Quỹ Mở Rộng Vòng Tay

NTBB

Super Moderators
Hôm qua cháu ra Bưu Điện gửi bác NTBB rồi, ít rỉa mút và vài bộ DVD bóng bàn. Bác nhận được chưa ? Cháu sẽ tiếp tục sưu tầm và gom lại gửi bác.

Rất cảm ơn Xukaka ! Khi nào nhận đc quà, chú sẽ báo tin ngay.
Lưu ý khi gom rìa mút thì chọn cái rìa nào còn kha khá (to to) 1 chút và phẳng phẳng. Vì rìa còn quá nhỏ và cong thì khi ghép rất vất vả. Vả lại cần tiết kiệm tiền ship, hihi ! Gom nhiều nhiều gửi 1 thể cũng được Xukaka ạ !
Một lần nữa xin cảm ơn hảo tâm của cháu !
 

son_canloc

Đại Tá
Bạn nào có nhu cầu đĩa DVD học bóng bàn, hãy liên hệ bác NTBB nhé. Ngày mai mình sẽ ra Bưu Điện gửi bác NTBB. Gồm 7 bộ tặng cho 7 bạn...số lượng có hạn (mỗi 1 bộ gồm 2 DVD).View attachment 16698

Đến công đoạn đưa Đecan vào máy in để thêm phần đẹp, lung linh,...trước khi dán lên DVD, ai dè máy in chạy giấy này hay bị kẹt. Thế là dán lên DVD lấy bút ghi lên thủ công...

Bộ đĩa này có Tiếng Việt không bạn ?
 

nguoihungyen

Binh Nhất
Đã lâu lắm không post bài trên diễn đàn, phần vì công việc quá bận, phần vì không có nhiều cơ hội với bóng bàn..Hôm nay trở lại và vào luôn mục này kể ra cũng hơi e ngại ?! Nhưng dù sao thì cũng vì phong trào và điệu kiện của địa phương mình còn hạn hẹp nên tiếp tục đề xuất quỹ hỗ trợ cho vài cặp mặt ghép (mấy cặp mặt được quỹ tặng đợt trước cách đây hơn 1 năm hay gần 2 năm gì đó, mình cũng không nhớ rõ)
Đây là vợt lần trước dán cho cu Tiến học lớp 5, nhưng sau đó cu cậu chuyển trường nên để lại CLb và người cầm cây vợt này đánh gần 2 năm là chú Đạt (chú năm nay 61 tuổi, là Thương binh, cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị):
Cốt Butterfly không biết nhãn hiệu là gì (hàng chợ - khi được người khác tặng đã bị mất tem), hai mặt do quỹ tặng:





Còn đây là vợt của chú Tước (cũng 61 tuổi, cựu chiến binh thành cổ quảng trị), hai chú này hình như đều là dũng sĩ diệt Mỹ, cái này là nghe kể lại chưa hỏi các chú chính xác không?!
Cốt vợt khoảng 20 năm tuổi, đã thay 3 đời mặt (đôi mặt đầu tiên chơi khoảng 17 năm), nay cốt vợt chỉ còn rất nhỏ (hình ảnh cốt vợt đang được đặt trên một cái cốt vợt khác):





Địa chỉ: CLB bóng bàn Vĩnh Khúc (Thôn Vĩnh An - Xã Vĩnh Khúc - Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên
 
Last edited:

nguoihungyen

Binh Nhất
Thêm cận cảnh của cây vợt "chổi cùn":




