ITTF - Kitakyushu (Japan) World Tour (08 - 10/6)

ga mo

Đại Tá
2 ngày nữa là DPR Open (Bắc Triều Tiên), Việt Nam có 4 chú tham dự, có khi có huy chương ấy chứ (tổng công có 38 vđv đăng ký tham dự mà giờ này rút lui mất 3 chú, còn có 35 chú thôi, giải đấu quá bèo về tầm cỡ của VĐV. TQ cử sang 7 chú bé con chưa có tên tuổi.
 

diamond

Trung Uý
Chém gió kiểu các bác thì MaLong đánh giải nội địa China nó cũng thả nhì? Nhìn video cận cảnh MaLong, ZJK thế kia mà bảo thả....
 

gik271

Thượng Tá
Chém gió kiểu các bác thì MaLong đánh giải nội địa China nó cũng thả nhì? Nhìn video cận cảnh MaLong, ZJK thế kia mà bảo thả....
ông chả xem kĩ người ta bình gì cả. ZhangJK thì đánh hết mình. Chỉ có ko thắng được thôi. CÒn phải cố thêm dăm giải nữa thì sẽ thắng. :D
 

HUNGdla

Trung Uý
Các bác động não tí sẽ thấy, tại sao Sam, Maze ko tham gia, tại sao CNT k xuất lực lượng mạnh nhất của lứa trẻ (FZD, XX, LJK, LGA etc.) và cũng k thèm tham gia nội dung đôi. Tại sao Boll cũng bỏ. Và tại sao ZJK tham gia. Rõ ràng CNT k hề nhắm đến thành tích ở giải này. Nói tiền bạc, danh dự và vinh quang quốc gia tuy quan trọng nhưng có câu "thâm như Tàu", k phải ở đâu chúng cũng khăng khăng chỉ tiến mà chúng còn biết lùi để đạt mục đích khác, cương nhu là vậy, thể hiện từ sâu trong lý luận triết học TQ.
Chịu khó quan sát thái độ đánh của ML nữa, cái này đòi hỏi người tinh tế tí. Lúc nó thua trong những trận "đánh thật" vẻ mặt, ngôn ngữ cơ thể nó buồn bã thất vọng thế nào, lúc cố gắng gỡ điểm lúc "đánh thật" nó cố gắng và căng thẳng thế nào, nỗ lực cứu bóng thế nào etc., so vs trận này, quá dễ để thấy khác biệt.
Còn lý do tại sao à, qua thế trận ra quân của CNT giải này và diễn biến thì thấy nó k coi trọng giải này và chủ trương xuất quân là "cho có" và để cho ZJK tập luyện lấy lại cữ tay và cảm giác là chính. ZJK giữ vai trò tinh thần và lịch sử to lắm vs người TQ chứ k đơn giản. Họ muốn tìm mọi cách mang hắn trở lại sau những chấn thương thể chất và có lẽ tinh thần nữa.
Nếu nói thả thì không thả, nhưng nói tinh thần thi đấu không sung em đồng ý với bác. "ZJK giữ vai trò tinh thần và lịch sử to lắm vs người TQ" Bác nói như chính người TQ nói mà tôi có dịp nói chuyện. Tôi có cảm giác hiện tại họ dồn hết cho ZJK trở lại, nếu cậu ấy không trở lại được thì đó cũng là lời tri ân với ZJK.
 

