Ngoài lề - Thơ cho anh!

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Chẳng bao giờ em có thể lãng quên đâu
Năm tháng cũ câu thơ buồn anh viết
Bến vắng lạnh lùng nhớ thương người da diết
Em một mình không có anh ở bên
Chẳng thể nào em xoá nổi một dòng tên
Con sóng tìm cánh lục bình trôi nổi
Năm tháng đi hoang tuổi thơ rong ruổi
Ngôi sao buồn thắp vội một lời ru
Em vẫn mãi buồn bên điệu mù u
Tiếng ve ran nắng trưa vàng vọt mãi
Chiều trôi nhanh lữ khách không trở lại
Thuyền neo đậu lẻ bóng mãi đợi mong
 

w96

Thượng Tá
Nhắn về ai, chỉ một dòng thơ
Cơn mưa cũ, vẫn ướt nguyên một dải
Một dải kỷ niệm, một dải dài vệt nhớ
Gío chông chênh, thổi mát một chân đồi
Anh chả dám qua, những nơi đã ngồi
Sợ lối cũ, sợ đường quen, sợ lối
Sợ gặp lại mình giữa đêm thấy tội
Gío bên đây thổi mát mãi ... lời xưa
 

archer

Đại Tá
Từ Thất ngôn tứ tuyệt, chạy vèo sang Nhiều khổ 4 câu âm hưởng Nguyễn Bính, bây giờ lại dài dòng kể lể kiểu Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận, quá mệt với chư vị rồi, ngủ! :eek::rolleyes:o_O:confused::mad::p:D
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Từ Thất ngôn tứ tuyệt, chạy vèo sang Nhiều khổ 4 câu âm hưởng Nguyễn Bính, bây giờ lại dài dòng kể lể kiểu Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận, quá mệt với chư vị rồi, ngủ! :eek::rolleyes:o_O:confused::mad::p:D
Thơ cóc nên hay chạy lòng vòng
Chạy ra ngoài ngõ, chạy vô trong nhà
Chạy vào rồi lại chạy ra
Gặp ông Tố Hữu, gặp bà Xuân Hương
Huy Cận, Lan Viên gặp giữa đường
Hữu duyên tương ngộ cũng thường xưa nay!
 

Red Arc

Đại Tá
Thơ cóc nên hay chạy lòng vòng
Chạy ra ngoài ngõ, chạy vô trong nhà
Chạy vào rồi lại chạy ra
Gặp ông Tố Hữu, gặp bà Xuân Hương
Huy Cận, Lan Viên gặp giữa đường
Hữu duyên tương ngộ cũng thường xưa nay!
Ơ cái cô này vậy mà hay
Chao nghiêng bên nọ, đảo bên này
Archer "mợt" quá chuồn đi ngủ
Đến tận bây giờ giấc vẫn say.
 

archer

Đại Tá
Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông
Nguyễn Thế Hoàng Linh


tôi hỏi một không tám không
chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
chị tổng đài giọng nhu mì
à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
hình như là bạn đang yêu?
không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
hình như là bạn đang điên?
vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han

...

xong xuôi hết bốn chín ngàn

Bonus Thi Viện: http://www.thivien.net/Nguyễn-Thế-Hoàng-Linh/author-zGDobCvvzBsWHdpoRdDW9g
 

w96

Thượng Tá
Cuộc đời đóng lại, cuộc đời mở ra
Những dấu thời gian hằn lên không xóa
Những dấu tương lai bừng lên lan tỏa
Những dấu yêu thương lặng lẽ ngập lòng

Mắt ai sáng như giếng nước trong
Tắm ánh mắt, như tắm trong nguồn nước
Sáng một dải, như Ngân Hà lỡ bước
Gội trong tôi, những lo lắng u hoài

Nhóc lớn lên, nhóc sẽ làm con trai
Làm người lớn, làm người yêu, rồi bố
Những điều nhỏ nhặt, hay hỏi tuổi thơ ngô ngố
Rồi sẽ thành, những ngọc quý thiết tha

Cuộc đời ta, vốn yêu sống thiết tha
Mấy khi nỡ, bỏ rơi thương yêu nặng
Trên vai sần, đôi chân xa vắng
Ta vẫn mơ, hạnh phúc nở giữa đời
 

archer

Đại Tá
Cuộc đời đóng lại, cuộc đời mở ra
Những dấu thời gian hằn lên không xóa
Những dấu tương lai bừng lên lan tỏa
Những dấu yêu thương lặng lẽ ngập lòng

Mắt ai sáng như giếng nước trong
Tắm ánh mắt, như tắm trong nguồn nước
Sáng một dải, như Ngân Hà lỡ bước
Gội trong tôi, những lo lắng u hoài

Nhóc lớn lên, nhóc sẽ làm con trai
Làm người lớn, làm người yêu, rồi bố
Những điều nhỏ nhặt, hay hỏi tuổi thơ ngô ngố
Rồi sẽ thành, những ngọc quý thiết tha

Cuộc đời ta, vốn yêu sống thiết tha
Mấy khi nỡ, bỏ rơi thương yêu nặng
Trên vai sần, đôi chân xa vắng
Ta vẫn mơ, hạnh phúc nở giữa đời
Nhóc sẽ thành một tay vợt tuyệt vời
Biết dừng chân với Rồng xanh đúng lúc
Rồi sang Vis xoáy nhiều, không thừa lực
Và làm lại từ đầu với cốt gỗ, điểm rơi :D
 
