đam mê lớn dành cho bóng bàn, chỉ sau 3 năm tập luyện với các thầy ở địa phương, Phương Long đã giành được chức vô địch đơn Nam nhi đồng Toàn Quốc, giải toả cơn khát vàng hơn mười năm của bóng bàn Đồng Nai.


Sau khi vô địch đơn nam Nhi đồng Toàn Quốc, cái tên Phương Long đã được nhiều người biết đến. Em được gọi lên tập trung ở đội tuyển trẻ quốc gia, tuy nhiên do tuổi còn quá nhỏ nên gia đình không muốn cho em phải xa nhà.


Hè năm 2012, khi Phương Long tròn 12 tuổi, gia đình nhận thấy em có sự đam mê rất lớn với môn thể thao này, mặt khác gia đình cũng rất ủng hộ và mong muốn em đi theo con đường VĐV Chuyên nghiệp. Phương Long đã được gửi lên tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 tại Vĩnh Long.


Tại trung tâm 4, Phương Long rất may mắn được sự dìu dắt của thầy Trần Tuấn Anh (10 năm liên tiếp vô địch quốc gia).


Một trong những thiệt thòi của Phương Long là phong trào bóng bàn Đồng Nai không phát triển, em rất ít đối tượng để thi đấu cọ sát, để thoả đam mê với môn thể thao mình theo đuổi, mỗi cuối tuần 2 bố con đều lên Sài Gòn để tìm thầy và thi đấu giao lưu tích luỹ kinh nghiệm thi đấu.


Cũng trong những lần đi giao lưu thi đấu như vậy, Phương Long đã có ấn tượng đặc biệt với 1 người thầy là kiện tướng Hồ Ngọc Thuận, em chia sẻ: "Lần đầu tiên xem thầy Thuận thi đấu em đã có ấn tượng với lối đánh của thầy, em thích lối đánh của thầy Thuân, thầy có cú giao bóng và quả giật trái hiểm hóc, em rất muốn được như thầy Thuận nên em đã tìm và xin thầy nhận làm học trò".


Nhận định về cậu học trò của mình HLV Hồ Ngọc Thuận chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp Phương Long khi cậu bé này gặp để xin học, ngay cảm nhận ban đầu tôi đã thấy đây là 1 cậu bé ngỗ ngược, có tài và cũng lắm tật hay nói một cách cụ thể hơn thì Phương Long giống như một con ngựa chứng. Tuy nhiên đấy cũng chính là những ấn tượng để tôi nhận Phương Long vào tập cùng với đội Family Team, vì tôi thấy rằng Phương Long giống như bản sao của tôi thời trẻ - Cá tính, nhiệt huyết, đam mê và có chút ngỗ nghịch của tuổi trẻ".


Sau khi gia nhập Family Team, trong tuần Phương Long vẫn tập luyện cùng các thầy ở Đồng Nai, mỗi cuối tuần Phương Long lại lên Sài Gòn tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội Family Team của thầy Hồ Ngọc Thuận. Suốt mùa giải Hồ Chí Minh Premiership 2014, Phương Long gây ấn tượng mạnh khi không thua 1 trận nào tại hạng D suốt cả mùa giải.


Bước lên ngôi vị cao nhất trẻ nam 14-15 Toàn Quốc, con đường theo sự nghiệp bóng bàn của Phương Long đang rộng mở. Năm tới Phương Long bắt đầu thi đấu ở lứa tuổi trẻ, lứa tuổi vốn có rất nhiều tay vợt mạnh đến từ các lò đào tạo trên cả nước, để khẳng định được mình Phương Long sẽ còn phải cố gắng tập luyện và nỗ lực hơn nữa, và hành trình ước mơ vào đội tuyển quốc gia của em cũng sẽ còn rất nhiều gian nan phải vượt qua.

Một số thành tích nổi bật của Ngô Bảo Phương Long

- 2011: Vô địch đơn nam nhi đồng Toàn Quốc tại Hải Dương

- 2012: Hạng 3 đơn nam thiếu niên 12-13 toàn quốc tại Đắk Lắk

- 2013: Hạng 3 thiếu niên 12-13 toàn quốc tại Lào Cai, Hạng 3 các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 12-13 tại Khánh Hoà.

