Table tennis - 28th SEA Games Singapore 2015

dk.neu

Thượng Sỹ
tui nghĩ chơi sar mà đánh đều là lấy sở đoản chọi với sở trường của đối phương, đằng nào cũng ko có j để mất thì sao ko liều lĩnh chơi cú 1 nhỉ, kể cả trận vs Li Hu hay trận vs Gao Ning, nếu Quỳnh cứ moi đều để đánh vài quả thì thường thua điểm, trong khi cứ nghiến răng quăng phát 1 thì cơ hội ăn điểm nhiều hơn đó thôi (tất nhiên là Gao chặn tốt hơn Li nên Q mất điểm những cú đó cũng nhều, tuy nhiên đánh đều thì gần như cũng thua điểm hết mà)
Đồng quan điểm vs bác. Đánh với Gao chơi chiến thuật 1 phát max power là hay nhất. Vị m cửa dưới sẵn nên tâm lý sẽ thoải mái hơn để thi triển
 

hungvotdoc

Thượng Tá
không hiểu sao không cho Trố đánh các bác nhỉ,ngu ý của e thì so về tâm lý đánh quốc tế thì để Trố đánh cảm giác yên tâm hơn Linh đốt nhiều :))
Thử đặt mình vào vị trí HLV để chọn ai cho từng trận cũng đau đầu ra phết! Thắng thì không sao, thua thì thế nào cũng bị chỉ trích này nọ...Nhưng thử mạnh dạn phân tích một chút: Mặt bằng trình độ của mình thấp hơn Sing là không phải bàn cãi (xét từng VĐV). Nên muốn có bất ngờ thì phải trông chờ vào phong độ nhất thời (như thường nói đánh với hơn 100% khả năng). Mà để có được phong độ như vậy thì yếu tố tinh thần phải thật sung, muốn vậy phải thi đấu máu lửa mà muốn máu lửa có hiệu quả thì thể lực duy trì phải tốt trong cả trận đấu. Bên cạnh đó, cũng không phải VĐV nào cũng thi đấu máu lửa được - Cái này thuộc về phong cách thi đấu của từng VĐV.
Trở lại với trận đồng đội gặp Sing, Tuấn Quỳnh là VĐV có phong cách thi đấu máu lửa nên mặc dù không còn trẻ khỏe lắm nhưng chọn chủ lực vẫn là chuẩn. Hai người còn lại nên chọn Đạt và Tú. Đinh Quang Linh từ trước tới nay phong cách thi đấu vẫn thế: trông có vẻ nhàn nhã mà có nhiều bạn trên diễn đàn còn bảo tinh thần kém? Nhưng không phải. Vẫn với phong cách đó anh đã lên đỉnh của BBVN. Nhưng trong trường hợp này chọn Linh là không hợp lý: không phải là Linh kém kinh nghiệm hay kỹ thuật mà vấn đề ở đây là Linh không thể máu lửa để chơi với hơn 100% khả năng được (do phong cách, do thể lực...). Nhưng Tú và Đạt dù có thể non kinh nghiệm hơn nhưng với sức trẻ và phong cách thi đấu hiện đại mà lại trong thế cửa dưới chẳng còn gì để mất chắc chắn sẽ thi đấu máu lửa, sung cơ và như thế mới có khoảng 20 % cơ hội thắng.
(hơn nữa xác định đằng nào cũng thua thì cho trẻ cọ xát để tích lũy kinh nghiệm thì hay hơn!).
Thực tế, Quỳnh đã làm được, kể cả trận với GaoNing (ăn Gaoning 1sec là quá hay rồi). Nếu trận thứ yếu mà là Đạt trố máu lửa ăn được nữa thì không biết chừng Tú lại "lên đồng" trận cuối và VN thắng Sing 3-2 !
Dù sao cũng là giả thiết và VN đoạt HCB đồng đội là quá thành công rồi.
 

ngtrantoan

Đại Tá
http://thethao.thanhnien.com.vn/sea-games-2015/tuan-quynh-khien-khan-gia-singapore-hu-via-50110.html

