Thiên đường của những giấc mơ : Cốt vợt Handmade

son_canloc

Đại Tá


Đố vui một chút. Trong tấm ảnh trên ngoài 2 chú heo rất dể thương còn có một con thú nửa. Tên nó là gì. Nhanh tay nào cho những ae yêu vợt.
Con thú còn lại là con Chó ! Nếu phải xin giải thích ...! khả năng trả lời 99,9999% là đúng bác ơi
 
Last edited:

son_canloc

Đại Tá


Đố vui một chút. Trong tấm ảnh trên ngoài 2 chú heo rất dể thương còn có một con thú nửa. Tên nó là gì. Nhanh tay nào cho những ae yêu vợt.
Chắc chắn 100% là con Chó . AE nhìn cho Tinh là thấy rất rỏ , mình xoay xoáy kiểu gì cũng nhìn ra con Chó rất đẹp , lại còn cả phấn son nữa mới kinh chứ . Hehe hồi hộp quá
 

son_canloc

Đại Tá
cháu nghĩ là con chấy trên lỗ tai chú heo trai kia Bia
Không thể là con chấy được , đòi hỏi phải rỏ ràng nếu như bạn nghỉ thì có vô số con trên bức ảnh , đó là những con vi trùng bạn nhé . Một con Chó rất to thì bạn không thấy , chỉ một chấm nhỏ ti thì bạn thấy là con chấy bạn tinh mắt thật , bạn đoán lại con Mọt đi chỉ có con Mọt mới ăn Gổ bạn ơi Chấy không ăn Gổ đâu
 

songphaisock

Trung Tá
Không thể là con chấy được , đòi hỏi phải rỏ ràng nếu như bạn nghỉ thì có vô số con trên bức ảnh , đó là những con vi trùng bạn nhé . Một con Chó rất to thì bạn không thấy , chỉ một chấm nhỏ ti thì bạn thấy là con chấy bạn tinh mắt thật , bạn đoán lại con Mọt đi chỉ có con Mọt mới ăn Gổ bạn ơi Chấy không ăn Gổ đâu

em có thấy con chó ở đâu đâu. bác tinh mắt chỉ hộ em với
 

son_canloc

Đại Tá
em có thấy con chó ở đâu đâu. bác tinh mắt chỉ hộ em với
Con Chó này nếu ai biết cách nhìn thì thấy rất rỏ , nếu không có khi phải chờ đến ngày chủ thớt công bố đáp án đó là ngày 22 tháng 2 năm 2222 , con Chó này ẩn hiện giống như Vô ảnh kiếm đó
 


Đố vui một chút. Trong tấm ảnh trên ngoài 2 chú heo rất dể thương còn có một con thú nửa. Tên nó là gì. Nhanh tay nào cho những ae yêu vợt.
ĐÚNG LÀ CHÓ CÁC BÁC ƠI !
chủ thớt lượn đâu rôi , hay là hôm trước cũng có măt trên chuyến xe ... ở Nha trang ?
 

KTT

Thượng Tá


Con thú trong tấm ảnh này xuất phát từ cây vợt thứ 2 từ trên xuống. Lớp ngoài cùng được phủ lớp gỗ mõng sọc vàng rất quen thuộc với dòng vợt handmade. Đối với các dòng vợt công nghiệp lớp gỗ ngoài mà ae rất thông dụng như Hinoki, Limba, Rosewood, Ebony, Ash ... Còn dòng handmade thì nhiều khi sử dụng một số gỗ khác lạ có thể do số lượng không nhiều để sx hàng loạt hoặc giá thành cao ... hoặc 1 lý do nào khác nửa.




Một số loài thực vật được mang tên thú vật do có hình dáng lá, thân, trái, hạt, vỏ cây hay vân sớ gỗ giống một bộ phận nào đó của con thú. Chỉ kể tên một số thường gặp như cây Xương Rồng, cây Sọ Khỉ ( Xà Cừ ), cây Bò Cạp ( Osaka ), cây Dái Ngựa ( Mahogany ), cây Móng Cọp, cây Dầu Rái, cây Óc Chó ( Walnut ) ... Còn loại gỗ cây này có vân nhìn tựa lông con Ngựa Vằn ( Zebra ) nên được đặt tên là cây Zebrano.
 

