*** Lôi Đài BMB - Đà Nẵng ***

thaythuydn

Đại Tá
Nam Tiến cho biết chiều mai sẽ tái đấu Hy vọng lẩn này sẽ quen bóng của Tâm hơn Nam T cũng nhờ mình dợt lại gai BH cho Nam quen Mình sẽ cầm tay trái gạt gai cho Nam nếu mình không bận
Mình động viên Nam T cứ yên tâm đánh đi Bao giờ sau lưng siêu đệ tử cũng có Thầy
 
Last edited:

HaQuocLinh

Thượng Tá
Xem CVV thấy số 1 VN Tuấn Quỳnh thua một rơ cắt xứ Hàn mang tên Kim Gang Woog thấy có vài điều khó khăn khi đụng rơ gai như sau:
1. Đầu tiên cần phải nói rằng vđv xứ Hàn dù có vào mục tìm kiếm trên google cũng không có bất kỳ thông tin gì! Làm chúng ta phải suy nghĩ về một vđv vô danh lắm chứ... Nếu chỉ thắng mình Quỳnh thì không nói nhưng lên ngôi vô địch gần như chỉ cắt và cắt, rất ít đối giật chỉ quả nào bóng cao là bạt cháy bàn như nhiều người hay quy chụp là chơi như bóng phủi! Lý do thua là tay vợt này không chịu đối giật toàn cắt mãi sao mà hỏng được! Tếu tý.
1. Kim cực kỳ ít đối giật chỉ quả nào Tuấn Quỳnh chán giật trả bóng lỗi mà cao lên tầm 50cm mới nhảy vào ... Đập, còn lại tầm hơn 80% điểm số Kim ghi được là do Quỳnh sau khi giật tầm 7-8 quả liên tục mạnh như búa thì sau đó tự giật hỏng. Phải công nhận một điều dù đã tuổi ' băm' đối với một vđv chuyên nghiệp của Việt Nam nhưng những quả giật liên tục của anh đã chứng tỏ anh vẫn là số 1 Việt Nam.

2. Các cú giao của Kim đa số theo kiểu giao nhường Quỳnh tấn công trước rồi cứ thế sau tầm 10-20 lần chạm bóng thì điểm số được ghi cho Kim cho đến khi hết séc! Thực tế Quỳnh thắng trước nhưng lại thua về mấy séc sau như là có vẻ đuối sức! Đề nghị vđv chúng ta cần ... Tập tạ thường xuyên để tay khoẻ hơn hi! Thứ hai là luyện tập ... Chạy bền 10km để có thể giật 20 quả liên tục quả nào cũng như búa đối thủ chạy mệt tự thua như ta tự thua vậy!

3. Hình như đội tuyển Việt Nam kỵ gai thì phải cần tìm ngay một vđv nghiệp dư nào đó chơi cắt bằng gai tập cùng chứ không phải chuyên nghiệp này, hạng A kia, lý do là vì thực tế trong giải CVV vừa rồi có 4 vđv tuyển quốc gia tự ý bỏ chơi và còn vô vàn lý do khác đã cho thấy cûng nhu bóng ðá thuc chat cap cao nhat cung chi la nghiep du, hy vong khoảng 10 năm nữa chúng ta sẽ có các VĐV chuyên nghiệp thật sự...

Để tăng cường chất chuyên nghiệp đề nghị bác @thaythuydn làm ông bầu của giải hoặc những ai tương tự ... Lý do là vì lượng khán giả đến xem CVV còn ít hơn mấy trận có bác .
 
Last edited:

ro_nguyen

Thượng Tá
Y
Ngoài thần đồng Quốc ra ,theo mình nghĩ hiện nay quái thủ Tuyến Vietcombank có thể là đối trọng của Tâm Pháp
Lý do : 1: Tuyến có kỹ thuật ma sát bóng trong tấn công hai bên rất tốt .Nhờ động tác giật ma sát trong bàn và xa bàn mà Tuyến đã khắc chế và thắng được Quốc dầu với tỷ số sít sao 3-2
2: Tuyến đã một thời sử dụng mặt gai dài phản xoáy bên bh nên sẽ biết cách đối phó với lối đánh của Tâm Pháp
Do đó Thầy đề nghị đệ tử Rô -BMB nên chủ động mời 2 cầu thủ này giao đấu với Tâm Pháp một trận cho mãn nhản các khán giả thường xuyên của BMB Và neu Quốc xung trận thì nhờ Rô BMB nói với HLV Chánh cho Thầy Thuỵ xin chỉ đạo thần đồng Quốc một trận vì nói thật mình hiện đang sử dụng gai Tibhar Grass D-Tecs ox như Tâm Pháp và king nghiệm đầy mình về gai phản xoáy
Ý kiến của Thầy quá hay !!!!! Đệ tử sẽ cố gắng thực hiện để anh em đam mê trái bóng Nhựa ĐN được thưởng thức những trận đấu đẹp
 

