Bóng bàn Đô lƯƠng - nghỆ an

haitanqd

Thượng Tá
Đầu tiên cho mình chúc mừng bóng bàn đô lương vì cổ đông viên rất nhiệt huyết, bàn bóng một cái nhưng khán giả rất đông và còn có cao thủ "ẩn giật". Hi vọng các bạn sẽ cấp cho bạn đọc diễn đàn các thông tin đầy đủ về CLB va danh sách cao thủ để có dịp đi ngang được tiếp kiếm với các cao thủ "Rừng xứ nghệ" để cống hiến cho người hâm mộ . Chúc các bạn SK , niềm đam mê
 

Phuongtruyenhinh

Binh Nhất
Đầu tiên cho mình chúc mừng bóng bàn đô lương vì cổ đông viên rất nhiệt huyết, bàn bóng một cái nhưng khán giả rất đông và còn có cao thủ "ẩn giật". Hi vọng các bạn sẽ cấp cho bạn đọc diễn đàn các thông tin đầy đủ về CLB va danh sách cao thủ để có dịp đi ngang được tiếp kiếm với các cao thủ "Rừng xứ nghệ" để cống hiến cho người hâm mộ . Chúc các bạn SK , niềm đam mê
Cảm ơn bác đã quan tâm đến Bóng bàn Đô Lương, nếu có dịp qua Đô Lương mời bác giao lưu với anh- em Đô Lương.
 

Phuongtruyenhinh

Binh Nhất
Mình ở ngoài Hà nội, nhà mình ngay cạnh trường cấp 1 Văn sơn đó , Ông già vợ là Trần Văn Chinh trước là giáo viên mất bom Mỹ năm 1972 rồi. Chủ nhật này mình có cưới ở Vinh chiều về qua nhà chút chắc ko giao lưu được. Hẹn anh em dịp 9/12 âm lịch là ngày giỗ ông già mình nhé.
Vâng, khi nào bác về thì điện cho em!
 

ducgt3

Binh Nhất
Chào anh Phương! Rất vui vì bóng bàn quê mình dạo này nở rộ và mừng vì gặp lại người hàng xóm cực gần nhà nhưng bây giờ mới biết "trùng máu". Hi vọng đợt tới về quê em sẽ xách vợt chiến với anh một trận nhé.
 

Phuongtruyenhinh

Binh Nhất
Trời đất ơi, Đức đấy à, giờ anh mới chợt nhớ ra, lâu lắm rồi có một người bạn của em bảo hồi xưa Đức đánh có quả ve hay lắm. Anh cứ nghĩ em chỉ đánh hồi xưa cho vui thôi chứ không biết được là bây giờ em vẫn còn yêu bóng bàn. Anh cũng mới đánh lại được vài năm nay thôi, biết đánh từ hồi học lớp 3, bỏ không đánh trên 10 năm, rồi đánh lại, rồi lại vì công việc nên không đánh, rồi lại đánh lại..khà khà...
Hôm nào về nhà nhớ mang vợt về chơi nhé!
 

ducgt3

Binh Nhất
Trời đất ơi, Đức đấy à, giờ anh mới chợt nhớ ra, lâu lắm rồi có một người bạn của em bảo hồi xưa Đức đánh có quả ve hay lắm. Anh cứ nghĩ em chỉ đánh hồi xưa cho vui thôi chứ không biết được là bây giờ em vẫn còn yêu bóng bàn. Anh cũng mới đánh lại được vài năm nay thôi, biết đánh từ hồi học lớp 3, bỏ không đánh trên 10 năm, rồi đánh lại, rồi lại vì công việc nên không đánh, rồi lại đánh lại..khà khà...
Hôm nào về nhà nhớ mang vợt về chơi nhé!
Vâng, nhất định rồi. Ngoài này chiều nào em cũng chơi anh ạ. Bóng bàn đã ngấm vào máu em suốt hai mươi mấy năm rồi mặc dầu đến giờ "trình" vẫn phọt phẹt.
Ở quê có nhiều xới không ạ? Có thông tin gì về bóng bàn Phuongtruyenhinh nhớ thông báo cho anh em ngoài này biết với nhé!
 

