Không nên tổ chức giải mà phát bóng sai luật!

Status
Không mở trả lời sau này.

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Mấy ông bảo vệ cho cái phi thể thao, nói đó là văn hoá bb thì chắc bảo thủ ghê lắm. Chắc có mấy quả giao bóng bẩn để kiếm điểm. Haha . Xh ngày càng phát triển và thay đổi, sớm muộn giới trẻ nó cũng sẽ tẩy tray thôi.

Không ai bảo vệ cái phi thể thao nhưng thực tế nó đang xảy ra, giống như phê phán những kẻ vượt đèn đỏ. Nghĩa là chúng ta vẫn phải sống chung dù không muốn.
Còn ai muốn giao lưu ở HN thì gặp tôi, oánh ngang, mỗi trận 2÷5 bia, đảm bảo phát đúng luật nhé :D
 

Trainee

Đại Tá
Không ai bảo vệ cái phi thể thao nhưng thực tế nó đang xảy ra, giống như phê phán những kẻ vượt đèn đỏ. Nghĩa là chúng ta vẫn phải sống chung dù không muốn.
Còn ai muốn giao lưu ở HN thì gặp tôi, oánh ngang, mỗi trận 2÷5 bia, đảm bảo phát đúng luật nhé :D
Có ai bảo vệ phi thể thao đâu anh! Chỉ là câu chuyện mình nói nó phải theo chủ đề!
Chủ đề topic ở đây nó khác, kiểu trẻ con hậm hực! Kkk.
P/s: ở trình dưới "Hạng ruồi" em giao bóng đẹp phết đó, để lát em tìm cái hình hôm đánh giải! :D

 
Last edited:

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Không ai bảo vệ cái phi thể thao nhưng thực tế nó đang xảy ra, giống như phê phán những kẻ vượt đèn đỏ. Nghĩa là chúng ta vẫn phải sống chung dù không muốn.
Còn ai muốn giao lưu ở HN thì gặp tôi, oánh ngang, mỗi trận 2÷5 bia, đảm bảo phát đúng luật nhé :D
Bổ sung là cho đối phương phát thoải mái, trừ ăn cắp :D:p
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Có ai bảo vệ phi thể thao đâu anh! Chỉ là câu chuyện mình nói nó phải theo chủ đề!
Chủ đề topic ở đây nó khác, kiểu trẻ con hậm hực! Kkk.
P/s: ở trình dưới "Hạng ruồi" em giao bóng đẹp phết đó, để lát em tìm cái hình hôm đánh giải! :D


Bạn ở VT chắc biết cậu Chức, bác Thịnh nhỉ.
Mình mỗi lần xuống VT đều bị bác Thịnh quất cho 3 roi, lằn hết cả m*ng :mad::mad::mad:
 

Trainee

Đại Tá
Bạn ở VT chắc biết cậu Chức, bác Thịnh nhỉ.
Mình mỗi lần xuống VT đều bị bác Thịnh quất cho 3 roi, lằn hết cả m*ng :mad::mad::mad:
Dạ biết anh, nhưng em chỉ chơi thân với anh Chức thôi!
Bác Thịnh thì quả giao bóng thần thánh :D:D , con trai (giao bóng có lẽ cũng có gen bố) chắc là học trò của anh nhỉ? Em học C3 và chơi rất thân với Luận, ~K44 mỏ, hình như anh cũng biết rõ!
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Dạ biết anh, nhưng em chỉ chơi thân với anh Chức thôi!
Bác Thịnh thì quả giao bóng thần thánh :D:D , con trai (giao bóng có lẽ cũng có gen bố) chắc là học trò của anh nhỉ? Em học C3 và chơi rất thân với Luận, ~K44 mỏ, hình như anh cũng biết rõ!
Chuẩn hết, bác Thịnh đúng là có quả séc thần thánh khi mình chưa kịp chuẩn bị, hay cười khẩy khi đối thủ bị thua :p
 

