Lin Gaoyuan - nhanh như chim cắt

backhand-ghost

Đại Tá
Đã lâu quá rồi, anh em không có topic chuyên đề về một tay vợt, như trước đây hay bàn luận về ZJK hay Ma Long.
CNT giờ đang trong giai đoạn chuyển giao. ZJK chắc cũng nghỉ hẳn, Ma Long không biết còn cống hiến được đến lúc nào, những bước chạy của XX cũng đã có dấu hiệu của tuổi tác.
Một thế hệ CNT mới, trẻ trung hơn với cánh chim đầu đàn FZD đang tiếp nhận trách nhiệm duy trì vị thế thống trị của BBTQ.
Lin Gaoyuan, một nhân tố nổi bật trong số những tay vợt trẻ đang lên, tràn đầy khát khao chiến thắng.
Không giống như các đàn anh huyền thoại, Lin được đào tạo với một lối chơi rất khác. Vẫn là mút H3 huyền thoại, nhưng chơi gần bàn hơn, tốc độ hơn với một nhịp độ không tưởng.
Cá nhân người viết cũng cố xem xét, nghiền ngẫm hi vọng hiểu được phần nào lý do tại sao lại Lin có thể chơi nhanh đến vậy. Động tác của BH đúng là rất gọn, ngắn, tiếp xúc rất nhanh nhưng động tác FH với mặt H3 thì ko thể gọn và ngắn như các tay vợt chơi mặt Nhật, mặt châu Âu được (thậm chí nhiều lúc cảm giác động tác FH của LGY còn hơi cồng kềnh như quả giao bóng của cậu ta vậy).
Nhiều HLV, BLV của TQ đều đánh giá, Lin giờ chơi nhanh nhất, phản xạ bóng cũng là nhanh nhất của CNT (thậm chí là nhanh nhất TG). Mình nhiều khi cũng nghĩ "Lin nó ko phải là con người, nó là ma quỷ".
Những gì nói trên, anh em đều biết cả, không muốn quá dài dòng. Giờ thì mời cả nhà cùng vào tích phân, chém bão cho thật xôm nhé :)
 
Last edited:

HUNGdla

Trung Uý
Đã lâu quá rồi, anh em không có topic chuyên đề về một tay vợt, như trước đây hay bàn luận về ZJK hay Ma Long.
CNT giờ đang trong giai đoạn chuyển giao. ZJK chắc cũng nghỉ hẳn, Ma Long không biết còn cống hiến được đến lúc nào, những bước chạy của XX cũng đã có dấu hiệu của tuổi tác.
Một thế hệ CNT mới, trẻ trung hơn với cánh chim đầu đàn FZD đang tiếp nhận trách nhiệm duy trì vị thế thống trị của BBTQ.
Lin Gaoyuan, một nhân tố nổi bật trong số những tay vợt trẻ đang lên, tràn đầy khát khao chiến thắng.
Không giống như các đàn anh huyền thoại, Lin được đào tạo với một lối chơi rất khác. Vẫn là mút H3 huyền thoại, nhưng chơi gần bàn hơn, tốc độ hơn với một nhịp độ không tưởng.
Cá nhân người viết cũng cố xem xét, nghiền ngẫm hi vọng hiểu được phần nào lý do tại sao lại Lin có thể chơi nhanh đến vậy. Động tác của BH đúng là rất gọn, ngắn, tiếp xúc rất nhanh nhưng động tác FH với mặt H3 thì ko thể gọn và ngắn như các tay vợt chơi mặt Nhật, mặt châu Âu được (thậm chí nhiều lúc cảm giác động tác FH của LGY còn hơi cồng kềnh như quả giao bóng của cậu ta vậy).
Nhiều HLV, BLV của TQ đều đánh giá, Lin giờ chơi nhanh nhất, phản xạ bóng cũng là nhanh nhất của CNT (thậm chí là nhanh nhất TG). Mình nhiều khi cũng nghĩ "Lin nó ko phải là con người, nó là quỷ thì phải".
Những gì nói trên, anh em đều biết cả, không muốn quá dài dòng. Giờ thì mời cả nhà cùng vào tích phân, chém bão cho thật xôm nhé :)
Cậu này đánh nhiều trận xem cực kỳ đã mắt nhưng cũng có nhiều trận thua mà mình không hiểu được. Có cảm giác vào những thời điểm quyết định tâm lý của cậu ấy chưa thực sự lỳ đòn. Hy vọng năm nay cậu ta sẽ khắc phục điểm yếu này.
 