- 2014: Hạng 3 thiếu niên 14-15 toàn quốc tại Đà Nẵng, Hạng 3 các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 14-15 tại Khánh Hoà.

- 2015: Hạng 2 thiếu niên 14-15 toàn quốc tại Hải Dương, Vô địch các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 14-15 tại Đà Nẵng.

Nhật Minh (bongbanplus.vn)
 

văn thành

Thượng Sỹ
http://bongbanplus.vn/ngo-bao-phuong-long-cau-be-vang-cua-bong-ban-dong-nai

Ngô Bảo Phương Long, cái tên không còn xa lạ trong các giải bóng bàn trẻ Việt Nam vài năm trở lại đây. Từng vô địch đơn nam Nhi đồng Toàn Quốc cách đây 4 năm, và mới đây nhất Phương Long đã xuất sắc vượt qua rất nhiều tay vợt mạnh để lên ngôi tại giải các tay vợt xuất sắc Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng Toàn Quốc 2015 tại thành phố biển Đà Nẵng.


Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Cậu bé Phương Long vẫn thường đi theo xem bố chơi bóng bàn vào mỗi buổi chiều, bị cuốn hút bởi trái bóng nhựa, cậu bé sinh năm 2000 đã xin bố cho mình chơi thử và người thầy đầu tiên chính là người cha của Phương Long.


Có tố chất và đặc biệt là sự đam mê lớn dành cho bóng bàn, chỉ sau 3 năm tập luyện với các thầy ở địa phương, Phương Long đã giành được chức vô địch đơn Nam nhi đồng Toàn Quốc, giải toả cơn khát vàng hơn mười năm của bóng bàn Đồng Nai.


Sau khi vô địch đơn nam Nhi đồng Toàn Quốc, cái tên Phương Long đã được nhiều người biết đến. Em được gọi lên tập trung ở đội tuyển trẻ quốc gia, tuy nhiên do tuổi còn quá nhỏ nên gia đình không muốn cho em phải xa nhà.


Hè năm 2012, khi Phương Long tròn 12 tuổi, gia đình nhận thấy em có sự đam mê rất lớn với môn thể thao này, mặt khác gia đình cũng rất ủng hộ và mong muốn em đi theo con đường VĐV Chuyên nghiệp. Phương Long đã được gửi lên tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 tại Vĩnh Long.


Tại trung tâm 4, Phương Long rất may mắn được sự dìu dắt của thầy Trần Tuấn Anh (10 năm liên tiếp vô địch quốc gia).


Một trong những thiệt thòi của Phương Long là phong trào bóng bàn Đồng Nai không phát triển, em rất ít đối tượng để thi đấu cọ sát, để thoả đam mê với môn thể thao mình theo đuổi, mỗi cuối tuần 2 bố con đều lên Sài Gòn để tìm thầy và thi đấu giao lưu tích luỹ kinh nghiệm thi đấu.


Cũng trong những lần đi giao lưu thi đấu như vậy, Phương Long đã có ấn tượng đặc biệt với 1 người thầy là kiện tướng Hồ Ngọc Thuận, em chia sẻ: "Lần đầu tiên xem thầy Thuận thi đấu em đã có ấn tượng với lối đánh của thầy, em thích lối đánh của thầy Thuân, thầy có cú giao bóng và quả giật trái hiểm hóc, em rất muốn được như thầy Thuận nên em đã tìm và xin thầy nhận làm học trò".


Nhận định về cậu học trò của mình HLV Hồ Ngọc Thuận chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp Phương Long khi cậu bé này gặp để xin học, ngay cảm nhận ban đầu tôi đã thấy đây là 1 cậu bé ngỗ ngược, có tài và cũng lắm tật hay nói một cách cụ thể hơn thì Phương Long giống như một con ngựa chứng. Tuy nhiên đấy cũng chính là những ấn tượng để tôi nhận Phương Long vào tập cùng với đội Family Team, vì tôi thấy rằng Phương Long giống như bản sao của tôi thời trẻ - Cá tính, nhiệt huyết, đam mê và có chút ngỗ nghịch của tuổi trẻ".