Tuấn Quỳnh khiến khán giả Singapore hú vía
08/06/2015 23:25

(TNO) Thi đấu bùng nổ trong trận chung kết bóng bàn đồng đội nam, chủ lực Trần Tuấn Quỳnh khiến khán giả tại nhà thi đấu Singapore nín lặng khi vượt qua tay vợt chủ nhà Li Hu (hạng 72 thế giới).
Một CĐV chủ nhà Singapore ngồi thẩn thờ sau khi chứng kiến Tuấn Quỳnh hạ Li Hu - Ảnh: Khả Hòa
Trước Singapore quá mạnh khi sở hữu những tay vợt đẳng cấp thế giới như Gao Ning (hạng 15 thế giới), Li Hu (hạng 72 thế giới), ban huấn luyện cũng như các tay vợt Việt Nam cũng chỉ đặt mục tiêu có trận đấu “xem được” chứ không nghĩ có nổi một trận thắng.

Thế nhưng Trần Tuấn Quỳnh đã gây bất ngờ lớn khi thắng Li Hu với tỷ số 3-1 (11/7, 11/4, 6/11, 12/10). Đó là chiến thắng ghi đậm dấu ấn của tay vợt 33 tuổi Trần Tuấn Quỳnh. Anh nhập cuộc với quyết tâm cao, thi đấu đầu máu lửa, chắt chiu từng cơ hội, khiến Li Hu mờ nhạt trên bàn đấu. Tuấn Quỳnh cũng là người thường xuyên giành chiến thắng trong những pha đôi công đẹp mắt khiến khán giả Singapore nín lặng, không thể tin vào mắt mình.
Tuấn Quỳnh chơi cố gắng đến phút cuối cùng
Tuấn Quỳnh phải nhờ bác sĩ chăm sóc sau khi bị căng cơ - Ảnh: Khả Hòa
Tiếc là các đồng đội Tuấn Quỳnh là Nguyễn Anh Tú, Đinh Quang Linh lần lượt để thua 2 trận tiếp theo cùng tỷ số 0-3 trước Gao Ning, Chew Zhe Yu. Tuấn Quỳnh tái xuất ở trận 4 gặp Gao Ning với mục tiêu giúp Việt Nam cân bằng tỷ số. Vẫn giữ được tinh thấn thi đấu ngoan cường, tiếc là thể lực sút giảm cùng với việc bị căng cơ do quá tải khiến anh chấp nhận thua cuộc 1-3.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam chấp nhận thua Singapore 1-3 và nhận HCB. Đây cũng là thành tích cao nhất của bóng bàn Việt Nam tại SEA Games lần này.
Hoàng Quỳnh
(từ Singapore)
thằng ku Li Hu hạng 72 TG gì mà cùi bắp, FH toàn đánh hỏng, giao bóng k nắm thế chủ động đc, sét 3 nhờ Tuấn Quỳnh bị chuột rút nên nó mới ăn đc 1 sét, k thôi là 3 bát k hành rồi.
 

ngtrantoan

Đại Tá
tui nghĩ chơi sar mà đánh đều là lấy sở đoản chọi với sở trường của đối phương, đằng nào cũng ko có j để mất thì sao ko liều lĩnh chơi cú 1 nhỉ, kể cả trận vs Li Hu hay trận vs Gao Ning, nếu Quỳnh cứ moi đều để đánh vài quả thì thường thua điểm, trong khi cứ nghiến răng quăng phát 1 thì cơ hội ăn điểm nhiều hơn đó thôi (tất nhiên là Gao chặn tốt hơn Li nên Q mất điểm những cú đó cũng nhều, tuy nhiên đánh đều thì gần như cũng thua điểm hết mà)
Phong cách thi đấu 1 phát ăn ngay của VN hình như vẫn chưa thay đổi, nếu đánh với các đối thủ ngang tầm hoặc dưới cơ thì tốt chứ nếu đánh với trên cơ thì k thể nào phát huy đc. Trường phái bóng bàn hiện đại bây giờ là giật điểm rơi và đánh nhiều quả mới ăn, k biết khi nào VN mình đánh nhiều quả đc nhỉ.
 

Schlum

Đại Uý
HLV: Cháu phải phán đoán, giật nhanh, vòng cung, mạnh dạn giao công, ... trong suy nghĩ phải đánh 2-3 quả trở lên ... gò nhiều bên phải, ... cố quay phải đánh.

