Tuyển VN ở Tokyo 2014!

Schlum

Đại Uý
Xem lại mấy clip này thấy tuyển việt nam đi ra ngoài đánh với thế giới rất ke cóng.
Bộ chân di chuyển ko hợp lý, lỗi kỹ thuật rất nhiều !

Trận với Bulgari:

Trận với Bosnia:

Xem các clip trong nước đánh với nhau không bị như thế mấy !
 

QuangHung

Đại Tá
Xem lại mấy clip này thấy tuyển việt nam đi ra ngoài đánh với thế giới rất ke cóng.
Bộ chân di chuyển ko hợp lý, lỗi kỹ thuật rất nhiều !

Trận với Bulgari:

Trận với Bosnia:

Xem các clip trong nước đánh với nhau không bị như thế mấy !
Đơn giản ở trong nước quá quen nhau rồi. .ra ngoài gặp đối thủ lạ hơn đẳng dồn vào thế bí nên ít nhiều sẽ khớp là điều dễ hiểu mà ;)
 

Schlum

Đại Uý
Xem toàn bộ đội tuyển VN 2014 so sánh với Đoàn Kiến Quốc 2008, thấy khoảng cách đẳng cấp giữa Quốc và phần còn lại của VN vẫn rất xa:
 

oldfox

Đại Tá
Xem toàn bộ đội tuyển VN 2014 so sánh với Đoàn Kiến Quốc 2008, thấy khoảng cách đẳng cấp giữa Quốc và phần còn lại của VN vẫn rất xa:
Có thể từ 2008 đến nay Việt Nam ta dừng chân tại chỗ, còn trình độ thế giới đã cao hơn chăng?
 

ngtrantoan

Đại Tá
Xem toàn bộ đội tuyển VN 2014 so sánh với Đoàn Kiến Quốc 2008, thấy khoảng cách đẳng cấp giữa Quốc và phần còn lại của VN vẫn rất xa:
Trình độ KQ và đẳng cấp của KQ thua đối thủ nhiều, nhưng trên thực tế lúc thi đấu thì ngang ngửa. Còn bây giờ thì thôi khỏi bàn
 

LeoVizAmberH3

Thượng Sỹ
Điều kiện tập luyện,thi đấu cọ xát người ta hơn mình nhiều.a Quốc và tuyển thủ chúng ta thi đấu như vậy là rất tốt rồi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Xem lại mấy clip này thấy tuyển việt nam đi ra ngoài đánh với thế giới rất ke cóng.
Bộ chân di chuyển ko hợp lý, lỗi kỹ thuật rất nhiều !

Trận với Bulgari:

Trận với Bosnia:

Xem các clip trong nước đánh với nhau không bị như thế mấy !
kinh đây, "viện sĩ" dạo nay cho ý kiến mạnh dạn ghê. Dưng mà, em nhắc anh bao lần rồi, cách anh tỏ ra "nguy hiểm" rất có vấn đề. Cứ quăng lên dăm ba câu mập mờ, ko rõ nghĩa rồi biến mất, ko fair tí nào, thấy nó ko phản ánh đúng tư thế của một người làm khoa học như anh. Đồng chí trung uý làm ơn vắn tắt giải thích điểm ko hợp lý và các lỗi kỹ thuật của mấy ông em xem nào. Chỉ cần vắn tắt thôi, đại ý là đủ.
Về vấn đề ke cóng thì để đệ nói luôn cho huynh nghe, nghe cho rõ rồi lần sau nói năng suy nghĩ cho chín chắn vào nhé :) anh cùng CLB với em mà "dốt" quá, anh chơi với thẳng giỏi hơn, có bề dày kinh nghiệm ở các giải chất lượng cao hơn thì anh có "ke cóng" ko? chắc là chỉ có mỗi anh là ko "ke" đâu nhỉ (xem anh đánh độ là em biết liền hehe), em là nó thì em "ke" lắm, sợ ko cầm nổi cái vợt luôn í.
Sau khi nghe đồng chí anh báo cáo, em sẽ alo thằng em "trố" hỏi xem sao nó ĐTQG mà lại "lỗi" kỹ thuật và kiểm chứng lại cho bác (Lần này anh xong rồi, ko nói ra cho được thì "trốn" luôn đi nhé haha:D:D:D)
 
