GAC Group 2015 ITTF World Tour, German Open

duytranct5

Trung Sỹ
ML thiếu danh hiệu, trước đây có vẻ như số phận đã không chọn cậu ấy khi mà ML toàn phải rơi vào nhánh đấu của Wang Hao, người kị với ML. Nhìn về góc độ biện chứng thì do ki, chiến thuật của ML khi đó chưa hoàn thiện như bây giờ.
Khi WH không còn ngáng đường nữa, và tư duy chiến thuật cũng đã hoàn thiện hơn, thì các danh hiệu còn thiếu chỉ còn do ML có vượt qua được chính mình nữa không thôi. Nếu không đạt được danh hiệu lớn, thì phải thừa nhận, ngai vua bóng bàn của thế kỉ 21 thuộc về Zhjk.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
nhà vô địch vĩ đại chẳng kị ai cả, người ta chỉ nói chuyện với chính bản thân mình, vượt qua bản thân mình chính là rào cản lớn nhất và là thử thách khó khăn nhất. Nếu việc đó dễ đến vậy thì ai cũng trở thành R.Federer hoặc Zhang Jike cả. Nhìn N.Dojokovic để thấy người ta chẳng cần mong Nadal, Roger về hưu để tránh không gặp họ ở nhánh đấu các giải lớn, ông em Nole vươn lên sau khi nói chuyện dứt điểm được với bản thân, và đó mới là nhà vô địch vĩ đại. Kong Linghui ngày trước vẫn song hành cùng ông bẹn Liu Guoliang để thành một cặp Grandslamer đương thời. Rồi Wang Nan không cần chờ Deng Yaping, Zhang Yining cũng chẳng cần chờ ai. Trở thành một tay vợt được yêu mến không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng người ta sẽ chọn lựa trở thành một nhà VĐ xù xì gai góc thậm chí xấu xí nếu có thể, chứ không trở thành một con gấu Misa của một số cô nàng õng ẹo hay than thân trách phận. Ma Long sợ nhất khi con trai nó hỏi: "Bố ơi, sao ngày xưa bố không cố được một lần?".
 
Last edited:

Giật Ra Ngoài

Đại Tá
nhà vô địch vĩ đại chẳng kị ai cả, người ta chỉ nói chuyện với chính bản thân mình, vượt qua bản thân mình chính là rào cản lớn nhất và là thử thách khó khăn nhất. Nếu việc đó dễ đến vậy thì ai cũng trở thành R.Federer hoặc Zhang Jike cả. Nhìn N.Dojokovic để thấy người ta chẳng cần mong Nadal, Roger về hưu để tránh không gặp họ ở nhánh đấu các giải lớn, ông em Nole vươn lên sau khi nói chuyện dứt điểm được với bản thân, và đó mới là nhà vô địch vĩ đại. Kong Linghui ngày trước vẫn song hành cùng ông bẹn Liu Guoliang để thành một cặp Grandslamer đương thời. Rồi Wang Nan không cần chờ Deng Yaping, Zhang Yining cũng chẳng cần chờ ai. Trở thành một tay vợt được yêu mến không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng người ta sẽ chọn lựa trở thành một nhà VĐ xù xì gai góc thậm chí xấu xí nếu có thể, chứ không trở thành một con gấu Misa của một số cô nàng õng ẹo hay than thân trách phận. Ma Long sợ nhất khi con trai nó hỏi: "Bố ơi, sao ngày xưa bố không cố được một lần?".
Có kỵ jeaux chứ pác, giống như Federer vô Roland Garros 7 lần toàn gặp Nadal ở CK thua hoài còn phải than trời, một ngày nào đó Nadal sẽ chấn thương hoặc ỉa chảy thì tui sẽ vô địch, may nhờ tới lần thứ 8 thì Solderling hạ Nadal giúp. Trong tuyển TQ họ luyện cho VĐV bằng cách bắt đánh với người kỵ jeaux đó, như có lần Liu Guo Liang bắt Malin đánh độ với thằng kỵ jeaux, đánh từ 3 buổi sáng chiều tối, nó thua trận sáng và tối, ổng mới kêu lát tối đánh trận nữa 1 trận 5000 tệ tao hùn phân nửa, kết quả trận buổi tối Ma Lin thắng ^^
 

