Hội Andro Treiber

iso9000

Thượng Tá
Lai
nếu mày mới chơi được 02 năm thật thì thực sự là không thể xuất sắc hơn. 02 năm đầu tiên trong BB nó ngắn ngủi như một cái chớp mắt vậy. Công nhận là mày có năng khiếu và tố chất thể thao, tao phục mày đấy.
Còn việc tao hay mắng mày là ngu cũng là tao sai. Với 02 năm kinh nghiệm, mày hiểu quả bóng như vậy đã là quá khiếp rồi, nếu ko có đam mê cháy bỏng, sự chịu khó mày mò tìm hiểu thì không thể hiểu quá bóng nhựa này đến như thế. Tất nhiên, còn nhiều chỗ mày chưa thật sự hiểu hết và hiểu đúng, nhưng ko thể yêu cầu cao hơn nữa với mày được. Tao phục mày thật, còn những gì tao nói trước đây thì mày bỏ đi nhé, tao xin lỗi.
Tất nhiên, tao chỉ mắng những chỗ mày sai thôi. Nhưng biết mày mới tập toẹ 02 năm như vậy thì tao sẽ ko mắng mày nữa mà chuyển sang...chửi mày nhé. Để tiến bộ càng nhanh, haha.
Chiều mai, thứ 06 kiểu gì tao cũng ra Hoàng Sâm chơi với mày dù thời tiết bây giờ làm tao thấy ko có cái gì ngu hơn là đi chơi bóng. Hẹn mày với @iso9000 nhé, muộn một chút, khoảng 18h30 - 19h tao có mẹt. Mày 02 phát, iso thì khoảng 3-4 gì đó, mỗi trận 10 cốc + 1 đồ nhậu. Đánh xong thì đi uống, họp bàn chiến thuật ngày thứ 07 chiến đấu với đội SKDD của @langngoi@ducnm
Đã nhận hội bóng, hội bia thì chưa bít được đâu THT, tối có khi phải về sớm đưa bọn trẻ con lên ngoại.
 

backhand-ghost

Đại Tá
hội bóng chốt vậy đi, hội bia để lúc khác cũng được, có thể là ngày mai chẳng hạn.
chiều mai nếu được thì mời cả đội SKDD xuống Hoàng Sâm được ko bác @langngoi thực sự là xuống chỗ mình chơi em chịu ko nổi. Nóng và bí kinh khủng khiếp, chơi vài ván mà em muốn ngất tại chỗ bác @ducnm ợ. Các bác thử tính xem ^\^
 

langngoi

Đại Tá
chiều mai nếu được thì mời cả đội SKDD xuống Hoàng Sâm được ko bác @langngoi thực sự là xuống chỗ mình chơi em chịu ko nổi. Nóng và bí kinh khủng khiếp, chơi vài ván mà em muốn ngất tại chỗ bác @ducnm ợ. Các bác thử tính xem ^\^
hì thời tiết này thì chơi là nóng rồi, thật ra thì SK có 1 ưu điểm là siêu vắng 7 bàn thì thường xuyên có tầm 4 bàn ko ai chơi, nên giao lưu v.v thoải mái ko phải thòm thèm. Còn nếu ko thì BhG xem có xới nào trung điểm giữa SK và Hoàng Sâm mà lại vắng vẻ chút ko :)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
chiều mai nếu được thì mời cả đội SKDD xuống Hoàng Sâm được ko bác @langngoi thực sự là xuống chỗ mình chơi em chịu ko nổi. Nóng và bí kinh khủng khiếp, chơi vài ván mà em muốn ngất tại chỗ bác @ducnm ợ. Các bác thử tính xem ^\^
Xuống SK vắng hơn, chứ tụ cả lên HS buổi chiều sợ không đủ bàn, trên này bây giờ đông lắm, nếu không phải muộn tí, sau 7h30 thì thoải mái hơn. Mà giờ này đội SK hình như mắc kẹt, không mấy bác chiến được, điển hình là @langngoi
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trung điểm thì chỉ có Nam Trung Yên là sạch sẽ thoải mái, nhiều bàn, chứ Duy Hưng tầm này mà chui xuống hầm thì chắc cá tao thở bằng vây luôn
 

langngoi

Đại Tá
Xuống SK vắng hơn, chứ tụ cả lên HS buổi chiều sợ không đủ bàn, trên này bây giờ đông lắm, nếu không phải muộn tí, sau 7h30 thì thoải mái hơn. Mà giờ này đội SK hình như mắc kẹt, không mấy bác chiến được, điển hình là @langngoi
hì vâng nhà em 1 đống trẻ con, nên ham chơi mấy thì cũng ko thể về quá muộn được.
 

