Trận thư hùng giữa Phú sóc - Việt H.Yên (bán kết) tại giải các CLB toàn quốc 2014 Đà Nẵng

Trainee

Đại Tá
khổ, che thì cả 2 cùng được che chứ có phải mỗi đối phương được che đâu, chẳng qua mình che cũng ko phát được như người ta mà lại ko đỡ được người ta phát nên mới kêu ca thôi nhỉ ;)
Chính xác, chính xác! Mình ước gì có quả giao che và quả không tung bóng cực độc để thỉnh thoảng dùng. Đi với ma mặc áo giấy :D
 

son_canloc

Đại Tá
Chính xác, chính xác! Mình ước gì có quả giao che và quả không tung bóng cực độc để thỉnh thoảng dùng. Đi với ma mặc áo giấy :D
Phát bóng tung cao che cũng chưa độc bằng quả quăng ném , anh bạn trong đội HT của mình gặp Đức QĐ vào CK với Phú Sóc thỉnh thoảng ném cho 1 quả trọng tài không kịp bắt còn đối thủ lúng túng như Gà mắc tóc nhìn rất buồn cười , và 1 chú trong đội với Đức bị ném cho tơi bời và thua 2-3 . Nếu đánh đúng luật e nó phải chấp 4 trái là ít . Hihi nếu học thì học quăng ném luôn đi cho độc , vào những quả quyết định nó còn quẹt bóng vào mồ hôi sau đó phát nhẹ sang mồi cho đối thủ giật mới ác chớ
 

Trainee

Đại Tá
Phát bóng tung cao che cũng chưa độc bằng quả quăng ném , anh bạn trong đội HT của mình gặp Đức QĐ vào CK với Phú Sóc thỉnh thoảng ném cho 1 quả trọng tài không kịp bắt còn đối thủ lúng túng như Gà mắc tóc nhìn rất buồn cười , và 1 chú trong đội với Đức bị ném cho tơi bời và thua 2-3 . Nếu đánh đúng luật e nó phải chấp 4 trái là ít . Hihi nếu học thì học quăng ném luôn đi cho độc , vào những quả quyết định nó còn quẹt bóng vào mồ hôi sau đó phát nhẹ sang mồi cho đối thủ giật mới ác chớ
Đó là đánh bẩn bác ơi, còn tung cao che dù sao nó cũng là kỹ thuật cũ, nhìn vẫn còn tính hay và nghệ thuật của nó. :D
Em cũng có quả giao không tung bóng, quả đó là quả ra bóng khó chịu nhất của em về độ xoáy, về góc, về loại xoáy, tốc độ ... - dù cả năm nay gần như ko dùng nó nữa.
Tuy nhiên quả đó là quả thả bóng rơi vào vợt rồi giao trái tay - do ngày xưa có biết gì đâu, thuận thế nào thì giao thế đó, ko cố ý.
 

aunhh

Đại Tá
Phát bóng tung cao che cũng chưa độc bằng quả quăng ném , anh bạn trong đội HT của mình gặp Đức QĐ vào CK với Phú Sóc thỉnh thoảng ném cho 1 quả trọng tài không kịp bắt còn đối thủ lúng túng như Gà mắc tóc nhìn rất buồn cười , và 1 chú trong đội với Đức bị ném cho tơi bời và thua 2-3 . Nếu đánh đúng luật e nó phải chấp 4 trái là ít . Hihi nếu học thì học quăng ném luôn đi cho độc , vào những quả quyết định nó còn quẹt bóng vào mồ hôi sau đó phát nhẹ sang mồi cho đối thủ giật mới ác chớ
Bởi vậy cho nên bóng bàn VN bây giờ "phát triển tột bậc". Cỡ như Lào và Thái Lan còn thi bóng bàn ở ASIAD Incheon 2014 vừa rồi, còn Thái Lan ít ra cũng tổ chức được giải World Tour.
 

pingg

Trung Uý
không biết luật giao sai mà có ý thức sửa sai thì không sao, còn lại cố tình chơi bẩn để thắng thì nên đánh một trận cho biết lần sau con tránh, chơi còn bẩn thì sống chắc siêu bẩn. Có lẽ nên lập topic để anh em nào chơi đúng luật giao lưu với nhau, không các bác chơi bẩn lại tẩy chay :p:p
 

thaythuydn

Đại Tá
Trong trận này Phú sóc mang đôi giày Stiga màu đỏ đẹp quả Hôm nay mình đang nhờ Thư mua cho mình một đôi từ Tài Sport đây.Việt ném vợt có lẻ do bực bội trọng tài.Nghe đồn một tháng nữa Phú và Việt sẽ tái đấu một trận nữa tại sân trung gian Đà nẵng. Kỳ này sẽ là trọng tài quốc tế ittf luôn.Việt đang rèn kiếm tại Hưng Yên.Đánh với Lâm gai Việt ôm bàn tấn công ,nhưng đánh với Phú sóc trong cả 2 trận đồng đội và đơn Việt đều lùi ra xa bàn và móc bóng lên cho Phú đập.
 

leqd

Đại Uý
Diễn đàn thật vui, cũng một phần vì mọi người được ... chém gió thoải mái. Chỉ mong Phú Sóc và Việt nếu có đọc thì đừng buồn vì bị ... chém tơi bời. Các bạn chơi rất hay, một trận đấu đầy cảm xúc và cống hiến. Cảm ơn nhiều.
 

son_canloc

Đại Tá
Nồi nào úp vung đó , mấy thằng giở thủ đoạn xấu trong thi đấu thì chỉ ngồi nhậu nhẹt với nhau mới thấy vui thôi . Loại này khi giao lưu trước đám đông thằng nào còn có tý tự trọng thì cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên , còn khi cụng ly thì mắt nhìn đi nơi khác để tránh thấy cái nhìn khinh bỉ của người đối diện . Mình từng chứng kiến 1 người lớn có số má trong làng BB rượt đuổi theo 1 thằng trẻ con để bắt tay sau trận đấu trong 1 giải đấu lớn nhưng không thành và còn nhận từ đứa trẻ con 1 thái độ coi khinh ( xem thường ) .
 

bachikho

Đại Tá
đây là 2 top của bb nghiệp dư 2 miền nên nghe chừng còn hầm hè, độ chác dài dài, nhưng hầm hè nhau vậy đánh mới hay, chứ ko như tụi tennis mấy ông sao đánh độ toàn bắt tay nhau đánh giả, xem cái là biết, chán ngay :D
 

Bình luận từ Facebook

Top