Sau khi gia nhập Family Team, trong tuần Phương Long vẫn tập luyện cùng các thầy ở Đồng Nai, mỗi cuối tuần Phương Long lại lên Sài Gòn tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội Family Team của thầy Hồ Ngọc Thuận. Suốt mùa giải Hồ Chí Minh Premiership 2014, Phương Long gây ấn tượng mạnh khi không thua 1 trận nào tại hạng D suốt cả mùa giải.


Bước lên ngôi vị cao nhất trẻ nam 14-15 Toàn Quốc, con đường theo sự nghiệp bóng bàn của Phương Long đang rộng mở. Năm tới Phương Long bắt đầu thi đấu ở lứa tuổi trẻ, lứa tuổi vốn có rất nhiều tay vợt mạnh đến từ các lò đào tạo trên cả nước, để khẳng định được mình Phương Long sẽ còn phải cố gắng tập luyện và nỗ lực hơn nữa, và hành trình ước mơ vào đội tuyển quốc gia của em cũng sẽ còn rất nhiều gian nan phải vượt qua.

Một số thành tích nổi bật của Ngô Bảo Phương Long

- 2011: Vô địch đơn nam nhi đồng Toàn Quốc tại Hải Dương

- 2012: Hạng 3 đơn nam thiếu niên 12-13 toàn quốc tại Đắk Lắk

- 2013: Hạng 3 thiếu niên 12-13 toàn quốc tại Lào Cai, Hạng 3 các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 12-13 tại Khánh Hoà.

- 2014: Hạng 3 thiếu niên 14-15 toàn quốc tại Đà Nẵng, Hạng 3 các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 14-15 tại Khánh Hoà.

- 2015: Hạng 2 thiếu niên 14-15 toàn quốc tại Hải Dương, Vô địch các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 14-15 tại Đà Nẵng.

Nhật Minh (bongbanplus.vn)
có một em ở đội hanoi cũng giỏi, tên Anh thì phải :)
 

Cachua

Thượng Tá
http://bongbanplus.vn/ngo-bao-phuong-long-cau-be-vang-cua-bong-ban-dong-nai

Ngô Bảo Phương Long, cái tên không còn xa lạ trong các giải bóng bàn trẻ Việt Nam vài năm trở lại đây. Từng vô địch đơn nam Nhi đồng Toàn Quốc cách đây 4 năm, và mới đây nhất Phương Long đã xuất sắc vượt qua rất nhiều tay vợt mạnh để lên ngôi tại giải các tay vợt xuất sắc Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng Toàn Quốc 2015 tại thành phố biển Đà Nẵng.


Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Cậu bé Phương Long vẫn thường đi theo xem bố chơi bóng bàn vào mỗi buổi chiều, bị cuốn hút bởi trái bóng nhựa, cậu bé sinh năm 2000 đã xin bố cho mình chơi thử và người thầy đầu tiên chính là người cha của Phương Long.


Có tố chất và đặc biệt là sự đam mê lớn dành cho bóng bàn, chỉ sau 3 năm tập luyện với các thầy ở địa phương, Phương Long đã giành được chức vô địch đơn Nam nhi đồng Toàn Quốc, giải toả cơn khát vàng hơn mười năm của bóng bàn Đồng Nai.


Sau khi vô địch đơn nam Nhi đồng Toàn Quốc, cái tên Phương Long đã được nhiều người biết đến. Em được gọi lên tập trung ở đội tuyển trẻ quốc gia, tuy nhiên do tuổi còn quá nhỏ nên gia đình không muốn cho em phải xa nhà.


Hè năm 2012, khi Phương Long tròn 12 tuổi, gia đình nhận thấy em có sự đam mê rất lớn với môn thể thao này, mặt khác gia đình cũng rất ủng hộ và mong muốn em đi theo con đường VĐV Chuyên nghiệp. Phương Long đã được gửi lên tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 tại Vĩnh Long.


Tại trung tâm 4, Phương Long rất may mắn được sự dìu dắt của thầy Trần Tuấn Anh (10 năm liên tiếp vô địch quốc gia).