Mong muốn: được quỹ tặng cho vài cặp mút ghép (có vài cây vợt khác cũng đang xài mút ghép nhưng chưa hỏng), nếu quỹ còn dư cây cốt nào thì xin được tặng chú Tước để có thể làm thành một món quà khá khá, nếu quỹ không dư cây nào thì vẫn dán mặt vào cây cũ (nhưng mút đã cắt rồi thì khi có cốt mới cũng không dán lại được, do cốt còn quá nhỏ, khoảng 4/5 cốt bình thường)
Cám ơn mọi người cùng chia sẻ.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Đã lâu lắm không post bài trên diễn đàn, phần vì công việc quá bận, phần vì không có nhiều cơ hội với bóng bàn..Hôm nay trở lại và vào luôn mục này kể ra cũng hơi e ngại ?! Nhưng dù sao thì cũng vì phong trào và điệu kiện của địa phương mình còn hạn hẹp nên tiếp tục đề xuất quỹ hỗ trợ cho vài cặp mặt ghép (mấy cặp mặt được quỹ tặng đợt trước cách đây hơn 1 năm hay gần 2 năm gì đó, mình cũng không nhớ rõ)
Đây là vợt lần trước dán cho cu Tiến học lớp 5, nhưng sau đó cu cậu chuyển trường nên để lại CLb và người cầm cây vợt này đánh gần 2 năm là chú Đạt (chú năm nay 61 tuổi, là Thương binh, cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị):
Cốt Butterfly không biết nhãn hiệu là gì (hàng chợ - khi được người khác tặng đã bị mất tem), hai mặt do quỹ tặng:





Còn đây là vợt của chú Tước (cũng 61 tuổi, cựu chiến binh thành cổ quảng trị), hai chú này hình như đều là dũng sĩ diệt Mỹ, cái này là nghe kể lại chưa hỏi các chú chính xác không?!
Cốt vợt khoảng 20 năm tuổi, đã thay 3 đời mặt (đôi mặt đầu tiên chơi khoảng 17 năm), nay cốt vợt chỉ còn rất nhỏ (hình ảnh cốt vợt đang được đặt trên một cái cốt vợt khác):





Địa chỉ: CLB bóng bàn Vĩnh Khúc (Thôn Vĩnh An - Xã Vĩnh Khúc - Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên

Thêm cận cảnh của cây vợt "chổi cùn":




Mong muốn: được quỹ tặng cho vài cặp mút ghép (có vài cây vợt khác cũng đang xài mút ghép nhưng chưa hỏng), nếu quỹ còn dư cây cốt nào thì xin được tặng chú Tước để có thể làm thành một món quà khá khá, nếu quỹ không dư cây nào thì vẫn dán mặt vào cây cũ (nhưng mút đã cắt rồi thì khi có cốt mới cũng không dán lại được, do cốt còn quá nhỏ, khoảng 4/5 cốt bình thường)
Cám ơn mọi người cùng chia sẻ.


Cảm ơn cháu Kiên (nguoihungyen) đã đề xuất các trường hợp khó khăn này. Thật tiếc là cháu vì bận rộn công việc nên đã không post bài được sớm hơn - vì hiện Quỹ MRVT đang còn một số mút ghép và cốt vợt đã qua sử dụng nhưng còn khá tốt đang "chờ" để tặng những trường hợp khó khăn.
Chú sẽ soạn và sẽ gửi cho cháu, nhờ cháu thay mặt diễn đàn tặng cho các chú Tước, chú Đạt, và các em nhỏ ở CLB Thôn Vĩnh An. Nhìn mấy "chiến cụ" của các chú các em thật "cám cảnh" quá. Hy vọng món quà của Quỹ MRVT sẽ tiếp theo sự động viên để các chú các em ấy thêm đam mê và tập luyện môn BB.
 

NTBB

Super Moderators
Theo đề xuất của bạn Kiên (nguoihungyen), Quỹ MRVT xin xuất kho tặng 2 bác (bác Tước và bác Đạt) ở CLB BB Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Khúc, H. Văn Giang, Hưng Yên mỗi người 1 cây vợt hoàn chỉnh. Và tặng CLB 2 miếng mút đã qua sử dụng (1 Palio Thor's, 1 Donic Acuda S1) và 5 miếng mút ghép các loại. Riêng NTBB xin tặng CLB 2 hộp bóng Double Fish 3 sao - là phần thưởng mà NTBB đã đoạt được trong 1 giải đấu nho nhỏ ở CLB Hoàng Diệu , Phú Nhuận của bác Mai Văn Lê cách đây vài tháng.
Nhờ bạn Kiên thay mặt diễn đàn tặng các món quà này đến tay 2 bác và các thành viên CLB Vĩnh An.

