2013 Asian Championships ,30 Jun 2013 - 07 Jul 2013, Busan, KOR

lion

Đại Tá
Việt Nam cử 10 VDV tham dự (danh sách ở link bên dưới), tuy biết đến giải đấu từ trước
nhưng do không theo dõi thường xuyên nên em không cập nhật được chi tiết kết quả các
trận vòng loại, các bác tự tìm hiểu lấy nhé ;)

Tuyển nam:
http://www.ittf.com/competitions/PDF_Upload/pictures/PDF25707.pdf

Tuyển nữ:
http://www.ittf.com/competitions/PDF_Upload/pictures/PDF25708.pdf

Từ vòng đấu 1/8, China vs India, tất nhiên không có cửa cho India bởi China gửi đến giải
đấu nguyên đội hình trẻ mạnh nhất với những hảo thủ đứng đầu BXH BBTG (Xu, Ma, Fan,
Yan, Zhou), trận đấu diễn ra lúc 16:00 chiều nay (giờ Korea, = giờ Việt Nam + 2).

Chủ nhà Korea đã vượt qua Singapore với tỉ số 3 - 0 từ đêm qua, giờ đang luyện chưởng
và ngậm nhân sâm chờ giáp mặt China, nhưng dù đó là sâm 2 nghìn năm tuổi nhưng về
tuổi bóng bàn thì chắc chưa so được với China, em dự thua 3 - 0.

Tình hình vòng 1/8 tuyển nam:


China Taipei đã vượt qua Hong Kong đêm qua với tỉ số 3 - 2, ung dung tọa sơn quan hổ
đấu trận Iran vs Japan. Tuy bóng bàn Iran gần đây đã có một số tiến bộ đáng kể nhưng họ
vẫn phải đứng sau đàn anh Japan với nhiều tên tuổi có trong top 20 của BXH BBTG, em
dự Iran đi 0 - 3 hoặc 1 - 3. (Dự cho vui thôi, chứ ai cũng biết nó thua rồi ;))

Như vậy, nhiều khả năng China sẽ gặp Japan trong trận CK mà khả năng chiến thắng đã
gần như chắc trong tay China bởi họ không còn những nhân tố già nua, cạn ý chí chiến
đấu như Ma Lin, Wang Liqin hay thậm chí Wang Hao nữa.

Tình hình vòng 1/8 tuyển nữ:

Em xin dự, China dĩ nhiên vô địch vì họ toàn hảo thủ hàng đầu, thật không may cho Japan
vì phải đụng China từ sớm.

Korea sẽ thằng Hong Kong còn Singapore sẽ thắng Malaysia, em đoán Singapore sẽ chơi
trận CK với China và giành giải nhì.
 

lion

Đại Tá
Thế là em dự đúng rồi nhé, China vs Japan trong trận CK đồng đội nam sẽ diễn ra vào lúc
19:00 giờ Korea (21:00 giờ Việt Nam). Xét về mọi mặt, Japan hầu như không có cửa thắng
nhưng giành tấm HCB cũng không đáng xấu hổ chút nào, vấn đề là các tay vợt Japan thể
hiện thế nào cho thật thoải mái, cống hiến mà thôi.



Việc Singapore bị thất thủ trước Hong Kong nằm ngoài dự liệu của em, tuy nhiên việc đội
tuyển nữ China về nhất là điều đã được báo trước. Chúc mừng đội tuyển nữ China.



Từ hôm nay (03/7) sẽ diễn ra các trận đấu loại trực tiếp của đơn nam, đôi nam, đôi nam
nữ, đơn nữ và đôi nữ.

Từ vòng này có tất cả 128 tay vợt tham gia tranh tài, Xu Xin và Ma Long là 2 hột giống trên
bảng thi đấu, nhà VD Dương Văn Nam của chúng ta sẽ có cơ hội cọ sát Xu Xin nếu anh
vượt qua Lee Sangsu (Korea) tuy nhiên Lee đang xếp trên Nam rất cao trên BXH và nhiều
hơn Nam về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chúc Nam thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Do đối thủ bỏ cuộc, tài năng trẻ Đoàn Bá Tuấn Anh nghiễm nhiên vào vòng tiếp theo, gặp
tay vợt AL-MOHANNADI Ahmad QAT (No.499), tuy đối thủ xếp hạng không cao, nhưng lại
hơn Tuấn Anh nhiều về kinh nghiệm thi đấu và Tuấn Anh cần chứng tỏ tài năng của mình
để có tên trên BXH BBTG. Nếu thắng, Tuấn Anh sẽ có cơ hội gặp No.1 Đông Nam Á Gao
Ning ở vòng đấu ngay sau đó.

