[Hỏi ngu cái] Tại sao trình độ cao # trình độ thấp cơ bản là # cái gì?

Bbtayninh

Thượng Tá
Như tiêu đề mời mấy bác cho e biết cơ bản khác nhau cái gì là nhiều nhất. Cám ơn các ý kiến của mấy bác
Cơ bản nhất là cái cao sẻ cao hơn cái thấp và nguợc lại. Còn tại sao cao và tại sao thấp thì mời các bác vào cho ý kiến ạ!
 
Như tiêu đề mời mấy bác cho e biết cơ bản khác nhau cái gì là nhiều nhất. Cám ơn các ý kiến của mấy bác
Riêng bóng bàn nếu boe qua những yếu tố bẩm sinh về cơ thể con người thì em khẳng định với bác 99% là cao thì tập luyện và thi đấu có bài bản, khoa học nhiều hơn ... so với thấp. (tức là đã trình độ cao rồi thì hầu như hơn toàn bộ hơn trình thấp về thời gian tập luyện đã nhiều hơn rất nhiều, các cú đánh cơ bản của bóng bàn, cảm nhận cảm giác về bóng, phán đoán và tạo ra các độ xoáy khác nhau, các chiến thuật trong bóng bàn, .... ). chốt hạ là trình độ cao hơn là do người ta tập luyện một cách nghiêm túc và khoa học nhiều hơn trình độ thấp bác nhé. hii
 

ngtrantoan

Đại Tá
Mình xin nói ý kiến cá nhân cuả mình trình độ cao hơn thấp theo mình quan trọng là thời gian tiếp xúc với quả bóng nhiều hơn (tập luyện, thi đấu) và cảm giác bóng nhiều hơn. Bỏ qua vấn đề về kỹ thuật nhé
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trình độ cao hay thấp giống như người cao với người lùn, người yếu với người khỏe, ...

Mấy thằng Tây lùn cao hơn mấy thằng Việt cao
Mấy thằng Phi yếu thì khỏe hơn mấy thằng Việt khỏe

Thời gian bọn chúng nó vật nhau chắc tương đương với thời gian anh em mình nói về chuyện đó :p
 

attack01

Đại Uý
Như tiêu đề mời mấy bác cho e biết cơ bản khác nhau cái gì là nhiều nhất. Cám ơn các ý kiến của mấy bác

Trình cao khác trình thấp ở chỗ: Trình cao không hay vào diễn đàn, ít chém kỹ thuật, chiến lược này nọ vì họ toàn bỏ thời gian tập thực tế, đi dạy.

Còn trình thấp thì có biểu hiện như sau: Hay vào diễn đàn, hay hỏi, chém gió kỹ thuật, chiến thuật, hoặc hay hỏi các câu vu vơ dạng :trình cao khác trình thấp cỡ nào. ngoài ra 1 ông hỏi là mấy chục ông trình thấp khác nhảy vào trả lời như đúng rồi

Em nói thật các bác đừng giận, các bác thấy em cũng vào đây chém là các bác đủ hiểu trình em rồi nên không cần ném đá em đâu :)
 

phi hung

Đại Tá
Trình cao khác trình thấp ở chỗ: Trình cao không hay vào diễn đàn, ít chém kỹ thuật, chiến lược này nọ vì họ toàn bỏ thời gian tập thực tế, đi dạy.

Còn trình thấp thì có biểu hiện như sau: Hay vào diễn đàn, hay hỏi, chém gió kỹ thuật, chiến thuật, hoặc hay hỏi các câu vu vơ dạng :trình cao khác trình thấp cỡ nào. ngoài ra 1 ông hỏi là mấy chục ông trình thấp khác nhảy vào trả lời như đúng rồi

Em nói thật các bác đừng giận, các bác thấy em cũng vào đây chém là các bác đủ hiểu trình em rồi nên không cần ném đá em đâu :)
Thảo làoooo @o3ma dạo này thấy ít xuất hiện :p Còn ông @Trạng .... CÁ và vài ông nữa hay lên chém gió kill :rolleyes:
Chủ thớt nói đúng 90% :p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trình cao khác trình thấp ở chỗ: Trình cao không hay vào diễn đàn, ít chém kỹ thuật, chiến lược này nọ vì họ toàn bỏ thời gian tập thực tế, đi dạy.