Malong999

Trung Tá
Ôi zời ơi, Giải Dũng Cửu tổ chức chán lắm các bác ạ. Đơn cử như Giải Joola 2018 hạng ABC, team e vào đến Bán kết r, mà giờ đã sang năm 2019 mà đã tổ chức đánh được vòng bán kết vs chung kết đâu. Ae hỏi thì không bao giờ trả lời, tiền thì thu của ae đều, đi chơi đều, ăn uống bét nhè nhưng cứ anh em hỏi bao giờ đánh vòng bán kết vs chung kết thì lại lượn mất tích T^T. Em đánh diễn đàn cũng nhiều năm, cũng có 1 chút thành tích nhưng chưa năm nào bức xúc như năm nay cả. Em nghĩ các bác nên cân nhắc khi tham gia giải do DŨng Cửu tổ chức nếu k muốn thêm bực vào người. Đánh xong vòng bảng từ tháng 10/2018, tháng 2/2019 vẫn không có được cái lời tuyên bố nào cho ae, quá chán
 

HUNGdla

Trung Uý
Tôi ủng hộ tư tưởng của bác chủ topic. Cá nhân tôi có thể giao rất nhiều kiểu bẩn, sai luật được nhưng khi đánh trận tôi không bao giờ giở trò bẩn ra. Gặp bọn giao bẩn tôi khinh! Đọc từ trên xuống thấy hầu hết cmt không chịu tiếp thu và sửa đổi. Trong số những gã bảo thủ có cả những nick Có Vẻ uy tín. Thậm chí Có Vẻ là thày dạy bb nghiệp dư. Xin phép đc cười đểu những thày bảo thủ một phát! Và nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019 gửi lời chửi đcm những thằng đéo biết giao bóng mà còn tinh tướng! Năm nay năm lợn. Giao bẩn là Lợn!
Tôi thích cách suy nghĩ của bác. Tôi chơi BB chủ yếu rèn luyện sức khỏe chứ trình mình chỉ hạng gà chưa khi nào thi đấu cả. Nhưng khi đánh,dù giao lưu vài chai bia thì tôi vẫn luôn chơi đúng luật cho dù mình vẫn thua mãi vì cái kiểu chơi bẩn của mấy ông kia.
 

Luong Pham

Đại Uý
Tôi thích cách suy nghĩ của bác. Tôi chơi BB chủ yếu rèn luyện sức khỏe chứ trình mình chỉ hạng gà chưa khi nào thi đấu cả. Nhưng khi đánh,dù giao lưu vài chai bia thì tôi vẫn luôn chơi đúng luật cho dù mình vẫn thua mãi vì cái kiểu chơi bẩn của mấy ông kia.
Tôi cũng thích cách chơi của bác! Chúc bác luôn vui, khỏe!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Tôi xem nhiều giải Dũng Cửu tổ chức và giải không tôn trọng luật bóng bàn

Đăng cử bạn Việt này giao bóng sai luật, chẳng ai bắt cả. Nếu chúng ta chơi thể thao mà không tôn trọng luật thể thao thì đừng nên làm phong trào. Nó không giúp ích được mà còn khuyến khích tật xấu

Mong muốn luôn được tham gia các giải đấu phong trào theo đúng luật quốc tế không phải của riêng bác chủ thread, ai chơi bóng cũng đều có suy nghĩ như vậy.
Nhưng nói ông em D "tái" phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này trong mỗi giải em nó tổ chức thì e là có chút nặng nề với Dũng quá.
Để giải quyết được vấn đề này, phần lớn phải là ý thức của các VĐV và công tác trọng tài.
Đến bây giờ thực sự chúng ta cũng không biết là mình giao đã hoàn toàn đúng luật chưa, phải giao thế nào mới là hợp chuẩn.

Hay trước khi vào giải, BTC và trọng tài phải hướng dẫn tất cả các VĐV dự giải về quả giao bóng đúng luật. Sau đó các VĐV về nhà tập lại giao bóng, cho đến khi đạt chuẩn mới đc đi đánh giải.
Cá nhân tôi nghĩ là, chắc cũng phải 80-90% anh em chơi bóng phải tập lại và làm mới quả giao của mình. Cái này khách quan mà nói, không dễ. Tập được quả giao bóng mới tinh, chưa bao giờ là đơn giản với bất kỳ ai trong chúng ta.

Sau đó là công tác trọng tài. Các giải phong trào ko có ghi hình như các giải đấu quốc tế, thậm chí cả giải VĐQG cũng không được ghi hình đủ góc độ.
Trong tình huống như vậy, mọi người có đủ niềm tin dành cho trọng tài không, có thể thoải mái thi đấu với những tình huống trừ điểm đầy tranh cãi không, các trận đấu sẽ diễn ra với không khí thế nào.