son_canloc

Đại Tá
1 - Trong bức ảnh có 2 con heo và 4 CÂY vợt của chủ thớt đang CÒN tồn tại thế chẳng phải là CÂY vợt CÒN = CÂY CÒN = Con Cầy à
2 - 4 cây vợt đc làm từ Gổ = Cây = Mộc đang Tồn tại trong bức tranh của chủ thớt . Mộc Tồn = Cây Còn = Con Cầy
Giải thích như chủ thớt thì Con Người lại còn chính xác hơn , cái đập vào mắt là cái Cán nơi có chữ KTT nó không khác gì cái Chim ( Cu ) của những thiếu niên 14 > 15 đang lên cơn trong tuổi dậy thì , hehe đúng không bác
 

meoluoitmb

Đại Tá
1 - Trong bức ảnh có 2 con heo và 4 CÂY vợt của chủ thớt đang CÒN tồn tại thế chẳng phải là CÂY vợt CÒN = CÂY CÒN = Con Cầy à
2 - 4 cây vợt đc làm từ Gổ = Cây = Mộc đang Tồn tại trong bức tranh của chủ thớt . Mộc Tồn = Cây Còn = Con Cầy
Giải thích như chủ thớt thì Con Người lại còn chính xác hơn , cái đập vào mắt là cái Cán nơi có chữ KTT nó không khác gì cái Chim ( Cu ) của những thiếu niên 14 > 15 đang lên cơn trong tuổi dậy thì , hehe đúng không bác

Mình thích giải thích theo hướng này. hay.
 

son_canloc

Đại Tá


Đố vui một chút. Trong tấm ảnh trên ngoài 2 chú heo rất dể thương còn có một con thú nửa. Tên nó là gì. Nhanh tay nào cho những ae yêu vợt.
Trong bức ảnh còn một con heo con chuẩn bị chào đời nữa . Con heo đen vừa phá trinh con heo vàng xong máu me vương vãi lung tung , nhiều nhất là trên mặt KTT ... cây ngoài cùng . He he đố ACE con heo con chuẩn bị chào đời con trai hay con gái . Phần thưởng là một chuyến du lịch trên trời hehe
Vì topic toàn nói chuyện ở trên trời cho nên chuyến du lịch này nhằm giúp cho AE khám phá những điều chưa biết ở trong ÔNG TRỜI này keke
 
Last edited:

cj46

Đại Tá
Nhìn mấy cây này đẹp thật không biết đánh đấm ra sao nhỉ?

Đọc xong thấy nể phục bác KTT quá, đúng là một nghệ nhân rất thân thiện (nhìn qua ảnh). Cái này là đam mê thôi bro ơi. Mấy cái dòng vợt này đối với người chơi thì phải hiểu được tối thiểu các yếu tố :
- Tính chất gỗ của từng loại gỗ loại nào thì nên ở trong loại nào thì ở ngoài, loại nào thì phù hợp làm cán....
- Tự tính toán và lên cho mình 1 cấu trúc vợt mà mình mong muốn : 1 lớp, 3 lớp, 5 lớp hay 7 lớp.
- Cảm giác điều khiển vợt, tốc độ ra sao.
- Mặt trái và măt phải như thế nào hay giống nhau
- Kết hợp giữa các yếu tố sao thỏa mãn được các yếu tố đẹp thẩm mỹ (trong mắt chủ nhân) và không gây ức chế cho người chế tác vợt.

Rất nhiều thứ, người đam mêm có thể phải thức trắng hàng đềm để nhờ ông Gồ dịch từ tiếng Bolivia, Indo, TBN để có thể biết được về thông tin của các loại gỗ mà mình đang hướng tới cho cây vợt của mình.

Có được tấm hình cảm thấy hay và nhiều ý nghĩa (với bản thân ) chia sẻ cùng mọi người

 
Last edited:

pg7thuytinh

Trung Uý
Các bác cho e hoi ai có sđt cuả chú KTT thì cho e với, e đang định thay cái cán vợt nên muốn hỏi chú ý vài điều, các bác để lại số trên này cũng đc, hoặc nt sđt cho e thì tốt quá, thank moi người
 

hunghanoi

Super Moderators
Các bác cho e hoi ai có sđt cuả chú KTT thì cho e với, e đang định thay cái cán vợt nên muốn hỏi chú ý vài điều, các bác để lại số trên này cũng đc, hoặc nt sđt cho e thì tốt quá, thank moi người

Điện thoại bác Thắng - KTT : 0908272423
 

Bình luận từ Facebook

Top