Bình Dương _ CLB Bóng bàn Bình Dương

dhviet11

Binh Nhì
E muốn tham ja lắm lắm luôn! Nhưng mỗi tội cái hơi nhút nhát! Đã vậy lại đi 1 mình, nên sợ nhiều khi tới, gặp nhiều ng lạ, thấy bỡ ngỡ, mắc cỡ, hjhj...
 

trungmap

Binh Nhất
Cám ơn anh DrHongSon, khi nào có dịp ghé Bình Dương lên chỗ em giao lưu:eek:. Nếu tìm không ra thì aloooo Nghĩa Bụm chỉ cho, CLB hiện nay chỉ có 7 bàn mà mất 3 bàn cho đào tạo các cháu nhỏ rồi bởi vậy nhiều lúc kẹt bàn có gì anh thông cảm trước. CLB Bóng bàn Bình Dương hình thành từ ý tưởng làm Topic "Làm chủ sới bóng bàn tư nhân của Anh NTBB":)
 
Last edited:

Thanh Tùng

Trung Sỹ
Lò này mình chưa ghé , nhưng có đội Cà rốt thì ghê rùi , Thương , Hoa sói , Vững , Thịnh , Hồng ...
toàn cao thủ khét tiếng .
chúc câu lạc bộ của bác Trung map ngày càng phát triển , tích cực chung tay phát triển phong trào ,
là 1 điểm đến lý thú của giới bóng bàn Bình dương , Sài gòn ... hì

Chú Sơn hôm nào có ghé CLB Bình Dương thì báo con trước, con sắp xếp thời gian chạy xuống Thủ Dầu Một cùng tham gia ! keke
 

trungmap

Binh Nhất
Hôm nay, ngày 14 tháng 08 năm 2012. CLB Bóng bàn Bình Dương sẽ thay toàn bộ 07 bộ lưới mới, tránh trường hợp bon, lưới... đổ thừa cho Chủ nhiệm CLB hehehe.Bia
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Hôm nay, ngày 14 tháng 08 năm 2012. CLB Bóng bàn Bình Dương sẽ thay toàn bộ 07 bộ lưới mới, tránh trường hợp bon, lưới... đổ thừa cho Chủ nhiệm CLB hehehe.Bia

Rồi gặp trường hợp đánh thua đỗ thừa.... lưới mới ......anh ơi! hì! Chúc CLB ngày càng khang trang và đông khách hơn anh nhé!
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
Hôm nay, ngày 14 tháng 08 năm 2012. CLB Bóng bàn Bình Dương sẽ thay toàn bộ 07 bộ lưới mới, tránh trường hợp bon, lưới... đổ thừa cho Chủ nhiệm CLB hehehe.Bia

Hôm nào anh em mình gặp mặt giao hữu vài sec anh Trung ơi ! em đang nằm ở trình H ! hihi
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
hôm nay ghé CLB Bình Dương chơi, tuy là trình gà còi nhưng vẫn được anh Trung đón tiếp nhiệt tình, được gặp rất nhiều anh em mới, có cu Khang ( DammeBB ) , và cả thái sư phụ nữa ( vì ngày xưa hay chặn bóng cho sư phụ mình ), tiếc là nhà quá xa nên chỉ chơi được 1 tý ! rất ơn các anh và anh Trung đã thành lập clb, hy vọng với niềm đam mê bóng bàn các anh sẽ vực dậy bóng bàn tỉnh nhà !
 

DammeBB

Binh Nhất
A Tùng mới tập 2 tháng mà đánh vậy là tốt rồi ah. đúng là có sư phụ truyền dạy mau tiến ghê. E tự tập 2 năm rồi mà trình còn gà trong trứng, hii
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
A Tùng mới tập 2 tháng mà đánh vậy là tốt rồi ah. đúng là có sư phụ truyền dạy mau tiến ghê. E tự tập 2 năm rồi mà trình còn gà trong trứng, hii
Khang ơi ! bữa nào anh ghé anh Trung chơi , em ghé chơi nhé. Lâu rồi không ghé anh Trung. nay anh tập được gần 4 tháng rồi ! haha. chắc là tỷ lệ đánh bóng bay ra ngoài còn nhiều hơn ! kaka
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Cảm xúc khi về CLB Bóng Bàn Bình Dương.

Chiều nay, trời không mưa và mình đã thực hiện được lời hứa trong lòng là chạy về Thị xã Thủ Dầu Một nay là Thành phố Thủ Dầu Một để chơi bóng bàn. Biết CLB đã lâu, vì nhiều lý do khác nhau nên đến hôm nay mới có dịp về thăm và chơi bóng bàn ở CLB BB Bình Dương. CHủ Xới anh Trung rất vui vẻ, hòa nhã và hiền lành dễ mến, chị Thủy phu nhân anh Trung rất vui, hòa đồng. Hai anh chị luôn có nụ cười tươi và dễ mến trên môi. ^-^. và mọi người sinh hoạt trong CLB đề rất dễ gần, và như đã quen nhau từ lâu. anh Trường, em Khang đánh hay và luôn sẵn sàng chịu banh cho mình đánh(trình còi nên đánh vài quả là phải lượm banh rồi, ngại ghê luôn...hì. sẽ cố gắng tập luyện thêm.)

Cơ sở vật chất nói chung nhìn khang trang,sạch sẽ; sân bóng rộng rãi, được đầu tư sơn nền bằng loại sơn của sân tennis nên đảm bảo di chuyển rất thoải mái, dàn đèn có cảm giác hơi thấp nếu được nâng lên tí nữa thì quá tốt. sân có 7 bàn, 4 bàn thi đấu và 3 bàn để các HLV đào tạo. CLBBB Bình Dương là nơi làm hài lòng những anh em có thể là khó tính nhất khi đến thăm và sinh hoạt tại CLB.