Với một hai lý do trên, bản thân tôi nghĩ rằng việc tổ chức một giải đấu phong trào đúng chuẩn quốc tế về vấn đề giao bóng dường như nằm ngoài khả năng của D9 hay bất kỳ ai, tại thời điểm này với nguồn lực còn hết sức hữu hạn.
D9 chưa bao giờ đồng ý với việc giao trái luật và cũng than thở với anh em rất nhiều nhưng cái khó nó bó cái khôn các bác ạ.

Vậy thì làm sao bây giờ?
Có lẽ, tạm thời, chúng ta nên chấp nhận một chút sai số. Các VĐV chỉ cần tung bóng thẳng, không ném vào trong người, không lấy hông, khuỷu tay che bóng kín mít là cũng là tạm ổn rồi.
Khi đánh độ, ta giao ước với nhau cho rõ những gì đc làm, những gì quá đáng ko được phép. Ko thỏa thuận được thì ko chơi nữa.
 
Last edited:

tosiosHD

Đại Tá
Mong muốn luôn được tham gia các giải đấu theo đúng luật quốc tế không phải của riêng bác chủ thread, ai chơi bóng cũng đều có suy nghĩ như vậy.
Nhưng nói ông em D "tái" phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này trong mỗi giải em nó tổ chức thì e là có chút nặng nề với Dũng quá.
Để giải quyết được vấn đề này, phần lớn phải là ý thức của các VĐV và công tác trọng tài.
Đến bây giờ thực sự chúng ta cũng không biết là mình giao đã hoàn toàn đúng luật chưa, phải giao thế nào mới là hợp chuẩn.

Hay trước khi vào giải, BTC và trọng tài phải hướng dẫn tất cả các VĐV dự giải về quả giao bóng đúng luật. Sau đó các VĐV về nhà tập lại giao bóng, cho đến khi đạt chuẩn mới đc đi đánh giải.
Cá nhân tôi nghĩ là, chắc cũng phải 80-90% anh em chơi bóng phải tập lại và làm mới quả giao của mình. Cái này khách quan mà nói, không dễ. Tập được quả giao bóng mới tinh, chưa bao giờ là đơn giản với bất kỳ ai trong chúng ta.

Sau đó là công tác trọng tài. Các giải phong trào ko có ghi hình như các giải đấu quốc tế, thậm chí cả giải VĐQG cũng không được ghi hình đủ góc độ.
Trong tình huống như vậy, mọi người có đủ niềm tin dành cho trọng tài không, có thể thoải mái thi đấu với những tình huống trừ điểm đầy tranh cãi không, các trận đấu sẽ diễn ra với không khí thế nào.

Với một hai lý do trên, bản thân tôi nghĩ rằng việc tổ chức một giải đấu phong trào đúng chuẩn quốc tế về vấn đề giao bóng dường như ngoài khả năng của D9 hay bất kỳ ai, tại thời điểm này với nguồn lực còn hết sức hữu hạn.
D9 chưa bao giờ đồng ý với việc giao trái luật và cũng than thở với anh em rất nhiều nhưng cái khó nó bó cái khôn các bác ạ.

Vậy thì làm sao bây giờ?
Có lẽ, tạm thời, chúng ta nên chấp nhận một chút sai số. Các VĐV chỉ cần tung bóng thẳng, không ném vào trong người, không lấy hông, khuỷu tay che bóng kín mít là cũng là tạm ổn rồi.
Khi đánh độ, ta giao ước với nhau cho rõ những gì đc làm, những gì quá đáng ko được phép. Ko thỏa thuận được thì ko chơi nữa.
Rất đồng tình với quan điểm của bác về vấn đề này. Và tôi cũng nghĩ rằng, chỉ cần 2 đối thủ cảm thấy chấp nhận được các cú giao bóng của nhau là trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra; chứ để bắt bẻ rõ nét đúng luật hay không thì nó rất khó ở thời điểm hiện tại này!
Cũng rất đồng tình với ý kiến của chủ thớt về giao bóng đúng luật, chỉ là chủ thớt giật tít về D9 như vậy thấy nó hơi to tát thôi!
 

HUNGdla

Trung Uý
Mong muốn luôn được tham gia các giải đấu theo đúng luật quốc tế không phải của riêng bác chủ thread, ai chơi bóng cũng đều có suy nghĩ như vậy.
Nhưng nói ông em D "tái" phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này trong mỗi giải em nó tổ chức thì e là có chút nặng nề với Dũng quá.
Để giải quyết được vấn đề này, phần lớn phải là ý thức của các VĐV và công tác trọng tài.
Đến bây giờ thực sự chúng ta cũng không biết là mình giao đã hoàn toàn đúng luật chưa, phải giao thế nào mới là hợp chuẩn.