Phạm Việt

Thượng Sỹ
nhà vô địch vĩ đại chẳng kị ai cả, người ta chỉ nói chuyện với chính bản thân mình, vượt qua bản thân mình chính là rào cản lớn nhất và là thử thách khó khăn nhất. Nếu việc đó dễ đến vậy thì ai cũng trở thành R.Federer hoặc Zhang Jike cả. Nhìn N.Dojokovic để thấy người ta chẳng cần mong Nadal, Roger về hưu để tránh không gặp họ ở nhánh đấu các giải lớn, ông em Nole vươn lên sau khi nói chuyện dứt điểm được với bản thân, và đó mới là nhà vô địch vĩ đại. Kong Linghui ngày trước vẫn song hành cùng ông bẹn Liu Guoliang để thành một cặp Grandslamer đương thời. Rồi Wang Nan không cần chờ Deng Yaping, Zhang Yining cũng chẳng cần chờ ai. Trở thành một tay vợt được yêu mến không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng người ta sẽ chọn lựa trở thành một nhà VĐ xù xì gai góc thậm chí xấu xí nếu có thể, chứ không trở thành một con gấu Misa của một số cô nàng õng ẹo hay than thân trách phận. Ma Long sợ nhất khi con trai nó hỏi: "Bố ơi, sao ngày xưa bố không cố được một lần?".
Có kỵ jeaux chứ pác, giống như Federer vô Roland Garros 7 lần toàn gặp Nadal ở CK thua hoài còn phải than trời, một ngày nào đó Nadal sẽ chấn thương hoặc ỉa chảy thì tui sẽ vô địch, may nhờ tới lần thứ 8 thì Solderling hạ Nadal giúp. Trong tuyển TQ họ luyện cho VĐV bằng cách bắt đánh với người kỵ jeaux đó, như có lần Liu Guo Liang bắt Malin đánh độ với thằng kỵ jeaux, đánh từ 3 buổi sáng chiều tối, nó thua trận sáng và tối, ổng mới kêu lát tối đánh trận nữa 1 trận 5000 tệ tao hùn phân nửa, kết quả trận buổi tối Ma Lin thắng ^^
2 bác mình thấy bác nào cũng đúng cả. Muốn vô địch thì phải giết sạch. giết sạch rồi thì kị ai nữa. Nhưng khoảng thời gian chưa có được kỹ thuật, chiến thuật vô địch thì lại kỵ những kẻ ngáng đường. Nói chung với tốc độ và lắt léo bây giờ thì có có lẻ ma-long sẽ vẫn còn ngại kẻ ngáng đường ở Olimpic là Cậu Fan zhendong " sự dũng mãnh điên cuồng" khiến Long phải chơi "trầm nhip" trở lại.
 

Ttfan2012

Đại Tá
Dù gì đi nữa mình thấy cái bản lĩnh và may mắn của mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, quan trọng là họ đã thiết lập được một lối chơi bóng và mở ra một kỷ nguyên vận dụng kỹ thuật bóng bàn hoàn toàn mới (rất đẹp mắt). Đó mới là điều đáng nhớ ở những người như Zhang Jike, Timo Boll chứ không phải là những chiếc huy chương.
 

dichphonghp

Thiếu Uý
Nói chung ý kiến em thế này, ma long được rèn luyện để thịt các bé phương tây và phần còn lại trừ trung quốc, còn zhang jike thì giống hao shuai, trở thành 1 chinese killer để tránh tình trạng độc tôn trong bóng bàn trung quốc (do đó Ma Long thịt các bé phương tây rất nhanh còn Zhang thì đánh rất là mệt). Đừng nhắc đến Xu Xin bởi Xu Xin tuy kế thừa được tinh hoa của vợt dọc nhưng khổ cái là tư duy của Xu Xin như 1 đứa trẻ, thế nên dù kĩ thuật rất tốt nhưng khó đạt đến ngưỡng
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Có khi bọn nó cứ đánh chứ cũng chả nghĩ hay ủ nhiều mưu mẹo như các bác phân tích hộ đâu. :))
Như 1 đoạn thơ, có khi tác giả chẳng nghĩ nhiều mà học sinh thì phân tích, suy diễn vài trang giấy :))
Đấy là bác ko hiểu thơ thôi. Cái đã ngấm vào máu, chả nghĩ đến nó đã thế mất rồi. Đứa con tinh thần kiểu gì chả giống mẹ, trừ BÓNG CHỮ
 