quan221212

Đại Uý
Vãi các thánh chém như thần. Em hari mô tô ăn mừng cuồng nhiệt như vậy. Đánh với tinh thần của một chiến sĩ samurai trước những tượng đài TQ như vậy mà bảo ML thả. Tôi chẳng thấy ML thả gì cả. Đơn giản một phần do sự chủ quan cậu đã bị choáng ngợp trước sức công như vũ bão của Hari mà lại tuyệt đối chính xác nữa chứ. Đặc biệt mấy quả trả giao bóng bằng BH vừa nhanh vừa xoáy vừa hiểm, khiến ML k thể né giật đc. Sau khi bị thua 2 séc 4,5 đã kịp thời điều chỉnh lối chơi để giành chiến thắng chung cuộc trong séc 6. Còn zhang sau khi bị thua nhục 0-4 trên đất quê hương đã k còn dám chủ quan và đánh hời hợt nữa đã đánh tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của HLV để kiềm tỏa độ sung mãn của Hari, nhưng chỉ đc 2 séc đầu. Sau đó khi cỗ máy hủy diệt đã vào guồng rồi rất khó cản. Ta có thể thấy sự lắc đầu bất lực của zhang trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Khâm phục thằng cu e đánh tiến bộ nhanh quá. Mình rất bất ngờ khi cậu ta trả giao bóng cực tốt. Nhìn thì giống của Fanzendong nhưng hiệu quả thì k ai ngờ
 

gik271

Thượng Tá
Vãi các thánh chém như thần. Em hari mô tô ăn mừng cuồng nhiệt như vậy. Đánh với tinh thần của một chiến sĩ samurai trước những tượng đài TQ như vậy mà bảo ML thả. Tôi chẳng thấy ML thả gì cả. Đơn giản một phần do sự chủ quan cậu đã bị choáng ngợp trước sức công như vũ bão của Hari mà lại tuyệt đối chính xác nữa chứ. Đặc biệt mấy quả trả giao bóng bằng BH vừa nhanh vừa xoáy vừa hiểm, khiến ML k thể né giật đc. Sau khi bị thua 2 séc 4,5 đã kịp thời điều chỉnh lối chơi để giành chiến thắng chung cuộc trong séc 6. Còn zhang sau khi bị thua nhục 0-4 trên đất quê hương đã k còn dám chủ quan và đánh hời hợt nữa đã đánh tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của HLV để kiềm tỏa độ sung mãn của Hari, nhưng chỉ đc 2 séc đầu. Sau đó khi cỗ máy hủy diệt đã vào guồng rồi rất khó cản. Ta có thể thấy sự lắc đầu bất lực của zhang trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Khâm phục thằng cu e đánh tiến bộ nhanh quá. Mình rất bất ngờ khi cậu ta trả giao bóng cực tốt. Nhìn thì giống của Fanzendong nhưng hiệu quả thì k ai ngờ
Bình loạn về ZhangJK thì ai cũng đồng ý là đã hết mình nhưng ko thắng nối.
Nhìn 1 cách công bằng thì Hari đánh rất tiến bộ rồi Nhưng Nhật thiên về đánh nhanh, đánh ác như thế thì nó cảm xúc lắm. ko chuẩn là lên nóc nhà ngay.


Còn về MaLong và Hari thì còn anh, còn chú. Chờ giải ở Hàn hoặc (?) sẽ thấy gặp ngay thằng đệ MaLong thì Hari sẽ phải cố thế nào, :D.
Hayza, tranh luận cũng vui nhưng thôi dành sức chiều đi làm 5 rổ banh. Ko tranh luận nữa đâu.
 

archer

Đại Tá
Mình vừa xem trận ZJK vs Hari. Chúc mừng ZJK đang trở lại nhanh chóng, từ thua 4-0 sau 1 tháng đã hồi phục 70% công lực đủ bóp gần chết Hari. Có thể thấy sự cố gắng trở lại của hắn rất đáng khâm phục, thái độ đánh rất chuyên tâm nỗ lực.
 