Một trong những thiệt thòi của Phương Long là phong trào bóng bàn Đồng Nai không phát triển, em rất ít đối tượng để thi đấu cọ sát, để thoả đam mê với môn thể thao mình theo đuổi, mỗi cuối tuần 2 bố con đều lên Sài Gòn để tìm thầy và thi đấu giao lưu tích luỹ kinh nghiệm thi đấu.


Cũng trong những lần đi giao lưu thi đấu như vậy, Phương Long đã có ấn tượng đặc biệt với 1 người thầy là kiện tướng Hồ Ngọc Thuận, em chia sẻ: "Lần đầu tiên xem thầy Thuận thi đấu em đã có ấn tượng với lối đánh của thầy, em thích lối đánh của thầy Thuân, thầy có cú giao bóng và quả giật trái hiểm hóc, em rất muốn được như thầy Thuận nên em đã tìm và xin thầy nhận làm học trò".


Nhận định về cậu học trò của mình HLV Hồ Ngọc Thuận chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp Phương Long khi cậu bé này gặp để xin học, ngay cảm nhận ban đầu tôi đã thấy đây là 1 cậu bé ngỗ ngược, có tài và cũng lắm tật hay nói một cách cụ thể hơn thì Phương Long giống như một con ngựa chứng. Tuy nhiên đấy cũng chính là những ấn tượng để tôi nhận Phương Long vào tập cùng với đội Family Team, vì tôi thấy rằng Phương Long giống như bản sao của tôi thời trẻ - Cá tính, nhiệt huyết, đam mê và có chút ngỗ nghịch của tuổi trẻ".


Sau khi gia nhập Family Team, trong tuần Phương Long vẫn tập luyện cùng các thầy ở Đồng Nai, mỗi cuối tuần Phương Long lại lên Sài Gòn tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội Family Team của thầy Hồ Ngọc Thuận. Suốt mùa giải Hồ Chí Minh Premiership 2014, Phương Long gây ấn tượng mạnh khi không thua 1 trận nào tại hạng D suốt cả mùa giải.


Bước lên ngôi vị cao nhất trẻ nam 14-15 Toàn Quốc, con đường theo sự nghiệp bóng bàn của Phương Long đang rộng mở. Năm tới Phương Long bắt đầu thi đấu ở lứa tuổi trẻ, lứa tuổi vốn có rất nhiều tay vợt mạnh đến từ các lò đào tạo trên cả nước, để khẳng định được mình Phương Long sẽ còn phải cố gắng tập luyện và nỗ lực hơn nữa, và hành trình ước mơ vào đội tuyển quốc gia của em cũng sẽ còn rất nhiều gian nan phải vượt qua.

Một số thành tích nổi bật của Ngô Bảo Phương Long

- 2011: Vô địch đơn nam nhi đồng Toàn Quốc tại Hải Dương

- 2012: Hạng 3 đơn nam thiếu niên 12-13 toàn quốc tại Đắk Lắk

- 2013: Hạng 3 thiếu niên 12-13 toàn quốc tại Lào Cai, Hạng 3 các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 12-13 tại Khánh Hoà.

- 2014: Hạng 3 thiếu niên 14-15 toàn quốc tại Đà Nẵng, Hạng 3 các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 14-15 tại Khánh Hoà.

- 2015: Hạng 2 thiếu niên 14-15 toàn quốc tại Hải Dương, Vô địch các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 14-15 tại Đà Nẵng.

Nhật Minh (bongbanplus.vn)
Anh Thuận có ảnh quả trái đẹp quá. Mạnh mẽ, quyết đoán, có dáng dấp của @thuanlacsg
 

tcgroup

Bố cu Tít
có một em ở đội hanoi cũng giỏi, tên Anh thì phải :)

Theo mình được biết thì ở đội Hà Nội không có ai tên như thế, chắc bạn bị nhầm tên rồi, lứa 14 -15 vừa rồi tại giải trẻ toàn quốc Hà Nội có 2 vận động viên là Đạt và Kiệt đều được Huy chương đồng, vô địch là Hoàng Max (T&T), nhì là Phương Long.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
http://bongbanplus.vn/ngo-bao-phuong-long-cau-be-vang-cua-bong-ban-dong-nai

Ngô Bảo Phương Long, cái tên không còn xa lạ trong các giải bóng bàn trẻ Việt Nam vài năm trở lại đây. Từng vô địch đơn nam Nhi đồng Toàn Quốc cách đây 4 năm, và mới đây nhất Phương Long đã xuất sắc vượt qua rất nhiều tay vợt mạnh để lên ngôi tại giải các tay vợt xuất sắc Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng Toàn Quốc 2015 tại thành phố biển Đà Nẵng.


Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Cậu bé Phương Long vẫn thường đi theo xem bố chơi bóng bàn vào mỗi buổi chiều, bị cuốn hút bởi trái bóng nhựa, cậu bé sinh năm 2000 đã xin bố cho mình chơi thử và người thầy đầu tiên chính là người cha của Phương Long.


Có tố chất và đặc biệt là sự đam mê lớn dành cho bóng bàn, chỉ sau 3 năm tập luyện với các thầy ở địa phương, Phương Long đã giành được chức vô địch đơn Nam nhi đồng Toàn Quốc, giải toả cơn khát vàng hơn mười năm của bóng bàn Đồng Nai.


Sau khi vô địch đơn nam Nhi đồng Toàn Quốc, cái tên Phương Long đã được nhiều người biết đến. Em được gọi lên tập trung ở đội tuyển trẻ quốc gia, tuy nhiên do tuổi còn quá nhỏ nên gia đình không muốn cho em phải xa nhà.


Hè năm 2012, khi Phương Long tròn 12 tuổi, gia đình nhận thấy em có sự đam mê rất lớn với môn thể thao này, mặt khác gia đình cũng rất ủng hộ và mong muốn em đi theo con đường VĐV Chuyên nghiệp. Phương Long đã được gửi lên tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 tại Vĩnh Long.


Tại trung tâm 4, Phương Long rất may mắn được sự dìu dắt của thầy Trần Tuấn Anh (10 năm liên tiếp vô địch quốc gia).


Một trong những thiệt thòi của Phương Long là phong trào bóng bàn Đồng Nai không phát triển, em rất ít đối tượng để thi đấu cọ sát, để thoả đam mê với môn thể thao mình theo đuổi, mỗi cuối tuần 2 bố con đều lên Sài Gòn để tìm thầy và thi đấu giao lưu tích luỹ kinh nghiệm thi đấu.


Cũng trong những lần đi giao lưu thi đấu như vậy, Phương Long đã có ấn tượng đặc biệt với 1 người thầy là kiện tướng Hồ Ngọc Thuận, em chia sẻ: "Lần đầu tiên xem thầy Thuận thi đấu em đã có ấn tượng với lối đánh của thầy, em thích lối đánh của thầy Thuân, thầy có cú giao bóng và quả giật trái hiểm hóc, em rất muốn được như thầy Thuận nên em đã tìm và xin thầy nhận làm học trò".


Nhận định về cậu học trò của mình HLV Hồ Ngọc Thuận chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp Phương Long khi cậu bé này gặp để xin học, ngay cảm nhận ban đầu tôi đã thấy đây là 1 cậu bé ngỗ ngược, có tài và cũng lắm tật hay nói một cách cụ thể hơn thì Phương Long giống như một con ngựa chứng. Tuy nhiên đấy cũng chính là những ấn tượng để tôi nhận Phương Long vào tập cùng với đội Family Team, vì tôi thấy rằng Phương Long giống như bản sao của tôi thời trẻ - Cá tính, nhiệt huyết, đam mê và có chút ngỗ nghịch của tuổi trẻ".


Sau khi gia nhập Family Team, trong tuần Phương Long vẫn tập luyện cùng các thầy ở Đồng Nai, mỗi cuối tuần Phương Long lại lên Sài Gòn tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội Family Team của thầy Hồ Ngọc Thuận. Suốt mùa giải Hồ Chí Minh Premiership 2014, Phương Long gây ấn tượng mạnh khi không thua 1 trận nào tại hạng D suốt cả mùa giải.