o3ma

Đại Tá
Xuống SK vắng hơn, chứ tụ cả lên HS buổi chiều sợ không đủ bàn, trên này bây giờ đông lắm, nếu không phải muộn tí, sau 7h30 thì thoải mái hơn. Mà giờ này đội SK hình như mắc kẹt, không mấy bác chiến được, điển hình là @langngoi
Sau 7h30 thì chú chiến 1 mình. Chiến xong kiểu gì chả họp báo, mà chiến xong thì giờ đó làm gì có "văn phòng" nữa mà họp.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Trung điểm thì chỉ có Nam Trung Yên là sạch sẽ thoải mái, nhiều bàn, chứ Duy Hưng tầm này mà chui xuống hầm thì chắc cá tao thở bằng vây luôn
Hoàng Sâm cũng vắng mà, cuối tuần chơi muộn chút, càng mát. Hai bàn là đủ thôi, em chơi kiểu tốc chiến, các bác DD có 5 người, khoảng 20 ván tầm 1,5 - 2 tiếng đồng hồ, em làm một lèo rồi đi uống, trong lúc em đang nuốt khối lượng các bác cứ giao lưu với anh em ở bàn khác hoặc lôi thằng Cá ra mà "giã".
Thời tiết nóng quá, chứ bình thường sức em lúc mát trời làm khoảng 30-32 ván một buổi chiều là bình thường.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ếch, hầm nó mới mát.
Bác lại không chơi cường độ cao rồi, dưới hầm rất bí, ô xy nó ít, nhiều khí nặng, nên rất khó thở, cộng thêm trời nóng, dưới hầm thì như cá lên cạn hết, đánh 1 - 2 sec mất sức vì cơ nó dão, không có oxy để thở đâu
 

o3ma

Đại Tá
Bác lại không chơi cường độ cao rồi, dưới hầm rất bí, ô xy nó ít, nhiều khí nặng, nên rất khó thở, cộng thêm trời nóng, dưới hầm thì như cá lên cạn hết, đánh 1 - 2 sec mất sức vì cơ nó dão, không có oxy để thở đâu
A đến hóng rồi đi phát biểu lúc họp báo thôi, không chơi nên không sợ thiếu oxy nhá. :):):)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hoàng Sâm cũng vắng mà, cuối tuần chơi muộn chút, càng mát. Hai bàn là đủ thôi, em chơi kiểu tốc chiến, các bác DD có 5 người, khoảng 20 ván tầm 1,5 - 2 tiếng đồng hồ, em làm một lèo rồi đi uống, trong lúc em đang nuốt khối lượng các bác cứ giao lưu với anh em ở bàn khác hoặc lôi thằng Cá ra mà "giã".
Thời tiết nóng quá, chứ bình thường sức em lúc mát trời làm khoảng 30-32 ván một buổi chiều là bình thường.
Lâu mày không ra, HS giờ đông nghịt, mỗi bàn toàn 2 đôi thôi, từ 5h đến gần 8h luôn.

Chốt Nam Trung Yên đi, để còn đi tiền trạm vì ở đó rộng, trần cao, bàn Xiom mới, ít người chơi lắm

Bác @o3ma : ờ, em quên, mai là T7 nhỉ, em nghỉ lung tung nên ko biết hôm nay là cuối tuần
 

backhand-ghost

Đại Tá
bro @pkhuyenthoai nói đến chiến thuật mình lại nhớ đến mấy điều cảm nhận khi xem giải WTTC vừa rồi. Lại chia sẻ thêm mấy điều.

Người Trung Quốc thực sự đã tiến đến đâu?