Chán cho HLV chỉ đạo quá ... quả nào ăn, quả nào nên tránh, họ mạnh gì yếu gì ko thấy chỉ đạo.
Cháu phải thế nọ ... phải thế kia thì chỉ làm loạn tâm, lối đánh của cầu thủ mình ...

Chỉ đạo thế này cho 4000 anh em trên BB.org này chỉ đạo còn chuẩn hơn.

Quỳnh mìn lúc ức chế với HLV Phong chỉ đạo ở điểm 10-9 séc 4 với Li Hu, nói với HLV là: thế thì cứ sáng trái nhé. Quả đó giao sang trái bị Li Hu quẩy phát 10-10.

Mấy quả sau Quỳnh tự đánh thì ăn séc đó.
 

anh lang thang

Trung Uý
Hè hè, kể ra lạc quan như em cũng có lúc "mém" đúng. Tính ra nếu trận Linh mà thắng (mà thực ra đây là trận mà khoảng cách giữa 2 bên là gần nhất, đối thủ trẻ tuổi dễ bị áp lực tâm lý hơn) thì trận Gao Ning vs TQ, anh TQ sẽ có nhiều lợi thế tâm lý còn GN bị áp lực rất nhiều. Trận cuối Li chắc chắn cũng ke cóng, em coi Li đánh giải này, các trận căng thẳng thực ra tâm lý của Li cũng k phải tường đồng vách sắt như GN. Cuối cùng chốt lại là cảm giác nuối tiếc vì a Lih đã để cơ hội của cả đội trôi qua quá nhanh, a k thể hiện được sự máu lửa trong trận nên làm mọi người cứ tiếc cho sự thăng hoa của TQ.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Chán cho HLV chỉ đạo quá ... quả nào ăn, quả nào nên tránh, họ mạnh gì yếu gì ko thấy chỉ đạo.
Cháu phải thế nọ ... phải thế kia thì chỉ làm loạn tâm, lối đánh của cầu thủ mình ...

Chỉ đạo thế này cho 4000 anh em trên BB.org này chỉ đạo còn chuẩn hơn.

Quỳnh mìn lúc ức chế với HLV Phong chỉ đạo ở điểm 10-9 séc 4 với Li Hu, nói với HLV là: thế thì cứ sáng trái nhé. Quả đó giao sang trái bị Li Hu quẩy phát 10-10.

Mấy quả sau Quỳnh tự đánh thì ăn séc đó.
đồng ý với quan điểm của bác, HLV chỉ đạo gì mà ......
 

lamtq

Đại Tá
đùa chứ nhìn mặt ông TQ gian gian sao ấy :D:D:D
ko phải gian mà ranh. BB mà ko ranh thì ở nhà đánh với vợ đc thôi. chính những chiêu trò và chút tiểu xảo hợp lệ mà TQ làm Li Hu ức chế và tự đánh hỏng nhiều nên mới thua đó b. Trong tuyển VN thì Q có thể nói là kỹ thuật thiếu và lạc hậu nhất so với các đồng đội nhưng chính kinh nghiệm và sự tinh quái mà nó mới trụ đến g này và vẫn là chủ lực tin cậy của Tuyển VN. có tận mắt chứng kiến mới thấy Q nhiều trò thế nào. Nhưng bb là 1 cuộc chơi. nhiều khi phải thế mới tìm đc chút cơ may với đối thủ trên cơ mà trận thắng Li Hu là 1 VD. chứ đánh lại thì chắc 10 trận nữa Q cũng chả ăn nổi trận nào đâu
 

tuanpl

Thượng Sỹ
ko phải gian mà ranh. BB mà ko ranh thì ở nhà đánh với vợ đc thôi. chính những chiêu trò và chút tiểu xảo hợp lệ mà TQ làm Li Hu ức chế và tự đánh hỏng nhiều nên mới thua đó b. Trong tuyển VN thì Q có thể nói là kỹ thuật thiếu và lạc hậu nhất so với các đồng đội nhưng chính kinh nghiệm và sự tinh quái mà nó mới trụ đến g này và vẫn là chủ lực tin cậy của Tuyển VN. có tận mắt chứng kiến mới thấy Q nhiều trò thế nào. Nhưng bb là 1 cuộc chơi. nhiều khi phải thế mới tìm đc chút cơ may với đối thủ trên cơ mà trận thắng Li Hu là 1 VD. chứ đánh lại thì chắc 10 trận nữa Q cũng chả ăn nổi trận nào đâu
Mình chưa nhìn thấy TQ kỹ thuật thiếu cái gì ??? Thấy DQL mới là người thiếu ký thuật hơn cả ...
TQ giải này đánh quá xuất sắc, đối giật, vảy trái trên bàn, giật trái phải mọi góc độ, giao bóng biến hoá...thế là hay rồi!!!
 

