Buổi giao lưu Đà Lạt - Ninh Thuận.

MaiXuanViet

Moderator
Buổi giao lưu giữa 2 đoàn đã thành công tốt đẹp. Với sự tham gia của hơn 50 VĐV. Và đã rất bất ngờ khi không hề báo trước mà được gặp cô Thanhbb và chị Càri trên đất Ninh Thuận. Vì ngày đầu tiên không mượn được máy hình nên chẳng có tấm nào, em chỉ chụp được buổi giao lưu thứ 2 thôi. Chị Càri up hộ thêm nhé. Em up mấy tấm may mắn chụp rõ thôi, máy mini nên chụp ảnh động dở lắm. ^^

Các VĐV bắt đầu khởi động tại CLB Chùa Thánh Phan Rang.



Thầy Lâm Hùng (ngoài cùng bên phải), 1 HLV bóng bàn kỳ cượu của Ninh Thuận cũng đến xem chia vui.



VĐV Trọng - Phan Rang.


anh Minh - Đà Lạt, người gò bóng nặng nhất đất Đà Lạt :)


anh Kiệt - Đà Lạt, sở trường là chặn bóng cực tốt và bạt cực chuẩn rất khó chịu.


Kiệt ĐL gặp Ninh PR.


Khoa - Phan Rang.
 
Last edited:

MaiXuanViet

Moderator
Nghỉ ngơi làm ly nước mía sau khi chiến đấu. :)


Vào tiệc


2 vị khách đặc biệt: Cô Thanhbb và chị Cari phóng viên chiến trường. :D


Giao lưu văn nghệ


Trung Sumo, 1 tay cứng cựa và cũng là 1 giọng ca vàng :)


1 2 3...Zô! :)


Chị em phụ nữ cũng đâu kém cạnh gì Bia


Trên bàn bóng chúng ta là đối thủ, phút giây này tất cả đã anh em! :)


Quyến luyến phút lên xe chia tay.




 
Last edited:

MaiXuanViet

Moderator
Ninh Thuận có thầy Hưng (râu quai nón) ... ngày xưa dạy mình !!! BiaBiaBia



Thầy Hưng hiện nay vẫn rất máu lửa, ngày ngày tiếp lửa cho học trò. Là 1 nhân tố quan trọng của nền bóng bàn tỉnh Ninh Thuận :)

Dạy bạn ở đâu?? Nếu bạn là mem Ninh Thuận thì chắc chắn là biết nhau. ^^
 
Last edited:

KongLingHui

Binh Nhì


Thầy Hưng hiện nay vẫn rất máu lửa, ngày ngày tiếp lửa cho học trò. Là 1 nhân tố quan trọng của nền bóng bàn tỉnh Ninh Thuận :)

Dạy bạn ở đâu?? Nếu bạn là mem Ninh Thuận thì chắc chắn là biết nhau. ^^
Ngày xưa thầy Hưng là huấn luận viên ở Bình Thạnh - TP HCM - mình là dân Bình Thạnh chứ hông phải của Ninh Thuận ! thèm Biathèm Biathèm Bia
 

MaiXuanViet

Moderator
Ngày xưa thầy Hưng là huấn luận viên ở Bình Thạnh - TP HCM - mình là dân Bình Thạnh chứ hông phải của Ninh Thuận ! thèm Biathèm Biathèm Bia

hihi. Dịp nào đó bạn du lịch ra Phan Rang thăm thầy cũ thì alo mình làm hướng dẫn viên cho. ^^
 

thanhbb

Moderator
Cám ơn Mai Xuân Việt và các anh chị em bóng bàn Phan Rang,buổi giao lưu thật vui ,anh chị em bóng bàn Phan Rang nhiệt tình ,sôi nổi,hát hay không kể tuổii tác nhất là điêu nhảy của Việt.Hẹn găplại ở DaLat nhé.

 
Last edited:

thanhbb

Moderator
Buổi sáng ở bãi biển Ninh Chữ - những buổi sáng đón bình minh bao giở cũng thấy lòng bình yên trước cảnh đẹp của biển.

 
Last edited:

Mr.Hungpolice

Đại Uý
Buổi giao lưu rất là vui và ý nghĩa, cảm ơn ace Đà Lạt, anh có oánh 1 trận mà k thấy MaiXuanViet up hình nhỉ, hay là dìm hàng tay vợt đang nổi bồng bềnh trên biển bóng bàn hạng C đấy?hihi
 

MaiXuanViet

Moderator
Buổi giao lưu rất là vui và ý nghĩa, cảm ơn ace Đà Lạt, anh có oánh 1 trận mà k thấy MaiXuanViet up hình nhỉ, hay là dìm hàng tay vợt đang nổi bồng bềnh trên biển bóng bàn hạng C đấy?hihi

Em chụp cả trăm tấm mà chỉ up dc bấy nhiu đó anh. Máy hình mini chụp anh động là bị nhòe ngay nên rất nhiều hình em phải bỏ, chỉ còn bấy nhiêu thôi.khổ. Chưa có xẻng mua 1 em máy cơ cho riêng mình. :(
 

NTBB

Super Moderators
Buổi sáng ở bãi biển Ninh Chữ - những buổi sáng đón bình minh bao giở cũng thấy lòng bình yên trước cảnh đẹp của biển.


Bác Thành và em Hải sướng thật nha ! Được du lịch Phan Rang, chụp cảnh đẹp biển Ninh Chữ, lại còn được giao lưu bóng bàn rất vui nữa !
Em Hải dạo này ..."teen" quá !
 

lephuocyen

Moderator
Giao lưu bóng bàn giữa Đà lạt & Ninh Thuận đã duy trì thành truyền thống hàng năm . Rất hay thắm tình. Nếu nhân rộng ra thêm vài tỉnh lân cận nữa thì chắc càng vui.
 

giacuong

Trung Sỹ
hihi. Dịp nào đó bạn du lịch ra Phan Rang thăm thầy cũ thì alo mình làm hướng dẫn viên cho. ^^
Đã lấy vé tàu đi chuyến 9g ngày 5/7/2013, đến ga tháp chàm phải nhờ đến M X Việt giúp đỡ rồi đây, ra đến sẽ gọi điện cho Việt nhé .Thanks
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Buổi sáng ở bãi biển Ninh Chữ - những buổi sáng đón bình minh bao giở cũng thấy lòng bình yên trước cảnh đẹp của biển.


Muôn đời vẫn thế Biển ơi
Biển vẫn mãi đẹp xanh tươi ngàn đời
Biển dung hòa đất với trời
Muôn đời vẫn thế là người Hải ơi
 

Bình luận từ Facebook

Top