Không nên tổ chức giải mà phát bóng sai luật!

Status
Không mở trả lời sau này.

georgemike

Trung Uý
Chém gió là giỏi, đó là chúng ta, ví dụ ngay cái khởi đầu topic này.
Đưa ra một điều kết luận tiêu cực, không đưa ra giải pháp. Xin lỗi chủ topic, trẻ nít, chuyện tương tự vậy, nói nhiều, nói lâu, cũ rồi.
Cái chúng ta cần là giải pháp thực tế, chứ chỉ trích, so đo, người VN là thánh hết rồi, không cần thêm một ông nữa đâu!

Bạn à, chẳng lẻ phải cần đưa 1 câu đơn giản là: "Giải pháp là khi tổ chức giải yêu cầu trọng tài bắt theo luật". Bạn có cần tôi đưa 1 câu buồn cười như vậy không?

Còn nếu bạn nói tranh luận với cơ sở luận rõ ràng thì tôi rất sẵn sàng.

Cái chúng ta cần là giải pháp thực tế, chứ chỉ trích, so đo, người VN là thánh hết rồi, không cần thêm một ông nữa đâu! ---> Người Việt cũng thường vô phán và không tranh luận và không có cơ sở luận. Bạn đang chứng minh điều ấy

Còn nếu nghi ngờ cơ sở luận của tôi thì xem chúng ta chia sẽ profile để biết nhau hơn và tiếp tục góp ý nhé:
https://www.linkedin.com/in/georgenguyen79/

Nhưng tôi hy vọng các góp ý đều có cơ sở luận
 

georgemike

Trung Uý
Chủ topic giật tít và chỉ trích vấn đề có vẻ căng và muốn nó hoàn hảo ngay lập tức quá! Chủ topic thử thay D9 tổ chức 1 giải như ý muốn và áp dụng công nghệ Var trong giao bóng xem ntn?
Cái vấn đề giao bóng nó tế nhị lắm, tôi nghĩ các lãnh đạo ngành, các trưởng BTC các giải đã nghĩ đến từ lâu lắm rồi.

Chủ topic giật tít và chỉ trích vấn đề có vẻ căng và muốn nó hoàn hảo ngay lập tức quá! ---> chưa câu nào trong topic mình có nó phải thay đổi liền :)

Chủ topic thử thay D9 tổ chức 1 giải như ý muốn và áp dụng công nghệ Var trong giao bóng xem ntn? --> Thật ra mình không cần những thứ mà trọng tài không nhận định được vấn đề mà phải nhờ đến VAR. Mình chỉ cần các bạn và đặc biệt là trọng tài phải tuân thủ luật khi tổ chức giải

Cái vấn đề giao bóng nó tế nhị lắm, tôi nghĩ các lãnh đạo ngành, các trưởng BTC các giải đã nghĩ đến từ lâu lắm rồi ---> tuân thủ luật môn thể thao mình đang tổ chức là tế nhị? :)
 

georgemike

Trung Uý
Tôi không hiểu anh đánh trình thế nào, giao lưu nhiều chưa?
Tôi chỉ nói đến CLB nào đó giao lưu mà yêu cầu các bác giao đúng luật (đơn giản là tung bóng, không che, không đục chọi...) thì phần lớn các bác không đáp ứng được, đó là ở trung tâm đó. Nhiều người còn chả rõ luật cơ. Cái đó được gọi là "phủi" vốn đã tồn tại bao năm :)
Khi đó anh xử lý thế nào, chả lẽ ra về? :D
Tôi rất đồng ý việc suy nghĩ thoang thoáng với thế hệ có tuổi. Còn đội trẻ thì cần kêu gọi đánh đúng luật.

