Thần đồng mới nổi của bóng bàn thế giới

AndroCS7

Đại Tá
Bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn vì Nhật Bản còn có 1 Thần Đồng 11 tuổi làm thế giới kinh ngạc khi vượt qua 2 cây vợt hạng 43 và 71 thế giới để vào chung kết ở giải Safir International Men Sinhles Elite 2015 là Tomokazu Harimoto. đây là bài trích đăng:
Tờ tin tức bóng bàn nổi tiếng của nước Anh giật một cái tiêu đề mang đầy tính hoang mang như sau: Thua cậu bé 11 tuổi.
Hầu hết các cầu thủ tỏ ra lúng túng như gà mắc tóc và bị thua khi phải đối mặt với một cầu thủ chỉ bằng nửa chiều cao của họ và tuổi chỉ bằng phần tư. Và nếu chuyện này có xảy ra với bạn thì cũng đừng có xấu hổ nhé vì hai cầu thủ trong top 100 thế giới (Omar Assar xếp hạng 43 thế giới, Jens Lundqvist xếp hạng 71 thế giới) đã có một bài học như vậy.
Ở chung kết Xu Hui đã tận dụng lợi thế “người lớn” của mình bằng cách đánh vào các góc xa bàn chơi những đường bóng rộng và cao xa hơn và anh dễ dàng chiến thắng cậu bé.
VDV Thụy Điển kia cũng ko phải tay mơ khi đánh khá ngang ngửa với Boll ở WTTC
[/MEDIA]
hình như anh ta chỉ hay khi đối giật xa bàn, gặp giơ ôm bàn chặn đẩy nhanh của chú bé kia lại lúng túng xoay trở chậm liên tục bị mất điểm.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Còn 1 thần đồng Nhật Bản 11 tuổi nữa bạn ơi.
Trong giải Safir International Men Singles Elite 2015, Xu Hui giành ngôi vô địch nhưng trọng tâm của sự chú ý lại là Tomokazu Harimoto – người đã hạ gục Omar Assar của Ai Cập và Jens Lundqvist của Thuỵ điển để lọt vào vòng chung kết.
Tomokazu Harimoto đã vượt qua nhiều cầu thủ chuyên nghiệp có đẳng cấp thế giới đó là Viktor Brodd với tỉ số các séc lần lượt là: 11-7, 11-3, 12-10, 04-11 và 11-2 trong vòng 1/8 (round of 16/knock out).
Tại vòng 1/4 (quarter finals – tứ kết) cậu đã loại Omar Assar của Ai Cập bằng tỷ số 3:1 đậm đà với các séc lần lượt là: 11-7, 09-11, 11-4 và 12-10. Ở bán kết (semi finals) Harimoto đã đánh bại tay vợt nổi tiếng người Thuỵ Điển với tỷ số 3:1 lần lượt như sau: 11-6, 10-12, 11-2 và 11-9. Nhưng thật đáng tiếc, ở vòng chung kết cậu lại để thua Hui Xui với 3:1 với các séc: 8-11, 8-11, 11-8 và 2-11.
11t mà nó đánh kinh quá, đánh ầm ầm đánh hồn nhiên như cái tuổi 11, cú trái của e nó bắn ầm ầm, rồi block trái sát mí bàn nữa
Trận này nó thua nè
 
Last edited:

kythuatbongban

Thượng Tá
VDV Thụy Điển kia cũng ko phải tay mơ khi đánh khá ngang ngửa với Boll ở WTTC
[/MEDIA]
hình như anh ta chỉ hay khi đối giật xa bàn, gặp giơ ôm bàn chặn đẩy nhanh của chú bé kia lại lúng túng xoay trở chậm liên tục bị mất điểm.
Nhìn tay vợt Thụy Điển đánh ngang ngửa với Tim boll mới thấy chú bé Nhật bản 11 tuổi Tomokazu thật là khủng khi thắng VDV Thuy Điển Jens Lundqvist với tỉ số 3/1 trong đó có các trận thắng đậm 11/6, 11/2, 11/9 và chỉ thua 1 trận với tỉ số 10/12. xem lại thập niên 60 VN đã đánh bại NB để vô địch Châu Á mà buồn thay cho cách lãnh đao và huấn luyện tại VN chỉ biết bắt chước chứ ko biết nghiên cứu hay sáng tạo là gì. nên nhớ NB, HQ ko bao giờ gởi VDV qua TQ để học tập.
 

PingPong9x

Đại Tá
Cô bé ITO sử dụng BH gai công trái với tầm 15 tuổi mà sử dụng BH gai rất già dặn , kinh nghiệm thủ công quá toàn diện ! kỹ thuật + phản xạ tuyệt vời thật ^_^ 15 tuổi mà lối chơi đã già dơ giầu tính chiến thuật như vậy :D xem trận tứ kết đơn nữ gặp Li Xiaoxia vđv hàng đầu thế giới mới thấy trình cô bé này vô cùng khủng :) đúng là tài năng ko dễ có ở đất nước mặt trời mọc hy vọng cô bé time tới sẽ có dc 1 chức vô địch .
COMBO của cô bé này : acoutic thuần gỗ chơi BH gai tấn công + mút cho FH tình hình này mình cũng thử chơi gai công cho cốt thuần gỗ xem sao :D
Bác có biết chính xác combo bé Ito Mima này sử dụng không.
 