Last edited:

stockmgu

Trung Uý
Quốc vẫn là 1 tượng đài của bb VN. Ở Bejing 2008 thắng Le Goute hạng 71và chỉ chịu thúc thủ smirnov hạng 39.
Không hiểu sao xem Q oánh thấy vẫn sướng hơn nhiều so với lứa đàn em bây giờ( vì có nhiều pha bóng đẹp và tốc độ hơn chăng?)
 

backhand-ghost

Đại Tá
Quốc vẫn là 1 tượng đài của bb VN. Ở Bejing 2008 thắng Le Goute hạng 71và chỉ chịu thúc thủ smirnov hạng 39.
Không hiểu sao xem Q oánh thấy vẫn sướng hơn nhiều so với lứa đàn em bây giờ( vì có nhiều pha bóng đẹp và tốc độ hơn chăng?)
Quốc hay hơn các đàn cháu đàn em bây giờ ở chỗ, dù kém hơn các đối thủ kia nhiều nhưng Quốc vẫn làm được điều quan trọng nhất là "chơi được quả bóng của mình" để ko hề bị cuốn đi. So với thế hệ trẻ bây giờ Quốc thua thiệt nhiều về kỹ thuật chứ, trái ko có (bao gồm cả giật trái, flick, đờ mi...), tốc độ cũng ko hẳn là quá nhanh. Nhưng biết mình biết người, phát huy được điểm mạnh và chơi theo đúng tư duy của mình như vậy trong một rừng các đại cao thủ là quá tuyệt vời. Trong một kỳ TVH của năm 2008 mà Quốc chỉ có quả giao bóng tốt, tấn công một càng, xử lý đỡ giao bóng tinh tế kèm theo chút kinh nghiệm quốc tế ở các giải đấu tầm thấp (hành trang cực hạn chế), vậy mà vẫn qua được vòng loại, lọt vào vòng 02 của TVH nội dung đơn nam. Thế mới biết, vật liệu tuy rất hạn chế, nhưng tinh luyện và biết cách dùng thì cũng xây được lâu đài như thường, bác "viện sĩ" hay nói bậy @Schlum nhỉ?
Mấy đàn em ko nhìn vào đó mà học hỏi thì còn học ai nữa?
 

Trainee

Đại Tá
Tối cứ ngồi bờ biển nhậu tới 2h sáng, mà hôm sau 8h đánh vẫn thắng A1, A2 mấy trận liền, cái đó là em ngưỡng mộ bác ấy nhất, ha ha! Có điều đừng vì thế mà cứ nhất khoát phải theo bác ấy đánh Sardius (hum rồi bác nào bảo chừng nào anh Quốc còn thở thì VN còn chuộng Sardius ấy nhỉ, em xin lỗi), kê kê.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Tối cứ ngồi bờ biển nhậu tới 2h sáng, mà hôm sau 8h đánh vẫn thắng A1, A2 mấy trận liền, cái đó là em ngưỡng mộ bác ấy nhất, ha ha! Có điều đừng vì thế mà cứ nhất khoát phải theo bác ấy đánh Sardius (hum rồi bác nào bảo chừng nào anh Quốc còn thở thì VN còn chuộng Sardius ấy nhỉ, em xin lỗi), kê kê.
mình thì chẳng bao giờ xem các giải trong nước từ lâu rồi, thế hệ ngày trước còn xót lại mỗi ĐKQ. Bây giờ thì ko còn ĐTQG Việt Nam thực sự nữa rồi, đội đó cứ chấp đội các ngôi sao của org 03 quả, thì chưa biết đội nào thắng đâu. Sợ thật, làm lãnh đạo Liên đoàn, làm HLV chuyên nghiệp ở Việt Nam mình tuy dễ, nhưng lại cần cái khả năng chịu nhục và coi thường chính cả bản thân. Ngẫm lại thì nó lại là "khó quá" :D
 