Tôi chỉ nói đến CLB nào đó giao lưu mà yêu cầu các bác giao đúng luật (đơn giản là tung bóng, không che, không đục chọi...) thì phần lớn các bác không đáp ứng được, đó là ở trung tâm đó. Nhiều người còn chả rõ luật cơ. Cái đó được gọi là "phủi" vốn đã tồn tại bao năm :)
Khi đó anh xử lý thế nào, chả lẽ ra về? :D--> chắc anh chưa đọc kỹ topic của tôi. Thứ 1 là tôi nói về tổ chức giải, ko phải cá nhân giao lưu. Cá nhân 2 anh có thể tự thỏa thuận, thậm chí có thể chấp nhau đánh bằng ghế đẩu. Clip tôi đưa tham khảo là mấy bạn đánh hạng A của Việt Nam nhé :)
 

tosiosHD

Đại Tá
Chủ topic giật tít và chỉ trích vấn đề có vẻ căng và muốn nó hoàn hảo ngay lập tức quá! ---> chưa câu nào trong topic mình có nó phải thay đổi liền :)

Chủ topic thử thay D9 tổ chức 1 giải như ý muốn và áp dụng công nghệ Var trong giao bóng xem ntn? --> Thật ra mình không cần những thứ mà trọng tài không nhận định được vấn đề mà phải nhờ đến VAR. Mình chỉ cần các bạn và đặc biệt là trọng tài phải tuân thủ luật khi tổ chức giải

Cái vấn đề giao bóng nó tế nhị lắm, tôi nghĩ các lãnh đạo ngành, các trưởng BTC các giải đã nghĩ đến từ lâu lắm rồi ---> tuân thủ luật môn thể thao mình đang tổ chức là tế nhị? :)
Có vẻ bác rất muốn bóc tách câu chữ nhỉ? Tôi ko thể có thời gian diễn đạt ý trong 10 trang A4 và viết vào đây được nên chỉ viết ngắn gọn thôi. Bác quá đề cao cái chuẩn mực và luật giao bóng? Thử hỏi bác chơi bóng có giao bóng đúng luật tất cả các cú giao của bác ko? Mọi thứ cũng chỉ là tương đối, Việt Nam vẫn đang quá độ lên CNXH mà, tôi nghĩ trừ những trường hợp thô thiển quá như khi giao lưu 1 số nơi gặp thôi, còn trong các giải thì đa số trọng tài và đối thủ thấy chấp nhận cú giao bóng của đối phương được là ok thôi. Mình cứ chỉnh từ từ bác ơi, cứ để D9 tổ chức giải đi!
 
Đánh đúng luật ở Việt Nam mà tổ chức giải phong trào thì ít người tham gia lắm bởi vì => đánh đúng luật thì có mà thua à. Nên thôi BTC muốn tổ chức cho nhiều đánh không thua nên thôi kê ĐỤC CHỌI NÉM QUĂNG LIỆN BÚNG kiểu gì cũng được miễn là càng đông càng vui.Còn chuyện giao bóng tung không che mà lấy nguyên nhân lâu năm thành thói quen thì còn bằng người mới tập đánh vài tháng
 

Trainee

Đại Tá
Trước khi làm việc gì, đều cần có mục đích, và sau đó đánh giá theo; cùng một sự việc, mỗi người có cái nhìn, cái đích không hẳn giống nhau.
Với D9, người ta làm ăn, kinh doanh, miễn là không phạm pháp, .... Với nhà quản lý, với dân chơi, có sân chơi, ... Về chuyên môn, nếu không có các giải phong trào, chắc chắn bóng bàn chuyên nghiệp VN chết dí. Nên đừng nói thà nọ thà chai! ...
Vấn đề này nói mãi rồi, bóng bàn VN vẫn đang
phát triển và đục chọi vẫn cứ tồn tại thôi, vì đó
là văn hóa, là giáo dục,... Như bác nào trên kia nói, nó không chỉ là bóng bàn. (Khi mà đến con mình ở nhà dậy còn chưa tới đâu, đừng vội trách xã hội thô lỗ).
 
Mục đích các nhà tài trợ là tổ chức giải để nhiều người tham gia là tốt nhất chứ không phải là chất lượng của giải nó như thế nào đến cả cái ao làng V.League nhiều tiền lắm của còn chưa biết khi nào làm được thì BB Việt Nam ...... Thôi lo việc khác đi thôi."Việt nam có một rừng Luật nhưng khi ra sân thì có một đống Luật rừng". Tóm lại thích thì chơi không thích thì thôi miễn ra sân thì cứ vận dụng đủ loại thủ đoạn để chiến thắng là OK rồi lịch sử đâu có nhớ kẻ thất bại đâu
ĐỤC CHỌI QUĂNG NÉM CHE CHẮN mới vươn tới........
P/S: Tổ chức giải cho chơi là tốt rồi. Còn chuyện đúng luật để con cháu nó lo chứ lớn rồi đúng luật thì tốt mà không đúng luật thì cũng có chết ai đâu;)
 