Hay trước khi vào giải, BTC và trọng tài phải hướng dẫn tất cả các VĐV dự giải về quả giao bóng đúng luật. Sau đó các VĐV về nhà tập lại giao bóng, cho đến khi đạt chuẩn mới đc đi đánh giải.
Cá nhân tôi nghĩ là, chắc cũng phải 80-90% anh em chơi bóng phải tập lại và làm mới quả giao của mình. Cái này khách quan mà nói, không dễ. Tập được quả giao bóng mới tinh, chưa bao giờ là đơn giản với bất kỳ ai trong chúng ta.

Sau đó là công tác trọng tài. Các giải phong trào ko có ghi hình như các giải đấu quốc tế, thậm chí cả giải VĐQG cũng không được ghi hình đủ góc độ.
Trong tình huống như vậy, mọi người có đủ niềm tin dành cho trọng tài không, có thể thoải mái thi đấu với những tình huống trừ điểm đầy tranh cãi không, các trận đấu sẽ diễn ra với không khí thế nào.

Với một hai lý do trên, bản thân tôi nghĩ rằng việc tổ chức một giải đấu phong trào đúng chuẩn quốc tế về vấn đề giao bóng dường như ngoài khả năng của D9 hay bất kỳ ai, tại thời điểm này với nguồn lực còn hết sức hữu hạn.
D9 chưa bao giờ đồng ý với việc giao trái luật và cũng than thở với anh em rất nhiều nhưng cái khó nó bó cái khôn các bác ạ.

Vậy thì làm sao bây giờ?
Có lẽ, tạm thời, chúng ta nên chấp nhận một chút sai số. Các VĐV chỉ cần tung bóng thẳng, không ném vào trong người, không lấy hông, khuỷu tay che bóng kín mít là cũng là tạm ổn rồi.
Khi đánh độ, ta giao ước với nhau cho rõ những gì đc làm, những gì quá đáng ko được phép. Ko thỏa thuận được thì ko chơi nữa.
Lâu nay Pro quy ẩn zang hồ luyện công phu thấy vắng quá.
 

georgemike

Trung Uý
Mong muốn luôn được tham gia các giải đấu phong trào theo đúng luật quốc tế không phải của riêng bác chủ thread, ai chơi bóng cũng đều có suy nghĩ như vậy.
Nhưng nói ông em D "tái" phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này trong mỗi giải em nó tổ chức thì e là có chút nặng nề với Dũng quá.
Để giải quyết được vấn đề này, phần lớn phải là ý thức của các VĐV và công tác trọng tài.
Đến bây giờ thực sự chúng ta cũng không biết là mình giao đã hoàn toàn đúng luật chưa, phải giao thế nào mới là hợp chuẩn.

Hay trước khi vào giải, BTC và trọng tài phải hướng dẫn tất cả các VĐV dự giải về quả giao bóng đúng luật. Sau đó các VĐV về nhà tập lại giao bóng, cho đến khi đạt chuẩn mới đc đi đánh giải.
Cá nhân tôi nghĩ là, chắc cũng phải 80-90% anh em chơi bóng phải tập lại và làm mới quả giao của mình. Cái này khách quan mà nói, không dễ. Tập được quả giao bóng mới tinh, chưa bao giờ là đơn giản với bất kỳ ai trong chúng ta.

Sau đó là công tác trọng tài. Các giải phong trào ko có ghi hình như các giải đấu quốc tế, thậm chí cả giải VĐQG cũng không được ghi hình đủ góc độ.
Trong tình huống như vậy, mọi người có đủ niềm tin dành cho trọng tài không, có thể thoải mái thi đấu với những tình huống trừ điểm đầy tranh cãi không, các trận đấu sẽ diễn ra với không khí thế nào.

Với một hai lý do trên, bản thân tôi nghĩ rằng việc tổ chức một giải đấu phong trào đúng chuẩn quốc tế về vấn đề giao bóng dường như nằm ngoài khả năng của D9 hay bất kỳ ai, tại thời điểm này với nguồn lực còn hết sức hữu hạn.
D9 chưa bao giờ đồng ý với việc giao trái luật và cũng than thở với anh em rất nhiều nhưng cái khó nó bó cái khôn các bác ạ.

