Korea Open (Super),01 Jul 2015 - 05 Jul 2015, Incheon, KOR

lion

Đại Tá
Thông tin về giải đấu: http://www.ittf.com/competitions/competitions2.asp?Competition_ID=2554&category=pt


Xu Xin VĐ giải này năm ngoái.
 

lion

Đại Tá
tưởng tụi top seed sợ mers ko dự chứ nhỉ?

Bác nói đúng rồi, tin mới nhận đây, các anh nhớn như China, Taipei, HongKong...đã huỷ không
mang quân đến tham gia giải đấu này, tuy nhiên có ông Japan vẫn liều mạng đưa hơn 20 tay
vợt đến với một số biện pháp an ninh kèm theo.


Mizutani Jun, không hiểu có phải tại em đã trót chém là Jun nó bị trớ trước rơ cắt, có thằng
Japan nào đó biết tiếng Việt lên DD đọc được mách lẻo với thằng Jun nên nó đòi sang Korea
chứng minh điều ngược lại?

Nguồn: http://tabletennista.com/2015/6/japan-pushing-through-the-korea-open/
 

lion

Đại Tá
Cập nhật thông tin giải đấu đây ợ.
Đơn nam:
http://www.ittf.com/competitions/te...sp?s_Event_Type=MS&Competition_ID=2554&rnd=32

Đơn nữ:
http://www.ittf.com/competitions/te...sp?s_Event_Type=WS&Competition_ID=2554&rnd=32

Đôi nam:
http://www.ittf.com/competitions/te...sp?s_Event_Type=MD&Competition_ID=2554&rnd=16

Đôi nữ:
http://www.ittf.com/competitions/te...sp?s_Event_Type=WD&Competition_ID=2554&rnd=16

Các trận đấu ngày hôm nay:
http://www.ittf.com/competitions/te...1/2015&date_to=07/01/2015&Competition_ID=2554

Truyền hình trực tiếp:
http://www.ittf.com/itTV/

Comment: Giải này do bọn China nó tẩy chay hết nên còn lại mấy thằng chủ nhà và
đôi Japan là hột giống. Ngó đi ngó lại thì toàn thấy Japan là No.1 thôi, chắc bọn này
tranh thủ lúc China co cụm lại ằm hết bộ giải thưởng về vì trước đó mấy ngày bị bọn
China nó ẵm hết, Japan được mỗi thằng cu Yoshimura có giải nhì đơn nam ;)
 

bachikho

Đại Tá
Yoshi nhì được vì Shang Kun thịt ML chứ ko cũng chả đến lượt, đánh với XX thấy vẫn dưới hẳn 1 bậc
 

lion

Đại Tá
Giải này đã kết thúc, dư âm để lại không nhiều vì ai cũng biết lọt vào từ TK là chỉ có
Korea vs Japan thôi.

Tuy nhiên, cũng không phải không có tí bất ngờ, ví dụ trận Mizutani Jun thua thằng
cu JANG Woojin 3 - 4, thằng MATSUDAIRA Kenta thua HACHARD Antoine FRA 2 - 4,
rồi BK thì thằng oắt con NIWA Koki JPN thua vua cắt thời nay JOO Saehyuk 0 - 4 ;)
Em thấy bọn Japan bóng bàn từ phong trào đến đỉnh cao rất nhiều rơ cắt khủng mà
sao mấy thằng trong tuyển gần đây gặp rơ cắt là rúm cả đít lại. Cơ mà nhìn bọn nó
nhỏ như vậy, lấy sức đâu mà chiến, Ma Long, Zhang JiKe bự con kỹ thuật như thế mà
còn hộc tiết ra mới ăn được cơ mà.

Giải đơn nữ thì em búp bê Japan Fukuhara Ai đã thắng cô em ITO Mima 4 - 0 bằng
đòn đè trái (trai đè) là chính, sau trận đấu em này mặt mày hớn hở phết chắc nghĩ
là có tí tiền thưởng mua mớ quần bikini mới ra ;)

Đôi nam thì thằng JUNG Youngsik lại lên ngôi khi nó cùng KIM Minseok hạ đôi đồng
hương CHO Seungmin + KIM Minhyeok với tỉ số 3 - 2.

Đôi nữ thì HIRANO Miu + ITO Mima thắng đôi HAYATA Hina + SATO Hitomi với tỉ số
3 - 2 để lên ngôi, thôi thì cũng là an ủi cho em ITO Mima.

Lời kết, mặc dù khi China mang quân đi, ai cũng biết lọt vào BK, CK là những thằng
nào từ trước nên không ít người chán, nhưng e nói thật là xem phần còn lại gồm các
anh tài như Japan, Korea, Singapore, German...chơi không hay lắm, có cảm giác các
trận đánh hơi cải lương và còn nhàm chán hơn.
 

lion

Đại Tá
Screen Shot 2015-07-06 at 12.00.49 PM.png

Nhất 26,000US$, nhì 13,000US$, đáng nói là em Ito Mima mới có 14 tuổi đầu, bằng tuổi các cháu
đang học lớp 10 phổ thông thôi nhưng World Ranking là No.9 đấy bà con ợ.
Screen Shot 2015-07-06 at 12.04.35 PM.png

Joo SaeHuyk đàn anh gớm, ở Korea thì 13,000US$ cũng rất có giá trị ;)
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top