DSC_3678.JPG

Cây LKT Toxic3 (1 mặt Sriver FX, 1 mặt T05 ghép)

DSC_3680.JPG

Cây Joola Alround (1 mặt Sriver FX, 1 mặt Joola X-plode ghép viền)

DSC_3682.JPG

Mút ghép các loại

DSC_3683.JPG

2 hộp bóng Double Fish - Quà riêng của NTBB.
@ Nguoihungyen: Sáng mai chú đi Cần Thơ sớm, nhưng chú sẽ nhờ nhân viên của chú gửi giúp số quà này qua CPN về địa chỉ của cháu. Khi nào nhận được, cháu trao quà, chụp ảnh và post lên dd nhé. Cảm ơn cháu !
 
Last edited:

nguoihungyen

Binh Nhất
Dạ vâng, cháu thay mặt các bác, các chú và toàn thể anh em trong CLB xin cám ơn chú và quỹ MRVT.Khi nhận được quà cháu sẽ thông báo ngay ạ, mọi người chắc sẽ vui và bất ngờ lắm, bởi vì lần này cùng một lúc CLB có đến 2 cây vợt mới, chưa kể cả mút và bóng, hi.
 

NTBB

Super Moderators
Dạ vâng, cháu thay mặt các bác, các chú và toàn thể anh em trong CLB xin cám ơn chú và quỹ MRVT.Khi nhận được quà cháu sẽ thông báo ngay ạ, mọi người chắc sẽ vui và bất ngờ lắm, bởi vì lần này cùng một lúc CLB có đến 2 cây vợt mới, chưa kể cả mút và bóng, hi.

Xin phép bà con cho chú cháu NTBB và NHY nói chuyện riêng tí !
Kiên ơi, gặp bác Tước và bác Đạt, cháu hãy nói với 2 bác là chú có một người anh ruột đã từng là trinh sát đặc công (K10) ở Quảng Trị và hy sinh ở đó năm 1969. Đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.
 

Trainee

Đại Tá
Ôi HY nhà ta mà phong trào thê thảm thế này ư ? Đâu chứ HY thì mình sống ở đó tới ~ 25 năm còn gì.
Văn Giang này hắt hơi cái dân HN cũng giật mình vì gần quá. Trong tỉnh HY, mặt bằng chung Văn Giang có lẽ là giầu nhất tỉnh ấy nhỉ, dân ở TP Hưng Yên xách dép theo không kịp. Cách đây 3, 4 năm BĐS đắt sốt, thậm chí ngay bây giờ, lô đất vẫn tiền tỷ.
Cách đây 6 tháng họp lớp tại HN 100% mấy tên Tân Tiến, Văn Giang đều đi ô tô, để xem lại danh sách lớp xem có lão nào ở Vĩnh Khúc không. Chà chà chà, để mai gửi link mấy hình chụp trên để cho mấy ông bạn ngửi =))
 

nguoihungyen

Binh Nhất
Chào bạn, không biết bạn quê gốc Hưng Yên hay chỉ là sống ở Hưng Yên? Theo mình, nhận xét trên của bạn chỉ là chủ quan thôi, ở đâu cũng có người giàu người nghèo, còn nếu nói dân Tp Hưng Yên xách dép cho dân Văn Giang (về mặt bằng) là không đúng đâu, bởi mình vừa đang sống ở Văn Giang vừa ở Tp Hưng Yên mình cũng cảm nhận được.Nói về độ giàu của một số người thì văn Giang cũng có đáng kể, còn nói chung dân VG vẫn khổ, kể cả người dân trong vùng quy hoạch (khu đô thị Ecopark) cũng lên bờ xuống ruộng vì tranh chấp, khiếu kiện...Nói về phong trào bóng bàn và trình độ bóng bàn trong huyện thì ở Vĩnh Khúc là địa phương yếu của huyện, đó là thực tế. Nếu bạn là người con của Văn Giang và có yêu thích môn bóng bàn, khi nào có dịp mời bạn về quê ghé qua Vĩnh Khúc chơi và giao lưu nhé, thân chào!
 

