Giải BB báo HN mới

lion

Đại Tá
Video này hay quá! Miêu tả các lỗi giao bóng quá rõ ràng - Cảm ơn bạn! Tôi thấy cái lỗi tung cao nhưng cong vào phía vợt là hay bị mắc nhất kể cả trong nước và quốc tế. Cho nên ở trên tôi có nói rằng
"quỹ đạo có cong vào phía vợt một chút" - chỉ một chút thôi và tung thật cao lên thì chắc là được vì càng cao thì " độ ném" vào vợt càng giảm đi và trọng tài thường chấp nhận,

Thực ra trong làng bóng bàn China hiện nay, Xu Xin tung bóng tầm thấp hay cong nhất, còn khi nó tung cao thì rất cao và thẳng đứng :), cơ bản tuyển China tung bóng đàng hoàng vì bọn nó không ăn người bằng giao bóng mấy mà ăn bằng đòn thế.

Việt Nam hay có trò giao bóng xấu như xoa, ném, chùi, hất, đục (chọi), tóm bóng...và đặc biệt là dùng tay che bóng, thậm chí có những người chấp mình 3, 4 quả trở lên họ cũng không từ thủ đoạn này (em đánh cũng được, không đến nỗi tệ ạ).

Bóng bàn phong trào tại Việt Nam thật khó đòi hỏi cao, nhưng ít nhất tại giải đấu có tiếng tăm thì vấn đề ý thức, luật lệ phải rõ ràng công bằng. Điều đó phải được thống nhất từ trước và các đội có quyền yêu cầu đối phương, trọng tài thực hiện quy ước đó ngay tại trận đấu.
 

AndroCS7

Đại Tá
Thực ra trong làng bóng bàn China hiện nay, Xu Xin tung bóng tầm thấp hay cong nhất, còn khi nó tung cao thì rất cao và thẳng đứng :), cơ bản tuyển China tung bóng đàng hoàng vì bọn nó không ăn người bằng giao bóng mấy mà ăn bằng đòn thế.

Việt Nam hay có trò giao bóng xấu như xoa, ném, chùi, hất, đục (chọi), tóm bóng...và đặc biệt là dùng tay che bóng, thậm chí có những người chấp mình 3, 4 quả trở lên họ cũng không từ thủ đoạn này (em đánh cũng được, không đến nỗi tệ ạ).

Bóng bàn phong trào tại Việt Nam thật khó đòi hỏi cao, nhưng ít nhất tại giải đấu có tiếng tăm thì vấn đề ý thức, luật lệ phải rõ ràng công bằng. Điều đó phải được thống nhất từ trước và các đội có quyền yêu cầu đối phương, trọng tài thực hiện quy ước đó ngay tại trận đấu.
Nhiều khi cái nguyên nhân họ chấp dc mình 3 4 bóng lại là từ cái quả giao bóng là chính bác ạ. Chỉ 1 chữ hèn thôi :)))
 

Sonbb.cl

Trung Uý
Nhiều khi cái nguyên nhân họ chấp dc mình 3 4 bóng lại là từ cái quả giao bóng là chính bác ạ. Chỉ 1 chữ hèn thôi :)))
Trong giao lưu , cá độ ... thì sao cũng đc , miễn là 2 bên thỏa thuận .
Còn đã vào giải , phải chấp hành luật nghiêm túc .
Tôi hay tham gia giúp địa phương làm trọng tài nhiều môn , nhất là bóng chuyền . Biết là giải phong trào , nên ko thế thước đo , dao chặt được . Mình phải có linh động trong phạm vi cho phép .
VD . Những người đánh hay . tôi bắt lỗi rắt chặt , còn những người vào sân cho đủ chổ , tôi bỏ qua nhiều lỗi kỷ thuật ...
Nhưng khi các đội càng đi sâu vào vòng trong , lỗi kỷ thuật tôi siết chặt hơn - Nhất là lỗi giao bóng ko tung .
Còn trong các giải bb (có hệ thống ) những người đánh ko thật sự xuất sắc , thường là những người chấp hành nghiêm túc . Còn mấy thằng có số má , thường là những thằng MẤT DẠY nhất và được sự hậu thuẫn , cho phép của BTC mất nết nữa , nên các vđv chấp nhận cho qua .
 

Dũng

Thượng Sỹ
"...Còn mấy thằng có số má , thường là những thằng MẤT DẠY nhất và được sự hậu thuẫn , cho phép của BTC mất nết... ", cạn lời với kiểu suy nghĩ của ông này! Nói như vậy là thấy tính ăn thua hiếu thắng rồi. Vui vẻ thoải mái đi, cũng không còn trẻ nữa rồi mà lại cứ cay cú ấm ức như thế suốt thì càng làm mất ý nghĩa giao lưu - vui khỏe khi chơi thể thao đấy!
 

