Bác Vũ Hải Hưng

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Hôm nọ tôi có giao lưu với bác trên 60 tuổi, cuộc chiến thật gian nan khi bác có quả phát hay, cắt, giật moi, bạt, trái phải đều ngon... Nổi 1 tý là ăn bạt mất bóng.
Tôi oánh mà vãi cả mồ hôi. Hỏi ra mới biết bác là danh thủ Vũ Hải Hưng, hình nhử biệt danh Hưng Doximex thì phải.
Bác nào biết rõ hơn thì cho ít thông tin nhé.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bác VH Hưng Dosimex mà bác giờ mới biết nhỉ.
Đội Dosimex hồi đó, có bác VH Hưng, bác Tùng "teo", bác Hải "thích", Hưng "con" và lớp trẻ thì có Hiếu "đồng cô". Sau này, bác Hưng "con" chuyển sang đánh cho đội Hà nội.
Bác Vũ Hải Hưng hồi đó nổi tiếng với lối chơi uyển chuyển, chặn đẩy khéo léo và là chủ lực của Dosimex ở các giải báo Nhân Dân.
Bác Hưng đã từng ăn cả một VMC đang ở đỉnh cao phong độ, hình như trận này ở giải các cây vợt xuất sắc năm 98 thì phải, em cũng ko nhớ chính xác.
Giờ anh Hưng lớn tuổi quá rồi (nhưng chưa đến 60 đâu, khoảng hơn 50 tí thôi), cũng hơi đam mê môn rượu nên xuống nhiều lắm, nhưng đường nét thì vẫn đẹp, nhất là quả phải cầu vồng.
Bác muốn gặp lại một trận khác, để em lấy số bác Hưng cho.
 

bachikho

Đại Tá
nếu muốn coi trận đấu mang tính biểu diễn cao phải kể đến những trận VHH vs Đặng Thành, cả 2 đều đủ trò, giật, cắt, lốp..., trận đấu thường kéo rất dài và khán giả rất phấn khích :)
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Bác VH Hưng Dosimex mà bác giờ mới biết nhỉ.
Đội Dosimex hồi đó, có bác VH Hưng, bác Tùng "teo", bác Hải "thích", Hưng "con" và lớp trẻ thì có Hiếu "đồng cô". Sau này, bác Hưng "con" chuyển sang đánh cho đội Hà nội.
Bác Vũ Hải Hưng hồi đó nổi tiếng với lối chơi uyển chuyển, chặn đẩy khéo léo và là chủ lực của Dosimex ở các giải báo Nhân Dân.
Bác Hưng đã từng ăn cả một VMC đang ở đỉnh cao phong độ, hình như trận này ở giải các cây vợt xuất sắc năm 98 thì phải, em cũng ko nhớ chính xác.
Giờ anh Hưng lớn tuổi quá rồi (nhưng chưa đến 60 đâu, khoảng hơn 50 tí thôi), cũng hơi đam mê môn rượu nên xuống nhiều lắm, nhưng đường nét thì vẫn đẹp, nhất là quả phải cầu vồng.
Bác muốn gặp lại một trận khác, để em lấy số bác Hưng cho.

Họ tên bác Hưng thì nhớ anh ạ, hôm còn gặp ở xới Thăng Long, thấy đường nét vẫn hay lắm. Tuy nhiên biệt danh thì chỉ còn nhớ láng máng. Nhờ GS Google lại cho tên ... Vũ Quốc Hưng nên cũng không hiểu :).
Thực ra 2 anh em vô tình gặp hôm đến khu chung cư vì đều là bạn của mấy anh bóng bàn ở đó. Bác đó chấp 6 quả mấy cầu thủ khu đó thua hết nên anh bạn cứ gọi tôi qua giao lưu bằng được, bác đó đã mệt nhưng oánh đòn vẫn kinh.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Họ tên bác Hưng thì nhớ anh ạ, hôm còn gặp ở xới Thăng Long, thấy đường nét vẫn hay lắm. Tuy nhiên biệt danh thì chỉ còn nhớ láng máng. Nhờ GS Google lại cho tên ... Vũ Quốc Hưng nên cũng không hiểu :).
Thực ra 2 anh em vô tình gặp hôm đến khu chung cư vì đều là bạn của mấy anh bóng bàn ở đó. Bác đó chấp 6 quả mấy cầu thủ khu đó thua hết nên anh bạn cứ gọi tôi qua giao lưu bằng được, bác đó đã mệt nhưng oánh đòn vẫn kinh.
Ngày trước em vẫn luôn thích xem bác Hưng chơi phủi, mềm mại và khéo léo vô cùng, phải nói là đã con mắt.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
nếu muốn coi trận đấu mang tính biểu diễn cao phải kể đến những trận VHH vs Đặng Thành, cả 2 đều đủ trò, giật, cắt, lốp..., trận đấu thường kéo rất dài và khán giả rất phấn khích :)

