Rờ ve yếu!!! Giải pháp ? khi đã chơi trên 10 năm.

archer

Đại Tá
quả trái của Minh Thái Bình chả đẹp chút nào, :D.

cái này thì đúng. Tú thì chuyên nghiệp rồi và mình có haynois chuyện với mấy bạn trìnhA đều thống nhất thế.
Còn bán chuyên thì hiện tại mình thích quả trái của Sơn tè hơn. Trước cũng nhiều người thích quả trái của Tuấn Nam Định đấy.
Chuyên nghiệp theo e hiểu là có biên chế ăn tập và lương và thi đấu trong các giải đấu chính thức. Trái TuấnNĐ cũng hay lắm, nhanh gọn và mạnh. E chưa biết Sơn, nhưng cá nhân thấy MinhTB đánh trái dẻo và "nuột", e thấy thế là hay.
Tính cách cá nhân thì khó bàn lắm, nhiều khi nhìn vậy chưa chắc đã vậy.
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Chuyên nghiệp theo e hiểu là có biên chế ăn tập và lương và thi đấu trong các giải đấu chính thức. Trái TuấnNĐ cũng hay lắm, nhanh gọn và mạnh. E chưa biết Sơn, nhưng cá nhân thấy MinhTB đánh trái dẻo và "nuột", e thấy thế là hay.
Tính cách cá nhân thì khó bàn lắm, nhiều khi nhìn vậy chưa chắc đã vậy.
Sơn tè thì mới nổi thôi. Bạn này trẻ hơn Tuấn&Minh nhiều. Mấy giải gần đây ở phiá Bắc bạn ấy chơi khá tốt. Quả trái rấtuy lực và có độ ác. Có 1 số clip trên Youtube...
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Sơn tè thì mới nổi thôi. Bạn này trẻ hơn Tuấn&Minh nhiều. Mấy giải gần đây ở phiá Bắc bạn ấy chơi khá tốt. Quả trái rấtuy lực và có độ ác. Có 1 số clip trên Youtube...

Xem clip này thấy quả trái của Sơn tè hay, Tuấn Hoàng thua là đúng. Anh @LongV vào xem 2 thần tượng oánh nhau này :)
 

LongV

Thượng Tá
Chú Tùng Trần là đam mê mà tập luyện, tôi nghĩ là bỏ ra không ít $ trong 1 thời gian ngắn để đạt trình này là không đùa.
Còn thích dẻo thì nhiều bác đánh 20÷30 năm động tác khéo, đẹp nhưng chỉ loanh loanh hạng G-F thôi :)
Học Tùng Trần về tinh thần chăm chỉ tập luyện và nỗ lực nâng cao trình độ thôi chứ động tác của bạn í cứng ngắc, đánh bóng bàn mà như đang tập tạ í :p
Xem clip này thấy quả trái của Sơn tè hay, Tuấn Hoàng thua là đúng. Anh @LongV vào xem 2 thần tượng oánh nhau này :)
Bán chuyên hiện giờ em thích nhất lối chơi của Sơn Tè. Chơi đẹp và hiện đại, động tác gọn, đánh đều 2 càng.
 

Luong Pham

Đại Uý
Xem clip này thấy quả trái của Sơn tè hay, Tuấn Hoàng thua là đúng. Anh @LongV vào xem 2 thần tượng oánh nhau này :)
Kỹ thuật đánh trái đẹp, hiệu quả, hiện đại, gọn gàng,... còn từ gì để tả cho 1 cao thủ không phải top 100 thế giới như thế này nhỉ?
Đúng là xem thế này thì dễ học hơn là xem các cao thủ bên Tàu. Các cao thủ Tàu toàn gặp cao thủ trả bóng khó nên phải dùng đến những kỹ năng bổ trợ vượt xa khả năng của giới phong trào rồi mới giật trái được. VD như Phản xạ, phán đoán và di chuyển, sức rướn. Vì mấy kỹ năng này vượt quá xa khả năng của người tập phong trào nên làm một số bác "sợ" ko dám học theo :D
Xem clip của Sơn Tè có rất nhiều điều đáng học hỏi và có thể học được ngay. Dù gì thì tôi vẫn ưu tiên chọn xem các cao thủ Tàu, và cố gắng tìm những gì mình có thể học hay ít nhất hiểu và giải thích được cái mình thiếu so với họ, hoặc cái mà mình khó đạt tới với điều kiện của mình, như vậy sẽ biết mình nên học cái gì của họ.
 

gik271

Thượng Tá
Em đoán Sơn là bạn giày trắng đúng ko ạ? Trái hay thật.
Đugs rồi em. Sơn áo trắng. Cu này khá đều 2 càng và trái thực sự là tốt.
Xem clip này thấy quả trái của Sơn tè hay, Tuấn Hoàng thua là đúng. Anh @LongV vào xem 2 thần tượng oánh nhau này :)
ha ha, bác cứ đùa. Tuấn Hoàng thì B mới sang A. ăn Sơn tè là hơi khó nếu đánh ngang.
 

