Những bài thơ hay về bóng bàn

meoluoitmb

Đại Tá
Mai Hoàng Mỹ Trang đội tuyển bóng bàn Tp. HCM (con anh Mai Văn Quang)

Cừ khôi danh thủ nữ nhi
Đã lên bàn, ắt mang về huy chương
Con nhà dòng dõi ngoan cường
Từ cha, ông đến chú một phường mê ly...

Thuhanoi_729
 

meoluoitmb

Đại Tá
chân dung tcguop = Tống văn Thuận




Nhìn xem ai húi đầu cua
Nghiêng nghiêng dòm ngó - "chốp" đưa trình làng
Âm vang từ giải bóng bàn
Những gương mặt sáng, những nàng tiên sa.
(photo Vodanh - chân dung tcguop)
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm (con anh Nguyễn Ngọc Hiến) photo: tcgroup

Cha mê sự nghiệp bóng bàn
Dắt con theo gửi những hàng danh vang
Thuở ấu thơ cứ một đàng
Giờ đây khẳng định đứng hàng quốc gia...

Thuhanoi
 

meoluoitmb

Đại Tá
HỒ NGỌC THUẬN (Bộ CA)

Ô kìa có phải mắt hoa
Người hay chim bay la đà nhởn nhơ !
Hì hì ... lỏng khỏng lơ khơ
Là anh Thuận_lac đón đưa bóng vàng.

15-5-2008
Thuhanoi_729
 

dung_linh

Đại Tá
Chú bò tìm bạn
Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: “Kìa anh bạn!
Lại gặp anh ở đây!”

Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò, cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
“Ậm ò...” tìm gọi mãi.
(Phạm Hổ)
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
Chú bò tìm bạn
Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: “Kìa anh bạn!
Lại gặp anh ở đây!”

Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò, cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
“Ậm ò...” tìm gọi mãi.
(Phạm Hổ)
Thơ này chả liên quan gì tới bb cả
 

huydas

Đại Tá
Chú bò tìm bạn
Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: “Kìa anh bạn!
Lại gặp anh ở đây!”

Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò, cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
“Ậm ò...” tìm gọi mãi.
(Phạm Hổ)

Đây là thơ gì vậy..?
Em nhìn mãi không ra
Tưởng bóng bàn hóa ra....
Đây là thơ bò lạc
 

kevodanh

Binh Nhì
Kính thưa toàn thể diễn đàn!
Kính thưa "kiếm khách" bóng bàn muôn phương!

Trình bóng em rất ẩm ương
Làm thơ cũng chẳng tinh tường bằng ai
Diễn đàn thật lắm anh tài
Em xin mạo muôi gửi bài xưng danh
Kính mong các bậc liến anh
Chém em nhè nhẹ sớm lành...vết thương.

Em gửi bài góp vui, thơ chưa hay mong các bác động viên cho em mau tiến bộ nhé!

THƠ TÌNH PING PONG

Em tôi da trắng nõn nà
Mịn màng tròn trịa như là trăng treo,
Dịu dàng, em chẳng mè nheo
Yêu em, tôi chẳng dám đèo bòng ai.

Em tôi cũng chẳng chân dài
Không đong đưa, chẳng liếc ai bao giờ,
Em tôi tính rất mộng mơ
Nhưng không đỏng đảnh ỡm ờ mấy anh.

Em tôi con gái nhà lành
Trắng trong hiền dịu như nhành hoa lan,
Cả đời em chẳng thở than
Không kêu ca kiếp nghèo nàn của tôi.

Tình em chung thủy chẳng vơi
Bên tôi suốt cả một thời vinh quang,
Em tôi hơn ngọc, hơn vàng
Đời tôi hạnh phúc có nàng ở bên.

Em xua bao nỗi muộn phiền
Xua bao nỗi nhọc - gạo tiền - trong tôi.
Yêu em, yêu quá em ơi!
Em - Tôi, hạnh phúc một đời bình an.

Em tôi là...trái bóng bàn
Tôi yêu say đắm...hơn nàng yêu tôi./

Tháng 6.2013
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Kính thưa toàn thể diễn đàn!
Kính thưa "kiếm khách" bóng bàn muôn phương!