archer

Đại Tá
Có mấy bác mặc dù tỏ ra khá hiểu biết với lượng thông tin dồi dào nhưng đáng tiếc là phân tích lập luận lôm côm lỏng lẻo thiếu logic nên mình ko phí thời gian tranh luận. Giá các bác viết ngắn mà chặt chẽ xúc tích thì còn gây chút cảm hứng.
Tiện đây, nói ML "choáng" và "ức chế" trước lối chơi và serves của Hari nghe buồn cười lắm. Đồng ý Hari chơi đòn rất nhanh, ác, vũ bão, trả bóng rất hiểm độc, giao bóng cũng ok nhưng nói làm ML choáng vs ức chế thì ngây thơ quá. Nhanh, ác, hiểm thì riêng luyện vs CNT cũng nhung nhúc như FZD, LJK chả nhanh ác hiểm hay sao mà ML còn choáng, chưa nói đến sự từng trải trăm ngàn trận vs những tay giao bóng quái gở, những đòn đánh độc hiểm khắp thế giới, những rơ khắc chế ML như Wang Hao, thì nói Hari khiến ML choáng và ức chế chứng tỏ các bác phải có khiếu hài hước dữ lắm. Nên nhớ nhanh, mạnh hiểm ác như Calderano đã tát cho Hari thua mặt tím như dái dê mà vẫn nát vụn trước FZD, mà FZD vẫn ăn hành vs ML thì câu chuyện hài hước của các bác quả là rất sáng tạo.
Thôi thực hư ra sao cứ để thời gian trả lời, nhưng tớ đồ rằng ZJK sẽ thành công trở lại, Hari nếu k nản chí mà chóng tàn như vài "thần đồng" khác thì sẽ nằm trong top 10 hoặc 5 thế giới, nhưng CNT sẽ có cách bóp chú nhỏ dừng ở đó mà thôi. Nếu như có trận Hari - FZD thì dự là 1-4, nếu như có trận Hari - LJK thì dự là 0-4. Nếu Hari gặp lại ZJK lần nữa thì dự là ZJK sẽ thắng. Còn gặp ML thì nếu hắn đánh nghiêm túc k có ý đồ chỉ đạo gì, thì Hari ko có tuổi để bàn.
 

quan221212

Đại Uý
Có mấy bác mặc dù tỏ ra khá hiểu biết với lượng thông tin dồi dào nhưng đáng tiếc là phân tích lập luận lôm côm lỏng lẻo thiếu logic nên mình ko phí thời gian tranh luận. Giá các bác viết ngắn mà chặt chẽ xúc tích thì còn gây chút cảm hứng.
Tiện đây, nói ML "choáng" và "ức chế" trước lối chơi và serves của Hari nghe buồn cười lắm. Đồng ý Hari chơi đòn rất nhanh, ác, vũ bão, trả bóng rất hiểm độc, giao bóng cũng ok nhưng nói làm ML choáng vs ức chế thì ngây thơ quá. Nhanh, ác, hiểm thì riêng luyện vs CNT cũng nhung nhúc như FZD, LJK chả nhanh ác hiểm hay sao mà ML còn choáng, chưa nói đến sự từng trải trăm ngàn trận vs những tay giao bóng quái gở, những đòn đánh độc hiểm khắp thế giới, những rơ khắc chế ML như Wang Hao, thì nói Hari khiến ML choáng và ức chế chứng tỏ các bác phải có khiếu hài hước dữ lắm. Nên nhớ nhanh, mạnh hiểm ác như Calderano đã tát cho Hari thua mặt tím như dái dê mà vẫn nát vụn trước FZD, mà FZD vẫn ăn hành vs ML thì câu chuyện hài hước của các bác quả là rất sáng tạo.
Thôi thực hư ra sao cứ để thời gian trả lời, nhưng tớ đồ rằng ZJK sẽ thành công trở lại, Hari nếu k nản chí mà chóng tàn như vài "thần đồng" khác thì sẽ nằm trong top 10 hoặc 5 thế giới, nhưng CNT sẽ có cách bóp chú nhỏ dừng ở đó mà thôi. Nếu như có trận Hari - FZD thì dự là 1-4, nếu như có trận Hari - LJK thì dự là 0-4. Nếu Hari gặp lại ZJK lần nữa thì dự là ZJK sẽ thắng. Còn gặp ML thì nếu hắn đánh nghiêm túc k có ý đồ chỉ đạo gì, thì Hari ko có tuổi để bàn.
Vãi k nghe sir alex nói phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi à. Chúng ta bàn ở đây là phong độ và chiến thuật tạo ra 1 chiến thắng khi đẳng cấp sàn sàn nhau. Còn cái đẳng cấp như các cao thủ TQ thì hari phải đánh trăm trận nữa mới bằng đc ai cũng hiểu. K cần giải thích. Kiếm rổ đwngj banh đi
 

