Ngoài lề - Thơ cho anh!

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Con đường lạnh

Vẫn đường đó, vẫn phố xưa
Mà sao giờ lạnh, mưa thưa nhạt nhòa
Cafe buổi vắng hôm xa
Đắng còn ở mãi môi ta chưa mờ
Dối gian ai đợi mà chờ
Nhớ thương còn mãi thờ ơ đâu màng
Mưa xưa như ngỡ vội vàng
Nhạt nhòa mưa lại, ngỡ ngàng mưa thêm
Gió chiều xoay hẳn sang đêm
Nhớ thương xưa lại lây thêm, nữa, ngày
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
....
Men tình người uống ta say
Thề nào cùng thốt, đắng cay sẻ đều
Trời xui mưa ướt chớ trêu
Cafe chợt đắng, dệt thêu mối tình
Trăng vàng chờ ánh bình minh
Bến hoa chờ đón thanh bình đò xưa
Se lòng giây phút giao mùa
Hân hoan người ấy đem mưa về cùng
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
...

Tình yêu như một trò đùa
Đùa giỡn với ta như kẻ ngạo mạn
Khi ta vồ vập, nàng hờ hững quay lưng
Khi ta chán nản bỏ không, nàng cận kề săn đón
Những cuộc tình như mây buổi sớm
Lững lờ trôi xa ở cuối chân trời
Ngắm thì đẹp, nhưng luôn xa tầm với
Luôn ước vọng, nhưng sẽ luôn thất vọng

Em cũng thế phải không em
Chỉ là mảnh trăng trên trời, ngàn đời lung linh, xa vời ...
Ao ước, mà chả bao giờ tới
 

nvh78

Đại Tá
Lá vàng xào xạc ngỡ mùa thu
Lạc lối bước chân ... Cafe phố cũ
Mây giăng mưa bụi người xa xứ
Chốn xa nào ... có còn nhớ ta chăng?!


Nhớ những đêm mùa hạ ướt ánh trang
Nhớ hơi ấm vòng tay, chiếc hôn vàng vội
Ngón tay gầy đan run làn tóc rối
Phố cũ cafe, ta với ta


"Khúc mùa thu" chợt gần rồi chợt xa
Khoé mắt nhoè cay, bóng hình người con gái
Tim loạn nhịp, thuở nao thời ngây dại
Bàn cũ, góc xưa, cafe đối cafe


Ngõ nhỏ, tường vôi đưa dẫn lối bước về
Lặng lẽ nhìn nhau ánh mắt là tất cả
Bàn tay nào lướt qua sao vội vã
Phố cũ cafe mưa bụi giăng mờ

Note: hi, cho anh!

Cho anh em nhỉ!!!!!:D
**********************
Chợt một ngày viễn du chốn đó
Dưng hẹn em Phố cũ cafe
Lạ bộ hành xứ xa lạc bước
Lạc đường,cả lạc lối yêu đương.

Phố cũ kia gần sao xa vợi
Bóng dáng ai vẫn đợi cafe
Môi vẫn cười ko hờn ko dõi
Si mê anh muốn uống ...Em rồi.

Thầm trách người cafe ko vắng
Liều tay đan hơi ấm tỏa vòng
Rẽ tóc rối tìm đến môi hôn
Trong mê say đời ko vướng víu.

Bỗng sực tỉnh em về giữ lối
Đã nói chi,mới mắt lặng nhìn
Đôi tay nào kịp lướt tìm nhau
Tình kẻ say còn vương theo bóng.

Trở lại theo con đường đưa lối
Còn ngổn ngang tiếc nuối dâng tràn
Để cafe về tim Phố cũ
Chốn xa còn nhớ nhớ gửi em.
*******
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Cảm xúc đong đầy, anh @Trạng .... CÁ đáp giúp em với!
Cho anh em nhỉ!!!!!:D
**********************
Chợt một ngày viễn du chốn đó
Dưng hẹn em Phố cũ cafe
Lạ bộ hành xứ xa lạc bước
Lạc đường,cả lạc lối yêu đương.

Phố cũ kia gần sao xa vợi
Bóng dáng ai vẫn đợi cafe
Môi vẫn cười ko hờn ko dõi
Si mê anh muốn uống ...Em rồi.