Sonbb.cl

Trung Uý
"...Còn mấy thằng có số má , thường là những thằng MẤT DẠY nhất và được sự hậu thuẫn , cho phép của BTC mất nết... ", cạn lời với kiểu suy nghĩ của ông này! Nói như vậy là thấy tính ăn thua hiếu thắng rồi. Vui vẻ thoải mái đi, cũng không còn trẻ nữa rồi mà lại cứ cay cú ấm ức như thế suốt thì càng làm mất ý nghĩa giao lưu - vui khỏe khi chơi thể thao đấy!
những người được ăn học đàng hoàng , con nhà gia giáo , không bao giờ có cái tính BẮT GÀ - TRỘM CHÓ như mấy cái THẰNG vđv và BTC giải này cả .
Anh bạn không hiểu thật à ? Như tôi đã nói ở trên ,giao lưu , cá độ ngoài đường , luật lệ do 2 bên thỏa thuận , miễn sao vui vẻ là được . Còn đây là giải có hệ thống , toàn những người có máu mặt > KHÔNG THỂ ĐỂ MẤY THẰNG TRỘM GÀ , BẮT CHÓ đó vào được .
Mâm cao cổ đầy , sơn hào hải vị gì đi nữa - MỖI KHI ĐÃ BỊ ĐÁM RUỒI NHẶNG BÂU VÀO , THÌ CÒN RA GÌ NỮA hả anh bạn .
Anh bạn có cảm thấy ngon khi ăn cùng mâm với với cái lũ ruồi nhặng đó không ? Theo tôi a ko nên cùng mâm với chúng , phải xua đuổi chúng đi thật xa , để tránh làm ô uế anh bạn ạ !
Anh bạn nói tôi ăn thua , hiếu thằng . Bạn nhận xét khá chính xác . Nhưng tôi thắng thua không bằng các thủ đoạn TRƠ TRẼN . Nói về thủ đoạn tôi chắc gì đã thua ai - NHƯNG TÔI KHÔNG DÙNG - NỀU DÙNG - CHẮC CHẮN KHÔNG AI BIẾT .
 
Last edited:

o3ma

Đại Tá
những người được ăn học đàng hoàng , con nhà gia giáo , không bao giờ có cái tính BẮT GÀ - TRỘM CHÓ như mấy cái THẰNG vđv và BTC giải này cả .
Anh bạn không hiểu thật à ? Như tôi đã nói ở trên ,giao lưu , cá độ ngoài đường , luật lệ do 2 bên thỏa thuận , miễn sao vui vẻ là được . Còn đây là giải có hệ thống , toàn những người có máu mặt > KHÔNG THỂ ĐỂ MẤY THẰNG TRỘM GÀ , BẮT CHÓ đó vào được .
Mâm cao cổ đầy , sơn hào hải vị gì đi nữa - MỖI KHI ĐÃ BỊ ĐÁM RUỒI NHẶNG BÂU VÀO , THÌ CÒN RA GÌ NỮA hả anh bạn .
Anh bạn có cảm thấy ngon khi ăn cùng mâm với với cái lũ ruồi nhặng đó không ? Theo tôi a ko nên cùng mâm với chúng , phải xua đuổi chúng đi thật xa , để tránh làm ô uế anh bạn ạ !
Anh bạn nói tôi ăn thua , hiếu thằng . Bạn nhận xét khá chính xác . Nhưng tôi thắng thua không bằng các thủ đoạn TRƠ TRẼN . Nói về thủ đoạn tôi chắc gì đã thua ai - NHƯNG TÔI KHÔNG DÙNG - NỀU DÙNG - CHẮC CHẮN KHÔNG AI BIẾT .
Cũng đúng nhưng thiết nghĩ cũng chẳng nên chửi cho sướng mồm bác ạ. Bác chửi thế, chửi nữa tôi nghĩ cũng chẳng thay đổi gì được ở thời điểm này đâu. Có những lúc tôi cũng quá khích (thường thì cũng có tí men nên ko kìm chế được nhưng rồi sau đó thấy cũng chẳng làm gì mà nhiều ae đọc lại nghĩ không hay về mình), giờ xem cho biết, ko thích thì ko xem, ko đọc nữa bác ạ. Thôi đóng sổ topic này ở đây đi bác.
 