Vậy thì làm sao bây giờ?
Có lẽ, tạm thời, chúng ta nên chấp nhận một chút sai số. Các VĐV chỉ cần tung bóng thẳng, không ném vào trong người, không lấy hông, khuỷu tay che bóng kín mít là cũng là tạm ổn rồi.
Khi đánh độ, ta giao ước với nhau cho rõ những gì đc làm, những gì quá đáng ko được phép. Ko thỏa thuận được thì ko chơi nữa.

Nếu chỉ sai lệch ít và ko cố ý thì đâu ai nói gì? Thấy toàn vận động viên hạng A, B cố tình giao lấy điểm không đấy

Lúc đầu thấy đối thủ còn công qua công lại. Lúc sau thua giao banh quá, nản, buông xuôi. Còn bạn giao bẩn thì quay về phía camera và cười :(

Buồ cho tinh thần thể thao
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nếu chỉ sai lệch ít và ko cố ý thì đâu ai nói gì? Thấy toàn vận động viên hạng A, B cố tình giao lấy điểm không đấy

Lúc đầu thấy đối thủ còn công qua công lại. Lúc sau thua giao banh quá, nản, buông xuôi. Còn bạn giao bẩn thì quay về phía camera và cười :(

Buồ cho tinh thần thể thao
Bác nói không có sai, hiện tượng bác phản ánh là có thật.
Vấn đề này nó có từ bao năm nay rồi, ai cũng biết.
Cái này cũng không thể quy trách nhiệm cho riêng ai được. Cũng không thể trách VĐV, vì quy chế, luật định là có nhưng ko được thực thi. Mà để thực thi một điều luật mà việc nhận định nó vẫn phụ thuộc vào cảm tính thì khó khăn càng lớn.
Phê phán thì dễ lắm. Cuộc sống luôn vẫn đầy rẫy sự bất công, những oan trái. Nhưng để giải quyết được tất cả thì không hề dễ.
Không biết là bác đã có cách nào KHẢ THI chưa, nếu được thì mong bác chia sẻ để anh em ủng hộ.

Tôi trước cũng có lúc bức xúc, cũng giận dữ như bác vậy nhưng tôi ko có cách nào thay đổi được nó. Vậy nên cũng chỉ có thể tự bảo mình cố giao cho nó chuẩn và đến giờ vẫn đang cố gắng dù ko biết liệu mình giao thế đã được chưa.
Nhưng tôi biết, nếu mình chỉ biết gào tướng lên và chẳng nỗ lực gì để thay đổi nó thì tôi không có quyền phán xét người khác. Đúng sai nhiều khi rất khó phân, lằn ranh giữa một thái độ tích cực và tiêu cực nó cũng mong manh lắm. Nếu ngày mai, ITTF lại quay lại sử dụng luật cũ thì câu chuyện hôm nay ta nói lại thành vô nghĩa.
Không biết bác có hiểu ý tôi không.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Rất đồng tình với quan điểm của bác về vấn đề này. Và tôi cũng nghĩ rằng, chỉ cần 2 đối thủ cảm thấy chấp nhận được các cú giao bóng của nhau là trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra; chứ để bắt bẻ rõ nét đúng luật hay không thì nó rất khó ở thời điểm hiện tại này!
Cũng rất đồng tình với ý kiến của chủ thớt về giao bóng đúng luật, chỉ là chủ thớt giật tít về D9 như vậy thấy nó hơi to tát thôi!
Không biết là anh em vẫn đang sinh hoạt, chém bão trên này. Lên 4rum thấy toàn quảng cáo, bán mua, thấy không khí nhạt nhẽo mà buồn ghê.
Tại sao giao diện diễn đàn bây giờ lại tệ thế bác SM @Hangruoi ơi?
 

georgemike

Trung Uý
Bác nói không có sai, hiện tượng bác phản ánh là có thật.
Vấn đề này nó có từ bao năm nay rồi, ai cũng biết.
Cái này cũng không thể quy trách nhiệm cho riêng ai được. Cũng không thể trách VĐV, vì quy chế, luật định là có nhưng ko được thực thi. Mà để thực thi một điều luật mà việc nhận định nó vẫn phụ thuộc vào cảm tính thì khó khăn càng lớn.
Phê phán thì dễ lắm. Cuộc sống luôn vẫn đầy rẫy sự bất công, những oan trái. Nhưng để giải quyết được tất cả thì không hề dễ.
Không biết là bác đã có cách nào KHẢ THI chưa, nếu được thì mong bác chia sẻ để anh em ủng hộ.