Thầm trách người cafe ko vắng
Liều tay đan hơi ấm tỏa vòng
Rẽ tóc rối tìm đến môi hôn
Trong mê say đời ko vướng víu.

Bỗng sực tỉnh em về giữ lối
Đã nói chi,mới mắt lặng nhìn
Đôi tay nào kịp lướt tìm nhau
Tình kẻ say còn vương theo bóng.

Trở lại theo con đường đưa lối
Còn ngổn ngang tiếc nuối dâng tràn
Để cafe về tim Phố cũ
Chốn xa còn nhớ nhớ gửi em.
*******
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Người ta

Người xinh tiếng nói cũng xinh
Người hiền cái tỉnh cái tinh cũng hiền
Người ta đẹp ở tiền duyên
Sống vì cái nghĩa, chết vì cái ngay
Yêu nhau, ai chả đắm say
Xấu đẹp cũng chỉ một ngày là qua
Yêu nhau ai chả xót xa
Lời đau vẫn giữ tới già chưa phai
Yêu nhau, chọn rõ rồi ai
Không yêu nên chả đoái hoài làm ngơ
Yêu nhau ra ngẩn vào ngơ
Yêu nhau giữa hội, bơ vơ một mình
Yêu nhau, cười nói lặng thinh
Yêu nhau, tiếng gió cứ ngờ, ... người yêu

;):p
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Cafe một mình

Đừng đến quán cũ cafe một mình
Như kẻ tình si tìm niềm an ủi
Hãy rủ một ai cũng muốn tới
Bắt đầu, bằng những điều chung

Đừng đến quán cũ, ngồi cùng máy tính
Như bao kẻ cúi đầu, vì những thứ rất xa
Hãy đến với niềm vui phơi phới
Không phải một mình, ta đến với ta

Quán cũ, giờ đây đã mới
Tường rêu xanh đã thay bằng sơn vôi
Hãy ngắm nhìn góc đẹp chia phôi
Bằng con mắt của trẻ đôi mươi, vừa bước vào đời

Cuộc đời thật đẹp
Cuộc đời thật ngắn
Đừng ngồi buồn tủi
Chấm mút niềm vui
Hãy hồ hởi lao tới
Sẽ thấy nguồn tươi vui
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Tự hát

Có cơn mưa nhỏ
Rơi rơi giữa chiều
Lao xao cơn gió
Nắng chao tiêu điều

Ta ngồi im lặng
Ngấm sự ấm êm
Mưa hay nặng hạt
Giờ, mưa êm êm

Mưa mưa nắng nắng
Cho ta siêu lòng
Cười xòa, bóng nắng
Chùm ta đủ vòng

Hay hay dở dở
Tại ta ngu ngơ
Giữa đời bận rộn
Ta vẫn thờ ơ ...
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
gặp người yêu cũ

Sao em đi lại chỗ này
Sao em lại chọn đúng ngày anh qua
Lâu rồi từ lúc chia xa
Anh không can đảm la cà chỗ quen
Chỗ nào cũng có dấu em
Hương nào cũng vẳng mùi em ngọt ngào
Tóc dài nào cũng buộc cao
Gió nào cũng cứ thì thào lời em
Sao mà dáng lạ cứ quen
Sao mà em cứ ... xen vào trong anh
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chả có góc nào là của riêng tôi

Tôi tìm một quán cafe thật nhỏ
Không gian chật đến mức không còn đủ cho gió, đưa vào
Mà sao, tiếng nói vẫn ồn ào
Tiếng mưa vẫn tí tách soi vào góc tôi
Tôi lặng lẽ bỏ đi

Tôi tìm một con hẻm thật vắng
Tít cuối đường thật xa
Sao tiếng gió vẫn ồn ào kéo đến
Tiếng người vẫn rao bán la cà
Tôi bực dọc bỏ đi

Tôi tìm một bãi thật rộng, rộng mênh mông
Xa hút bên dòng sông hờ hững
Sao những cây ngô chiếc bóng
Vẫn đứng từng đôi trêu ghẹo, mếch lòng
Tôi đầu hàng, lùi bước

Tôi đến giữa quảng trường đông như hội
Thấy bình yên đến lạ
À, thì ra nơi ồn ã
Có một chỗ yên lặng cho tôi
Nhớ về em, người cho tôi những sôi nổi đầu đời
 

Bình luận từ Facebook

Top