thaythuydn

Đại Tá
Khi trưa trên đường về nhà ghé qua Clb Phan chu Trinh tình cờ gặp thần đồng Quốc đang chuẩn bị ăn trưa Mình đề nghị siêu tiểu đệ tử thần đồng gặp Tâm Pháp một trận để trả thù cho các đàn anh Quốc lắc đầu lia lịa và nói không thể được vì đệ tử đã thua 2 lần cách đây một năm , đến giờ đệ tử vẫn còn RUN Lý do là Quốc rất kỵ phản xoáy
Xưa nay mình vẫn xem Quốc là dự bị chiến lược của Đà Nẵng như Rooney của đội tuyển bóng đá Anh Về kỹ thuật mút FH thì Quốc có cú đối giật không kém Tâm Pháp Cú giao bóng cũng khó chịu tuy không bằng Tâm Nhưng yếu điểm là kỵ gai thì phải cần thời gian làm quen Như cáo già ĐKQ mà gặp Lâm gai cũng suýt thua Tóm lại Q nói thắng Tâm hiện nay đối với em là nhiệm vụ bất khả thi ( Mission impossible)
Mình biết vậy nên chào từ giả Q kẻo nói chuyện thêm thì sợ Quốc nuốt cục cơm con cá vào nghẹn họng thêm phiền
Trên đường về nhà mình thấy thương Quốc , ước gì Thầy Thuỵ RUN giùm cho siêu tiểu đệ tử thần đồng de de tu dam dung day cam vọt gap Tam thi quý biết mấy
Let it be
 

Gà mờ 1997

Binh Nhì
Chiều nay đúng vào lúc 18h00. Tại câu lạc bộ BMB (54 Lê Hồng Phong) sẽ diễn ra trận đấu giữa Nam (Tiến) với Tâm (Pháp). Kính mời quý khán giả đến xem và cổ vũ nhiệt tình cho 2 VĐV.
Cho em hỏi Nam (Tiến) có phải là chủ nhiệm CLB QK5 không ạ. Nghe nói anh này 3-4 năm về trước không có đối thủ ở Đà Nẵng phải không ạ.
 

lqphuong

Đại Uý
Chiều nay đúng vào lúc 18h00. Tại câu lạc bộ BMB (54 Lê Hồng Phong) sẽ diễn ra trận đấu giữa Nam (Tiến) với Tâm (Pháp). Kính mời quý khán giả đến xem và cổ vũ nhiệt tình cho 2 VĐV.
nhớ quay lại Clip rồi pót cho ACE xem và học hỏi với nhé !
 

thaythuydn

Đại Tá
Sáng nay mình tập cho Nam T quen mặt gai Tibhar Grass Mình thuận tay phải nhưng chuyển qua tay trái cho giống Tâm Pháp Mình mô phỏng các cú gạt và hất của Tâm cho Nam T quen Mình có dặn siêu đệ tử là tập như vậy nhưng vào trận phải linh hoạt "Dĩ bất biến ứng vạn biến " Thầy không thể cắt đầu Thầy và tay Thầy ghép qua đệ tử được Nên chiều này nếu siêu đệ tử thắng Tâm thì do nhờ Thầy , ngược lại nếu thua đó là lỗi của đệ tử
Thầy mong rằng đệ tử mới là người thua đầu tiên ( premier vaincu) nhưng sẽ là người chiến thắng cuối cùng ( dernier vainqueur)
Bonne chance !
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Sao không thấy clip Tâm Pháp vs Bảo Cầu Vồng và Tâm Pháp vs Nam Tiến úp lên diễn đàn vậy Rô?? Chờ mãi
Trận đầu Bảo vs Tâm có quay sẽ up lên nay mai Còn Nam vs Tâm chiều nay có quay Hai trận cách đây hai ngày không quay ( theo Rô Bmb cho mình biết )
 

Bình luận từ Facebook

Top