Last edited:

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Gánh nặng mẹ vừa đặt lên vai cha
Khi mẹ đưa kết quả từ bệnh viện
Niềm vui tuôn trào không bờ bến
Bởi chúa mang con đến bên cha

Gánh nặng - con, gánh nặng hạnh phúc
Dẫu còng lưng, dẫu tóc phai màu mực
Cha vẫn vui
Và tươi cười khoe ông bà hình con trong tờ giấy

Chín tháng mười ngày hôm nay cha được thấy
Gương mặt con-thiên thần nhỏ của cha
Tiếng khóc con, niềm vui chợt vỡ oà
Tuôn trào theo dòng nước mắt

Con yêu ơi, yêu con cha muốn đặt
Tên của con, rạng rỡ với đời
Anh? Trí? Dũng? hay Cường? Hùng? Tuấn? Việt?
Hoặc đơn giản Gia Bảo của riêng cha?

Đường đời con rồi sẽ lắm phong ba
Đôi chân này, cha mong con bước vững
Và một điều ... con yêu, con cần biết
Ngày hôm nay
Ngày duy nhất con khóc, cha cười
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Tình yêu là đôi cánh
Cho con bò tập bay
Nụ cười là hành cay
Để ướt nhoèn đôi mắt
Tiếng ru là nỗi bực
Ngàn năm giấu trong đời
Khóc than là tiếng cười
Khi trong lòng phẫn ức
Con cái là đời thực
Cho những kẻ mơ ngày ....
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trống hội trầm rồi em ở đâu
Nhớ em những buổi ướt mưa đầu
E ấp thẹn thùng em chả nói
giữ gìn gói mở suốt đêm thâu
Anh nhớ đêm dài mắt ướt lâu
Cứ ngại ngùng chẳng nói lên câu
Tình trong như đã e vẫn mặt
Chả nói điều gì, sao nhớ lâu
Cũng vẫn tương tư, chả đời chờ
Thuyền mơ rời bến đợi sông thơ
Trời thương đôi ngả chung một sóng
Ai nhớ chờ ai, mọi bến bờ
Trống đã tan rồi, em vẫn đây
Đường xa không ướt nổi mưa gầy
Đê dài không ngại, con tim nóng
Nỡ dứt tay ư, để nhớ đầy
Càng ở gần em, nhớ càng vơi
Xa rồi, sao bỗng nổi mù khơi
Nỗi nhớ dầy lên, dâng mọi nẻo
Anh về, em còn nhớ ... em ơi

Khuất một khoảng rừng chiều lữ thứ
Sơn La hao vắng hội chùa ... xa
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Anh đã nhớ ai, chả nhắc tên
Mơ hoài cũng chỉ nhớ, triền miên
Sông cũ, dù nuôi hoài cánh sóng
Ai có nhớ ai, đêm tràn đêm

Nhớ sao những lúc ở bên người
Má kề bên má, môi kề môi
Những hẹn những thề người còn nhớ
Riêng lẻ giờ đây, tôi với tôi

Chả nhẽ, buồn nhau một đêm thâu
Cạn hết canh thâu, với chén rầu
Cố để quên người, tôi còn thức
Thi với dầu kia, bấc cháy lâu

Nhắc lại, chỉ để cố quên thôi
Ai nhớ, dầu sao cũng nhớ rồi
Ai quên, quên hẳn còn vương vấn
Phận bạc, tình phai, thân dựa thân
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Thơ dành cho anh, thơ cho anh
Kỷ niệm ngọt ngào, mái tóc xanh
Nhớ anh, nhớ lắm từng hơi thở
Quá khứ - hiện thực sao mỏng manh

Anh còn nhớ chăng thuở a ê
Tay ấm trong tay một lời thề
Chung một con đường, cùng nhịp bước
Nay mình em lẻ bóng lối về

Ai cầm tay em góc giảng đường
Ai nói rằng mình đã trót thương
Ai người hôn trộm lên mái tóc
Ai bỏ đi rồi, ai còn thương

Xuân vội bước qua, thu lại thu
Lá vàng vương lối, đẫm sương mù
Nhớ ai lệ trào cay khóe mắt
Cây cầu quá khứ gãy...
Hình như....
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Thơ dành cho anh, thơ cho anh
Kỷ niệm ngọt ngào, mái tóc xanh
Nhớ anh, nhớ lắm từng hơi thở
Quá khứ - hiện thực sao mỏng manh

Anh còn nhớ chăng thuở a ê
Tay ấm trong tay một lời thề
Chung một con đường, cùng nhịp bước
Nay mình em lẻ bóng lối về

Ai cầm em góc giảng đường
Ai nói rằng mình đã trót thương
Ai người hôn trộm lên mái tóc
Ai bỏ đi rồi, ai còn thương

Xuân vội bước qua, thu lại thu
Lá vàng vương lối, đẫm sương mù
Nhớ ai lệ trào cay khóe mắt
Cây cầu quá khứ gãy...
Hình như....

Cầm cái chi vậy e? :D:D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top