Trước khi ra sân các sư phụ dặn rằng lâu nay mỗi sư phụ truyền cho con một cú giao độc do đó con phải bằng tất cả mọi khả năng cho phép của mình mà phát huy đỉnh cao của những cú giao bóng huyền thoại mà cả thế giới đều đưa vào cấm kỵ thì con mới có thể Vô Địch được hãy khắc cốt ghi tâm vào. Con phải luôn nhớ thắng làm vua mà thua làm ăn mày đó :cool::cool::p
 

Luong Pham

Đại Uý
Tôi ủng hộ tư tưởng của bác chủ topic. Cá nhân tôi có thể giao rất nhiều kiểu bẩn, sai luật được nhưng khi đánh trận tôi không bao giờ giở trò bẩn ra. Gặp bọn giao bẩn tôi khinh! Đọc từ trên xuống thấy hầu hết cmt không chịu tiếp thu và sửa đổi. Trong số những gã bảo thủ có cả những nick Có Vẻ uy tín. Thậm chí Có Vẻ là thày dạy bb nghiệp dư. Xin phép đc cười đểu những thày bảo thủ một phát! Và nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019 gửi lời chửi đcm những thằng đéo biết giao bóng mà còn tinh tướng! Năm nay năm lợn. Giao bẩn là Lợn!
 

georgemike

Trung Uý
Trước khi làm việc gì, đều cần có mục đích, và sau đó đánh giá theo; cùng một sự việc, mỗi người có cái nhìn, cái đích không hẳn giống nhau.
Với D9, người ta làm ăn, kinh doanh, miễn là không phạm pháp, .... Với nhà quản lý, với dân chơi, có sân chơi, ... Về chuyên môn, nếu không có các giải phong trào, chắc chắn bóng bàn chuyên nghiệp VN chết dí. Nên đừng nói thà nọ thà chai! ...
Vấn đề này nói mãi rồi, bóng bàn VN vẫn đang
phát triển và đục chọi vẫn cứ tồn tại thôi, vì đó
là văn hóa, là giáo dục,... Như bác nào trên kia nói, nó không chỉ là bóng bàn. (Khi mà đến con mình ở nhà dậy còn chưa tới đâu, đừng vội trách xã hội thô lỗ).

Bác Luong Pham nghĩ sao? :))

Với D9, người ta làm ăn, kinh doanh, miễn là không phạm pháp, .... --> Chơi thể thao mà không tuân thủ luật khác nào các bác làm kinh doanh mà phạm pháp :)

Với nhà quản lý, với dân chơi, có sân chơi, ... Về chuyên môn, nếu không có các giải phong trào, chắc chắn bóng bàn chuyên nghiệp VN chết dí. --> Phong trào mà tập thói xấu nên không những không phát huy được gì mà còn có tác dụng ngược... Có nghe câu thà không học chứ đừng học cái sai :)

Như bác nào trên kia nói, nó không chỉ là bóng bàn. (Khi mà đến con mình ở nhà dậy còn chưa tới đâu, đừng vội trách xã hội thô lỗ ---> Một trong những sai phạm tư duy là chúng ta chuyên nhìn người khác mà hành xử, trong khi chúng ta có thể làm tốt được mà không là. T6i hy vọng là khi share những suy nghĩ này thay vì các anh em có tâm một chút chia sẽ thực trạng của phong trào mà có cách đóng góp. Ai quen biết với những anh em tổ chức giải thì góp ý. Hoặc bản thân anh em khi thấy vận động viên khác làm sai thì nên lên tiếng. Thay vì tư duy như vậy thì anh em vào cứ bảo vệ cho những suy nghĩ không đúng mà không nghĩ đến là sao làm tốt hơn việc đó :)
 

georgemike

Trung Uý
Trước khi ra sân các sư phụ dặn rằng lâu nay mỗi sư phụ truyền cho con một cú giao độc do đó con phải bằng tất cả mọi khả năng cho phép của mình mà phát huy đỉnh cao của những cú giao bóng huyền thoại mà cả thế giới đều đưa vào cấm kỵ thì con mới có thể Vô Địch được hãy khắc cốt ghi tâm vào. Con phải luôn nhớ thắng làm vua mà thua làm ăn mày đó :cool::cool::p