mystery_kid1412

Thượng Sỹ
Bác Li Hu vừa thua bác Tuấn Quỳnh nhà ta từng thịt ku Fan Zhendong ở giải Châu Á 2014 vừa rồi! Theo quy tắc bắc cầu trong Toán học thì bác Tuấn Quỳnh thắng Fan Zhendong! :D:D:D
Em trình gà, xem trận chung kết vừa rồi xong cũng muốn góp lời bàn tán!
1. Tinh thần thi đấu của bác Tuấn Quỳnh nhà ta quá đáng khen, chỉ tiếc là chấn thương và đẳng cấp vẫn chưa thể so với Siêu nhân Gao Ning!
2. Em thích lối đánh của Nguyễn Anh Tú, lần đầu tiên em thấy bóng bàn chuyên nghiệp Việt Nam có người chơi rơ 2 càng, vẩy bóng trên bàn rất hiện đại như vậy, hi vọng tương lai các vận động viên chuyên nghiệp được đào tạo theo hướng này chứ rơ chặn trái, giật phải đã quá cũ kỹ rồi
3. Em không biết mấy bác có để ý không nhưng em thấy Gao Ning giật rất vững vàng, nhẹ nhàng nhưng rất uy lực chứ không giống bác Tuấn Quỳnh nhà ta giật bật người lên xuống trên sàn kêu đùng đùng, nhiều khi vì vậy mà hồi bộ không kịp. Cái này bác nào có hiểu biết cho em nhận xét được không ạ?
 

hungvu19

Trung Uý
3. Em không biết mấy bác có để ý không nhưng em thấy Gao Ning giật rất vững vàng, nhẹ nhàng nhưng rất uy lực chứ không giống bác Tuấn Quỳnh nhà ta giật bật người lên xuống trên sàn kêu đùng đùng, nhiều khi vì vậy mà hồi bộ không kịp. Cái này bác nào có hiểu biết cho em nhận xét được không ạ?
Gao có cú giật hoàn hảo, cái này nhiều bác đã phân tích kỹ rồi.
 

bazoka

Trung Sỹ
ko phải gian mà ranh. BB mà ko ranh thì ở nhà đánh với vợ đc thôi. chính những chiêu trò và chút tiểu xảo hợp lệ mà TQ làm Li Hu ức chế và tự đánh hỏng nhiều nên mới thua đó b. Trong tuyển VN thì Q có thể nói là kỹ thuật thiếu và lạc hậu nhất so với các đồng đội nhưng chính kinh nghiệm và sự tinh quái mà nó mới trụ đến g này và vẫn là chủ lực tin cậy của Tuyển VN. có tận mắt chứng kiến mới thấy Q nhiều trò thế nào. Nhưng bb là 1 cuộc chơi. nhiều khi phải thế mới tìm đc chút cơ may với đối thủ trên cơ mà trận thắng Li Hu là 1 VD. chứ đánh lại thì chắc 10 trận nữa Q cũng chả ăn nổi trận nào đâu
Em theo dõi thấy chả có đội nào phong cách thi đấu nó chán như mấy chú nhà mình (nhất là chú Q), chả lẽ xem mà ko cổ vũ đội nhà chứ em thấy thái độ thi đấu thế ko thể chấp nhận được.
Từ ông yếu nhất bảng là Lào với Cam, xem họ đánh cũng đàng hoàng lịch sự tôn trọng đối thủ (Sing, Indo, M, Thái thì quá pro trong phong cách rồi), còn riêng có mình VĐV nhà mình chơi 1 phong cách, cái kiểu chơi tiểu xảo ức chế đối phương, ăn được 1 quả thì hét vào mặt đội bạn không thấy đẹp mắt tý nào cả, phản hết tinh thần thể thao cao thượng. Đúng là các ông ấy ko sai luật, nhưng hành động kiểu đấy kể cả có thắng cũng ko tự hào gì (chưa kể thua tan tác hết). Xem mà thấy ngượng thay cho họ.
Đảm bảo đọng lại trong suy nghĩ của các nước về BB VN chắc ko có ấn tượng gì ngoài ngón nghề tiểu xảo :(
Không lẽ chúng ta chỉ tự hào vì có tiểu xảo thôi sao?
 