Tôi trước cũng có lúc bức xúc, cũng giận dữ như bác vậy nhưng tôi ko có cách nào thay đổi được nó. Vậy nên cũng chỉ có thể tự bảo mình cố giao cho nó chuẩn và đến giờ vẫn đang cố gắng dù ko biết liệu mình giao thế đã được chưa.
Nhưng tôi biết, nếu mình chỉ biết gào tướng lên và chẳng nỗ lực gì để thay đổi nó thì tôi không có quyền phán xét người khác. Đúng sai nhiều khi rất khó phân, lằn ranh giữa một thái độ tích cực và tiêu cực nó cũng mong manh lắm. Nếu ngày mai, ITTF lại quay lại sử dụng luật cũ thì câu chuyện hôm nay ta nói lại thành vô nghĩa.
Không biết bác có hiểu ý tôi không.
Bác nói không có sai, hiện tượng bác phản ánh là có thật.
Vấn đề này nó có từ bao năm nay rồi, ai cũng biết.
Cái này cũng không thể quy trách nhiệm cho riêng ai được. Cũng không thể trách VĐV, vì quy chế, luật định là có nhưng ko được thực thi. Mà để thực thi một điều luật mà việc nhận định nó vẫn phụ thuộc vào cảm tính thì khó khăn càng lớn.
Phê phán thì dễ lắm. Cuộc sống luôn vẫn đầy rẫy sự bất công, những oan trái. Nhưng để giải quyết được tất cả thì không hề dễ.
Không biết là bác đã có cách nào KHẢ THI chưa, nếu được thì mong bác chia sẻ để anh em ủng hộ.

Tôi trước cũng có lúc bức xúc, cũng giận dữ như bác vậy nhưng tôi ko có cách nào thay đổi được nó. Vậy nên cũng chỉ có thể tự bảo mình cố giao cho nó chuẩn và đến giờ vẫn đang cố gắng dù ko biết liệu mình giao thế đã được chưa.
Nhưng tôi biết, nếu mình chỉ biết gào tướng lên và chẳng nỗ lực gì để thay đổi nó thì tôi không có quyền phán xét người khác. Đúng sai nhiều khi rất khó phân, lằn ranh giữa một thái độ tích cực và tiêu cực nó cũng mong manh lắm. Nếu ngày mai, ITTF lại quay lại sử dụng luật cũ thì câu chuyện hôm nay ta nói lại thành vô nghĩa.
Không biết bác có hiểu ý tôi không.


Tôi trước cũng có lúc bức xúc, cũng giận dữ như bác vậy nhưng tôi ko có cách nào thay đổi được nó. --> Tôi nghĩ anh vẫn có thể ủng hộ ý kiến này và nếu có gặp anh Dũng Cửu hoặc ai tổ chức giải thì góp ý. Đó là phản ứng tích cực vẫn hay hơn là phản ứng tiêu cực là chúng ta than trách văn hóa ở VN như thế, mình không thây đổi được nên mình chơi thế chứ ko là mất lợi thế. Như thế chúng ta chẳng khác gì những anh em đó ;)

Đúng sai nhiều khi rất khó phân, lằn ranh giữa một thái độ tích cực và tiêu cực nó cũng mong manh lắm. --> Nó rất rõ, đơn cử trường hợp này: có ai dám nói là ko biết họ đang giao bóng sai luật ko? Chỉ có sự ích kỷ quyết định cách họ làm thôi

Nếu ngày mai, ITTF lại quay lại sử dụng luật cũ thì câu chuyện hôm nay ta nói lại thành vô nghĩa. --> Tích cực thay đổi thay vì hy vọng ITTF thay đổi ngược lại. Có thể là mãi mãi :)) Cách nghĩ này giống cách suy nghĩ của người xưa, cũng trong chờ vào một tâm linh hay tín ngưỡng làm cho họ an tâm hơn, và có thể chờ ko bao giờ có kết quả

Không biết bác có hiểu ý tôi không --> Tôi hiểu bác, không biết bác có hiểu ý tôi không :)) Góp ý cho vui, không có ý công kích gì nhau hết nhé
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top