Nơi đây là nơi sinh hoạt của những anh em như anh Đông Long An, anh Vững, anh Bình (HLV), anh Dương, anh Minh....và những tay vợt đang lên như Quang (thuơngbd) hay KHang (dammebb)...và cả chục em thiếu nhi và nhi đồng đang tập luyện hăng say. Mình đến lúc 6 giờ chiều thì mọi người chưa đến nhưng dần dần về sau không khí xôm tụ hẳn lên và anh em tham gia sinh hoạt tại CLB thể hiện tình cảm thật ấm cúng như một đại gia đình. Rất quý mến và trân trọng tình cảm này.

À mình cũng gặp lại được Thầy cũ, Thầy Thạnh dạy hóa Trường đại học sư phạm TP.HCM, Thầy cũng sinh hoạt tại CLB. sau gần 10 năm không gặp. Thầy không có khác nhiều so với xưa. CHúc Thầy luôn sức khỏe và hy vọng sẽ có dịp được chơi bóng bàn cùng Thầy.

Vì nhà hơi xa nên phải thu xếp thời gian về sớm. ra về mà lòng luôn cảm thấy thoải mái và thích nơi này. sau này mình về hẳn Bình Dương sẽ đến chơi ở CLB thường xuyên hơn, đăng ký một vé hội viên tiềm năng nhé anh Trung:D.

Chúc CLB ngày một đông vui hơn, phát triển ngày càng vững mạnh hơn và là điểm đến ưu thích của anh em bóng bàn trong và ngoài nước khi có dịp về Thăm Bình Dương.

Thân mến!

 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
trời ơi ! bạn tui viết văn giỏi quá ! chưa có đọc nhưng nhìn sơ sơ cũng biết nói về anh Trung và CLB Bình Dương ! kaka hôm nào tui xuống đó alo ông ra nha Hoàng Anh . Mà ông đến đó đã đánh thử với anh Trung chưa ? anh ấy có cú giao bóng biến hóa không lường được. kaka ! Dạy em nhé anh Trung ơi !
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
trời ơi ! bạn tui viết văn giỏi quá ! chưa có đọc nhưng nhìn sơ sơ cũng biết nói về anh Trung và CLB Bình Dương ! kaka hôm nào tui xuống đó alo ông ra nha Hoàng Anh . Mà ông đến đó đã đánh thử với anh Trung chưa ? anh ấy có cú giao bóng biến hóa không lường được. kaka ! Dạy em nhé anh Trung ơi !

Khi nào xuống alo tui, nếu có ở nhà sẽ chạy ra liền. à chưa đánh với anh Trung. chỉ chơi với chị Thủy, Khang, anh Trường là đã đuối sức rồi xin nghỉ và nhường bàn cho anh em khác chơi nữa. lần sau sẽ tranh thủ chiêm ngưỡng cú giao bóng của anh ấy. hì. ..
 

trungmap

Binh Nhất
Khi nào xuống alo tui, nếu có ở nhà sẽ chạy ra liền. à chưa đánh với anh Trung. chỉ chơi với chị Thủy, Khang, anh Trường là đã đuối sức rồi xin nghỉ và nhường bàn cho anh em khác chơi nữa. lần sau sẽ tranh thủ chiêm ngưỡng cú giao bóng của anh ấy. hì. ..

Kaka anh giao bóng cùi lắm, cứ ra a tập cho mấy cú giao bóng mổ. Rình rình kiếm cafe cũng được đó :p
 

DammeBB

Binh Nhất
Em ko dám lấy tiếng là cây vợt đang lên đâu a :D:D:D:D. E đánh mà bị la lên la xuống. Mà các cô chú bác la cũng vì muốn tốt cho mình, muốn mình mau lên banh thôi. Nên em nghe và tiếp thu, hehehe. Khi nào anh Hoanganhauto có dịp xuống CLB nữa thì nhớ báo cho em biết với nha
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
@ Trungmap: Kaka anh giao bóng cùi lắm, cứ ra a tập cho mấy cú giao bóng mổ. Rình rình kiếm cafe cũng được đó

hic. "cùi" nhưng độc hả anh. kaka. cái này em thích nè. thanks anh trước nha. cái vụ mời cafe và được mời cafe em khoái lắm. hì...


Em ko dám lấy tiếng là cây vợt đang lên đâu a :D:D:D:D. E đánh mà bị la lên la xuống. Mà các cô chú bác la cũng vì muốn tốt cho mình, muốn mình mau lên banh thôi. Nên em nghe và tiếp thu, hehehe. Khi nào anh Hoanganhauto có dịp xuống CLB nữa thì nhớ báo cho em biết với nha

Em còn trẻ vẫn còn trong quá trình lên bóng nên cứ nhận là đang lên đi (lên từ từ cũng là đang lên...hihi) đừng ngại. Có "la lên la xuống" là mọi người có quan tâm và có yêu mến em đó nên phải càng đáng quý.em phải cố gắng nhiều hơn đó. khi nào qua chơi em nhớ tập cho anh với nhé.
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
vậy nhớ alo e nữa nhé hihi! e cũng là cây vợt đang đánh lên .......trời nhiều nek ....!

Khà khà. vậy là anh cũng được xét vào diện tay vợt đang đánh bóng "lên" và "ra" nữa đó Quang. Cái này chắc phải lập cái hội những tay vợt đang đánh lên..... Bình DƯơng nè. hì hì. bữa sau ra, Quang và Khang nhớ cho anh xin sdt nhé.
 

Bình luận từ Facebook

Top