Trainee

Đại Tá
Chào bạn, không biết bạn quê gốc Hưng Yên hay chỉ là sống ở Hưng Yên? Theo mình, nhận xét trên của bạn chỉ là chủ quan thôi, ở đâu cũng có người giàu người nghèo, còn nếu nói dân Tp Hưng Yên xách dép cho dân Văn Giang (về mặt bằng) là không đúng đâu, bởi mình vừa đang sống ở Văn Giang vừa ở Tp Hưng Yên mình cũng cảm nhận được.Nói về độ giàu của một số người thì văn Giang cũng có đáng kể, còn nói chung dân VG vẫn khổ, kể cả người dân trong vùng quy hoạch (khu đô thị Ecopark) cũng lên bờ xuống ruộng vì tranh chấp, khiếu kiện...Nói về phong trào bóng bàn và trình độ bóng bàn trong huyện thì ở Vĩnh Khúc là địa phương yếu của huyện, đó là thực tế. Nếu bạn là người con của Văn Giang và có yêu thích môn bóng bàn, khi nào có dịp mời bạn về quê ghé qua Vĩnh Khúc chơi và giao lưu nhé, thân chào!

Hi anh, em vẫn còn hộ khẩu HY. Vì thế kinh tế Văn Giang thế nào em biết, gì chứ về mặt bằng chung dân ven Thành phố như bọn em chỉ có nhìn mà ngưỡng mộ. Ở đâu cũng có người khó khăn, người giàu có. Nhưng xét về mặt bằng chung, em nghĩ không đáng để từ TPHCM phải ship vợt cũ ra Văn Giang - Hưng Yên. Anh có ý tốt, vô cùng tốt, nhưng em cho rằng sẽ là tốt nhất nếu từ lần sau anh kêu gọi phong trào và sự giúp đỡ từ chính HY mình. Dù gì thì gì HY tuy kém Hải Dương một trời một vực, nhưng người dân HY cũng khá thích bóng bàn. Các sự giúp đỡ tương tự như thế này nên dành cho vùng xa, và cho các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, ...

Trân trọng !
P/s: Em vừa liên hệ với mấy đứa bạn trong gorup lớp và được phản hồi sơ sơ. Xin trích cho các anh một comment nhẹ nhàng nhất.

"Đây là lời của một nữ Hiệu phó" said:
Vĩnh Khúc mới sát nhập vào Văn Giang một tg.
So với mặt bằng các xã khác trong huyện cũng ko đến nỗi vì xã này gần mấy khu CN. Chỉ riêng cho thuê trọ cũng tươm đấy ...
 

nguoihungyen

Binh Nhất
Ghi nhận ý kiến của bạn, hi.Đôi lời nói thêm:
1.Quỹ mrvt giúp đỡ những trường hợp cụ thể, vì thế không phải quỹ không đáng để giúp những người ở hn, tp hcm, hy,...quỹ lập ra để giúp đỡ tất cả mọi người thiếu may mắn ở mọi miền của tổ quốc.
2.Mình cũng có nhiều cách kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ mọi thành phần, quỹ mrvt là một cơ sở có thể đem lại sự hy vọng lớn nhất, vì nó ra đời từ cộng đồng bóng bàn, vì cộng đồng bóng bàn.
3.Bạn cho mình một gợi ý rất đáng lưu tâm, đó là: chắc các mối quan hệ của bạn cũng nhiều người có điều kiện (có vị trí trong xh, có xe hơi), nếu trong số họ có chơi bóng bàn, (hoặc không) chắc mình sẽ có cơ hội kêu gọi họ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn ở quê hương chúng ta mà đam mê môn bóng nhựa.Mong gặp bạn trên mảnh đất quê hương Hưng Yên !
 

nguoihungyen

Binh Nhất
Chiều nay nguoihungyen đã nhận được quà do quỹ MRVT gửi tặng CLB Bóng bàn Vĩnh An- Vĩnh Khúc - Văn Giang - Hưng Yên, xin thông báo với chú NTBB và toàn thể anh em:
Bọc quà to quá !

Đập hộp ngay thôi:


Trao đến tay chú Đạt (người bên trái) và chú Tước (người bên phải) vợt tặng hai chú và mút, bóng cho CLB, đang phấn khởi xin luôn một nháy:


Quà tặng bác Phú (U70) là một mặt ghép màu đen.