Last edited:

bongban_fairplay

Thượng Sỹ
mình thì chẳng bao giờ xem các giải trong nước từ lâu rồi, thế hệ ngày trước còn xót lại mỗi ĐKQ. Bây giờ thì ko còn ĐTQG Việt Nam thực sự nữa rồi, đội đó cứ chấp đội các ngôi sao của org 03 quả, thì chưa biết đội nào thắng đâu. Sợ thật, làm lãnh đạo Liên đoàn, làm HLV chuyên nghiệp ở Việt Nam mình tuy dễ, nhưng lại cần cái khả năng chịu nhục và coi thường chính cả bản thân. Ngẫm lại thì nó lại là "khó quá" :D
Nghe bác nói : "đội đó cứ chấp đội các ngôi sao của org 03 quả, thì chưa biết đội nào thắng đâu" mà chỉ ước sao có trận đồng đội ấy thôi. Nhất là trận Đạt trố gặp ai trong hạng A cũng đc, nghĩ đã thấy sướng rồi. Mà theo bác thì bác đánh giá sao về trận Đạt trố gặp các ngôi sao hạng A(+3)
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nghe bác nói : "đội đó cứ chấp đội các ngôi sao của org 03 quả, thì chưa biết đội nào thắng đâu" mà chỉ ước sao có trận đồng đội ấy thôi. Nhất là trận Đạt trố gặp ai trong hạng A cũng đc, nghĩ đã thấy sướng rồi. Mà theo bác thì bác đánh giá sao về trận Đạt trố gặp các ngôi sao hạng A(+3)
cái đó để tưởng tượng đi bro ơi, cái này nó nhạy cảm lắm, có những việc cứ nói cho rõ ràng đâu chắc đã là tốt.
Đồng đội thì chưa có, nhưng thi đấu đơn với handicap +3 thì đã xảy ra rồi, người chấp cũng là thành viên ĐTQG.
 

bongban_fairplay

Thượng Sỹ
cái đó để tưởng tượng đi bro ơi, cái này nó nhạy cảm lắm, có những việc cứ nói cho rõ ràng đâu chắc đã là tốt.
Đồng đội thì chưa có, nhưng thi đấu đơn với handicap +3 thì đã xảy ra rồi, người chấp cũng là thành viên ĐTQG.
trận đó e biết,Việt HY là "handicap" ạ,đó là nick diễn đàn hay là biệt danh gì ạ.à bác có bình luận hay nhận định gì về trận đó ko ạk.
 

AndroCS7

Đại Tá
Bác cho em xin lại cho em đường link với đc ko ạ.ngâm cứu lại trận tai tiếng này tí ạk
nếu ko nhầm thì trong topic "bình luận về các trận đấu kinh điển" đó bác. anh BHG sau khi nhận đơn yêu cầu bình loạn trận này có viết vài dòng. ở sau 10 trang đầu trở đi bác tìm xem :D
 
Quốc hay hơn các đàn cháu đàn em bây giờ ở chỗ, dù kém hơn các đối thủ kia nhiều nhưng Quốc vẫn làm được điều quan trọng nhất là "chơi được quả bóng của mình" để ko hề bị cuốn đi. So với thế hệ trẻ bây giờ Quốc thua thiệt nhiều về kỹ thuật chứ, trái ko có (bao gồm cả giật trái, flick, đờ mi...), tốc độ cũng ko hẳn là quá nhanh. Nhưng biết mình biết người, phát huy được điểm mạnh và chơi theo đúng tư duy của mình như vậy trong một rừng các đại cao thủ là quá tuyệt vời. Trong một kỳ TVH của năm 2008 mà Quốc chỉ có quả giao bóng tốt, tấn công một càng, xử lý đỡ giao bóng tinh tế kèm theo chút kinh nghiệm quốc tế ở các giải đấu tầm thấp (hành trang cực hạn chế), vậy mà vẫn qua được vòng loại, lọt vào vòng 02 của TVH nội dung đơn nam. Thế mới biết, vật liệu tuy rất hạn chế, nhưng tinh luyện và biết cách dùng thì cũng xây được lâu đài như thường, bác "viện sĩ" hay nói bậy @Schlum nhỉ?
Mấy đàn em ko nhìn vào đó mà học hỏi thì còn học ai nữa?
thế lại phải chơi với bóng à
 

backhand-ghost

Đại Tá
thế lại phải chơi với bóng à
chơi với bóng là anh em mình thôi, anh em "chuyên nghiệp" thì ko thế được. Thể thao đỉnh cao ko còn là sport games như khởi thuỷ nữa, nó phải khoa học, là nghiên cứu, là thử nghiệm, và luyện tập nghiêm túc. VĐV chuyên nghiệp phải có ý thức với bản thân và mang trên mình màu cờ sắc áo (CLB, ĐTQG). ko có những thứ đó thì "thể thao" sẽ quay trở lại thành "thể dục" đơn thuần :)
 

Bình luận từ Facebook

Top