Haha bất chấp con ạ, thầy bảo. Ông thầy khác thấy học trò mình thất thế bảo, mày cũng nên bất chấp con ạ, không thì lỗ :)))
 

Luong Pham

Đại Uý
Bác Luong Pham nghĩ sao? :))

Với D9, người ta làm ăn, kinh doanh, miễn là không phạm pháp, .... --> Chơi thể thao mà không tuân thủ luật khác nào các bác làm kinh doanh mà phạm pháp :)

Với nhà quản lý, với dân chơi, có sân chơi, ... Về chuyên môn, nếu không có các giải phong trào, chắc chắn bóng bàn chuyên nghiệp VN chết dí. --> Phong trào mà tập thói xấu nên không những không phát huy được gì mà còn có tác dụng ngược... Có nghe câu thà không học chứ đừng học cái sai :)

Như bác nào trên kia nói, nó không chỉ là bóng bàn. (Khi mà đến con mình ở nhà dậy còn chưa tới đâu, đừng vội trách xã hội thô lỗ ---> Một trong những sai phạm tư duy là chúng ta chuyên nhìn người khác mà hành xử, trong khi chúng ta có thể làm tốt được mà không là. T6i hy vọng là khi share những suy nghĩ này thay vì các anh em có tâm một chút chia sẽ thực trạng của phong trào mà có cách đóng góp. Ai quen biết với những anh em tổ chức giải thì góp ý. Hoặc bản thân anh em khi thấy vận động viên khác làm sai thì nên lên tiếng. Thay vì tư duy như vậy thì anh em vào cứ bảo vệ cho những suy nghĩ không đúng mà không nghĩ đến là sao làm tốt hơn việc đó :)
Bóng bàn dù sao cũng là một góc nhỏ trong mỗi cá nhân. Từ cách chơi bóng có thể hiểu tính cách. Thày không có đức hay tầm nhìn hạn chế thì chỉ giỏi truyền thụ mánh lới cốt cho trò thắng trận rồi tự sướng với nhau, khinh đời nửa con mắt. Tài không phát huy mà chỉ lo chộp giật, rồi làm những việc khác cũng cứ thế mà áp dụng. Thế thì đừng hỏi tại sao mãi cứ manh mún, không bao giờ pro lên đc. Nên nhìn người Nhật, họ dạy trẻ cách cư xử trước khi dạy kiến thức, chữ nghĩa.
 

bkssdg

Trung Uý
Chỗ em có một cậu giao bóng cũng che hết cả người. Nhưng đánh với em thì không che nữa vì em nói thẳng với cậu ấy là: mình thanh niên, chơi sao cho đúng luật em ạ.
Đừng biện hộ hay chờ xã hội thay đổi trước các bác ạ. Có nhiều cách ứng xử với giao bóng sai luật, vd như em là không đỡ toàn bộ các quả giao bóng đó và tính điểm cho đổi thủ luôn.
 

gik271

Thượng Tá
Bóng bàn dù sao cũng là một góc nhỏ trong mỗi cá nhân. Từ cách chơi bóng có thể hiểu tính cách. Thày không có đức hay tầm nhìn hạn chế thì chỉ giỏi truyền thụ mánh lới cốt cho trò thắng trận rồi tự sướng với nhau, khinh đời nửa con mắt. Tài không phát huy mà chỉ lo chộp giật, rồi làm những việc khác cũng cứ thế mà áp dụng. Thế thì đừng hỏi tại sao mãi cứ manh mún, không bao giờ pro lên đc. Nên nhìn người Nhật, họ dạy trẻ cách cư xử trước khi dạy kiến thức, chữ nghĩa.
Chính xác, mình ko thích ông bạn Luơnng Phạm này lắm nhưng mà nhiều câu ông bạn nói cũng hay. Bóng bàn, đúng hơn là cách chơi bóng phản ánh tính cách mỗi người. Quá đúng luôn, :D.