archer

Đại Tá
Kì lạ có những người ngọng níu ngọng nô nói câu trước đá câu sau tranh luận đuối lý thì cùn lên kêu người khác đi kiếm rổ đựng banh. Lý luận thì cảm tính, Zhang chơi lại sau 1 năm chấn thương, thua Hari trẻ tuổi đang khí thế ngất trời ăn cả LGA thì có gì là nhục? Tháng trc thua 0-4 tháng sau đánh ngang ngửa, nhẽ phải khâm phục ý chí ấy mới phải đạo. Người ta chỉ nhục khi thua chính bản thân thôi cưng ạ, còn vượt lên bản thân thì trên con đường dài có những trận thua là tất yếu, ai nắm chặt tay từ sáng tới tối đc. Haiz, pathetic!
Làm ơn đừng quote lời tớ nữa mất thời gian! ;)
 

khangbkit

Trung Uý
Có mấy bác mặc dù tỏ ra khá hiểu biết với lượng thông tin dồi dào nhưng đáng tiếc là phân tích lập luận lôm côm lỏng lẻo thiếu logic nên mình ko phí thời gian tranh luận. Giá các bác viết ngắn mà chặt chẽ xúc tích thì còn gây chút cảm hứng.
Tiện đây, nói ML "choáng" và "ức chế" trước lối chơi và serves của Hari nghe buồn cười lắm. Đồng ý Hari chơi đòn rất nhanh, ác, vũ bão, trả bóng rất hiểm độc, giao bóng cũng ok nhưng nói làm ML choáng vs ức chế thì ngây thơ quá. Nhanh, ác, hiểm thì riêng luyện vs CNT cũng nhung nhúc như FZD, LJK chả nhanh ác hiểm hay sao mà ML còn choáng, chưa nói đến sự từng trải trăm ngàn trận vs những tay giao bóng quái gở, những đòn đánh độc hiểm khắp thế giới, những rơ khắc chế ML như Wang Hao, thì nói Hari khiến ML choáng và ức chế chứng tỏ các bác phải có khiếu hài hước dữ lắm. Nên nhớ nhanh, mạnh hiểm ác như Calderano đã tát cho Hari thua mặt tím như dái dê mà vẫn nát vụn trước FZD, mà FZD vẫn ăn hành vs ML thì câu chuyện hài hước của các bác quả là rất sáng tạo.
Thôi thực hư ra sao cứ để thời gian trả lời, nhưng tớ đồ rằng ZJK sẽ thành công trở lại, Hari nếu k nản chí mà chóng tàn như vài "thần đồng" khác thì sẽ nằm trong top 10 hoặc 5 thế giới, nhưng CNT sẽ có cách bóp chú nhỏ dừng ở đó mà thôi. Nếu như có trận Hari - FZD thì dự là 1-4, nếu như có trận Hari - LJK thì dự là 0-4. Nếu Hari gặp lại ZJK lần nữa thì dự là ZJK sẽ thắng. Còn gặp ML thì nếu hắn đánh nghiêm túc k có ý đồ chỉ đạo gì, thì Hari ko có tuổi để bàn.