Bước lên ngôi vị cao nhất trẻ nam 14-15 Toàn Quốc, con đường theo sự nghiệp bóng bàn của Phương Long đang rộng mở. Năm tới Phương Long bắt đầu thi đấu ở lứa tuổi trẻ, lứa tuổi vốn có rất nhiều tay vợt mạnh đến từ các lò đào tạo trên cả nước, để khẳng định được mình Phương Long sẽ còn phải cố gắng tập luyện và nỗ lực hơn nữa, và hành trình ước mơ vào đội tuyển quốc gia của em cũng sẽ còn rất nhiều gian nan phải vượt qua.

Một số thành tích nổi bật của Ngô Bảo Phương Long

- 2011: Vô địch đơn nam nhi đồng Toàn Quốc tại Hải Dương

- 2012: Hạng 3 đơn nam thiếu niên 12-13 toàn quốc tại Đắk Lắk

- 2013: Hạng 3 thiếu niên 12-13 toàn quốc tại Lào Cai, Hạng 3 các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 12-13 tại Khánh Hoà.

- 2014: Hạng 3 thiếu niên 14-15 toàn quốc tại Đà Nẵng, Hạng 3 các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 14-15 tại Khánh Hoà.

- 2015: Hạng 2 thiếu niên 14-15 toàn quốc tại Hải Dương, Vô địch các tay vợt xuất sắc toàn quốc lứa tuổi 14-15 tại Đà Nẵng.

Nhật Minh (bongbanplus.vn)
Bộ chân giật trái như thế thì khi đối thủ chận bóng qua phải thì bộ đâu giật phải.. kỹ thuật chưa chuẩn nên nhìn chẳng thấy đẹp chút nào làm sao đi đến đỉnh cao. Xem lại băng hình Tomokazu mà học tâp may ra mới tiến bộ.
 

modocai

Binh Nhì
đây là 1 cái năng đã được phát hiện ra mong là cậu bé sẽ ngày càng thành công và phát triển sự nghiệp
 

tuyetchieu

Trung Uý
Em thấy việc ca tụng quá mức tạo ảnh hưởng không tốt cho các VĐV trẻ. Hôm xem giải báo nhân dân trận Phương Long - Tuấn Quỳnh (Long đánh cho Quân Đội) em thấy khoảng cách còn xa vời vợi (theo em ít nhất 4 bóng). Trong khi ở độ tuổi này đáng ra Long phải gây khó khăn nhiều cho đàn anh rồi.

Long còn phải phấn đấu nhiều hơn mức bình thường nếu mong muốn được trong top 10 của VN trong vòng 5 năm tới.
 

bachikho

Đại Tá
thì đó, do đãi ngộ cả thôi, theo các chiên da thì THB được coi là tài năng bb lớn nhất từ trước tới h nhưng nó kiên quyết từ chối đi theo con đường pro, chỉ chơi nghiệp dư thôi (tui cũng đã từng đứng top cờ vua học sinh nhưng cũng bỏ để theo học hành đó)
 

Trainee

Đại Tá
thì đó, do đãi ngộ cả thôi, theo các chiên da thì THB được coi là tài năng bb lớn nhất từ trước tới h nhưng nó kiên quyết từ chối đi theo con đường pro, chỉ chơi nghiệp dư thôi (tui cũng đã từng đứng top cờ vua học sinh nhưng cũng bỏ để theo học hành đó)
Thiệt là phí, em thấy dân cờ Vua đỉnh của VN nhiều tiền phết, không như bóng banh! :)
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Em thấy việc ca tụng quá mức tạo ảnh hưởng không tốt cho các VĐV trẻ. Hôm xem giải báo nhân dân trận Phương Long - Tuấn Quỳnh (Long đánh cho Quân Đội) em thấy khoảng cách còn xa vời vợi (theo em ít nhất 4 bóng). Trong khi ở độ tuổi này đáng ra Long phải gây khó khăn nhiều cho đàn anh rồi.