Em cũng khá đồng tình với ý kiến bác chủ thớt, gặp đối giao bóng che chắn em cũng cầm bóng lại và bảo đối giao lại =))
Mình thì đơn giản hơn. Mình ko nhớ bạn Trainee hay Acher hoặc ai đó nói. Khi chơi thì bất chấp. Đặc biệt khi trình mình hơn thì ko bao giờ ngại giao bóng của đối thủ cả. Họ giao kiểu gì mình cũng có thể xử lí được. Qủa 1 ko được, quả 2 ko được, quả 5 ko đuợc nhưng quả 6 mình đỡ được thì coi như họ hết bài.
Mình tập bóng với TNĐ, khi mình hỏi cách tập những quả xuất bít khó bạn ấy nói anh đừng cố tập khó quá. Những người tập bóng khó thì họ chỉ luôn cố ăn bóng 1 hoặc bóng 2 là cùng. Họ ko đánh dc bóng 3, bóng 4. Khi mình xử lí được bóng giao của họ cũng có nghĩa họ hết bài. Đó là khác nhau giữa oánh bài bản, tập đàng hoàng đấy. 1 bên ko bao giờ tiến xa, 1 bên thì có thể tiến thêm chút chút. Mình luôn nhớ điều đó và thích điều đó.
Tạm thời mình nghĩ ở VN nên chơi và chấp nhận nhieùe kiểu giao, đa dạng. Mình chỉ giữ đúng phong cách, ko chơi bẩn theo họ là được. Dần xã hội sẽ tiến bộ mà các bác. Đảng đang lãnh đạo đấy. Các bác yên tâm đê, :D.

Mà nhé, các bác đang chê Dũng ửu nhưng mà bạn ấy có thấy đâu. Ai quen thì kêu cậu ấy vào đây nghe a e chém để rút kinh nghiệm. Bóng bàn sạch, bóng đẹp thì cần nhà tổ chức có tâm, có tầm và biết lắng nghe đấy.
 

M.Hoang

Đại Tá
Chính xác, mình ko thích ông bạn Luơnng Phạm này lắm nhưng mà nhiều câu ông bạn nói cũng hay. Bóng bàn, đúng hơn là cách chơi bóng phản ánh tính cách mỗi người. Quá đúng luôn, :D.


Mình thì đơn giản hơn. Mình ko nhớ bạn Trainee hay Acher hoặc ai đó nói. Khi chơi thì bất chấp. Đặc biệt khi trình mình hơn thì ko bao giờ ngại giao bóng của đối thủ cả. Họ giao kiểu gì mình cũng có thể xử lí được. Qủa 1 ko được, quả 2 ko được, quả 5 ko đuợc nhưng quả 6 mình đỡ được thì coi như họ hết bài.
Mình tập bóng với TNĐ, khi mình hỏi cách tập những quả xuất bít khó bạn ấy nói anh đừng cố tập khó quá. Những người tập bóng khó thì họ chỉ luôn cố ăn bóng 1 hoặc bóng 2 là cùng. Họ ko đánh dc bóng 3, bóng 4. Khi mình xử lí được bóng giao của họ cũng có nghĩa họ hết bài. Đó là khác nhau giữa oánh bài bản, tập đàng hoàng đấy. 1 bên ko bao giờ tiến xa, 1 bên thì có thể tiến thêm chút chút. Mình luôn nhớ điều đó và thích điều đó.
Tạm thời mình nghĩ ở VN nên chơi và chấp nhận nhieùe kiểu giao, đa dạng. Mình chỉ giữ đúng phong cách, ko chơi bẩn theo họ là được. Dần xã hội sẽ tiến bộ mà các bác. Đảng đang lãnh đạo đấy. Các bác yên tâm đê, :D.

Mà nhé, các bác đang chê Dũng ửu nhưng mà bạn ấy có thấy đâu. Ai quen thì kêu cậu ấy vào đây nghe a e chém để rút kinh nghiệm. Bóng bàn sạch, bóng đẹp thì cần nhà tổ chức có tâm, có tầm và biết lắng nghe đấy.
Hay quá bạn =)
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top