Các bạn bóng bàn và các cao thủ tại thị trấn Sầm Sơn

sondien

Thượng Sỹ
AE vào chơi bóng bàn tại TX Sầm Sơn có 1 số ae để giao lưu;
Nam (bộ đội): Trình E: 0982561005 or 01633165887
Hiền (bộ đội): trình D: 0988728660.
Số đt thoại của Tuấn như trên là chính xác.
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
mình cũng sống ở Sầm Sơn đúng 1 năm tròn và phải chịu khó tìm hiểu cả vài tháng mới hiểu nhiều về nơi đây. Thực tế những người gốc ở đó nhìn qua qua thấy nhiều người bề ngoài có vẻ thô lỗ, khó chịu nhưng thực sự khi đi sâu tìm hiểu mới biết được người dân nơi đây sống rất tình cảm, hết mình với bạn bè. Nếu bác nào mới đến không bắt nhịp kịp thì hơi bỡ ngỡ, thậm chí đồng chí nào rụt rè quá có khi còn cảm thấy ngài ngại... nhưng kỳ thực thanh niên ở đây nói riêng và người dân nói chung cũng rất nhiệt tình đó. Đa số mọi người khách du lịch mới đến sẽ không kịp thích nghi với phong cách sống của dân nơi đây nên dễ cảm thấy khó chịu. Chứ thực tình bạn bè nơi đây nhiệt tình với bạn bè lắm. Mà giá như lời ăn tiếng nói của các bạn thanh niên hiền hiền tý chắc sẽ tình cảm hơn nhưng chắc do gần biển quá phải nói to để lấn át sóng biển chứ các bác. Các bác từ Hà Nội,.... đến chỉ quen nói nhỏ nhẹ nên dễ bị ngộp vậy.
30-04 này em cũng xuống sầm sơn đưa vợ con đi chơi và cũng thăm lại gia đình và vài người bạn cũ nếu mà hẹn gặp nhau làm trận bóng bàn thì hay. Hì còn đánh song ra bờ biển ăn uống ở chỗ gia đình nhà bạn em cũng làm quán ngoài bờ biển vừa thoải mái, vừa đỡ lo chặt chém cho thoải mái cái đầu hè. Nhà này em đã quen hơn 10 năm rồi mình thích ăn gì thì đặt mua riêng rồi thuê họ nấu giúp, giá chỉ bằng 1/2 hoặc thậm chí =1/3 so với quán khác thôi( nhưng nếu người lạ đến vẫn giá như quán bên cạnh !!!)
Nếu các bác cần thiết em sẽ giới thiệu cho một số nhà kinh doanh Đồng thời cả Khách Sạn kết hợp Ăn uống chất lượng cao nhưng giá chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 nơi khác( sở dĩ họ lấy giá thấp hơn vì mấy nhà nghỉ và khách sạn tư nhân này họ kinh doanh là nghề tay trái của mấy người em quen, họ kinh doanh cả mùa ... Đông! nên giữ uy tín). Thực tế ở dưới đấy không phải chỗ nào cũng quá đắt đâu chẳng qua vào dịp lễ 30.4 đông lắm nên nếu không đặt trước giá cả tăng lên gấp 2,3 thậm chí 5 lần so với bình thường đấy.
 
Last edited:

Linh69

Đại Tá
mình cũng sống ở Sầm Sơn đúng 1 năm tròn và phải chịu khó tìm hiểu cả vài tháng mới hiểu nhiều về nơi đây. Thực tế những người gốc ở đó nhìn qua qua thấy nhiều người bề ngoài có vẻ thô lỗ, khó chịu nhưng thực sự khi đi sâu tìm hiểu mới biết được người dân nơi đây sống rất tình cảm, hết mình với bạn bè. Nếu bác nào mới đến không bắt nhịp kịp thì hơi bỡ ngỡ, thậm chí đồng chí nào rụt rè quá có khi còn cảm thấy ngài ngại... nhưng kỳ thực thanh niên ở đây nói riêng và người dân nói chung cũng rất nhiệt tình đó. Đa số mọi người khách du lịch mới đến sẽ không kịp thích nghi với phong cách sống của dân nơi đây nên dễ cảm thấy khó chịu. Chứ thực tình bạn bè nơi đây nhiệt tình với bạn bè lắm. Mà giá như lời ăn tiếng nói của các bạn thanh niên hiền hiền tý chắc sẽ tình cảm hơn nhưng chắc do gần biển quá phải nói to để lấn át sóng biển chứ các bác. Các bác từ Hà Nội,.... đến chỉ quen nói nhỏ nhẹ nên dễ bị ngộp vậy.
30-04 này em cũng xuống sầm sơn đưa vợ con đi chơi và cũng thăm lại gia đình và vài người bạn cũ nếu mà hẹn gặp nhau làm trận bóng bàn thì hay. Hì còn đánh song ra bờ biển ăn uống ở chỗ gia đình nhà bạn em cũng làm quán ngoài bờ biển vừa thoải mái, vừa đỡ lo chặt chém cho thoải mái cái đầu hè. Nhà này em đã quen hơn 10 năm rồi mình thích ăn gì thì đặt mua riêng rồi thuê họ nấu giúp, giá chỉ bằng 1/2 hoặc thậm chí =1/3 so với quán khác thôi( nhưng nếu người lạ đến vẫn giá như quán bên cạnh !!!)
Nếu các bác cần thiết em sẽ giới thiệu cho một số nhà kinh doanh Đồng thời cả Khách Sạn kết hợp Ăn uống chất lượng cao nhưng giá chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 nơi khác( sở dĩ họ lấy giá thấp hơn vì mấy nhà nghỉ và khách sạn tư nhân này họ kinh doanh là nghề tay trái của mấy người em quen, họ kinh doanh cả mùa ... Đông! nên giữ uy tín). Thực tế ở dưới đấy không phải chỗ nào cũng quá đắt đâu chẳng qua vào dịp lễ 30.4 đông lắm nên nếu không đặt trước giá cả tăng lên gấp 2,3 thậm chí 5 lần so với bình thường đấy.
Cho ae xin cái số điện thoại của bạn để dễ liên lạc!:)
 

