Những ngày cuối cùng của Tuy hiệp sĩ - Đoàn Châu và chia sẻ của ACE Diễn đàn

choctietlon

Super Moderators
Up lên để mọi người nhớ 10h45 phút sáng nay nhé.
Địa điểm tập hợp : tượng đài Lê Nin trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội

Bác nào rảnh thì ghé qua Trảm Phong Quán uống trà rồi cùng đi với em. Từ Trảm Phong Quán tới tượng đài Lê Nin mất 5 phút đi xe máy bình thường thôi.
 

Drhongson

Đại Tá
Dịp này không ra viếng anh Tuy đuoc , gan ruột cứ nôn nao bồn chồn .
Các anh em đại diện ORG đi viếng thì thay lời anh em bóng bàn cả nước luôn nhé .
Cám ơn các anh em nhiều .
 
Last edited by a moderator:

dunga

Binh Nhì
Sáng nay CLB Dược MH đã tổ chức đoàn đi viếng anh Đoàn Châu và chia buồn với gia đình anh:

 

hunghanoi

Super Moderators
.


Đoàn đại biểu diễn đàn bongban.org do Admin Đoàn Tiến Dũng dẫn đầu đến viếng anh Đoàn Châu

 

ducphubb

Thượng Sỹ
TIỄN ĐƯA

Thắp anh một nén nhang lòng
Đoàn Châu hiệp sĩ một dòng thiên thu
Thu nay vắng bóng anh rồi
Bóng bàn trông đứng trông ngồi anh ơi
 
Last edited:

hunghanoi

Super Moderators
.



Anh Đoàn liêm ôn lại những kỷ niệm một thời của anh Đoàn Châu.Thay mặt gia đình,bằng sự xúc động nghẹn ngào,anh Đoàn Liêm cảm ơn đoàn đại biểu diễn đàn bongban.org,cảm ơn những người bạn bóng bàn trên cả nước đã thăm hỏi,động viên,tưởng nhớ,phúng viếng đến thân nhân ruột thịt của gia đình tại Hà Nội là an Đoàn Châu.

Hiệp sĩ Tuy - Đoàn Châu,anh có linh thiêng xin chứng giám cho lòng thương nhớ,tiếc thương của hết thảy những người yêu bóng bàn Việt Nam dành cho anh - một người em,người anh,người chú và trên hết là một người bạn lớn của BONGBAN.ORG
 

cari3h

Moderator
...
Vẫn biết rằng...quá khứ ở đằng sau
Và phải sống...cho những gì phía trước
Nhưng đôi chân...đôi khi vẫn bước ngược
Dẫn ta về...tìm kiếm những niềm đau...
...
...
...
...VĨNH BIỆT NGƯỜI...
 