Cây của chú Y được mặc thêm chiếc áo Acuda S1 tubro hơi nhỏ nhưng mà khá xinh !


Còn lại một số mặt ghép và bóng, mặt vợt thì CLB để dành cho các thành viên đủ điều kiện cần thay nhưng vắng mặt, còn bóng để xài dần, hi.
Một ngày tràn ngập niềm vui, CLB rộn rã tiếng cười nói và thi đấu sôi nổi hơn thường ngày.
Các bác, các chú và toàn thể CLB Bóng Bàn Vĩnh Khúc, nhờ nguoihungyen chuyển lời cảm ơn chân thành đến chú Út và quỹ MRVT, kính chúc chú luôn mạnh khỏe và diễn đàn Bóng bàn ngày càng phát triển, lớn mạnh, thành công.
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
Hôm qua từ Cần Thơ về TPHCM nghỉ cuối tuần, Thủ Kho Miền Nam (TKMN) nhận được gói quà của bạn Xukaka gửi tặng Quỹ MRVT.
Gồm 7 bộ (mỗi bộ 2 DVD tài liệu tập bóng bàn) và một ít rìa mút. Đây là hình ảnh món quà của bạn Xukaka.
DSC_3706.JPG


Xin thay mặt Quỹ MRVT và nhân danh cá nhân, cảm ơn hảo tâm và sự nhiệt tình, tinh thần vì cộng đồng của bạn Xukaka ! Chúc bạn luôn vui khỏe và đánh bóng lên tay. Hy vọng Quỹ MRVT sẽ còn nhận được sự ủng hộ của bạn trong tương lai !
 

congcong73

Đại Tá
Hôm qua từ Cần Thơ về TPHCM nghỉ cuối tuần, Thủ Kho Miền Nam (TKMN) nhận được gói quà của bạn Xukaka gửi tặng Quỹ MRVT.
Gồm 7 bộ (mỗi bộ 2 DVD tài liệu tập bóng bàn) và một ít rìa mút. Đây là hình ảnh món quà của bạn Xukaka.
View attachment 17753

Xin thay mặt Quỹ MRVT và nhân danh cá nhân, cảm ơn hảo tâm và sự nhiệt tình, tinh thần vì cộng đồng của bạn Xukaka ! Chúc bạn luôn vui khỏe và đánh bóng lên tay. Hy vọng Quỹ MRVT sẽ còn nhận được sự ủng hộ của bạn trong tương lai !
bác NTTB ơi! E vẫn vào đọc để biết quỹ MRVT lớn mạnh thế nào. Hôm nay em xin phép đề nghị quỹ giúp đỡ ạ! Cụ thể là trường hợp bác Phạm ngọc Tri - 74tuổi đang tham gia sh tại clb của e. Cụ là cán bộ quân đội nghỉ hưu, đồng lương ít ỏi phải lo cs nhưng niềm đam mê bb thì hiếm thấy! Thứ bảy tuần vừa rồi e thấy cụ đánh hỏng nhiều mới để ý cây vợt, e dùng đt chụp rồi mà k biết up từ đt lên dđ. Thực ra em có lỗi vì quan tâm muộn!
Rất mong Quỹ MRVT xem xét tặng cho bác 1 cây vợt để bác Tri say mê bb hơn, đỡ hỏng trong những quả tấn công...
xin phép được miêu tả cây vợt hiện tại cụ đang dùng. Vợt 729 dán sẵn, mua 150k lâu rồi. Cán vợt vỡ dọc theo lớp ghép,cụ lấy băng dính quấn lại. 2 mặt vợt mốc xì nham nhở, viền cốt va cạnh bàn cũng lượn lờ nham nhở lắm. E sẽ tìm cách up sau! Trân trọng cảm ơn Quỹ và những tấm lòng vàng!
 