Kenta là thần tượng của mình, quả block xoáy ngang dị khủng khiếp
mình cũng 1 thời hâm mộ lối đánh chặn đẩy của Kenta, nhưng từ khi thấy Zhang Jike xử nhàn hạ thì mình cũng hết ghiền. Đánh cho Kenta chẳng biết làm gì, giao bổ thì ZJK đôi công "vỡ mồm", nói trắng là như thế, cu Zhang quá hay trong đôi công cận bàn cả FH lẫn đại pháo BH. Ken đánh thế nào cũng bị Zhang cướp công rồi cho đi lụm bóng. Cú xoắn cổ tay đặc trưng của Ken chẳng làm khó được Zhang, bị Zhang tung FH tương vỡ mồm. Từ đó mình thần tượng Zhang Jike, keke.
 

AndroCS7

Đại Tá
mình cũng 1 thời hâm mộ lối đánh chặn đẩy của Kenta, nhưng từ khi thấy Zhang Jike xử nhàn hạ thì mình cũng hết ghiền. Đánh cho Kenta chẳng biết làm gì, giao bổ thì ZJK đôi công "vỡ mồm", nói trắng là như thế, cu Zhang quá hay trong đôi công cận bàn cả FH lẫn đại pháo BH. Ken đánh thế nào cũng bị Zhang cướp công rồi cho đi lụm bóng. Cú xoắn cổ tay đặc trưng của Ken chẳng làm khó được Zhang, bị Zhang tung FH tương vỡ mồm. Từ đó mình thần tượng Zhang Jike, keke.
bác tả nghe 1 chiều quá, Ken đánh đấm cũng đc đấy chứ, ăn Zhang 2 sec đầu là quá hay rồi :D
 
bác tả nghe 1 chiều quá, Ken đánh đấm cũng đc đấy chứ, ăn Zhang 2 sec đầu là quá hay rồi :D
thì bác thấy đấy, mấy game đầu Zhang toàn giật lơi tay, đôi công BH cũng lơi lơi, không tập trung. Sang game cuối nó giật FH liên hồi Kenta chịu không nổi cũng phải. Thua về cướp công, thua luôn về đôi công, bộ chân cũng thua nốt. Nói chung kém tới 2 đẳng.
 

AndroCS7

Đại Tá
thì bác thấy đấy, mấy game đầu Zhang toàn giật lơi tay, đôi công BH cũng lơi lơi, không tập trung. Sang game cuối nó giật FH liên hồi Kenta chịu không nổi cũng phải. Thua về cướp công, thua luôn về đôi công, bộ chân cũng thua nốt. Nói chung kém tới 2 đẳng.
Nhiều khi Zhang đã đánh thả mà đối phương vẫn thua ấy chứ :D. Kenta thắng khi Zhang sử dụng 6/10 công lực là hay rồi ^^
 

WaldnerWannabe

Trung Sỹ
mình cũng 1 thời hâm mộ lối đánh chặn đẩy của Kenta, nhưng từ khi thấy Zhang Jike xử nhàn hạ thì mình cũng hết ghiền. Đánh cho Kenta chẳng biết làm gì, giao bổ thì ZJK đôi công "vỡ mồm", nói trắng là như thế, cu Zhang quá hay trong đôi công cận bàn cả FH lẫn đại pháo BH. Ken đánh thế nào cũng bị Zhang cướp công rồi cho đi lụm bóng. Cú xoắn cổ tay đặc trưng của Ken chẳng làm khó được Zhang, bị Zhang tung FH tương vỡ mồm. Từ đó mình thần tượng Zhang Jike, keke.

Thích thì không hẳn là hay nhất, nếu hay nhất thì ZJK, Ma Long, ... khỏi phải bàn rồi.
 

ngtrantoan

Đại Tá
mình cũng 1 thời hâm mộ lối đánh chặn đẩy của Kenta, nhưng từ khi thấy Zhang Jike xử nhàn hạ thì mình cũng hết ghiền. Đánh cho Kenta chẳng biết làm gì, giao bổ thì ZJK đôi công "vỡ mồm", nói trắng là như thế, cu Zhang quá hay trong đôi công cận bàn cả FH lẫn đại pháo BH. Ken đánh thế nào cũng bị Zhang cướp công rồi cho đi lụm bóng. Cú xoắn cổ tay đặc trưng của Ken chẳng làm khó được Zhang, bị Zhang tung FH tương vỡ mồm. Từ đó mình thần tượng Zhang Jike, keke.
Kenta giờ xuống thê thảm rồi
 

Bình luận từ Facebook

Top