Tẩy chay giao bóng sai luật

hungvotdoc

Thượng Tá
thì mình giỏi hơn thì sợ gì giao bóng của họ bác :D
vấn đề ở đây không phải là giỏi hay không giỏi mà vấn đề ở đây là "công bằng" trong cuộc chơi. Giao bóng sai luật không tung bóng (cao 14 hay 16 cm gì đấy) kiểu gì cũng xoáy hơn, khó hơn. Nếu bắt những người này chỉ cần tung bóng lên một chút thôi thì độ khó giảm hẳn. Chơi vui thì không sao, thích thì chơi không thích thì thôi. Chơi có thưởng (độ bia chẳng hạn) thì cảm thấy chấp được người ta giao bóng sai luật thì chơi không thì thôi. Bất công nhất là trong các giải chính thức phải gặp những người này (không có quyền lựa chọn): Trọng tài thì kém chuyên môn hoặc nể nang không cương quyết, VĐV thì chây ỳ không nghe trọng tài nhắc nhở hoặc không biết giao bóng đúng luật (?). Giống như hai ông kinh doanh như nhau nhưng một ông trốn thuế thì chắc chắn lãi nhiều hơn ông nộp thuế nghiêm chỉnh đúng pháp luật mà luật pháp thì chưa nghiêm nên thực tế vẫn tồn tại như vậy.
Vậy nên bên cạnh việc tẩy chay thì chúng ta cũng nên thường xuyên nhắc nhở, kêu gọi những người này chơi đúng luật - giống như kiểu đạo đức nghề nghiệp ấy.
 

son_canloc

Đại Tá
vấn đề ở đây không phải là giỏi hay không giỏi mà vấn đề ở đây là "công bằng" trong cuộc chơi. Giao bóng sai luật không tung bóng (cao 14 hay 16 cm gì đấy) kiểu gì cũng xoáy hơn, khó hơn. Nếu bắt những người này chỉ cần tung bóng lên một chút thôi thì độ khó giảm hẳn. Chơi vui thì không sao, thích thì chơi không thích thì thôi. Chơi có thưởng (độ bia chẳng hạn) thì cảm thấy chấp được người ta giao bóng sai luật thì chơi không thì thôi. Bất công nhất là trong các giải chính thức phải gặp những người này (không có quyền lựa chọn): Trọng tài thì kém chuyên môn hoặc nể nang không cương quyết, VĐV thì chây ỳ không nghe trọng tài nhắc nhở hoặc không biết giao bóng đúng luật (?). Giống như hai ông kinh doanh như nhau nhưng một ông trốn thuế thì chắc chắn lãi nhiều hơn ông nộp thuế nghiêm chỉnh đúng pháp luật mà luật pháp thì chưa nghiêm nên thực tế vẫn tồn tại như vậy.
Vậy nên bên cạnh việc tẩy chay thì chúng ta cũng nên thường xuyên nhắc nhở, kêu gọi những người này chơi đúng luật - giống như kiểu đạo đức nghề nghiệp ấy.
Theo mình không nên vào hùa a zô với những thói xấu , còn nói đến trình độ cao thấp để đỡ thì kg nên . Mấy chú e tuyển quân đội vào đến chung kết với Phú Sóc tại giải CLB toàn quốc khi gặp thằng bạn mình trình độ hạng Z nó còn phát cho kg đỡ được và thua 3-2 trong nội dung đông đội . Trách ở đây là trách BTC , tổ trọng tài kg đủ năng lực để điều hành giải . Còn nói cho một số người dể hiểu là 2 vđv ngang nhau thằng nào zỡ thủ đoạn thành công thằng đó chiếm lợi thế
 
vấn đề ở đây không phải là giỏi hay không giỏi mà vấn đề ở đây là "công bằng" trong cuộc chơi. Giao bóng sai luật không tung bóng (cao 14 hay 16 cm gì đấy) kiểu gì cũng xoáy hơn, khó hơn. Nếu bắt những người này chỉ cần tung bóng lên một chút thôi thì độ khó giảm hẳn. Chơi vui thì không sao, thích thì chơi không thích thì thôi. Chơi có thưởng (độ bia chẳng hạn) thì cảm thấy chấp được người ta giao bóng sai luật thì chơi không thì thôi. Bất công nhất là trong các giải chính thức phải gặp những người này (không có quyền lựa chọn): Trọng tài thì kém chuyên môn hoặc nể nang không cương quyết, VĐV thì chây ỳ không nghe trọng tài nhắc nhở hoặc không biết giao bóng đúng luật (?). Giống như hai ông kinh doanh như nhau nhưng một ông trốn thuế thì chắc chắn lãi nhiều hơn ông nộp thuế nghiêm chỉnh đúng pháp luật mà luật pháp thì chưa nghiêm nên thực tế vẫn tồn tại như vậy.
Vậy nên bên cạnh việc tẩy chay thì chúng ta cũng nên thường xuyên nhắc nhở, kêu gọi những người này chơi đúng luật - giống như kiểu đạo đức nghề nghiệp ấy.
em cũng thấy giao bóng ko tung bóng vừa xoáy hơn lại vừa khó lường , chỗ em chơi toàn người giao bóng kiểu đấy , khó đỡ lắm :(
 