Đơn nam:
http://ittf.com/competitions/PDF_Upload/pictures/PDF25739.pdf

Đào Duy Hoàng (No.) gặp SUN Chia-Hung (TPE, No.638), nếu thắng Hoàng sẽ gặp Jun
Mizutani (Japan, No.11) ở loạt trận tiếp theo.

Đinh Quang Linh (No.318) sẽ chạm trán đối thủ xương xẩu Seo Hyundeok (KOR, No.71),
chúc Linh cố gắng hết mình.

Đôi nam:
http://ittf.com/competitions/PDF_Upload/pictures/PDF25745.pdf

Nếu vượt qua Salah Khalifa (QAT, No.1289), Trần Tuấn Quỳnh (No.270) sẽ giáp mặt nhà
đương kim vô địch Nhật Bản Niwa Koki ở vòng tiếp theo. Có thể nói sẽ rất khó khăn cho
Quỳnh bởi Niwa Koki tuy nhỏ nhưng kỹ thuật rất hoàn hảo, phản xạ cực nhanh và anh chỉ
chịu bó tay trước các đối thủ China mà thôi.

Đôi nam nữ:
http://ittf.com/competitions/PDF_Upload/pictures/PDF25747.pdf

Ở nội dung đôi nam, Ma Long kết hợp với Xu Xin để trở thành UCV số 1 cho chưc vô địch,
ở đầu nhánh kia là hai ngôi sao đang lên Zhou Yu + Yan An.

Tuyển Việt Nam chúng ta có 2 cặp Dương Văn Nam + Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang
Linh + Đào Duy Hoàng, Linh + Hoàng may mắn do đối thủ bỏ cuộc còn Nam + Quỳnh sẽ
phải vượt qua cặp GHOSH Soumyajit + DESAI Harmeet của Ấn Độ. Nếu vượt qua đôi này,
họ sẽ được cọ sát với UCV vô địch Ma Long + Xu Xin, cố lên Nam + Quỳnh ơi.

Đơn nữ:
http://ittf.com/competitions/PDF_Upload/pictures/PDF25744.pdf

Nội dung đơn nữ bao gồm các tay vợt sừng sỏ của BB China cũng như phần còn lại của
thế giới đến từ Nhật Bản, Singapore, Korea...và Việt Nam. Do không có nhiều thời gian nên
xin gửi lại link lịch thi đấu để các bác tiện theo dõi.

Đôi nữ:
http://ittf.com/competitions/PDF_Upload/pictures/PDF25746.pdf

Chúc các tay vợt của chúng ta mạnh khỏe, thi đấu sảng khoái, quyết tâm vì màu cờ sắc
áo!
 

KongLingHui

Binh Nhì
Trung Quốc vô địch sau khi hạ Japan 3-0 ! thèm Biathèm Biathèm Bia
[video=youtube;3WUtsyDFcRg]http://www.youtube.com/watch?v=3WUtsyDFcRg[/video]
[video=youtube;VHl-e4ImFdw]http://www.youtube.com/watch?v=VHl-e4ImFdw[/video]
 
Last edited:

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Cậu Fan zeng dong này tuổi trẻ thi đấu vững vàng quá, không biết hồi nhỏ gia đình có lậu tuổi không , nhìn mặt cũng hơi già so với tuổi !
 

lion

Đại Tá
Ở nội dung đôi nam nữ, cặp Đinh Quang Linh + Mai Hoàng Mỹ Trang của chúng ta sau khi vượt qua
cặp GERASSIMENKO Kirill KAZ + GATS Yuliya (Kazakhstan) đã chịu gác kiếm trước cặp NIWA Koki +
HIRANO Sayaka (Japan), và cặp đôi này đã vượt qua cặp CHUANG Chih-Yuan + HUANG Yi-Hua (TPE)
để vào chơi trận CK với cặp FAN Zhendong + CHEN Meng (China). Xét về kinh nghiệm thi đấu thì rõ
ràng cặp đôi Japan nhiều hơn, nhưng xét về phong độ và sức trẻ và nhất là khi xem lại trận thứ ba
của trận CK nội dung đồng đội nam giữa Fan Zhendong vs Kíhikawa (Japan) thì chưa thể nói trước
việc gì. Hi vọng cặp đôi Japan giành chiến thắng để mang lại chút sinh khí cho "phần còn lại của thế
giới" ;)
 