Long còn phải phấn đấu nhiều hơn mức bình thường nếu mong muốn được trong top 10 của VN trong vòng 5 năm tới.
Tôi chưa được xem Long đánh , nhưng trong hình chụp Long đang giật trái mà chân trái ở đằng sau thì Tôi biết rằng Long đang tập kỹ thuật cũ , riêng bộ chân lạc hậu đã chậm tiến bộ rồi , nếu giật trái bộ chân kiểu này khi đối thủ chận trái qua phải Long thì lấy bộ đâu mà giật phải , tuổi 15-18 là tuổi đỉnh cao của bóng bàn, trong giai đoạn này phát triển rất nhanh , như ở Việt nam nếu Tôi nhớ ko lầm thì Nguyễn minh Hiền Vĩnh Long Vô Địch Toàn Quốc năm 16 tuổi , Vương Chính Học và Trần Tuấn Anh vô địch toàn quốc đều năm 18 tuổi , còn ở Trung Quốc Fan Z Đong vô địch Đức mở rộng năm 15 tuổi , Mả Long năm 16 tuổi đã thua 3/2 Lưu Quốc Lượng nghĩa là ngang ngửa với vô địch thế giới ,nên với Phương Long nếu em muốn tiến bộ nhanh phải nắm bắt nhanh những kỹ thuật hiện đại như giật Tam Giác , giật trái xoáy và giật trái xung , tập giao tất cả các kiểu giao xoáy ngược, xoáy xuôi , tomahook ,tập đối giật thuận tay và trái tay , đối giật trái tay xa bàn nên kiếm người tay trái sẽ dễ tập hơn , chỉnh sửa bộ chân theo lối hiện đại ,tập móc trái trên bàn .... kiên trì tập luyện và thêm cọ sát thì hy vọng sẽ trở thành VDV có thành tích cao .( Em có thể xem các kỹ thuật hiện đại theo các băng hình dạy kỹ thuật của TQ mà chỉnh sửa động tác.) Đôi lời chân tình mong Em sẽ là niềm hy vọng của Bóng bàn miền Nam.
 

kythuatbongban

Thượng Tá
vde là phát triển các bác ợ, như hồi trước Trần Huy Bảo đó, 12t ăn cả tuyển thủ QG rồi h có đi đến đâu?
Tôi biết Huy Bảo khi còn 5 tuổi đang tập cơ bản với cô Lừng ở CLB Nguyễn Du Q1 TPHCM ( cô Lừng dạy cơ bản rất nổi tiếng nhưng ko phải là VDV đánh bóng ) khi còn bé Huy Bảo thường cọ sát với Tôi và các Thầy ở Ng Du , những năm còn nhỏ HB đã thể hiện 1 lối đánh 2 càng thông minh và hiện đại , đối công giật phải xa bàn , đối công giật trái xa bàn đều rất tốt nên những nâm 12-13 tuổi đã từng thắng VDV tuyển QG ,nhưng vì thời đó kinh tế rất khó khăn chế độ ưu đãi hầu như không có nên gia đình ko cho đi theo hướng chuyên nghiệp, nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh bây giờ đã khác xưa, nếu 1 VDV đỉnh cao như Tiến Đạt hay Ngọc Thuận mở CLB dạy bóng bàn và kinh doanh dụng cụ bóng bàn có thể trở nên giàu có nhờ danh tiếng, nên việc này nên xem xét lại.
 

