Bình luận về những trận đấu kinh điển !

backhand-ghost

Đại Tá
Có cảm tưởng dường như BB Org cũng đang có sự thay đổi về khả năng cảm nhận, thưởng thức nét đẹp của bóng bàn. Người anh em BHG đúng là đã đặt nền móng cho một sự thay đổi lớn về tư duy, giống như người TQ thay đổi để hoàn thiện. Tàu khựa mà đúc tượng Ryu Seung Min thì BB Org chắc cũng phải tặng BHG một bức tượng nhỉ? :) Thật sự rất là phấn khích.
he2 đứng cạnh nhau trông cũng giống
 
Thật sự là de lập nick này chỉ để follow, like, coment những vài viết của BHG. Coi như là một cách để động viên, ghi nhận sự đóng góp, cống hiến và tâm huyết của BhG. Trình của đệ thì gà, chưa bao h nghĩ được là Bóng bàn nó lại hấp dẫn, trí tuệ và dạy cho mình nhiều bài học liên quan đến cs đến thế. Hi vọng huynh BhG và các huynh khác ko buồn về những cmt cuong BHG cua đệ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thật sự là de lập nick này chỉ để follow, like, coment những vài viết của BHG. Coi như là một cách để động viên, ghi nhận sự đóng góp, cống hiến và tâm huyết của BhG. Trình của đệ thì gà, chưa bao h nghĩ được là Bóng bàn nó lại hấp dẫn, trí tuệ và dạy cho mình nhiều bài học liên quan đến cs đến thế. Hi vọng huynh BhG và các huynh khác ko buồn về những cmt cuong BHG cua đệ.
mọi người thắc mắc vui vui thôi, bro cứ comment máu lửa vào cho em, à quên anh chứ ^_^
 

aunhh

Đại Tá
hehe, vậy thì tốt quá. Anh cứ ở QN, hẹn anh vào T7, CN nhé. Em sẽ dẫn một số anh em chơi bóng bàn giao lưu với anh!!! Đt của em 0935 68 58 68. Anh cho em số đt đi, có gì ae mình liên lạc
Tối hôm qua, BHG gặp các cao thủ An Nhơn, kết quả ai cũng không chịu nổi cú back hand ghost của bro BHG. Tả xung hữu đột, chiến đấu với 3 cao thủ.
5 set của mình và BHG cũng rất hay. Trong trận cũng đã có 4-5 cú đối giật rất đã. Có một số pha giật trái của BHG và chặn đẩy hấp dẫn. BHG thắng 4-1. Có cảm giác BHG chưa xuất tuyệt chiêu để chờ ngày " tái nạm". Hehe. Cảm ơn BHG cũng đã cho nhiều kinh nghiệm bổ ích. Hi vọng 2 tuần BHG lưu lại tỉnh Bình Định sẽ có một vài trận hấp dẫn nữa.
 
Last edited:

minhlee

Trung Uý
:rolleyes:
Tối hôm qua, BHG gặp các cao thủ An Nhơn, kết quả ai cũng không chịu nổi cú back hand ghost của bro BHG. Tả xung hữu đột, chiến đấu với 3 cao thủ.
5 set của mình và BHG cũng rất hay. Trong trận cũng đã có 4-5 cú đối giật rất đã. Có một số pha giật trái của BHG và chặn đẩy hấp dẫn. BHG thắng 4-1. Có cảm giác BHG chưa xuất tuyệt chiêu để chờ ngày " tái nạm". Hehe. Cảm ơn BHG cũng đã cho nhiều kinh nghiệm bổ ích. Hi vọng 2 tuần BHG lưu lại tỉnh Bình Định sẽ có một vài trận hấp dẫn nữa.
bác cho ae xem vài clip mở mang tầm mắt với
 

aunhh

Đại Tá
:rolleyes:
bác cho ae xem vài clip mở mang tầm mắt với
Hehe, không có clip bác ơi. Lâu lâu BHG mới đặt chân vào Bình Định, đánh xong, mình nói anh em mình chụp hình đưa lên diễn đàn làm kỉ niệm. Anh BHG sợ mấy em hâm mộ quá nên thôi ko chụp.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
hôm qua cám ơn anh Âu đã tiếp đón nhiệt tình. Ko nghĩ là trình độ ở quê võ lại ok vậy. Chiều nay em ra CLB ở Bồng Sơn xem thế nào, nghe nói là ở đây toàn "đầu trâu mặt ngựa" thôi, khiếp lắm anh. ^_^
 