Trình bóng em rất ẩm ương
Làm thơ cũng chẳng tinh tường bằng ai
Diễn đàn thật lắm anh tài
Em xin mạo muôi gửi bài xưng danh
Kính mong các bậc liến anh
Chém em nhè nhẹ sớm lành...vết thương.

Em gửi bài góp vui, thơ chưa hay mong các bác động viên cho em mau tiến bộ nhé!

THƠ TÌNH PING PONG

Em tôi da trắng nõn nà
Mịn màng tròn trịa như là trăng treo,
Dịu dàng, em chẳng mè nheo
Yêu em, tôi chẳng dám đèo bòng ai.

Em tôi cũng chẳng chân dài
Không đong đưa, chẳng liếc ai bao giờ,
Em tôi tính rất mộng mơ
Nhưng không đỏng đảnh ỡm ờ mấy anh.

Em tôi con gái nhà lành
Trắng trong hiền dịu như nhành hoa lan,
Cả đời em chẳng thở than
Không kêu ca kiếp nghèo nàn của tôi.

Tình em chung thủy chẳng vơi
Bên tôi suốt cả một thời vinh quang,
Em tôi hơn ngọc, hơn vàng
Đời tôi hạnh phúc có nàng ở bên.

Em xua bao nỗi muộn phiền
Xua bao nỗi nhọc - gạo tiền - trong tôi.
Yêu em, yêu quá em ơi!
Em - Tôi, hạnh phúc một đời bình an.

Em tôi là...trái bóng bàn
Tôi yêu say đắm...hơn nàng yêu tôi./

Tháng 6.2013
Trang thơ diễn đàn của bác SMOD CHOCTIETLON chào đón một thi hữu mới đầy khả năng -
Kevodanh , mến chúc bạn đóng góp nhiều thơ mỗi ngày chia sẻ với anh em nhé .
 

meoluoitmb

Đại Tá
Trang thơ diễn đàn của bác SMOD CHOCTIETLON chào đón một thi hữu mới đầy khả năng -
Kevodanh , mến chúc bạn đóng góp nhiều thơ mỗi ngày chia sẻ với anh em nhé .

==================
Anh Sơn ơi, muốn đốn, muốn đưa gì thì tùy nhưng nếu làm thơ về bóng bàn thì đề nghị up tại trang thơ này anh nhé, mà anh tặng em một bài trong tráng thơ này đi anh.
 

Drhongson

Đại Tá
Mỗi lần <<vô>> diễn đàn , thấy những Nick quen biết , có người thường gặp , có nhiều member
chưa từng gặp mặt , nhưng mến phục qua các bài viết , lòng mình lại thấy ấm áp và khí thế hứng thú hẳn lên .

Vô diễn đàn thấy bạn hiền
Gợi niềm hứng thú post liên tù tì
Có khi chẳng biết tên gì
Ấy vậy mà mến cách chi lạ thường
Bạn bè hảo hữu bốn phương
Gần xa lớn bé yêu thương dạt dào
<<Trông thấy >> bạn dạ nao nao
Chỉ mong có dịp gặp chào hỏi nhau
Trọn tình bằng hữu trước sau ...

@Meoluoi thân mến , nếu tên Topic là <<thơ tầm tầm >> thì anh còn dám léo hánh , chứ đằng này << ... >> , ghê quá , hì .
 
Last edited by a moderator:

kevodanh

Binh Nhì
Mỗi lần <<vô>> diễn đàn , thấy những Nick quen biết , có người thường gặp , có nhiều member
chưa từng gặp mặt , nhưng mến phục qua các bài viết , lòng mình lại thấy ấm áp và khí thế hứng thú hẳn lên .

Vô diễn đàn thấy bạn hiền
Gợi niềm hứng thú post liên tù tì
Có khi chẳng biết tên gì
Ấy vậy mà mến cách chi lạ thường
Bạn bè hảo hữu bốn phương
Gần xa lớn bé yêu thương dạt dào
<<Trông thấy >> bạn dạ nao nao
Chỉ mong có dịp gặp chào hỏi nhau
Trọn tình bằng hữu trước sau ...