Không có tính chất bắc cầu như trong toán học!
Còn chuyện thả hay bỏ gì đấy thì không có đâu. Chẳng qua là 1 ngày đẹp trời, 1 bên phong độ cao và 1 bên cảm giác bóng không tốt thôi.
Chuyện "cóng" là có thể, dù có dày dạn trận mạc thì vẫn có thể "cóng". Lúc này thì mình nghĩ vai trò của HLV rất quan trọng.
Nói đến HLV thì lại nhớ lão Lượng :D
 

archer

Đại Tá
Không có tính chất bắc cầu như trong toán học!
Còn chuyện thả hay bỏ gì đấy thì không có đâu. Chẳng qua là 1 ngày đẹp trời, 1 bên phong độ cao và 1 bên cảm giác bóng không tốt thôi.
Chuyện "cóng" là có thể, dù có dày dạn trận mạc thì vẫn có thể "cóng". Lúc này thì mình nghĩ vai trò của HLV rất quan trọng.
Nói đến HLV thì lại nhớ lão Lượng :D
Đấy nói như bác 1 câu đầu thôi đã thấy vừa nho nhã vừa thâm trọng, dễ gì phản bác được, khiến người khác phải nể.
Cơ mà em vẫn "ngửi" thấy mùi sắp đặt. Chưa kể sức mạnh và kinh nghiệm của ML vẫn quá đáng sợ, nếu quyết chủ trương thắng Hari thì cái sự chệch choạc phong độ có thể xảy ra nhưng vẫn đc hạn chế tối đa bởi đội ngũ chăm sóc VĐV và các HLV đi theo giàu kinh nghiệm, họ điều chỉnh cả đến miếng ăn giấc ngủ, cả đến tinh thần ý chí của VĐV chứ dễ dàng mất phong độ thế đã chẳng giữ ngôi lâu vậy. Cái ngày đẹp trời đó ML thua FZD hay LJK e thấy có lí, nhưng thua Hari thì chưa.
Kịch bản đưa ra là nếu ML thắng Hari thì ra sao? Dập ZJK èo uột lấy cúp? Quá dễ và nhạt, và hơn nữa là bất đắc nhân tâm. Lý do lật đổ kỉ lục của Sam về World Tour? Ko có ý nghĩa và sức hấp dẫn lớn lắm so vs những gì ML đã có, và nếu muốn thì thực hiện lần khác, đối vs ML lúc này như lấy đồ trong túi, bởi kỉ lục ko chỉ của riêng hắn mà của cả nền bóng bàn, cả dân tộc TQ nên ngay cả khi ML gặp trở ngại (mà phần lớn là từ các đối thủ trong nội bộ CNT) thì BHL nếu muốn sẽ có điều chỉnh hợp lý để giành lấy.
Lý do hợp lý nhất vẫn là tạo đk cho Zhang thử kiếm lại với Hari sau 1 tháng mài sắc sau trận thua. Và hắn đã chứng tỏ sự khác biệt lớn, kể như 1 bước vững mạnh trên con đường trở lại.
Đó là lý do e nói Hari giành cúp nhưng Zhang chiến thắng.
Còn Hari ư, đồng ý là rất mạnh và đáng sợ, có tiềm năng lớn mà, có ai phủ nhận đâu.
 

