Thiên đường của những giấc mơ : Cốt vợt Handmade

Red Arc

Đại Tá
Share2014-10-22-c86f4a2811626ed1f319e4410259a86416673e1b386808719c76c8accd5f0408-Picture.jpg
Cũng bắt chước bác Ô trốn nghĩa vụ luôn nhưng giờ vẫn chưa về được
Hình chụp qua vệ tinh
 
Thế thì đành chịu khi các sản phẩm bóng bàn VN không thể tồn tại khi các thương hiệu vợt BB Hà Nội, TP.HCM hay đơn vị nhỏ lẽ như Minh Nghĩa khó bề tồn tại. Nhưng trong vủ khí BB chủ lực ngoài mút cao su còn có cây vợt gỗ. Đơn giản quá mà khi chiếc cốt gỗ có thể dùng phương pháp thủ công chế tạo. Các thương hiệu vợt handmade nước ngoài đã thành danh luôn cho ra những sản phẩm được các tín đồ BB ưa chuộng . Những Ross Leidy,OSP, BBC, Borko & son, Darker ... luôn là những cái tên đầu tiên khi người tiêu dùng muốn trang bị 1 chiếc cốt vợt handmade. Thế nhưng trên sân chơi này làng BB VN cũng bị lép vế dù rất nhiều người chế tạo như bác Hùng Ca, Hùng Tân Phú, Tân tay trái & mới nhất có An Còi Đà Nẵng. Nhưng thật lòng mà nói khi nhìn những chiếc cốt vợt handmade VN ta nhận ngay khuyết điểm đầu tiên là mẩu mã đơn điệu không có gì hấp dẩn lôi cuốn dân mộ đạo cả. Ta có thể xem vài chiếc cốt vợt của OSP hay Ross Leidy thì mới hiểu là chưa biết chiếc cốt vợt đánh có hợp với mình hay không nhưng ai cũng muốn sở hửu vài chiếc để làm phong phú bộ vủ khí của mình, nhất là các anh em có máu mê sưu tầm vợt
 

Red Arc

Đại Tá
Thế thì đành chịu khi các sản phẩm bóng bàn VN không thể tồn tại khi các thương hiệu vợt BB Hà Nội, TP.HCM hay đơn vị nhỏ lẽ như Minh Nghĩa khó bề tồn tại. Nhưng trong vủ khí BB chủ lực ngoài mút cao su còn có cây vợt gỗ. Đơn giản quá mà khi chiếc cốt gỗ có thể dùng phương pháp thủ công chế tạo. Các thương hiệu vợt handmade nước ngoài đã thành danh luôn cho ra những sản phẩm được các tín đồ BB ưa chuộng . Những Ross Leidy,OSP, BBC, Borko & son, Darker ... luôn là những cái tên đầu tiên khi người tiêu dùng muốn trang bị 1 chiếc cốt vợt handmade. Thế nhưng trên sân chơi này làng BB VN cũng bị lép vế dù rất nhiều người chế tạo như bác Hùng Ca, Hùng Tân Phú, Tân tay trái & mới nhất có An Còi Đà Nẵng. Nhưng thật lòng mà nói khi nhìn những chiếc cốt vợt handmade VN ta nhận ngay khuyết điểm đầu tiên là mẩu mã đơn điệu không có gì hấp dẩn lôi cuốn dân mộ đạo cả. Ta có thể xem vài chiếc cốt vợt của OSP hay Ross Leidy thì mới hiểu là chưa biết chiếc cốt vợt đánh có hợp với mình hay không nhưng ai cũng muốn sở hửu vài chiếc để làm phong phú bộ vủ khí của mình, nhất là các anh em có máu mê sưu tầm vợt
Cũng chưa hiểu được. Nhà thơ lắm chữ thừa nghĩa giúp 1 nhát đê
Mình vẫn chưa hiểu rõ cái câu "thế thì đành chịu" của bạn là nói về khía cạnh nào? Đồng ý là những ai mê bb và thích các SP handmade trên TG sẽ nghĩ ngay đến Ross đầu tiên vì thực sự nó quá đẹp và mang tính nghệ thuật cao, OSP cũng được xem là Quý tộc trong các dòng handmade, còn Borko & Son và BBC thực sự chưa tạo được ấn tượng nhiều khi xét về thẩm mỹ, không thể đứng ngang hàng với Ross hay OSP được. Darker đã có được 1 vị trí nhất định của giới mộ điệu, Darker thì không hoàn toàn là handmade.