tosiosHD

Đại Tá
Đúng là Tuấn Quỳnh thi đấu máu lửa thật đấy. Nhưng cái kiểu nhìn thẳng vào mặt đối phương hò hét, ái vía đối phương...thấy nó cứ kỳ kỳ làm sao ấy??? Mình xem Tuấn Quỳnh đánh 2 trận chung kết với Kiến Quốc ở nhà thi đấu Hải Dương 2012 và 2014 cũng thấy vậy rồi. Và thực sự khán giả khi đó cũng ko thích thái độ này lắm. Thực sự đây là VN gặp các nước khác thì đương nhiên là cổ vũ VN rồi. Nhưng nếu anh em đặt mình là địa vị trung gian, xem 2 đối thủ đánh với nhau, anh em sẽ thấy hành động đó nó tạo cảm giác như thế nào trong lòng khán giả!
Tuy nhiên vẫn nói rằng, Seagame này Tuấn Quỳnh xứng đáng là trụ cột của bóng bàn nam Việt Nam.
 

lamtq

Đại Tá
Cả đội tuyển VN chỉ có mình Quỳnh cá tính thôi. Sao e vơ đũa cả nắm, bôi xấu hình ảnh đội tuyển. cụ thể là ai nữa? Thái độ ntn mà nói là tiểu xảo. A ko thấy.

Em theo dõi thấy chả có đội nào phong cách thi đấu nó chán như mấy chú nhà mình (nhất là chú Q), chả lẽ xem mà ko cổ vũ đội nhà chứ em thấy thái độ thi đấu thế ko thể chấp nhận được.
Từ ông yếu nhất bảng là Lào với Cam, xem họ đánh cũng đàng hoàng lịch sự tôn trọng đối thủ (Sing, Indo, M, Thái thì quá pro trong phong cách rồi), còn riêng có mình VĐV nhà mình chơi 1 phong cách, cái kiểu chơi tiểu xảo ức chế đối phương, ăn được 1 quả thì hét vào mặt đội bạn không thấy đẹp mắt tý nào cả, phản hết tinh thần thể thao cao thượng. Đúng là các ông ấy ko sai luật, nhưng hành động kiểu đấy kể cả có thắng cũng ko tự hào gì (chưa kể thua tan tác hết). Xem mà thấy ngượng thay cho họ.
Đảm bảo đọng lại trong suy nghĩ của các nước về BB VN chắc ko có ấn tượng gì ngoài ngón nghề tiểu xảo :(
Không lẽ chúng ta chỉ tự hào vì có tiểu xảo thôi sao?
Em theo dõi thấy chả có đội nào phong cách thi đấu nó chán như mấy chú nhà mình (nhất là chú Q), chả lẽ xem mà ko cổ vũ đội nhà chứ em thấy thái độ thi đấu thế ko thể chấp nhận được.
Từ ông yếu nhất bảng là Lào với Cam, xem họ đánh cũng đàng hoàng lịch sự tôn trọng đối thủ (Sing, Indo, M, Thái thì quá pro trong phong cách rồi), còn riêng có mình VĐV nhà mình chơi 1 phong cách, cái kiểu chơi tiểu xảo ức chế đối phương, ăn được 1 quả thì hét vào mặt đội bạn không thấy đẹp mắt tý nào cả, phản hết tinh thần thể thao cao thượng. Đúng là các ông ấy ko sai luật, nhưng hành động kiểu đấy kể cả có thắng cũng ko tự hào gì (chưa kể thua tan tác hết). Xem mà thấy ngượng thay cho họ.
Đảm bảo đọng lại trong suy nghĩ của các nước về BB VN chắc ko có ấn tượng gì ngoài ngón nghề tiểu xảo :(
Không lẽ chúng ta chỉ tự hào vì có tiểu xảo thôi sao?
 

Bình luận từ Facebook

Top