*** Lôi Đài BMB - Đà Nẵng ***

o3ma

Đại Tá
Chiều nay khó rồi @Phương BMB măy mắn chỉ đến 1 hoặc 2 lần mà thôi , toi rồi , nếu chiều nay mà măy mắn nữa thì tuần thứ 4 gặp Khoa tay trái cũng dễ chịu hơn
Chúc mừng bác đã đoạt cúp BMB vĩnh viễn ở hạng của bác. Lần thứ 4 bảo vệ chức vô địch chắc sẽ rất gay go.
 

thaythuydn

Đại Tá
Ván 5 An còi thắng 11-5
Chung cuộc An còi thắng Tuấn VK 4-1
An còi đã vô địch trên cốt ACT của chính mình
Nhìn chung thì tương quan lực lượng là 5/5 Theo mình Tuấn đã thua vì THỂ LỰC ,còn Ri đã thua Nam vì TÂM LÝ thi đấu Tất cả đều có lý do của nó.
Mình khuyên Tuấn mỗi buổi sáng nên dậy sớm tập chạy bộ 10 km trên bờ biển Mỹ Khê Sau 3 tháng sẽ gặp lượt về .
Mình mượn câu nói của De Gaulle để an ủi Tuấn : " Thua một trận đánh ,không có nghĩa là thua cả một cuộc chiến"(La France a perdu la bataille ,mais La France n a pas perdu la guerre)Hãy cố gắng lên Tuấn ơi !
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Chúc mừng bác đã đoạt cúp BMB vĩnh viễn ở hạng của bác. Lần thứ 4 bảo vệ chức vô địch chắc sẽ rất gay go.
mới lần thứ 2 thôi Còn một lần nữa mới được giải thưởng bộ quần áo xịn trên một triệu của nhà tài trợ Thư Stiga
 

anzippo

Đại Tá
Chúc mừng bác An, quá hay, quá nguy hiểm, hehe
Tuấn dù sao cũng đẳng cấp hơn An Còi , ván đầu an còi thua nhanh ván 2 bị dẫn đuêm nhưng an còi ăn may , thấy đối phương giảm sút thể lực An Còi triển khai phòng thủ bền , Tuấn hết sức tự đánh hỏng chứ An Còi có gì đâu mà nguy hiểm , cám ơn Rô trưởng BTC cám ơn Thư nhà tài trợ và cám ơn Anh Tuấn và khán giả đến xem và cổ vũ
 

Bình luận từ Facebook

Top