Nếu phân tích kỹ thì sẽ hiểu tại sao mẫu mã của Ross lại phong phú hơn tất cả:
Thứ 1: Ross có điều kiện và có nguồn để mua được một kho nguyên vật liệu đa dạng
Thứ 2: Ross làm và có định hướng hẳn hoi, ngoài đam mê thì còn kèm theo cả vấn đề kinh tế nữa.
Thứ 3: Ross biết cách quãng bá, và một khi sản phẩm làm ra được nhiều người biết đến, được chấp nhận thì số lượng đơn hàng ngày một tăng, khách hàng thì mỗi người một ý tưởng nên dần dần mẩu mã, phong cách của các sản phẩm cũng được đa dạng phong phú theo.

Còn OSP: Bạn nói nó đa dạng và phong phú về mẫu mã ư? Mình chưa biết hết nhưng đa số dân chơi bb chỉ biết được khoảng chưa đến 10 loại của thương hiệu này

Bạn thử liệt kê và đưa ảnh minh họa các mẫu vợt của Borko & Son, BBC và OSP lên cho anh em chiêm ngưỡng với.

Còn về hàng Handmade Việt Nam, bạn biết được hết các mẫu của chú Hùng Tân Phú đã làm chưa? Chú Hùng Ca và anh KTT nữa? Và điều quan trọng là các anh, các chú này làm cũng chỉ để thỏa đam mê là chủ yếu. Nếu có khách hàng yêu cầu và đặt hàng với một mức giá hợp lý, tìm được nguyên liệu tốt và đẹp thì hoàn toàn có thể cho ra đời những cây vợt có chất lượng và thẩm mỹ khá đẹp, không dám so sánh với Ross, chứ còn OSP thì hoàn toàn có thể so sánh, và Borko cũng như BBC thì mình chưa thấy được em nào ưng ý, chắc tại khả năng tìm hình ảnh thông tin của mình về hai thương hiệu này còn kém, vì vậy nên rất mong bạn cho mọi người xem một vài mẫu đẹp của hai hãng này để mở mang tầm mắt.

Theo quan điểm của tôi thì mẫu mã đơn điệu không phải là khuyết điểm, nó có thể phát triển theo thời gian khi có nhu cầu, Khuyết điểm theo đánh giá chủ quan của tôi là các vấn đề: hoàn thiện cẩu thả, không chăm chút tỉ mỉ, chất lượng không đạt...

Bạn có cao kiến nào thì chia sẽ cho anh em tham khảo với nhé, và để các anh, các chú làm vợt Handmade còn biết để rút kinh nghiệm nữa.....
 

o3ma

Đại Tá
Lại chích em nữa gòi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phát chích này "ngòi có độc" không?
Các sản phẩm handmade của bác Hùng Tân Phú và bác Tân tay trái thì tôi chưa được chiêm ngưỡng hết nhưng với bác Hungca và bác KTT thì cũng đã được thấy khá nhiều (tận mắt và trên diễn đàn) thì thấy các sản phẩm của 2 bác này cũng không thua kém về chất lượng so với các sản phẩm khác. Bạn @linhnguyen47vn có thể phân tích rõ hơn về các điều bạn cho là hạn chế của sản phẩm handmade made in VN được không. Theo tôi các bác này có những sản phẩm không thua kém so với các thương hiệu mà bác nêu.
 
  • Like
Reactions: KTT

KTT

Thượng Tá
Mình vẫn chưa hiểu rõ cái câu "thế thì đành chịu" của bạn là nói về khía cạnh nào? .

Đọc xong mấy bài liên tục của các chiến hửu đam mê vợt handmade KTT cảm thấy bất ngờ và mắc cười về phản ứng của các bồ quá. Thôi để KTT giải thích câu " thế thì đành chịu "một chút nhá.

* Thứ nhất toàn bộ bài viết của bạn @linhnguyen47vn đã post là nguyên văn một đoạn bài viết của ... KTT trong bài đầu tiên của topic này. Chỉ có điều bạn không để trong [ QUOTE ] nên ae cứ tưởng bài viết của bạn. Mà bạn đã trích dẩn bài của KTT nhưng không nêu bất cứ nhận xét nào nên bản thân KTT cũng chưa biết bạn nghĩ gì nửa.

* Thứ hai là bạn [ QUOTE ] một đoạn nhưng bỏ mất phần đầu nên mọi người dễ hiểu nhầm ...nội dung phần sau

* Thứ ba là sau bài mở đầu khi xưa ấy bản thân KTT đã chuyễn biến rất nhiều trên con đường chinh phục thế giới handmade bóng bàn để dần dần xóa bỏ ranh giới giữa " nội " & " ngoại " trong lĩnh vực này.

* Thứ 4 là không bạn nào phát hiện đoạn văn trên là của KTT cả.
 

o3ma

Đại Tá
Đọc xong mấy bài liên tục của các chiến hửu đam mê vợt handmade KTT cảm thấy bất ngờ và mắc cười về phản ứng của các bồ quá. Thôi để KTT giải thích câu " thế thì đành chịu "một chút nhá.