aunhh

Đại Tá
hôm qua cám ơn anh Âu đã tiếp đón nhiệt tình. Ko nghĩ là trình độ ở quê võ lại ok vậy. Chiều nay em ra CLB ở Bồng Sơn xem thế nào, nghe nói là ở đây toàn "đầu trâu mặt ngựa" thôi, khiếp lắm anh. ^_^
Do em lạ rơ nên đánh thấy vậy, chứ anh quên bài mấy chú, anh đó hết rồi, biết cách trị hết. Bồng Sơn thì chỉ thua Quy Nhơn thôi đấy em trai. Trình độ ngoài đó anh nghĩ phải hơn An Nhơn vài bậc. Àh, hôm qua chỗ mình chơi đúng là lò võ luôn đó. Bác anh giới thiệu với em là Võ sư Lý Xuân Hỷ- Phó chủ tịch Võ Thuật Cổ Truyền Bình Định. Ở quê nên cơ sở vật chất hạn hẹp. Chỗ nhà mình thi đấu mới xây lại năm ngoái, ae hùng tiền vào sửa lại, ko được tốt lắm, nhưng đỡ hơn mấy năm trước vừa chật chội, dột, gió, nắng, rất khó chơi, bàn dễ hư. Bàn đang quýnh chắc qua mùa này cũng hư vì phòng ko kín, bị ẩm quá. Hẹn gặp lại nhé. BHG cứ quýnh hết sức cho anh mở mang đầu óc. Rất tiếc, hôm qua quýnh xong trời mua quá, ko đi uống nước được. Còn một CLB nữa ở Tuy Phước, trình thì nhỉnh hơn An Nhơn. Có cơ hội BHG vào đây, mình dẫn đi luôn. Chúc bình an và vui vẻ!!!
 
Last edited:

tomato

Thượng Sỹ
Hay nhất của trận đấu này, là sự biến chuyển về tâm lý thi đấu trong những tình huống sống còn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ta thấy những thần tượng của bao người gần ta đến vậy. Và ta cũng đươc thấy cái cách mà những nhà vô địch, những siêu nhân xử lý trạng thái tâm lý của mình, cố gắng để điều chỉnh mình. Và trong số họ, có người may mắn làm được, có người thì không đấy.
( các bro cho BhG "lê thê" một chút nhé, không làm khác được ^_^ )[/QUOTE]

Bác nào xem trực tiếp chung kết WC vừa rồi, sẽ thấy ML rất gần với chúng ta.
 

o3ma

Đại Tá
Do em lạ rơ nên đánh thấy vậy, chứ anh quên bài mấy chú, anh đó hết rồi, biết cách trị hết. Bồng Sơn thì chỉ thua Quy Nhơn thôi đấy em trai. Trình độ ngoài đó anh nghĩ phải hơn An Nhơn vài bậc. Àh, hôm qua chỗ mình chơi đúng là lò võ luôn đó. Bác anh giới thiệu với em là Võ sư Lý Xuân Hỷ- Phó chủ tịch Võ Thuật Cổ Truyền Bình Định. Ở quê nên cơ sở vật chất hạn hẹp. Chỗ nhà mình thi đấu mới xây lại năm ngoái, ae hùng tiền vào sửa lại, ko được tốt lắm, nhưng đỡ hơn mấy năm trước vừa chật chội, dột, gió, nắng, rất khó chơi, bàn dễ hư. Bàn đang quýnh chắc qua mùa này cũng hư vì phòng ko kín, bị ẩm quá. Hẹn gặp lại nhé. BHG cứ quýnh hết sức cho anh mở mang đầu óc. Rất tiếc, hôm qua quýnh xong trời mua quá, ko đi uống nước được. Còn một CLB nữa ở Tuy Phước, trình thì nhỉnh hơn An Nhơn. Có cơ hội BHG vào đây, mình dẫn đi luôn. Chúc bình an và vui vẻ!!!
Vậy bóng xong rồi không có bàn à? Thế sao gọi là bóng bàn? :)
 

Bình luận từ Facebook

Top