Trong thời kỳ 1996 - 2004, người Trung Quốc đã có vị trí tối cao trong làng BBTG nhưng chỉ đơn giản là thành tích thi đấu, nhưng trên thực tế thì họ vẫn chưa thể thống trị tuyệt đối về tư duy, về kỹ chiến thuật, vẫn chưa khiến cho phần còn lại có cảm giác vô lực khi phải đối đầu. Giải thế giới vừa rồi, người viết đi xem không chỉ để thưởng ngoạn, không chỉ để thoả mãn với những pha bóng đỉnh cao mà còn là dịp để mình thử cố gắng tư duy và nghiền ngẫm xem thực sự người Trung Quốc đã tiến đến giới hạn của BB hay chưa. Và thực tế là gần như họ đã chạm ngưỡng, hoặc ít nhất đã tiến đến cảnh giới cao nhất mà con người có thể tưởng tượng được về cái môn bóng nhựa này. Không thể khó hơn được nữa, không thể phức tạp hơn được nữa, phần còn lại của TG tạm thời đã bị bỏ lại một quãng quá xa, một khoảng cách khó có thể san bằng.
Để thấy rõ hơn được nữa vấn đề này, ta phải nhìn nó qua toàn bộ những trận đánh có VĐV TQ tham gia trong giải đấu. Để gọn hơn, dẫn chứng của bài viết này sẽ là 03 trận Timo Boll - Fan Zhendong ; Fang Bo - Zhang Jike ; Fang Bo - Ma Long. Có thể đây chưa hẳn là 03 trận hay nhất nhưng nó tiêu biểu nhất cho BB đỉnh cao hiện nay, nó làm rõ nhất phạm vi tranh chấp chủ yếu, nó thể hiện rõ nhất sức mạnh tuyệt đối của người TQ.
Trước hết, ta bàn đến khoảng cách hiện nay giữa người Trung Quốc và phần còn lại của TG. Đó là Timo Boll. Trong vòng 10 năm nay, không thể phủ nhận một điều rằng TMB quá xuất sắc và là người duy nhất đến hiện giờ vẫn duy trì được một trình độ tiệm cận nhất với người TQ. Anh xứng đáng nhận được sự yêu mến trọng của những ai đam mê BB, nhận được sự kính trọng của làng BBTG, bao gồm cả người TQ. Có lẽ TMB là VĐV người nước ngoài duy nhất tại giải này được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt ngay cả khi anh thi đấu với FZD trong trận TK. Bản thân người viết cũng cổ vũ cho anh đến khản cả tiếng trong trận này, một trận đấu quá hay (sau một trận BK kinh điển với ZJK trong cup TG 2014).
Trước nay, người viết chưa có khi nào nhắc đến TMB chi tiết trong một bài viết, lần này coi như là một cơ hội để nói về anh nhiều hơn một chút, một tay vợt đáng ngưỡng mộ. Timo Boll hiện thân cho một sự kết hợp tuyệt vời giữa lối chơi châu Âu - Trung Quốc, là một tay vợt làm người ta thấy yêu mến thật sự vì sự tinh tế và thông minh của anh. TMB khác với những tay vợt châu Âu còn lại bởi một lý do mà nếu không tinh ý thì ta sẽ không nhận ra ngay được, đó là cự ly đối với bàn bóng. Bản thân TMB từ khi còn trẻ đã hình thành được một thói quen tuyệt vời là luôn cố gắng hạn chế lùi ra xa bàn quá nhiều, tích cực ôm bàn, chấp nhận đánh đờ mi khó, BH trong bàn tuyệt vời (ăn ZJK không biết bao nhiêu điểm winner trong trận BK cup TG với đòn BH top spin "thái nội"). TMB chưa bao giờ có FH căng mạnh, chưa bao giờ có đối phải cực xoáy nhưng cũng chưa bao giờ khiến đối phương coi thường đòn phải của mình trong cả công lẫn thủ. Anh chơi FH cận bàn, điểm rơi cực kín do tiếp xúc rất nhanh ở tận giai đoạn cuối của động tác dù cho đòn FH ngắn nhanh nhấc nhiều vai này có chút lỗi về kỹ thuật, thiếu cả xoáy (độ "lồng" ko cao) và không có lực đánh mạnh. Trong cự ly trung bình và gần bàn TMB xử lý mọi đường bóng một cách tinh tế để lấy điểm rơi của đòn đè phải tầm thấp, lấy tốc độ trong đoạn ngắn của BH trong bàn để khoả lấp cho sự thua thiệt về lực đánh và hơn ai hết, TMB cực hiểu và thích ứng khá tốt với lối chơi của người TQ. Nhưng đến giờ khoảng cách giữa TMB với CNT đã quá xa, sự chênh lệch về trình độ giữa phần còn lại với người TQ đã là một đại dương mênh mông. Trận TK với Fan Zhendong, TMB chơi cực hay và phát huy được hết những gì mình có, nhưng thế vẫn là chưa đủ bởi một lẽ đơn giản Fan Zhendong giờ đã ở level khác hoàn toàn so với TMB.
Cậu bé 16t vô địch giải Đức mở rộng ngày nào giờ đã bắt đầu đi vào giai đoạn hoàn thiện chiều sâu, chính thức gia nhập đội ngũ được bồi dưỡng trọng điểm cho Olympic 2020, đã chính thức gia nhập CNT 01. Ở lứa tuổi 17-18, đó là điều không hề dễ dàng. Chưa nói đến kỹ thuật, đầu tiên phải nhắc đến quyết tâm và hoài bão lớn của em, đơn giản đó là "đại mãn quan". Sự trưởng thành vượt tuổi tác của Fan luôn làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí cả với Wu Jiaping - HLV chuyên biệt của em trong đội tuyển. Mô tả về Fan Zhendong không cần quá màu mè, sự đánh giá của một HLV khác trong CNT đã nói lên tất cả. Trong trận đấu vòng 32 với một tay vợt trẻ người Hàn, vị HLV này nói về Fan thế này: "trên bình diện TG, hiện nay chắc chỉ có mỗi ZJK là có thể đối kháng được với tiểu Bạng (Bạng là béo) trong những pha đôi công tranh chấp trực diện (đối công liên tục cả trái và phải)" (Vị này quên mất là còn có ML ^\^).