diamond

Trung Uý
Có mấy bác mặc dù tỏ ra khá hiểu biết với lượng thông tin dồi dào nhưng đáng tiếc là phân tích lập luận lôm côm lỏng lẻo thiếu logic nên mình ko phí thời gian tranh luận. Giá các bác viết ngắn mà chặt chẽ xúc tích thì còn gây chút cảm hứng.
Tiện đây, nói ML "choáng" và "ức chế" trước lối chơi và serves của Hari nghe buồn cười lắm. Đồng ý Hari chơi đòn rất nhanh, ác, vũ bão, trả bóng rất hiểm độc, giao bóng cũng ok nhưng nói làm ML choáng vs ức chế thì ngây thơ quá. Nhanh, ác, hiểm thì riêng luyện vs CNT cũng nhung nhúc như FZD, LJK chả nhanh ác hiểm hay sao mà ML còn choáng, chưa nói đến sự từng trải trăm ngàn trận vs những tay giao bóng quái gở, những đòn đánh độc hiểm khắp thế giới, những rơ khắc chế ML như Wang Hao, thì nói Hari khiến ML choáng và ức chế chứng tỏ các bác phải có khiếu hài hước dữ lắm. Nên nhớ nhanh, mạnh hiểm ác như Calderano đã tát cho Hari thua mặt tím như dái dê mà vẫn nát vụn trước FZD, mà FZD vẫn ăn hành vs ML thì câu chuyện hài hước của các bác quả là rất sáng tạo.
Thôi thực hư ra sao cứ để thời gian trả lời, nhưng tớ đồ rằng ZJK sẽ thành công trở lại, Hari nếu k nản chí mà chóng tàn như vài "thần đồng" khác thì sẽ nằm trong top 10 hoặc 5 thế giới, nhưng CNT sẽ có cách bóp chú nhỏ dừng ở đó mà thôi. Nếu như có trận Hari - FZD thì dự là 1-4, nếu như có trận Hari - LJK thì dự là 0-4. Nếu Hari gặp lại ZJK lần nữa thì dự là ZJK sẽ thắng. Còn gặp ML thì nếu hắn đánh nghiêm túc k có ý đồ chỉ đạo gì, thì Hari ko có tuổi để bàn.
Chém như chú thì MaLong chả bao giờ thua? Trong bóng đá MU cũng từng thua tan nát chắc nó thả?
Nói chung giải rồi Malong thua mọi mặt, còn giải sau nó lại thắng... chuyện bình thường ở thể thao mà...
 

archer

Đại Tá
Chém như chú thì MaLong chả bao giờ thua? Trong bóng đá MU cũng từng thua tan nát chắc nó thả?
Nói chung giải rồi Malong thua mọi mặt, còn giải sau nó lại thắng... chuyện bình thường ở thể thao mà...
Ê tớ U60 đó nha, mà cậu cũng giỏi gắp lửa bỏ tay người nhể, ở đâu ra cái ý ML k baoh thua ấy?
 

gakuteo

Đại Tá
Em nghĩ bóng bàn là một môn thể thao nhưng nó cũng là một môn nghệ thuật, mà nghệ thuật là để thưởng thức, chiêm ngưỡng. Thể thao phải có thắng có thua mới thú vị, có lúc phấn khích thì cũng phải có lúc hụt hẫng. Mỗi người có một ý kiến, một quan điểm, một cách nhìn nhận riêng về cách đánh, lối đánh, kết quả của trận đấu. Tranh luận để thấy được cái hay, cái đẹp của bộ môn này thì em ủng hộ, còn tranh luận chỉ để bảo vệ ý kiến của mình đến nỗi lời qua tiếng lại với nhau thì không hay. Chỉ cần mình thấy thỏa mãn với chính những ý kiến của mình là được. Cãi nhau làm gì cho mệt, căng thẳng thần kinh dẫn đến thận yếu, thận hư thì chỉ có khổ mình. Thần tượng của em là Kenta, dạo này nó đánh thua suốt mà em vẫn cứ thấy vui vì thực tế nó đánh không hay thì nó thua thôi. Cứ đơn giản thế cho nó khỏe!
 
Last edited:

georgemike

Trung Uý
Người Việt Nam vui tính lắm. Tụi TQ không biết nó muôn gì, chỉ có bác bình luận viên nhà ta hiểu thấu tim. Đó là lý do 1 số đứa ca sĩ đeo hàng fake, nhưng fan hâm mộ phải bảo là hàng hiếm. Nó tức nó chửi "tao mua mà tao dk biết hả". Người Việt mình bảo "sao mày hiểu mày bằng tao" :))
 

Bình luận từ Facebook

Top