LangThang

Đại Uý
Kỹ thuật đánh trái đẹp, hiệu quả, hiện đại, gọn gàng,... còn từ gì để tả cho 1 cao thủ không phải top 100 thế giới như thế này nhỉ?
Đúng là xem thế này thì dễ học hơn là xem các cao thủ bên Tàu. Các cao thủ Tàu toàn gặp cao thủ trả bóng khó nên phải dùng đến những kỹ năng bổ trợ vượt xa khả năng của giới phong trào rồi mới giật trái được. VD như Phản xạ, phán đoán và di chuyển, sức rướn. Vì mấy kỹ năng này vượt quá xa khả năng của người tập phong trào nên làm một số bác "sợ" ko dám học theo :D
Xem clip của Sơn Tè có rất nhiều điều đáng học hỏi và có thể học được ngay. Dù gì thì tôi vẫn ưu tiên chọn xem các cao thủ Tàu, và cố gắng tìm những gì mình có thể học hay ít nhất hiểu và giải thích được cái mình thiếu so với họ, hoặc cái mà mình khó đạt tới với điều kiện của mình, như vậy sẽ biết mình nên học cái gì của họ.
Đam mê và chịu khó tìm hiểu thế chắc bây giờ trình của bạn cũng gần với chuyên nghiệp rồi nhỉ ?
 

Luong Pham

Đại Uý
Đam mê và chịu khó tìm hiểu thế chắc bây giờ trình của bạn cũng gần với chuyên nghiệp rồi nhỉ ?
Chuyện nghiên cứu và thực chiến đôi khi lại cãi nhau. Mình chỉ thích tập kỹ thuật chứ không có môi trường thi đấu. Mình đánh được nhiều kỹ thuật với bóng đến đẹp nhưng thi đấu thì vẫn thua người chơi đều và ít kỹ thuật. Tự đánh giá trình thực chiến ở hạng F. Kỹ thuật giật phải, giật trái D,E. Giao bóng, đỡ giao F. Chiến thuật G
Tôi nghĩ cũng không có gì lạ nếu thày Liu Quốc Lượng bây giờ đánh thua Malong.
 

archer

Đại Tá
Chuyện nghiên cứu và thực chiến đôi khi lại cãi nhau. Mình chỉ thích tập kỹ thuật chứ không có môi trường thi đấu. Mình đánh được nhiều kỹ thuật với bóng đến đẹp nhưng thi đấu thì vẫn thua người chơi đều và ít kỹ thuật. Tự đánh giá trình thực chiến ở hạng F. Kỹ thuật giật phải, giật trái D,E. Giao bóng, đỡ giao F. Chiến thuật G
Tôi nghĩ cũng không có gì lạ nếu thày Liu Quốc Lượng bây giờ đánh thua Malong.
Rất cool, đỡ cà pháo nhẹ tựa lông hồng :)
 

LangThang

Đại Uý
Ngay khi bạn hỏi câu này thì chứng tỏ bạn chưa tự tin vào khả năng đôi công của bản thân. Trong khi đôi công chính là bước cơ bản và quan trọng nhất để tạo nền tảng gốc rễ của các cú đánh về sau. Các VĐV chuyên nghiệp vẫn đôi công hằng ngày đấy. Còn nhớ hồi mới chơi tự đánh hơn 1 năm xong đi tập thì qua 2 thày mình vẫn chưa tốt nghiệp nổi bài đôi công nên đã bỏ dở luôn không tập nữa. Bẵng đi vài năm tự tập và xem clip. Sau đó may mắn có bạn tập nên đôi công miệt mài mấy tháng. Trong quá trình đó thì cảm nhận về quả bóng càng ngày càng rõ nét, cứ mỗi tuần lại thấy một điều mới mẻ trong quả đôi công đơn giản, và sau đó thì thấy quả đôi công thật sự vi diệu. Khi đó đánh đôi công mà như không đánh vậy. Tất cả cảm giác ấy là nằm ở bên trong, còn người ngoài nhìn vào thì vẫn thấy mình đánh chưa đẹp, bản thân mình cũng chưa hài lòng về form người. Do vậy, mình vẫn đang tập tiếp đôi công bất cứ khi nào có bạn tập. À, mình cũng mới làm quen với bóng bàn được 11 năm và cũng có một quãng thời gian vài năm rất rất đam mê, quên ăn quên ngủ đọc tài liệu trên mạng, dành rất nhiều tiền mua đồ và nhiều thời gian để tập... Đầy đủ các "triệu chứng" nghiện mà các bạn nghiệp dư hay kể
giông giống tớ
 

Luong Pham

Đại Uý
bác chju khó độ bia nhiều , nộp nhiều là ắt sẽ lên , kkk
Sự thật đúng là thế với người có thời gian và môi trường để mà độ. Cách chơi bóng bàn cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Bao nhiêu bác ở đây đã từng trải qua giai đoạn đam mê, có mút mới hoặc cốt mới là thách đấu cả sới :D . Hăm hở như muốn thịt tất cả, sau đó thắng thì sướng ít mà cứ nhớ mãi trận thua (tai hại là lại thua chính-cái-thằng-đó) rồi đem tâm trạng xấu về nhà không :D ?
Đã bao nhiêu người từng mê bóng đến quên cả vợ con, công việc? (ý là "quên" tạm thời thôi chứ bỏ hẳn thì khỏi nói)
Việc luyện bóng cũng như luyện võ, lên được 1 hạng thì vẫn thua cả nghìn người khác. Sẽ đến lúc nhận ra cái giá của việc lên level không hề rẻ. Hiện tại em lựa chọn bình an vui vẻ chơi giao lưu. Riêng chuyện đánh độ cũng tùy người mới vui. Tìm được người để mà đánh độ là rất quý. Bởi vì đôi khi thắng thua không quan trọng, quan trọng là độ với ai.
 

Bình luận từ Facebook

Top