dtlan

Thiếu Uý
Tôi chưa được xem Long đánh , nhưng trong hình chụp Long đang giật trái mà chân trái ở đằng sau thì Tôi biết rằng Long đang tập kỹ thuật cũ , riêng bộ chân lạc hậu đã chậm tiến bộ rồi , nếu giật trái bộ chân kiểu này khi đối thủ chận trái qua phải Long thì lấy bộ đâu mà giật phải , tuổi 15-18 là tuổi đỉnh cao của bóng bàn, trong giai đoạn này phát triển rất nhanh , như ở Việt nam nếu Tôi nhớ ko lầm thì Nguyễn minh Hiền Vĩnh Long Vô Địch Toàn Quốc năm 16 tuổi , Vương Chính Học và Trần Tuấn Anh vô địch toàn quốc đều năm 18 tuổi , còn ở Trung Quốc Fan Z Đong vô địch Đức mở rộng năm 15 tuổi , Mả Long năm 16 tuổi đã thua 3/2 Lưu Quốc Lượng nghĩa là ngang ngửa với vô địch thế giới ,nên với Phương Long nếu em muốn tiến bộ nhanh phải nắm bắt nhanh những kỹ thuật hiện đại như giật Tam Giác , giật trái xoáy và giật trái xung , tập giao tất cả các kiểu giao xoáy ngược, xoáy xuôi , tomahook ,tập đối giật thuận tay và trái tay , đối giật trái tay xa bàn nên kiếm người tay trái sẽ dễ tập hơn , chỉnh sửa bộ chân theo lối hiện đại ,tập móc trái trên bàn .... kiên trì tập luyện và thêm cọ sát thì hy vọng sẽ trở thành VDV có thành tích cao .( Em có thể xem các kỹ thuật hiện đại theo các băng hình dạy kỹ thuật của TQ mà chỉnh sửa động tác.) Đôi lời chân tình mong Em sẽ là niềm hy vọng của Bóng bàn miền Nam.
Lại phải vào và comment đôi chút về Bác cho là kỹ thuật : " nếu giật trái bộ chân kiểu này khi đối thủ chặn qua phải thì lấy bộ đâu mà giật phải". Sai hoàn toàn nhé. Khi giật xong, tất cả các cao thủ đều có bước trung gian đó là "bình bộ" : tức là đưa bộ chân về thế chuẩn bị ban đầu (hai chân gần như sẽ ngang nhau lại) để chuẩn bị cho quả sau. Khi đó chụp qua phải thì cho đối phương lụm banh ngay. Chứ chẳng ai đứng giật trái xong, chân vẫn đứng nguyên như vậy cả nhé Bác.
Mong Bác đừng cho những lý luận xuông của Bác thành những nguyên tắc trong bóng bàn.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Em thấy việc ca tụng quá mức tạo ảnh hưởng không tốt cho các VĐV trẻ. Hôm xem giải báo nhân dân trận Phương Long - Tuấn Quỳnh (Long đánh cho Quân Đội) em thấy khoảng cách còn xa vời vợi (theo em ít nhất 4 bóng). Trong khi ở độ tuổi này đáng ra Long phải gây khó khăn nhiều cho đàn anh rồi.

Long còn phải phấn đấu nhiều hơn mức bình thường nếu mong muốn được trong top 10 của VN trong vòng 5 năm tới.
Thích chữ màu đỏ bác , nhưng chữ màu xanh ..., bác nói hơi bị chủ quan. Kg dám bình luận nhiều
 

ngtrantoan

Đại Tá
Lại phải vào và comment đôi chút về Bác cho là kỹ thuật : " nếu giật trái bộ chân kiểu này khi đối thủ chặn qua phải thì lấy bộ đâu mà giật phải". Sai hoàn toàn nhé. Khi giật xong, tất cả các cao thủ đều có bước trung gian đó là "bình bộ" : tức là đưa bộ chân về thế chuẩn bị ban đầu (hai chân gần như sẽ ngang nhau lại) để chuẩn bị cho quả sau. Khi đó chụp qua phải thì cho đối phương lụm banh ngay. Chứ chẳng ai đứng giật trái xong, chân vẫn đứng nguyên như vậy cả nhé Bác.
Mong Bác đừng cho những lý luận xuông của Bác thành những nguyên tắc trong bóng bàn.
Bác DTLAN này hình như vẫn còn ...ác cảm với bác kythuatbongban :D
 

ngtrantoan

Đại Tá
Có điều Huy Bảo không có ăn tập, theo nghiệp bóng bàn chuyên anh ơi! Từ 2016, HB thậm chí còn đủ điều kiện đánh nghiệp dư, giải ngành DK.
bác này có tìm hiểu, HB em nó học giỏi, chơi thể thao giỏi, nhưng ngay từ nhỏ HB đã xác định k chơi chuyên nghiệp nên e nghĩ mấy vụ đi tập huấn TQ hay dài hạn gì đó em ấy kg có tham gia, do đó bây giờ đánh nghiệp dư là dễ hiểu, nói nghiệp dư chứ anh em nào chém gió ra giao lưu đi, em nó luộc cho 3-0 :D :D :D, chuyên tâm vào học hành (học THPT chuyên Lê Hồng Phong của TpHCM, đậu đại hoc Kinh tế theo như e biết, kg đúng mấy bác đừng chém)
 

Bình luận từ Facebook

Top