Phuongtruyenhinh

Binh Nhất
Ở Đô Lương xung quanh vùng Thị trấn có chừng 5-6 chỗ đánh em ạ. Nói chung đánh chiều tà cho vui, thỉnh thoảng độ vài trận bia, hoặc giao lưu với vài huyện bạn gần Đô Lương. Em đánh suốt trên 20 năm thì cao thủ rồi, hôm nào về Đô Lương anh đưa đi bẳt "Gà" nhé!
 

ducgt3

Binh Nhất
Ở Đô Lương xung quanh vùng Thị trấn có chừng 5-6 chỗ đánh em ạ. Nói chung đánh chiều tà cho vui, thỉnh thoảng độ vài trận bia, hoặc giao lưu với vài huyện bạn gần Đô Lương. Em đánh suốt trên 20 năm thì cao thủ rồi, hôm nào về Đô Lương anh đưa đi bẳt "Gà" nhé!
Ok. Số của em: 0983633448. Anh em bóng bàn ĐL lúc nào cần mua "vũ khí" gì để chơi tốt hơn cứ call cho em, em mua giúp cho nhé!
 

zanetti

Binh Nhì
Chào anh chị em yêu bóng bàn ở Đô Lương! Hôm đó, mưa quá ko lên cùng mọi người tham gia buổi giao lưu đó đc. Thành thật xin lỗi và hẹn dịp khác đi cùng anh chị em trong clb quê ta./. Nghĩa "méo"...
 

Phuongtruyenhinh

Binh Nhất
Chào anh chị em yêu bóng bàn ở Đô Lương! Hôm đó, mưa quá ko lên cùng mọi người tham gia buổi giao lưu đó đc. Thành thật xin lỗi và hẹn dịp khác đi cùng anh chị em trong clb quê ta./. Nghĩa "méo"...
Chào anh Nghĩa, anh đổi nic khác à, hội Đô Lương nhắc anh luôn, nhất là anh Được, hôm đó cũng đông vui, RTC cũng vui nốt. Dịp khác ta đánh với hội Con Cuông anh ạ!
 

zanetti

Binh Nhì
Chào anh Nghĩa, anh đổi nic khác à, hội Đô Lương nhắc anh luôn, nhất là anh Được, hôm đó cũng đông vui, RTC cũng vui nốt. Dịp khác ta đánh với hội Con Cuông anh ạ!
nick kia chả biết răng mà ko vào đc. Hôm đó mưa quá, đi 1 mình nên ngại. Ngày rộng tháng dài, còn nhìu dịp. lo gì. CHo a gửi lời chúc Sức khỏe đến clb Đô Lương na.
 

HoaDB

Trung Sỹ
Mình quê Thanh Chương sống ở Điện Biên, cho hỏi Đô Lương có hay giao lưu với BB Thanh Chương Không, vì chưa có bài viết nào về BB Thanh Chương nên không có thông tin :confused:. nhờ bạn giới thiệu giùm thi thoảng về quê có chỗ giao lưu. thanks :eek:
 
Last edited:

zanetti

Binh Nhì
Mình quê Thanh Chương sống ở Điện Biên, cho hỏi Đô Lương có hay giao lưu với BB Thanh Chương Không, vì chửng có bài viết nào về BB Thanh Chương nên không có thông tin :confused:. nhờ bạn giới thiệu giùm thi thoảng về quê có chỗ giao lưu. thanks :eek:
Giao lưu thường xuyên pác ah! cách đây khá lâu, e cũng đc tham gia giao lưu 1 bữa khá là to...đầy đủ "ban bệ" của 2 clb
 

Phuongtruyenhinh

Binh Nhất
Mình quê Thanh Chương sống ở Điện Biên, cho hỏi Đô Lương có hay giao lưu với BB Thanh Chương Không, vì chưa có bài viết nào về BB Thanh Chương nên không có thông tin :confused:. nhờ bạn giới thiệu giùm thi thoảng về quê có chỗ giao lưu. thanks :eek:

Bác về Thanh Chương thì qua bàn anh em Công- Thép ở gần chợ Dùng ( phía sau cây Đa). Lên Đô Lương thì đến bàn ông Quang - Lưu Sơn, hoặc bàn Giang Cắt tóc - Sau cafe Anh Hào - Thị Trấn.
 

zanetti

Binh Nhì
heheh! Bóng bàn đô lương lên tay nhanh quá. hôm trước mình về ko thắng được trận nào. Phát huy nhiều nữa ace quê ta...
 

mancongtu

Trung Uý
Đô Lương đi từ Vinh theo hướng hồ Cửa Nam qua Hưng Nguyên, qua Nam Đàn... cách Vinh hơn 65km thôi em nhé.
Đi đường này chú nhớ ghé qua hàng thịt dê ở Cầu Đòn, ăn thị dê + Fanta là bá cháy đó.

Bác ơi tiện cho em hỏi, từ Đô Lương về Anh Sơn thêm bao nhiêu Km nữa vậy bác
 

Bình luận từ Facebook

Top