hungvotdoc

Thượng Tá
em cũng thấy giao bóng ko tung bóng vừa xoáy hơn lại vừa khó lường , chỗ em chơi toàn người giao bóng kiểu đấy , khó đỡ lắm :(
Chính vì thế, để tăng đường bóng qua lại (không bị chết ngay phát đầu tiên !), tăng tính đẹp mắt của bóng bàn, ITTF mới ra luật là phải tung bóng (cũng như là đã tăng đường kính bóng từ 38 lên 40mm...). Tôi thì mới thấy 2 kiểu không tung bóng đó là ném bóng vào vợt (gọi là đục chọi thì phải), hai là để bóng trên lòng bàn tay quẹt vợt vào luôn (gọi là xoa bóng thì phải). Kiểu đục chọi có vẻ nguy hiểm hơn. Nhiều vị bị nhắc nhiều còn nói: chơi phong trào, ông bảo tôi không tung bóng thì ông cũng thế đi. Nhưng mà không phải ai cũng làm được như thế vì thứ nhất là không muốn làm (phạm luật), thứ hại là có làm cũng chưa chắc đã bằng người ta (giống như có phải ai cũng gian lận, trốn thuế giỏi đâu...). Nói chung ở lĩnh vực nào thì người thật thà, tử tế cũng thường hay bị thiệt thòi hơn nhưng bù lại được cái tiếng (chơi đẹp chẳng hạn...)
 
Chính vì thế, để tăng đường bóng qua lại (không bị chết ngay phát đầu tiên !), tăng tính đẹp mắt của bóng bàn, ITTF mới ra luật là phải tung bóng (cũng như là đã tăng đường kính bóng từ 38 lên 40mm...). Tôi thì mới thấy 2 kiểu không tung bóng đó là ném bóng vào vợt (gọi là đục chọi thì phải), hai là để bóng trên lòng bàn tay quẹt vợt vào luôn (gọi là xoa bóng thì phải). Kiểu đục chọi có vẻ nguy hiểm hơn. Nhiều vị bị nhắc nhiều còn nói: chơi phong trào, ông bảo tôi không tung bóng thì ông cũng thế đi. Nhưng mà không phải ai cũng làm được như thế vì thứ nhất là không muốn làm (phạm luật), thứ hại là có làm cũng chưa chắc đã bằng người ta (giống như có phải ai cũng gian lận, trốn thuế giỏi đâu...). Nói chung ở lĩnh vực nào thì người thật thà, tử tế cũng thường hay bị thiệt thòi hơn nhưng bù lại được cái tiếng (chơi đẹp chẳng hạn...)
chính xác là có 2 kiểu đấy bác ạ , cả 2 kiểu đều gây khó chịu cho người chơi vì nó mất cái sự đẹp mắt -_-
 

Dũng Cửu SHOP

Đại Tá
vấn đề ở đây không phải là giỏi hay không giỏi mà vấn đề ở đây là "công bằng" trong cuộc chơi. Giao bóng sai luật không tung bóng (cao 14 hay 16 cm gì đấy) kiểu gì cũng xoáy hơn, khó hơn. Nếu bắt những người này chỉ cần tung bóng lên một chút thôi thì độ khó giảm hẳn. Chơi vui thì không sao, thích thì chơi không thích thì thôi. Chơi có thưởng (độ bia chẳng hạn) thì cảm thấy chấp được người ta giao bóng sai luật thì chơi không thì thôi. Bất công nhất là trong các giải chính thức phải gặp những người này (không có quyền lựa chọn): Trọng tài thì kém chuyên môn hoặc nể nang không cương quyết, VĐV thì chây ỳ không nghe trọng tài nhắc nhở hoặc không biết giao bóng đúng luật (?). Giống như hai ông kinh doanh như nhau nhưng một ông trốn thuế thì chắc chắn lãi nhiều hơn ông nộp thuế nghiêm chỉnh đúng pháp luật mà luật pháp thì chưa nghiêm nên thực tế vẫn tồn tại như vậy.
Vậy nên bên cạnh việc tẩy chay thì chúng ta cũng nên thường xuyên nhắc nhở, kêu gọi những người này chơi đúng luật - giống như kiểu đạo đức nghề nghiệp ấy.
Bác nói chuẩn quá , ^_^
Nói chung với các giải đấu phong trào trọng tài cũng phải nghiêm hơn thì ý thức vdv mới cao hơn >> trình độ chuyên môn tuân thủ luật mới tốt hơn được!
Và như bác nói nếu trong giải thi đấu chính thức hoặc oánh độ trọng tai ko bắt sẽ tạo ra tính không công bằng trong cuộc chơi làm mất vẻ đẹp của bộ môn bóng bàn! Và làm người tuân thủ ấm ức không riêng gì phong trào mà ngay cả vdv khi thấy mất công bằng cũng tìm cách lách luật ! Em lấy vd hạng A có Phong lông kiện tướng bóng bàn Hải Dương ra phong trào là ngay lập tức học chọi ngay để lấy thế chủ động , vì sự không công bằng nên muốn thi đấu sằng phẳng bắt buộc vdv phải thay đổi để quái hơn tạo sự công bằng trong cuộc chơi ^_^ nên đương nhiên càng ngày càng không đúng luật được :)
 

bongban_fairplay

Thượng Sỹ
Xin anh em hãy nêu tên các "cao thủ" chuyên đuc choi sai luật có hang ở Hà Nội ! và cách khắc phục cac đối thủ này
1. Nam (CỔ Nhuế) - Trình C
2. Tu (CỔ Nhuế) - Trình C
3. Dược (Thanh Xuan) Trình D
......
......
.....
Cam on
khăc phục làm gì hả bạn ơi.giao bóng sai luật giao lưu làm gì cho đau đầu
 

Bình luận từ Facebook

Top