* Thứ nhất toàn bộ bài viết của bạn @linhnguyen47vn đã post là nguyên văn một đoạn bài viết của ... KTT trong bài đầu tiên của topic này. Chỉ có điều bạn không để trong [ QUOTE ] nên ae cứ tưởng bài viết của bạn. Mà bạn đã trích dẩn bài của KTT nhưng không nêu bất cứ nhận xét nào nên bản thân KTT cũng chưa biết bạn nghĩ gì nửa.

* Thứ hai là bạn [ QUOTE ] một đoạn nhưng bỏ mất phần đầu nên mọi người dễ hiểu nhầm ...nội dung phần sau

* Thứ ba là sau bài mở đầu khi xưa ấy bản thân KTT đã chuyễn biến rất nhiều trên con đường chinh phục thế giới handmade bóng bàn để dần dần xóa bỏ ranh giới giữa " nội " & " ngoại " trong lĩnh vực này.

* Thứ 4 là không bạn nào phát hiện đoạn văn trên là của KTT cả.
Oh, đọc xong bài của bác thì e mới để ý cái nick linhnguyen47vn là mới toe, bài comment ở đây là bài đầu tiên lại trích dẫn trong bài đầu tiên của bác trong topic này. Phải chăng tuy 2 mà...
 

Red Arc

Đại Tá
Đọc xong mấy bài liên tục của các chiến hửu đam mê vợt handmade KTT cảm thấy bất ngờ và mắc cười về phản ứng của các bồ quá. Thôi để KTT giải thích câu " thế thì đành chịu "một chút nhá.

* Thứ nhất toàn bộ bài viết của bạn @linhnguyen47vn đã post là nguyên văn một đoạn bài viết của ... KTT trong bài đầu tiên của topic này. Chỉ có điều bạn không để trong [ QUOTE ] nên ae cứ tưởng bài viết của bạn. Mà bạn đã trích dẩn bài của KTT nhưng không nêu bất cứ nhận xét nào nên bản thân KTT cũng chưa biết bạn nghĩ gì nửa.

* Thứ hai là bạn [ QUOTE ] một đoạn nhưng bỏ mất phần đầu nên mọi người dễ hiểu nhầm ...nội dung phần sau

* Thứ ba là sau bài mở đầu khi xưa ấy bản thân KTT đã chuyễn biến rất nhiều trên con đường chinh phục thế giới handmade bóng bàn để dần dần xóa bỏ ranh giới giữa " nội " & " ngoại " trong lĩnh vực này.

* Thứ 4 là không bạn nào phát hiện đoạn văn trên là của KTT cả.
Thì ra kà bạn kia đang "ôn cố tri tân". Bài viết ở trang 1 có lẽ mọi người đã đọc cách đây gần 2 năm rồi nên kg còn nhớ được từng câu chữ...Bản thân R.A cũng vậy, chỉ toàn đọc những bài kế tiếp nên thấy hơi bất đồng quan điểm. thực tế thì những lời tự sự này không còn phù hợp với thời điểm hiện tại khi mà những sp được làm ra ngày càng hoàn thiện và đẹp hơn...
 
Last edited:

KTT

Thượng Tá
Oh, đọc xong bài của bác thì e mới để ý cái nick linhnguyen47vn là mới toe, bài comment ở đây là bài đầu tiên lại trích dẫn trong bài đầu tiên của bác trong topic này. Phải chăng tuy 2 mà...

@o3ma nghĩ sao khi cho rằng @linhnguyen47vn với KTT tuy 2 mà 1 à. Sorry ae một chút KTT không dư thời gian để làm chuyện ấy. Mà làm vậy có lợi ích gì mới được chứ.
 

o3ma

Đại Tá


Vân gỗ như thế này đủ kiếm vài bài thơ của các chiến hửu
Ngỡ đâu tưởng Hoả Diệm Sơn
Hoạ vào Tiêu quạt, chập chờn giấc mơ
Trập trùng đồi núi, ngẩn ngơ
Đôi tay tài khéo, thẫn thờ người xem.
..................................................
Càng xem, càng ngắm, càng thèm
Ước mong có thể được đem ngay về. :D:D:D
 

Red Arc

Đại Tá
Ngỡ đâu tưởng Hoả Diệm Sơn
Hoạ vào Tiêu quạt, chập chờn giấc mơ
Trập trùng đồi núi, ngẩn ngơ
Đôi tay tài khéo, thẫn thờ người xem.
..................................................
Càng xem, càng ngắm, càng thèm
Ước mong có thể được đem ngay về. :D:D:D
Còn mình mắt mũi kèm nhem
Từ khi nhìn thấy cái em này nè
Nhìn qua tưởng quá màu mè
Nhưng khi ngắm kỹ lại mê tít rồi
Nhấp nhô trùng điệp núi đồi
Bazan đất đỏ....mây trôi ửng hồng...
 

Bình luận từ Facebook

Top