Lừa tình thi tập

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Em đây, xinh đẹp vẫn Hoa Hồng
Cành có vài gai anh sợ không?
Nếu anh muốn hái tay phải khéo
Kẻo dính gai em rớt máu hồng.

Làm trai ai chẳng thích hoa hồng.
Dẫu rằng gai có cũng như không,
Tabor đưa đẩy gai còn khéo,
Gai chọn cuộc tình, gai thủ, công./.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Sẽ còn lại một thời yêu, nhung nhớ
Bằng lăng Hoa mòn mỏi đợi tím chờ
Lời yêu mỏng như cánh hoa đang ép
Lệ rơi đầy ươn ướt cả hồn thơ.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Lâu rồi, chẳng ai tới thưởng thơ
Người đẹp, cùng Hoa cứ hững hờ
Bằng lăng tím nở nay đâu mất?
Để ta ngọng ngịu đứng làm thơ...
 

Dũng Gai

Moderator
Còn đâu hoa tím, với bằng lăng
Em đến, hay đi mãi "dùng dằng"
Mùa thu mang mác buồn trong mắt
Hồn thơ lai láng với đêm trăng...
 

Red Arc

Đại Tá
10688058_10204191153793328_5108620621160803031_o.jpg

Hỏi mùa đông đã tìm về chưa nhỉ


Mà lòng mình nhè nhẹ chớm heo may

Tây Bắc ngàn mây, núi mờ sương hùng vĩ

Kỉ niệm một lần thăm nay vẫn cứ đong đầy....
 

Dũng Gai

Moderator
View attachment 29226
Hỏi mùa đông đã tìm về chưa nhỉ


Mà lòng mình nhè nhẹ chớm heo may

Tây Bắc ngàn mây, núi mờ sương hùng vĩ

Kỉ niệm một lần thăm nay vẫn cứ đong đầy....
Mùa đông đã qua lâu rồi em nhé
Hạ lang thang lướt nhẹ với thời gian
Tây bắc xanh, đồi núi vẫn ngút ngàn
Như luyến tiếc cả một thời trai trẻ...
 

Dũng Gai

Moderator
Lâu chẳng thấy Hồng với Hoa gai
Thiếu vắng hẳn đi mấy chân dài
Lời thơ buồn lắng chiều mưa ướt
Lệ đắng, hoen sầu trong phôi phai..
Lời ong, bướm đọng trong mắt biếc
Chỉ thấy buồn nghe tiếng thở dài
Bờ vai run rẩy làn môi héo
Bến vắng cô liêu, đợi thuyền ai?
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top