Anh Sơn viết bài làm cho bạn thơ hưng phấn quá anh ạ. Anh xem khung cảnh BBC đón khách thế này được không anh nhé:

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ

Chiều qua khách đến chơi nhà,
Đôi Yên -Khôi cặp bạn già chí thân.
Tiếng cười rộn rã bước chân
Các anh đến - Bạn xa gần đều vui.

Bê bê xê của chúng tôi
Đón anh tâm trạng bao người hân hoan.
Trước tiên là cặp bạn vàng
Hồng - Hoa phấn khởi như "nàng về dinh",
Rồi thì các bậc tiên sinh
Anh Biên, anh Hạnh thân tình nắm tay.
Anh Khao anh Dũng tỏ bày
Lâu ngày không gặp, chân tay thế nào?
Hằng, Phong rộn rã tiếng chào,
Thắng, Sỉnh thì cũng lao xao đón mừng.
A Lừu không chút dửng dưng
Anh Tuấn tưng bừng “các chú đến chơi”.
Tiếng cười rộn rã khắp nơi
Các bạn trẻ cũng ra mời hai anh,
Các cậu còn cứ lanh chanh
Hai sư phụ cứ “củ hành” chúng em
Để chúng em được làm quen
Bóng bàn đẳng cấp biến thiên cỡ nào.

Giao lưu bóng đến cao trào
Trình bóng cao thấp kẹp vào cùng chơi
Thua thắng là chuyện nhỏ thôi,
Nhưng mà ai cũng nói cười hả hê.

Tiễn hai anh lúc ra về
Ly bia dù nhỏ, tràn trề tình thân./.


tháng 6.2013
 

Drhongson

Đại Tá
Bạn Kevodanh thi hứng dạt dào tình cảm , ngôn từ phong phú dung dị cuộc đời .
Kỹ thuật gieo vần cũng chuẩn ,lúc vần chân ,lúc vần lưng , khi nhịp 2,khi nhịp 3 nhuần nhuyễn ...
Rất mong bạn siêng vào sinh hoạt diễn đàn , lúc bóng lúc thơ ... cho vui nhé .
 

shane

Binh Nhất
Anh em forum mình không ngờ cũng có tài lẻ làm thơ nữa ta, hok những bít làm mà làm cũng hay hok kém, thiệt là bái phục :zingme71:
 

pappai61

Thiếu Uý
Lão Luật
Mấy hôm không vận động
Khí huyết bí rì rì
Kinh mạch không liền thể
Âm thịnh mà dương suy

Thấy mắt mờ chân chậm
Chả buồn yêu tí nào
Ánh mắt thì lơ đễnh
Cái gì cũng vêu vao

Chơi cả chục sec bóng
Mồ hôi ướt đẫm lưng
Bất ngờ nhìn cục đá
Bỗng thấy lòng rưng rưng...
 

pappai61

Thiếu Uý
BÓNG YÊU

Mấy hôm xa bóng xa bàn
Buồn đeo nặng cả Khôn Càn...
bóng ơi
Chiều nay mình lại lả lơi
Tỏ tình...
Lão khỏe như thời thanh niên
Bóng như ai đó làm duyên
Khiến cho Lão máu như điên...
bóng à...

Nghiện rồi...
Chẳng muốn rời xa
Mình yêu nhau..
Cứ như là...
Tình nhân...

Bóng hỉ...

Khà...khà...
 
3. PHẬN BÓNG BÀN 2
Em đến với tôi thật tinh khôi
Trắng –tròn không một vết bụi đời
Niềm vui qua lại ,trong va đập
Đau đớn ,cần lao một kiếp “đời”

Có những khi buồn em lặng im
Đâu rồi…Tiếng đập của con tim??
Tuy rằng đau đớn nhưng rộn rã
Ráng nhé, xin em đừng lặng im

Thế rồi một ngày em rạn vỡ
Tiếng rè,đau đớn xé lòng anh
Chúng mình hai đứa chia đôi ngả
Thôi rồi còn đâu ….mối tình em
Bài này tôi viết tặng anh Hùng lốp mà
 

Bình luận từ Facebook

Top