admin

Administrator
Staff member
Sự ra đi của chú Đoàn Châu là mất mát to lớn của gia đình chú và của diễn đàn bongban.org. Sáng nay, đoàn đại diện Diễn đàn đã đến thắp hương phúng viếng hương hồn chú trong niềm tiếc thương vô hạn.Chú Đoàn Châu là một người sống tình cảm, giản dị, chân thành nhưng rất sâu sắc. Lúc sinh thời, mặc dù sinh sống ở tận Canada nhưng tấm lòng chú luôn hướng về quê hương. Chú thường xuyên vào diễn đàn dõi theo hoạt động của anh chị em bóng bàn trong nước và luôn ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho phong trào bóng bàn. Điều đặc biệt nhất ở chú là luôn sống vì mọi người, luôn nhận phần thiệt về mình, luôn mang đến cho mọi người sự thoải mái khi ở bên chú. Cách cho của chú cũng thật là tuyệt vời, cho đi mà không bao giờ mong nhận lại, kèm theo những món quà mang đến cho mọi người là những câu nói hài hước, dí dỏm và đầy tính nhân văn. Mình vẫn nhớ mãi mỗi lần đi chơi với mọi người, khi trả tiền chú thường nói: “ tiền này bà xã cấp cho mình tiêu vặt, không tiêu hết về cũng phải nộp lại cho bả” .v.v.Hàng năm nhân dịp giỗ cha là nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, chú đều về thăm quê hương và kết hợp đi thăm thú anh em bạn bè khắp mọi miền đất nước. Những chuyến đi của chú đã gieo vào lòng mọi người những tình cảm tốt đẹp, những cử chỉ, hành động, lời nói, nụ cười của chú sẽ còn in mãi trong tâm trí những ai đã được gặp.Sự ra đi của chú đã làm rơi nước mắt của rất nhiều người, khiến biết bao con tim phải thổn thức.Cuôc đời chú là một tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo, những việc làm của chú đã giúp nhiều bạn trẻ hiểu ra những giá trị quý giá nhất trong cuộc sống. Chắc chắn là chú sẽ được an nghỉ bên kia thế giới. Chú ơi chú cứ yên nghỉ nhé, sẽ có nhiều người tiếp tục những việc làm của chú.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Sáng nay tôi qua nhà thắp hương. Xung quanh bàn thờ là các bức trướng của Diễn đàn bóng bàn, anh em Hải Dương, CLB Dược Minh Hải, anh Chức Vũng Tàu. Ngoài ra còn có huy hiệu rất lớn dành riêng cho bác Đoàn Châu và có ảnh của bác lồng bên trong, bên dưới là một cây vợt bóng bàn được dựng ngay ngắn.
Anh em diễn đàn bóng bàn hôm qua đến viếng rất đông, từ tận trong miền Nam, Hải Dương... Linh hồn bác Đoàn Châu thấy được tình cảm này và mong rằng bác sẽ yên lòng nơi chín suối!
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Sáng nay mình đưa tay vợt DANNY QUÁCH lên xới Đạt Đức dự giải TẤT NIÊN ,
trong lúc chờ khai mạc giải , mấy anh em ngồi nói chuyện về ANH ĐOÀN CHÂU ,
ai ai cũng xúc động , ai ai cũng thành tâm chia buồn thương tiếc ANH .

Nghe anh em nói xới AN LỘC cũng mở giải TẤT NIÊN , mình tiện đường chay lên thăm luôn.
Thấy HẢI SARIDAO và toàn thể anh chị em Hùng , Cường , Dung , Xiêm ... đang chuẩn bị tranh giải hào hứng ,
Khi chia sẻ chuyện ANH ĐOÀN CHÂU từ trần , anh chị em ai cũng bùi ngùi xúc động .
Xem đuoc 1 xíu , anh HÀ trưởng bản hối về ĐẦU MÁY gấp để làm lễ tưởng niệm ANH ĐOÀN CHÂU ,
vừa đến ĐẦU MÁY Gặp ngay bạn Văn HIBIKI , VĂN xúc động tâm sự chia sẻ tình cảm thương tiếc chú ĐOÀN CHÂU, Thật cảm động .
Ngày cuối năm ai ai cũng bận rộn , nhưng mấy anh em cũng quây quần bên mâm cơm , nâng chén rượu nồng
cùng 1 phút mặc niệm tưởng nhớ ANH ĐOÀN CHÂU . Hoàng tàu , Hiến Quận 7 , bác Hà trưởng bản và các anh em
thân hữu cùng nhắc lại bao kỷ niệm sâu sắc những lần gặp gỡ giao lưu , những lần phone qua lại ,
những đóng góp vật chất tinh thần vô giá , những kỷ niệm vui chơi đàn hát , nhắc về những người bạn chung ...
ANH đi xa rồi nhưng hình ảnh , tấm lòng của ANH vẫn mãi quanh ta .
ANH TUY HIỆP SỸ là 1 type người đặc biệt , lãng tử , thân thiện , nghệ sỹ , tấm lòng rộng mở ,
xưa kia mình cứ coi ANH là ANH CẢ của diễn đàn ,một nhân vật đặc biệt mà cả diễn đàn yêu quý .
TINH THẦN TUY HIỆP SỸ BẤT DIỆT VỚI ANH EM BÓNG BÀN , VỚI DIỄN ĐÀN BÓNG BÀN VIỆT NAM .
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top