Kết quả của trận TK TMB vs Fan Zhendong thì ai cũng đã thấy rồi, điều đáng bàn là cách mà nó diễn ra hay chính xác hơn là cách mà cậu nhỏ Fan đàn áp bậc đàn anh lão luyện. Đúng với phong cách của mình, ko hề màu mè và quá phức tạp trong xử lý, Fan chứng tỏ mình ở trình độ trên bằng một cách tiếp cận rất trong sáng đó là "đua thực lực, đua kỹ thuật". Tất cả mọi đường bóng đều bắt đầu bằng đòn flick khi đỡ giao bóng và chủ động tấn công ngay khi nắm quyền giao bóng. Fan chủ động phát động tấn công, chủ động đưa toàn bộ các đường bóng tranh chấp vào thế tranh đua tốc độ, sức mạnh, chuẩn xác và sự biến hoá phức tạp trong xử lý được tinh giản đến cùng. Cậu nhỏ tự tin trong lối chơi cũng dễ hiểu, vì đơn giản thôi, nó ở cửa trên thật và nó ép TMB chơi đơn giản, chơi theo lối của nó. Fan làm được điều đó bởi thực ra, đối với người châu Âu hiện nay thì trình độ của Fan đã là điểm cực hạn.
Với BH flick thượng thừa, Fan miêu tả tất cả những gì thuộc first three shots bằng đúng một đòn đánh, đó là BH flick và thực tế là khi TMB giao bóng thì có lẽ đến hơn 90% số lần đỡ giao bóng Fan nó đánh trước ngay ở nhịp chạm vợt đầu tiên. TMB ngay lập tức bị cuốn vào một cuộc đua kỹ thuật cơ bản, đua kỹ thuật. Rất đơn giản, đó là một cú flick vào góc trống của TMB, rồi Fan chờ đòn FH đường chéo của đối phương để tăng lực bằng một pha "về trái" tăng lực ngay tức thì với một động tác cực nhỏ ở thời điểm bóng vừa bắt đầu nảy lên, sau lập tức là xoay người "phang" FH cực nặng (phải nói là vô cùng nặng mới đúng) để kết thúc điểm số sau một vài đòn đánh tiếp theo.
Khi không thể flick ngay, Fan bắt ngắn 2 nảy để tranh đánh hoặc bắt ngắn nửa chừng để chờ TMB đánh trước. Ngay cả khi TMB đánh công trước, Fan nó vẫn chơi như cửa trên và dễ dàng lôi ông anh sắp 35t vào cuộc đua của nó. Nhưng cũng phải nói là đòn phát động của TMB hơi nhẹ thật, có cảm giác nó vừa tầm với Fan để có thể lập chặn trái tăng lực, lao trống đối phải như sấm sét thoải mái như trong một buổi tập.
Khi Fan được cầm giao bóng thì cũng ko có quá nhiều điều phải bàn.
Với TMB, nếu thua như vậy cũng thấy thoải mái vì thua trên phương diện kỹ thuật thuần và tốc độ thuần tuý thì ko có gì để ấm ức. Nếu đối phương nó không hơn mình thực sự thì không thể lôi mình vào một thế trận giản đơn như một buổi tập như vậy được. Chơi với người hay hơn, phát huy hết sức mạnh kỹ thuật của bản thân, với một thế trận cởi mở của BB hiện đại thì thua mà vẫn có chút vui cũng là điều dễ hiểu và công bằng mà nói hiện tại những tay vợt có thể ăn được Fan 02 ván trong một buổi test kỹ thuật (tấn công, chặn đẩy, đối phải, trái đối phải xa bàn) chắc chắn không quá 03 người.
Vậy điều gì đọng lại sau trận TK này, với người viết, đây là điển hình rõ nhất cho cách chơi của người TQ khi đối đầu với nhưng đối thủ khác quốc tịch, dù là châu Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc. Khi đã ở level cao hơn thật sự lối chơi chỉ đơn giản là đấu chuẩn xác, đua toàn diện, so tốc độ và thực sự khoảng cách quá lớn khiến người viết có cảm giác cậu nhỏ ăn điểm của TMB một cách tuỳ ý, thậm chí nó "đấm trái" TMB cũng chịu không nổi.
Trong khi đó, cuộc đấu của người Trung Quốc với nhau đã khó hơn rất rất nhiều và khác biệt hoàn toàn so với những "buổi tập" với phần còn lại của TG.
(part 01)
Lại thêm một lần nữa, vòng BK giải VĐTG lại là câu chuyện nội bộ của người TQ. Ngựa ô Fang Bo gặp Zhang Jike sau chiến thằng kịch tính trước bệnh binh Xu Xin, nhưng ko thể phủ nhận được sự trưởng thành, tiến bộ không ngờ của tay vợt trẻ của đội Sơn Đông. Bất ngờ nhưng xứng đáng để góp mặt ở BK, Fang Bo đối đầu với người đồng đội nổi tiếng trong trong trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp cầm vợt.
Bỏ qua những lời tán tụng về những pha đối giật, những loạt rally nhiều chạm qua lại, người viết đi trực diện vào điểm mấu chốt quyết định trận đấu. Đó là sự liên tục của tính "kết nối", nhịp nhàng của chuyển hoán và trạng thái thi đấu tại thời điểm đó.
Như đã nói ở trên, cuộc đấu nội bộ của người TQ chỉ gói gọn lại trong một vài kỹ thuật, phạm vi không quá rộng và gần như bỏ qua những gì bờm xơm, không cần thiết. Họ chỉ đơn giản đấu với nhau những kỹ thuật khó nhất, tinh tuý nhất với chất lượng đòn đánh cao nhất của BBTG hiện tại.
Bộ khung của trận đấu rất đơn giản, về cơ bản sẽ là: giao bóng - BH flick - đua đờ mi trái - khi bóng mở ra trống hoặc vào nách phải (vạch giữa bàn) và cuộc đấu FH bắt đầu.
Những diễn biến phụ khác, cũng chỉ có ...
 