ga mo

Đại Tá
Ku này đánh nhiều lúc như lên đồng, nhiều lúc như gà mờ, nói chung, thần kinh thuộc loại yếu, cho đến nay thì khi nào gặp giải đấu đòi hỏi thần kinh thép để duy trì phong độ từ đầu đến cuối giải thì ku này không giữ nổi nên cao lắm là về nhì. Ở giải VĐTG gần đây, có 5 matchpoint mà vẫn thua Xu Xin, ở World Cup cũng y chang, thua Timo Boll. Sắp tới chắc cũng như cũ thôi, giỏi lắm thì được vào đến tứ kết là nghẻo. CHN chỉ trông chờ ở 4 người còn lại trong đội hình 5 người mà thôi.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Ku này đánh nhiều lúc như lên đồng, nhiều lúc như gà mờ, nói chung, thần kinh thuộc loại yếu, cho đến nay thì khi nào gặp giải đấu đòi hỏi thần kinh thép để duy trì phong độ từ đầu đến cuối giải thì ku này không giữ nổi nên cao lắm là về nhì. Ở giải VĐTG gần đây, có 5 matchpoint mà vẫn thua Xu Xin, ở World Cup cũng y chang, thua Timo Boll. Sắp tới chắc cũng như cũ thôi, giỏi lắm thì được vào đến tứ kết là nghẻo. CHN chỉ trông chờ ở 4 người còn lại trong đội hình 5 người mà thôi.

Kiểu tâm lý kém, cứ cho sang VN đánh độ nhiều thì bản lĩnh sẽ lên anh nhỉ :p
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Có lẽ đây là một giải pháp tốt.
Tú mẩu là 1 điển hình, đánh độ từ lúc còn tuyển trẻ mà đạt phong độ như hiện nay :)

Cu Lin Gaoyuan nhìn yếu ớt, nữ hóa giống mấy cậu trong phim Hàn xẻng :cool:
 
Last edited:

archer

Đại Tá
Bí quyết nhanh nhẹn của LGY nằm ở bộ tóc. Tóc nó dầy và dài, nếu chậm chạp sẽ rất nóng và ngứa, để thích nghi và làm mát cu cậu phải vận động rất nhanh.
 

bachikho

Đại Tá
tâm lý kém, lối đánh thiên về tốc độ mà thiếu lực, nếu gặp tàu hay tụi Á ôm bàn còn phát huy đc, gặp tụi Âu lùi xa thì đòn thành muỗi đâm ra ko ăn thua
 

thành đề

Đại Uý
Đm đọc comment của bác cười ỉa cmn ra quần!
Tếu vậy thôi nhưng cũng đúng mà bác. Để ý nhà vđ nào cũng phải trau chuốt hình ảnh. Zjk thì ko nói rồi, ML ngày trẻ trâu tồ tồ nhưng sau này trông khá bảnh và lì lợm, ông fangbo mặt khổ thì số cũng lận đận, malin cũng lì, wlq thì hơi hiền, hao shoai trông lơ ngơ... lứa sau này ko nói đến kỹ thuật nhưng e thấy fzd, wang chuqin, gái có sun yingsha rất lỳ đòn
 

archer

Đại Tá
Tếu vậy thôi nhưng cũng đúng mà bác. Để ý nhà vđ nào cũng phải trau chuốt hình ảnh. Zjk thì ko nói rồi, ML ngày trẻ trâu tồ tồ nhưng sau này trông khá bảnh và lì lợm, ông fangbo mặt khổ thì số cũng lận đận, malin cũng lì, wlq thì hơi hiền, hao shoai trông lơ ngơ... lứa sau này ko nói đến kỹ thuật nhưng e thấy fzd, wang chuqin, gái có sun yingsha rất lỳ đòn
Đồng ý bác, hình thức cũng thể hiện nội dung. LGY phải cắt đầu cua, tẩy nốt ruồi rồi làm quả hình xăm may mới ngóc lên đc.
 

Bình luận từ Facebook

Top