GIẢI GÀ 7- Nhân Tố Mới

Drhongson

Đại Tá
Mấy gà mái náo nức quá không ngủ đươc , nửa đêm phone thách đấu làm mình thức lây .
Đúng là trước mỗi giải gà thì mình luôn dậy sớm nhất , gáy to nhất . hơ hơ .

@ gà 7 Bảo zòngzòng lên góp zui nhé. không lên là mai mốt ông không đi theo cổ vũ nữa đâu .
@ Ca ri bị gà nào rinh mất rùi hả bác Gà trưởng bản ?
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
6 GIỜ RỒI , VÀO ĐẦU MÁY SỚM 1 XÍU DỢT QUEN xới ,
Quen chuống mới nhe mấy Gà còm chiến tướng .

Đêm qua hổng ngủ tí nào
Lát xổ cựa chắc sớm vào xoong thôi
Gà này tốn thóc hao mồi
Cũng kiếm tí tiết đem bôi cựa già
Vươn cổ oác oác vang xa ...
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Kỳ này ngóng cha con nhà Dr Minh Đức mà hổng thấy ??

Phú nhất chữ đẹp vừa xong
Ninh Thuận sắp giải nhi đồng diễn ra
Gà 7 xin vắng để qua
Diễn đàn thứ 6 con - cha sẽ về

Về cùng thỏa khát đam mê
Gà con rèn cựa cục kê cục cà
Hòa vào dòng chảy các Gà
Rằng là kỳ vọng vươn xa bóng bàn
 
Last edited:

saridao

Super Moderators
Giải gà 7 đã thành công tốt đẹp.
hạng nhất : Trọng D1
Hạng nhì : Tuấn anti D1
Hạng 3 : Quỳnh XNDM
Hạng 4 : bùi Tuấn Anh
Giải gà béo thuộc về chị Hải cari3h.
Đúng ra thuộc về bác chinhlop. nhưng do bác chinhlop về sớm
nên trao cho chị cari làm kỷ niẹm.
Sau bàn vuông là bàn tròn với món heo rừng 5 món rất vui và ấm cúng
hẹn gặp lại giải gà 8 Chào Xuân 2013
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay vui nhất có lẽ là nhìn thấy dàn Gà năng khiếu về dự quá đông,
kéo theo cả các vị phụ huynh và cả Huấn luyện viên Nguyễn Phúc ( đã từng học chuyên sâu
ngành bóng bàn ở Bắc kinh, hiện đang trực tiếp nắm đội năng khiếu Sài gòn) .
Năng khiếu đánh thật hăng , mà các gà chú bác chơi cũng dữ .
Nhiều tay cộm cán lừng danh mà cũng gãy cựa trước nhiều tay chơi mới .
Một trường hợp Hải Saridao vào sâu , đánh tốt được BTC thay đổi nâng hạng , anh đã vui vẻ OK ngay .
Hoan hô bạn Hải .
Mai Xuân Việt , Vũ Bến tre, Bùi Tuấn Anh , Vũ năng khiếu , Tiên nhi đồng , Tuấn anti , Trọng ,Quỳnh ,
Hoàng Ân , Kiệt , ...
chơi nổi bật , thắng tưng bừng nhiều trận . Hơi tiếc là bé Xuân Mai xinh đẹp rơi vào 1 bảng nặng kí
kỵ rơ và ra đi sớm quá , hẹn kỳ sau làm lại nhé bé cưng , hì .
Các bàn <<đá bổng >>. góp vui cũng tưng bừng , nhất là anh Chínhlốp , Cà ri , Toại chelsea,Hồ Tôn Hiến ,
Cường anti , Thái NHư Ý ,Bình Chĩa , Chị Sương , Songlam, Hà trưởng bản , Minh Chánh , Tuấn Bảo Tiên ...
Cảm động nhất là có cháu Cà ri Đà lạt quá nhiệt tình về tham gia , cám ơn chị Hảo (Văn Thánh ) đã tận tình
đưa dón và thu xếp ở cùng cháu Cà ri trong suốt giải.
Giải Gà kỳ này xong sớm , nên các gà không ai bị kiệt sức . Rât cám ơn các bạn Gà thân yêu ,
hẹn gặp lại giải Gà 8 nhé .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Mình thấy có 1 TÂM LÝ CHUNG thế này , anh em tham gia đánh giải Gà ( và kể cả các giải phong trào khác nữa)
đều thích nhận CUP hơn là quà tặng hay tiền thưởng .
Ví dụ , kỳ sau nên có nhiều CUP GÀ VÀNG , GÀ BẠC , GÀ ĐỒNG , GÀ BÉO , GÀ TRIỂN VỌNG...
thì chắc rằng hấp dẫn hơn nữa , hứng thú hơn nữa.
(Mình tham khảo rồi , giá Cup còn rẻ hơn áo , cốt , mút , ... mà lại vui hơn, ý nghĩa hơn nhiều ).
Qua mỗi giải anh em Gà chúng mình cùng nhau có sáng kiến , góp ý những điều cần đổi mới
để GIẢI GÀ luôn là 1 giải giao lưu vui vẻ bổ ích .
 