Dũng Cửu SHOP

Đại Tá
anh ko đồng ý lắm, chú sắp tới phải khác đi, kiểu này giờ ko fair nữa rồi. Hội Treiber có chú với @DambeoHD là hai người chơi hay nhất, hạng B đèng hoèng, ko thể cứ đi tìm các anh em yếu hơn để có thành tích mãi thế này được.
Tạm dừng chương trình "nhường mấy bóng mới đủ" đi và chỉ báo cáo kết quả những trận "va" thật sự với đội "hổ báo". Thằng @Trạng .... CÁ cũng quá thể, D9 xuống Hoàng Sâm mà nó ko gào rú, hò hét đến "bụi bay mờ mịt, hương khói nghi nghút" mới lạ.
Lần tới, D9 xuống BK tìm Hoà "say" hoặc đến Thăng Long hỏi Kiên "voi" hoặc sang Gia Lâm thăm Hùng GL đi, sau đó kết quả thế nào thì về báo cáo lại.
hi em là chuyên gia bắt nạt cơ dưới mà bác :D bây giờ bia rượu chém gió ngâm cứu còn đánh bb đỉnh cao j nữa :D khi đã chuyển sang ngâm cứu sẽ xuống 2 bóng giống bác vậy :D
 

docmaorg

Đại Tá
Hôm qua @Dũng Cửu đơn thương độc mã mà tung hoành khắp Hoàng Sâm, nhìn thấy cảnh điêu tàn mà không dám than khóc, các cao thủ mồm ngậm tăm, tay nắm chặt, gươm giáo sao toàn gãy nửa chừng.

Không còn tiếng hô, hồ hởi từng bừng, chỉ thấy những ngậm ngùi, lệ rớt. Ôi, @Dũng Cửu , bóng ma thần chết, cái chết đen luôn miệng nở nụ cười, nhìn thấy Hoàng Sâm mà ngậm ngùi, nhưng kính nể gã dị nhân @Dũng Cửu
Nhận kèo thơm thì thế thôi. Chứ nào dám nhận kèo 50/50.
 

Bình luận từ Facebook

Top