lion

Đại Tá
Đơn nam:
Dương Văn Nam


Đào Duy Hoàng


Định Quang Linh


Đoàn Bá Tuấn Anh


Trần Tuấn Quỳnh


Đơn nữ:
Nguyễn Thị Nga


Mai Hoàng Mỹ Trang


Nguyễn Việt Linh


Phạm Thị Thiên Kim


Phạm Hoàng Tương Giang


Đôi nam:
Nam + Quỳnh


Linh + Hoàng
 

chinguyen

Đại Uý
Đang diễn ra trận tứ kết đôi nam giữa Ma Long/Xu Xin và Lee Sang Su/Jung Young Sik trên cctv-5. Ma Long & Xu Xin đang dẫn 2-0
 

caivantruong

Binh Nhất
Mọi người xem trần này thấy sự bế tắc của Ma Long trong 2 séc đầu và phải thay đổi cách giao bóng ở 3 séc cuối mới ăn được Lee-SangSu.Trung Quốc luôn biết đục khoét vào điểm yếu của đối phương nhỉ.Ma Long giao bóng xoáy ngang xuống và Lee toàn để bềnh bóng sang phải để Ma Long giật bạt
[video=youtube;EfYriQbnTbg]http://www.youtube.com/watch?v=EfYriQbnTbg#at=2601[/video]
 

teou07

Binh Nhì
Lee-SangSu ăn được 2 séc là hết bài roài thua là đương nhiên.
14h30 có trận Đoàn Bá Tuấn Anh đánh với Gao Ning, không biết là có link nào broadcast kô các bác?
 

hunghanoi

Super Moderators
Bóng bàn Việt Nam giành kết quả bất ngờ
Lần đầu tiên kể từ năm 1959 đội tuyển bóng bàn Việt Nam có mặt trong nhóm 10 đội dẫn đầu ở giải vô địch châu Á diễn ra tại Busan, Hàn Quốc.
Tuan-Quynh-2-jpg-1351705579_500x0.jpg
Trần Tuấn Quỳnh - tay vợt kỳ cựu của bóng bàn Việt Nam - cũng tham dự giải lần này. Ảnh: An Nhơn.

Tại vòng bảng, đoàn Việt Nam giành vé đi tiếp ở cả nội dung đồng đội nam và nữ với thành tích toàn thắng.

Thậm chí, đội tuyển nam - bao gồm Đinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh, Dương Văn Nam, Đào Duy Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh - lần lượt vượt qua Pakistan, Uzbekistan và Srilanka với cùng tỉ số 3-0. Trong khi đó, các cô gái của chúng ta - với những Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Việt Linh, Phan Hoàng Tường Giang, Nguyễn Thị Nga và Phạm Thị Thiên Kim - cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi lần lượt đả bại 3 đội cùng bảng là Macau, Srilanka, Pakistan.

Tại vòng 2, không thể gây thêm đột biến nhưng bằng nỗ lực hết mình đoàn Việt Nam cũng kết thúc giải với vị trí thứ 10 chung cuộc - điều chưa từng có kể từ năm 1959 ở các giải vô địch châu Á.

Riêng với tuyển nữ, để thua Malaysia 1-3 và Thái Lan 0-3 nhưng đây vẫn có thể xem là thành tích đáng khích lệ sau nhiều năm không tham dự giải.

Phân tích về những dấu hiệu lạc quan này, ông Trần Gia Thái - Phó chủ tịch Hội nhà báo và Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam - cho hay: "Sau khi ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2016 đi vào hoạt động, bóng bàn Việt Nam đã đạt được những bước chuyển biến đáng kể về chất lượng chuyên môn".

"Điều đó đã được chứng minh tại giải bóng bàn vô địch toàn quốc báo Nhân Dân năm 2013 diễn ra ở Lâm Đồng và tiếp tục phát huy ở Busan, Hàn Quốc lần này".

Ngô Lụa

Vui thì có vui,mừng thì có mừng nhưng phóng viên đưa tin sai lệch quá ! 1972 VN từng đứng hạng 3 châu á ! và nhiều thành tích khác nữa hơn hạng 10 như phóng viên đã đưa tin.
 

caivantruong

Binh Nhất
Bác xem clip này Ma Long ko thay đổi triến thuật và đã thua sấp mặt trước Lee Sang Sun nè
[video=youtube;lYhePkhtImE]http://www.youtube.com/watch?v=lYhePkhtImE[/video]
 

Bình luận từ Facebook

Top