Sonbb.cl

Trung Uý
Cũng đúng nhưng thiết nghĩ cũng chẳng nên chửi cho sướng mồm bác ạ. Bác chửi thế, chửi nữa tôi nghĩ cũng chẳng thay đổi gì được ở thời điểm này đâu. Có những lúc tôi cũng quá khích (thường thì cũng có tí men nên ko kìm chế được nhưng rồi sau đó thấy cũng chẳng làm gì mà nhiều ae đọc lại nghĩ không hay về mình), giờ xem cho biết, ko thích thì ko xem, ko đọc nữa bác ạ. Thôi đóng sổ topic này ở đây đi bác.
Thanks chú nhắc nhở , a sẽ nhờ Mod xoá bài này .
Lâu rồi a ko vào ORG , nhưng giải vừa rồi , dân tình ca thán nhiều , nhưng ko ai dám lên tiếng , vì ngại ... nên a vào hạ hoả cho 1 đám quần chúng ...
Nhưng a nghỉ , 1 người như a lên tiếng ko đc , thì 10 > 20 ... lên tiếng , chắc chắn sẽ thành công . Các con sâu này sẽ ko có đất sống
Chỉ có điều , làm như a chỉ đem lại phiền toái , ko đem lại tiền tài , lợi lộc , nên ko ai làm . Nếu có ai vào xem thì cũng ái ngại cho a hoặc chửi giúp bọn chúng . Haiz , đáng buồn , đúng là thời đại thói xấu lên ngôi . Vụ này coi như dừng tại đây , giải sau lại tiếp tục gặp lại ae . Xin chào .
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Cũng đúng nhưng thiết nghĩ cũng chẳng nên chửi cho sướng mồm bác ạ. Bác chửi thế, chửi nữa tôi nghĩ cũng chẳng thay đổi gì được ở thời điểm này đâu. Có những lúc tôi cũng quá khích (thường thì cũng có tí men nên ko kìm chế được nhưng rồi sau đó thấy cũng chẳng làm gì mà nhiều ae đọc lại nghĩ không hay về mình), giờ xem cho biết, ko thích thì ko xem, ko đọc nữa bác ạ. Thôi đóng sổ topic này ở đây đi bác.
THêm bài e nữa cho đỡ bức xúc. Lâu rồi ko đánh ở "làng" hôm nay đi làm về sớm e xuống phòng cộng đồng oánh mấy quả cho đỡ nhớ. Mịa, gặp phải cái thằng mọi hôm mình ghét nhất nó đánh với mình.
Hic, nó biết kém bóng mình nên là cứ giao bóng là nó như búng bóng vào mặt vợt, chả có tung mẹ gì cả. 2 séc đầu nó ăn ngon nghẻ. Em tưởng đi thê thảm vì lối đánh bẩn, :). Nhưng cũng cố gỡ được 2 séc sau để oánh chung kết. Séc cuối mình lên 8-4 thì lại nổi máu sĩ diễn ko đánh quả sở trường, kết quả là thua 18-16, :(.

Thua thì bực, bực vì 2 thứ. Bực vì đối đánh bẩn và bực vì đúng thằng xấu xấu bẩn bẩn nhất ở đó hnay lại thắng mình, :D.
btw: nhưng quả thực nó cũng lên tay thật. em hở ra là nó bạt mất bóng luôn, :(.
 

kiennn

Trung Uý
THêm bài e nữa cho đỡ bức xúc. Lâu rồi ko đánh ở "làng" hôm nay đi làm về sớm e xuống phòng cộng đồng oánh mấy quả cho đỡ nhớ. Mịa, gặp phải cái thằng mọi hôm mình ghét nhất nó đánh với mình.
Hic, nó biết kém bóng mình nên là cứ giao bóng là nó như búng bóng vào mặt vợt, chả có tung mẹ gì cả. 2 séc đầu nó ăn ngon nghẻ. Em tưởng đi thê thảm vì lối đánh bẩn, :). Nhưng cũng cố gỡ được 2 séc sau để oánh chung kết. Séc cuối mình lên 8-4 thì lại nổi máu sĩ diễn ko đánh quả sở trường, kết quả là thua 18-16, :(.

Thua thì bực, bực vì 2 thứ. Bực vì đối đánh bẩn và bực vì đúng thằng xấu xấu bẩn bẩn nhất ở đó hnay lại thắng mình, :D.
btw: nhưng quả thực nó cũng lên tay thật. em hở ra là nó bạt mất bóng luôn, :(.
Chắc có nhiều người gặp tình huống này lắm. Hahaha!
 

Bình luận từ Facebook

Top