Last edited by a moderator:

MaiXuanViet

Moderator
Mình thấy có 1 TÂM LÝ CHUNG thế này , anh em tham gia đánh giải Gà ( và kể cả các giải phong trào khác nữa)
đều thích nhận CUP hơn là quà tặng hay tiền thưởng .
Ví dụ , kỳ sau nên có nhiều CUP GÀ VÀNG , GÀ BẠC , GÀ ĐỒNG , GÀ BÉO , GÀ TRIỂN VỌNG...
thì chắc rằng hấp dẫn hơn nữa , hứng thú hơn nữa. (Mình tham khảo rồi , giá Cup còn rẻ hơn áo , cốt , mút , ... ).
Qua mỗi giải anh em Gà chúng mình cùng nhau có sáng kiến , góp ý những điều cần đổi mới
để GIẢI GÀ luôn là 1 giải giao lưu vui vẻ bổ ích .

Đúng thật, em cũng chỉ thích cúp chứ hiện vật cũng không quan trọng lắm... Mà trình còi quá chắc tự lấy tô chén làm cúp cho mình quá.haha
 

Drhongson

Đại Tá
Lần sau nên chăng in và dán sẵn danh sách các bảng đấu , sơ đồ nhánh đấu luôn đến trận chung kết
(kiểu nhất bảng 1 sẽ gặp nhì bảng 2 ...) để các Gà tiện xem và biết trước số phận của mình
mà BTC cũng đỡ phải tốn thời gian bốc thăm giữa giải , sẽ giúp thời gian đánh giải nhanh gọn hơn ,
các trận Tứ Kết , Bán Kết , Chung Kết và Lễ Trao Giải sẽ tập trung đông vui hơn .
 
Last edited by a moderator:
Mình thấy có 1 TÂM LÝ CHUNG thế này , anh em tham gia đánh giải Gà ( và kể cả các giải phong trào khác nữa)
đều thích nhận CUP hơn là quà tặng hay tiền thưởng .
Ví dụ , kỳ sau nên có nhiều CUP GÀ VÀNG , GÀ BẠC , GÀ ĐỒNG , GÀ BÉO , GÀ TRIỂN VỌNG...
thì chắc rằng hấp dẫn hơn nữa , hứng thú hơn nữa.
(Mình tham khảo rồi , giá Cup còn rẻ hơn áo , cốt , mút , ... mà lại vui hơn, ý nghĩa hơn nhiều ).
Qua mỗi giải anh em Gà chúng mình cùng nhau có sáng kiến , góp ý những điều cần đổi mới
để GIẢI GÀ luôn là 1 giải giao lưu vui vẻ bổ ích .

Tôi nhất trí quan điểm anh Sơn . Gà như nhau , tối về nhà có cái cúp khoe khoang cô gà mái và đàn gà con thích thú hơn quà tặng .
 