NTBB

Super Moderators
bác NTTB ơi! E vẫn vào đọc để biết quỹ MRVT lớn mạnh thế nào. Hôm nay em xin phép đề nghị quỹ giúp đỡ ạ! Cụ thể là trường hợp bác Phạm ngọc Tri - 74tuổi đang tham gia sh tại clb của e. Cụ là cán bộ quân đội nghỉ hưu, đồng lương ít ỏi phải lo cs nhưng niềm đam mê bb thì hiếm thấy! Thứ bảy tuần vừa rồi e thấy cụ đánh hỏng nhiều mới để ý cây vợt, e dùng đt chụp rồi mà k biết up từ đt lên dđ. Thực ra em có lỗi vì quan tâm muộn!
Rất mong Quỹ MRVT xem xét tặng cho bác 1 cây vợt để bác Tri say mê bb hơn, đỡ hỏng trong những quả tấn công...
xin phép được miêu tả cây vợt hiện tại cụ đang dùng. Vợt 729 dán sẵn, mua 150k lâu rồi. Cán vợt vỡ dọc theo lớp ghép,cụ lấy băng dính quấn lại. 2 mặt vợt mốc xì nham nhở, viền cốt va cạnh bàn cũng lượn lờ nham nhở lắm. E sẽ tìm cách up sau! Trân trọng cảm ơn Quỹ và những tấm lòng vàng!

Cảm ơn đồng chí congcong73 đã đề xuất trường hợp bác Tri. Quỹ sẽ hỗ trợ bác ấy 1 cây vợt hoàn chỉnh. Có thể chỉ là mút ghép hoặc mút tròn đã qua sử dụng, nhưng hy vọng sẽ tốt hơn cây bác ấy đang dùng.
Cuối tuần mình về SG sẽ soạn, cắt dán và gửi về địa chỉ congcong 73 nhé, nhờ congcong73 thay mặt diễn đàn trao tặng cho bác ấy.
 

congcong73

Đại Tá
Cảm ơn đồng chí congcong73 đã đề xuất trường hợp bác Tri. Quỹ sẽ hỗ trợ bác ấy 1 cây vợt hoàn chỉnh. Có thể chỉ là mút ghép hoặc mút tròn đã qua sử dụng, nhưng hy vọng sẽ tốt hơn cây bác ấy đang dùng.
Cuối tuần mình về SG sẽ soạn, cắt dán và gửi về địa chỉ congcong 73 nhé, nhờ congcong73 thay mặt diễn đàn trao tặng cho bác ấy.
vâng! Trân trọng cảm ơn bác và Những người có tấm lòng vàng!!!
 

nguoihungyen

Binh Nhất
Xin phép bà con cho chú cháu NTBB và NHY nói chuyện riêng tí !
Kiên ơi, gặp bác Tước và bác Đạt, cháu hãy nói với 2 bác là chú có một người anh ruột đã từng là trinh sát đặc công (K10) ở Quảng Trị và hy sinh ở đó năm 1969. Đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.
Chú ạ, cháu có hỏi chuyện hai chú về việc này rồi, nhưng thời điểm các chú ở chiến trường Quảng Trị là sau thời điểm người thân của chú hi sinh (năm 1972) nên các chú không rõ lắm (chú Đạt kể: gần đây, qua một chương trình trên tivi có nói đến một địa danh cũng không nhớ chắc chắn đó là huyện Hướng Hóa hay gì đó, có vài ngôi mộ được tìm thấy cách đây không lâu, điều ngạc nhiên là nơi tìm thấy hài cốt các liệt sĩ của ta lại nằm trong địa danh nơi địch chiếm đóng và bộ đội ta chưa hề ở đó).Cháu và bố cháu định khi nào có dịp đi Hà Nội sẽ dò hỏi sau, vì bố cháu cũng có biết một bác cán bộ chỉ huy chiến đấu thuộc bộ tư lệnh Đặc công, sau đó về nghỉ hưu có nghiên cứu về lịch sử bộ tư lệnh.Để cung cấp thêm thông tin, chú cho cháu xin một chút thông tin vào inbox về: Họ và tên người thân, năm sinh, đơn vị trước và lúc hy sinh, thời điểm và địa danh chiến đấu, cán bộ cùng cấp hoặc cấp trên, đồng đội..vv..Nói chung là nhưng thông tin chú có thể cung cấp được ạ.
 

Bình luận từ Facebook

Top