backhand-ghost

Đại Tá
Có kỵ jeaux chứ pác, giống như Federer vô Roland Garros 7 lần toàn gặp Nadal ở CK thua hoài còn phải than trời, một ngày nào đó Nadal sẽ chấn thương hoặc ỉa chảy thì tui sẽ vô địch, may nhờ tới lần thứ 8 thì Solderling hạ Nadal giúp. Trong tuyển TQ họ luyện cho VĐV bằng cách bắt đánh với người kỵ jeaux đó, như có lần Liu Guo Liang bắt Malin đánh độ với thằng kỵ jeaux, đánh từ 3 buổi sáng chiều tối, nó thua trận sáng và tối, ổng mới kêu lát tối đánh trận nữa 1 trận 5000 tệ tao hùn phân nửa, kết quả trận buổi tối Ma Lin thắng ^^
bro hình như không nghiên cứu nhiều về tennis và cũng ko chơi tennis rồi. Federer không bao giờ than trách số phận trừ một lần duy nhất trong đêm CK Úc mở rộng 2010 hay 2011, Federer ứa nước mắt và nói "Chúa ơi, người giết con rồi" vì tiếc nuối chứ không phải vì mong muốn gặp một đối thủ ngon ăn.
Roland Garros là thánh địa của Nadal, Roger chấp nhận luôn việc vào đến CK coi như là xong nhiệm vụ, lần vô địch duy nhất ở đây coi như là một phần thưởng của sự may mắn nhưng nói vậy cũng là để cho vui thôi, vì ngoài Nadal ra thì thành tích ở Roland Garros của Federer vẫn là vô cùng khủng khiếp (tính riêng trong kỷ nguyên của Nadal). Vấn đề của Ma Long là kỵ juex hả, nói vậy đúng là AQ, ai mà chẳng kị Vương Hạo, ai chẳng kị Trương Kế Khoa, ai mà chẳng muốn né Vương Lệ Cần ở Giải TG ai chẳng muốn né Mã Lâm ở world cup. Nhưng sao ko nghĩ đến việc né không được nữa thì chủ động mà tìm nó để làm việc. Nói chung là các bác nhiều lý do lắm, vào trận vui vui chơi kinh chết đi được, lúc để 3-5tr ở gần lưới, chẳng thấy các bác giật được cái quả nào he2.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Dù gì đi nữa mình thấy cái bản lĩnh và may mắn của mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, quan trọng là họ đã thiết lập được một lối chơi bóng và mở ra một kỷ nguyên vận dụng kỹ thuật bóng bàn hoàn toàn mới (rất đẹp mắt). Đó mới là điều đáng nhớ ở những người như Zhang Jike, Timo Boll chứ không phải là những chiếc huy chương.
bác nói hay quá, cái đó mới làm cho BBTG thay đổi tích cực.
 

backhand-ghost

Đại Tá
phán về tennis như thánh nhỉ, về HP giao lưu tennis trận đê :D
không dám chơi với bố ku đâu, em có chơi một thời gian, sau lại bỏ mặc dù em có kinh doanh thêm cả món sân tennis. Ban đầu có ông em Hoàng Thanh Trung (giải VĐQG năm đó nó đứng thứ 4 thì phải) kèm mình nghiêm túc lắm, nhưng sau mình chán lại thôi.
Tennis thì thôi, dưng hôm nào về Hải phòng chơi bóng bàn thì ok, để em đưa Hội Treiber xuống, bác sắp xếp một buổi nhé :D
 

chjck3n_pzo

Thượng Sỹ
E thì lại thấy ngược lại.. Trận ck lại là trận zjk đánh hay hơn các trận vòng ngoài, và cả giải zjk đánh ko tốt hơn mọi khi. Còn chuyện nhường hay ko quyết tâm e nghĩ là ko có chỉ trừ khi zjk có tình cảm vs ml thôi =)).. Đến wanghao thua zjk nhiều thế mà còn chả được nhường bao giờ nói gì đến ml.. Và nếu zjk có nhỉnh hơn thì chắc cũng chả thể chán việc vượt qua ml đâu.. :))
 

ketquadi

Thượng Tá
E là Fan Malong nhưng giải này Zhang nó thử sức bản thân, tìm hiểu lối đánh, thực lực của các đối thủ, cụ thể kình địch là Malong. Nếu nó mà thắng Malong sẽ cố gắng hơn nữa thì Zhang thật khó lường và dễ thua nên e nghĩ nó giữ bài ko khoét sâu vào điểm yếu Malong đâu.
 

Bình luận từ Facebook

Top