FUJISANCO

Trung Sỹ
Hôm nay vui nhất có lẽ là nhìn thấy dàn Gà năng khiếu về dự quá đông,
kéo theo cả các vị phụ huynh và cả Huấn luyện viên Nguyễn Phúc ( đã từng học chuyên sâu
ngành bóng bàn ở Bắc kinh, hiện đang trực tiếp nắm đội năng khiếu Sài gòn) .
Năng khiếu đánh thật hăng , mà các gà chú bác chơi cũng dữ .
Nhiều tay cộm cán lừng danh mà cũng gãy cựa trước nhiều tay chơi mới .
Một trường hợp Hải Saridao vào sâu , đánh tốt được BTC thay đổi nâng hạng , anh đã vui vẻ OK ngay .
Hoan hô bạn Hải .
Mai Xuân Việt , Vũ Bến tre, Bùi Tuấn Anh , Vũ năng khiếu , Tiên nhi đồng , Tuấn anti , Trọng ,Quỳnh ,
Hoàng Ân , Kiệt , ...
chơi nổi bật , thắng tưng bừng nhiều trận . Hơi tiếc là bé Xuân Mai xinh đẹp rơi vào 1 bảng nặng kí
kỵ rơ và ra đi sớm quá , hẹn kỳ sau làm lại nhé bé cưng , hì .
Các bàn <<đá bổng >>. góp vui cũng tưng bừng , nhất là anh Chínhlốp , Cà ri , Toại chelsea,Hồ Tôn Hiến ,
Cường anti , Thái NHư Ý ,Bình Chĩa , Chị Sương , Songlam, Hà trưởng bản , Minh Chánh , Tuấn Bảo Tiên ...
Cảm động nhất là có cháu Cà ri Đà lạt quá nhiệt tình về tham gia , cám ơn chị Hảo (Văn Thánh ) đã tận tình
đưa dón và thu xếp ở cùng cháu Cà ri trong suốt giải.
Giải Gà kỳ này xong sớm , nên các gà không ai bị kiệt sức . Rât cám ơn các bạn Gà thân yêu ,
hẹn gặp lại giải Gà 8 nhé .

Có em kiệt sức nè bác Sơn, anh Bình Chĩa từ phía BTC đi ra nói với em là anh với e gâp nhau vòng 8.
Thế là e dốc hết sức đánh với a Bình Chĩa, cuối cùng em gặp là a Mai Xuân Việt. Pó chiếu :(
Mà giải này e chấp nhiều quá, trận nào cũng 4,5 mà đánh 3 set. Hại thể lực và hại não quá :(
 

Drhongson

Đại Tá
Bùi Tuấn Anh , Bình Chỉa , Cươmg anti , Hiến ... tham gia làm cho chất lượng các trận đấu cao lên ,
để các gà học hỏi cao chiêu ... rất cám ơn các gà cao thủ.
Đàn gà mà không nháo nhác oác oác thì đâu còn là gà nữa . hơ hơ.
Sau này chắc sẽ có cải tiến điểm chấp , áp hạng sát hơn , kỹ hơn ...
để các GÀ NÒI kèo trên đỡ bị ngộp .
@Mình biết các Gà , các bậc phụ huynh , các vị khán giả ... đều rất yêu mến giải Gà ,
có rất nhiều cao kiến , hãy siêng góp ý xây dưng để giải Gà sau thêm hay thêm vui hơn.
 
Last edited by a moderator:

saridao

Super Moderators
Có em kiệt sức nè bác Sơn, anh Bình Chĩa từ phía BTC đi ra nói với em là anh với e gâp nhau vòng 8.
Thế là e dốc hết sức đánh với a Bình Chĩa, cuối cùng em gặp là a Mai Xuân Việt. Pó chiếu :(
Mà giải này e chấp nhiều quá, trận nào cũng 4,5 mà đánh 3 set. Hại thể lực và hại não quá :(

BTA là người duy nhất ở hạng cao vào sâu tới bán kết. chỉ 1 chút ko may mắn nên đã thua Tuấn anti tại bán kết (chấp 4. thắng set 1, set 2 gỡ 4-4 mà thua.....)
Sở dĩ BTA vào sâu là do không kỵ rơ nào hết thât đáng nể thẳng em.
 

Bình luận từ Facebook

Top