Còn trình thấp thì có biểu hiện như sau: Hay vào diễn đàn, hay hỏi, chém gió kỹ thuật, chiến thuật, hoặc hay hỏi các câu vu vơ dạng :trình cao khác trình thấp cỡ nào. ngoài ra 1 ông hỏi là mấy chục ông trình thấp khác nhảy vào trả lời như đúng rồi

Em nói thật các bác đừng giận, các bác thấy em cũng vào đây chém là các bác đủ hiểu trình em rồi nên không cần ném đá em đâu :)
Hiện tượng không phải lúc nào cũng bộc lộ bản chất, bởi vì lý thuyết thì xám xịt, mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi.:)

Thông thường, kẻ thắng trận sẽ là người trình cao, kẻ thua trận sẽ là người trình thấp, điều đó ĐÚNG, nhưng không phải là lúc nào cũng đúng, Fang Bo gặp lại ZJK chắc lại cửa dưới, ... kiểu như vậy

Em cũng như một số bác, lên đây chém gió, đầu tiên bắt nguồn từ sở thích quả bóng nhựa nhỏ, nảy trên bàn, chứ thích Tennis với bóng đá chắc chả lên đây làm gì.

Việc VĐV đi đánh bóng như chúng ta đi làm thôi, nó là nghiệp, là nghề, chả bỏ được, vì bỏ thì lấy đâu gạo nuôi con, như kiểu chúng ta đi làm vậy, có chán nghề của mình, cũng mấy ai dám bỏ đâu, vì cơm áo gạo tiền cả mà.

Anh em ta thì khác, không chơi bóng bàn thì chơi bóng đá, không thích Tabletennis thì đánh Tennis, chả ảnh hưởng gì, nên chơi chủ yếu là do thích, do hợp, do ....

Nếu bạn đi làm, bạn không yêu nghề của bạn, bạn vẫn phải làm, nhưng chả bao giờ giỏi, các cụ vẫn nói MUỐN BIẾT PHẢI HỎI, MUỐN GIỎI PHẢI HỌC. VĐV cũng thế, nghề của họ, có người lên tuyển do năng khiếu, chả yêu cũng được vào tuyển, vì họ có tố chất, có người luyện tập chăm chỉ, chả có tố chất, vẫn được vào tuyển, vì họ yêu.

Về chuyện chém gió, nếu các bác coi đó là sự tìm tòi, sự khảo nghiệm, sự học hỏi, thì tự các bác sẽ có thái độ nghiêm túc, nếu các bác coi đó là sự thể hiện cái tôi, chứng tỏ mình, rồi mọi người cũng biết thôi ...

Em xác định mình chả là cái gì, chơi môn nào cũng thế, nhưng đã chơi, thì phải cho nó ra chơi, không tốn tiền tốn của, thì cũng phải tốn mồ hôi công sức để tập, thời gian để tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu. Tất nhiên, nó chỉ là một thú chơi, nên cũng không thể đòi hỏi mọi thứ như công việc được, sự đầu tư cũng chỉ là tranh thủ, có điều kiện thì thực hiện.

Nói rộng ra cho các anh VNT, CNT một tí, chứ như ML, bảo thị phạm thì dễ, chứ hỏi anh ấy tại sao lại đánh thế, sao không phải là thế này mà phải là thế kia, chắc gì anh ấy nói hết được. HLV, đánh đối kháng, chắc bọn học trò cho 9-10-9 chưa chắc đã có cửa, nhưng những cái tại sao, nó chỉ vanh vách, thế thì thằng nào trình cao hơn, HLV hay VĐV.

So thế thôi, chứ vui là chính, em cũng chả dám làm HLV cho anh em trình Z, nói gì đến CNT với VNT, nhưng những cái mình làm, có thể vô bổ với ai đó, nhưng làm mình cảm thấy thỏa mãn. Có ích với bản thân mình, đấy là việc làm có ý nghĩa nhất, kể cả chém gió.

Các bác nhỉ :D:D:D:D:D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top