tuanpl

Thượng Sỹ
AE vào chơi bóng bàn tại TX Sầm Sơn có 1 số ae để giao lưu;
Nam (bộ đội): Trình E: 0982561005 or 01633165887
Hiền (bộ đội): trình D: 0988728660.
Số đt thoại của Tuấn như trên là chính xác.
Cám ơn bác Sondien , minh sẽ lưu số đt này và sẽ liên hệ với mấy chú bộ đội vì trong đoàn cũng có bộ đ ội và thuê ks nghỉ cũng của bên quan đội bác ạ.
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
Em cũng ở Sầm Sơn đây các bác, nhưng chủ yếu sống ở Hà Nội, cuối tuần em mới về Sầm Sơn, nếu các bác du lịch cuối tuần, em có thể phục vụ các bác được mà....
 

tuanpl

Thượng Sỹ
Em cũng ở Sầm Sơn đây các bác, nhưng chủ yếu sống ở Hà Nội, cuối tuần em mới về Sầm Sơn, nếu các bác du lịch cuối tuần, em có thể phục vụ các bác được mà....
Thứ 7 tuần nay đội mình đi sầm sơn , bạn nhắn mình số đt có gì minh liên hệ giao lưu nhé.
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
Thanh Hóa sắp có giải bóng bàn hạng D và hạng E diễn đàn, các anh không hoãn đến tuần sau vào vừa du lịch, vừa chiến đấu, mang cái giải về cho vui nhỉ?
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Thanh Hóa sắp có giải bóng bàn hạng D và hạng E diễn đàn, các anh không hoãn đến tuần sau vào vừa du lịch, vừa chiến đấu, mang cái giải về cho vui nhỉ?
hôm nào tổ chức vậy bác ơi và tổ chức ở đâu nhỉ?? em chưa tham gia giải nào bao giờ thì được xếp vào hạng gì bác?
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
dieu le 1.jpg
dieu le 1.jpg
dieu le 2.jpg
dieu le 3.jpg
dieu le 4.jpg
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
Hà Quốc Linh quê ở huyện nào nhỉ? vì mình chỉ mới biết vài người ở một vài huyện. Ví dụ như ở Yên Định, mình biết có Tiến Vua. Ở Ngọc Lặc có biết Ngọc lạc giang, ở Tĩnh Gia có anh Xuân, ở Bỉm Sơn có anh Minh râu, ở thành phố Thanh Hóa thì nhiều hơn, như Hoàng Cò, Giang Sò, Bẹp cô nương, Quyết Thắng không thua, Trung kều, Thắng T&T...
 

tuanpl

Thượng Sỹ
Trở về từ Sầm Sơn đã hai ngày nhưng có thời gian vào diễn đàn...
Cuộc đi thật thú vị và đc nhiều việc nên ai cũng vui và thoải mái, hiếm khi nào mà cả đoan đi du lịch mà kết hợp đc cả giao lưu bb. Các bạn bb ơr sầm sơn rất nhiệt tình và chu đáo với đoàn nén ai cũng hài lòng...
Xin cảm bạn Tuấn Sầm sơn , Nam bộ đội và các thành viên khác đã đón tiếp nhiệt tình, chu đáo.
Hẹn gặp lại SS
 

oldfox

Đại Tá
hôm nào tổ chức vậy bác ơi và tổ chức ở đâu nhỉ?? em chưa tham gia giải nào bao giờ thì được xếp vào hạng gì bác?
Bác chưa tham gia giải nhưng chắc cũng từng giao lưu rồi chứ? Em cũng chỉ mới giao lưu thôi, đã từng "được" hạng A Thanh Hóa chấp 7 trái mà vẫn...thua, không bít e được xếp hạng gì các bác nhẩy :p
 

Linh69

Đại Tá
Bác chưa tham gia giải nhưng chắc cũng từng giao lưu rồi chứ? Em cũng chỉ mới giao lưu thôi, đã từng "được" hạng A Thanh Hóa chấp 7 trái mà vẫn...thua, không bít e được xếp hạng gì các bác nhẩy :p
Bạn phải ở hạng G:p
 

Bình luận từ Facebook

Top