Giờ anh biết anh Đặng Thành chơi ở đâu không?
 

bachikho

Đại Tá
Họ tên bác Hưng thì nhớ anh ạ, hôm còn gặp ở xới Thăng Long, thấy đường nét vẫn hay lắm. Tuy nhiên biệt danh thì chỉ còn nhớ láng máng. Nhờ GS Google lại cho tên ... Vũ Quốc Hưng nên cũng không hiểu :).
VQH = Hưng con, đây là tay vợt đi lên từ bóng bàn học sinh, thời tui là sinh viên thì HN có 2 tay vợt thống trị các giải học sinh: cấp 3 là Hưng con và cấp 2 là Lâm j đó k nhớ lắm (đánh trái gai ngắn, k phải Lâm gai hiện tại), thành tích khá nhất của tui thời sv là chén dc Vinh Huy (thời đó học lớp 9) chứ chưa đc gặp gặp Hưng và Lâm :)
 
Last edited:

BiaBongBan

Thượng Sỹ
Bác VH Hưng Dosimex mà bác giờ mới biết nhỉ.
Đội Dosimex hồi đó, có bác VH Hưng, bác Tùng "teo", bác Hải "thích", Hưng "con" và lớp trẻ thì có Hiếu "đồng cô". Sau này, bác Hưng "con" chuyển sang đánh cho đội Hà nội.
Bác Vũ Hải Hưng hồi đó nổi tiếng với lối chơi uyển chuyển, chặn đẩy khéo léo và là chủ lực của Dosimex ở các giải báo Nhân Dân.
Bác Hưng đã từng ăn cả một VMC đang ở đỉnh cao phong độ, hình như trận này ở giải các cây vợt xuất sắc năm 98 thì phải, em cũng ko nhớ chính xác.
Giờ anh Hưng lớn tuổi quá rồi (nhưng chưa đến 60 đâu, khoảng hơn 50 tí thôi), cũng hơi đam mê môn rượu nên xuống nhiều lắm, nhưng đường nét thì vẫn đẹp, nhất là quả phải cầu vồng.
Bác muốn gặp lại một trận khác, để em lấy số bác Hưng cho.

chú Hưng trên 70 rùi anh.đánh vẫn rất hay
 

backhand-ghost

Đại Tá
chú Hưng trên 70 rùi anh.đánh vẫn rất hay
Sao nhiều thế được nhỉ, em có nhớ nhầm ko? Bữa trước ra Thăng Long, a vừa gặp mà, đánh đôi với a Thanh YB.
Anh nhớ ko nhầm thì a Hải Hưng sinh năm 60-61 gì đó, còn a Tùng "teo" thì khoảng 68-69.
 
Last edited:

BiaBongBan

Thượng Sỹ
Sao nhiều thế được nhỉ, em có nhớ nhầm ko? Bữa trước ra Thăng Long, a vừa gặp mà, đánh đôi với a Thanh YB.
Anh nhớ ko nhầm thì a Hải Hưng sinh năm 60-61 gì đó, còn a Tùng "teo" thì khoảng 68-69.

khả năng anh nói đúng, nhìn chú đó già quá nên ai cũng nghĩ phải tầm 70
 

backhand-ghost

Đại Tá
khả năng anh nói đúng, nhìn chú đó già quá nên ai cũng nghĩ phải tầm 70
Đánh cùng thời với VMC nên ko thể nhiều tuổi vậy được em. A Hưng đã từng ăn cả VMC ở giải cây vợt xuất sắc năm nào đó, anh cũng ko nhớ.
Rượu nhiều quá mà, a Tùng cũng thế luôn.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Sao nhiều thế được nhỉ, em có nhớ nhầm ko? Bữa trước ra Thăng Long, a vừa gặp mà, đánh đôi với a Thanh YB.
Anh nhớ ko nhầm thì a Hải Hưng sinh năm 60-61 gì đó, còn a Tùng "teo" thì khoảng 68-69.

Đang ngồi với bác cùng phố với thời bác Hưng, bác Hưng sinh năm 57 ÷ 58 gì đó.
Bác từng vào lọt vào 10 cây vợt vàng, vô địch đồng đội HD nhiều năm...
 

Bình luận từ Facebook

Top