Giải Bóng Bàn Vô Địch Toàn Quốc Báo Nhân Dân 2017 từ ngày 15 đến 21/05

lumia520

Thiếu Uý
http://nhandan.com.vn/thethao/tin-t...inh-duy-tro-thanh-cuu-vo-dich-doi-nam-nu.html

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2017
Cặp Mai Hoàng Mỹ Trang - Đình Duy trở thành cựu vô địch đôi nam nữ
Thứ Bảy, 20/05/2017, 04:28:56​
Font Size: | Print


Cặp đôi Nguyễn Hoàng Chung và Đoàn Bá Tuấn Anh (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) tại trận tứ kết nội dung đôi nam. Ảnh: THỦY NGUYÊN
Font Size: |​
Hôm qua (19-5), Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2017 tiếp tục thi đấu các nội dung đôi ở vòng loại, tứ kết và các nội dung đơn nam, đơn nữ.
Bất ngờ lớn nhất đã xảy ra ở nội dung đôi nam nữ khi cặp vận động viên (VĐV) của Petrosetco TP Hồ Chí Minh đương kim vô địch và nhiều năm qua luôn “thống trị” ở giải là Mai Hoàng Mỹ Trang - Đình Duy đã bị loại ở tứ kết bởi cặp VĐV Phạm Dạ Thảo - Nguyễn Văn Huấn của đoàn Hà Nội. Trong trận đấu này, hai tay vợt của Hà Nội đã chơi hết sức ăn ý khiến Mỹ Trang dù không hề có dấu hiệu “xuống dốc”, nhưng đã không thể hỗ trợ hiệu quả cho đồng đội Đình Duy. Cặp đôi của Petrosetco TP Hồ Chí Minh trở thành cựu vô địch phần lớn do lỗi của Đình Duy, tay vợt này xử lý bóng quá chậm và thường xuyên đánh hỏng khiến họ thua chung cuộc 1-3. Không chỉ cặp đôi Trang - Duy bị loại, sau buổi thi đấu tối qua, đã có đến ba phần tư cặp đôi nam nữ từng giành huy chương năm 2016 đã không còn khả năng tranh huy chương. Các cặp VĐV nam nữ vượt qua tứ kết và sẽ gặp nhau tại bán kết là: Nguyễn Văn Huấn - Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) sẽ thi đấu với cặp Nguyễn Đức Tuân - Đinh Thị Huệ (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương), Nguyễn Hoàng Chung - Đinh Thị Hằng (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) gặp Đinh Quang Linh - Vũ Thị Hà (Quân đội).
* Ở hai nội dung còn lại, đôi nữ Mỹ Trang - Thanh Thư (Petrosetco TP Hồ Chí Minh) và đôi nam Trần Tuấn Quỳnh - Nguyễn Anh Tú (Hà Nội T&T 1) đều đang vững bước trên con đường bảo vệ ngôi vô địch. Ở tứ kết, Mỹ Trang - Thanh Thư đã thắng nhanh cặp VĐV Ngân Giang - Bảo Thy (Tiền Giang) với tỷ số 3-0. Ở bán kết Trang - Thư sẽ đối đầu cặp VĐV Thiên Kim - Tường Giang (Công an nhân dân). Năm ngoái, đội Công an nhân dân có cặp đôi Việt Linh - Tường Giang giành quyền vào tới trận chung kết. Tuy nhiên, năm nay, do Việt Linh không thể thi đấu, Tường Giang đã ghép cặp với Thiên Kim và ở tứ kết họ đã đánh bại hai tay vợt Đinh Thị Hằng - Trần Ngọc Hân (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương). Cặp đôi còn lại sẽ thi đấu nội dung đôi nữ đã được xác định là Vũ Thị Thu Hà - Đinh Thị Huệ (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) gặp Hồ Phương Uyên - Nguyên Ngọc Yên Nhi (TP Hồ Chí Minh). Như vậy, ngoài hai cặp VĐV Trang - Thư (vô địch 2016) và Hà - Huệ (Huy chương đồng 2016), hai cặp đôi còn lại đều là những cái tên mới.
* Thi đấu nội dung đôi nam, cặp Tuấn Quỳnh - Anh Tú (Hà Nội T&T 1) vẫn chứng tỏ ưu thế mạnh mẽ. Tối 19-5, cặp VĐV này đã thắng nhanh Lê Văn Đức - Bùi Thế Nghĩa (Quân đội 2) 3-0. Ở bán kết, cặp VĐV Quỳnh - Tú sẽ đối đầu một cặp VĐV của Quân đội khác là Lê Tiến Đạt - Dương Văn Nam. Năm nay cặp đôi Tiến Đạt - Văn Nam thi đấu tốt hơn năm trước bởi họ đã chắc chắn có huy chương. Hai tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Hoàng Chung (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) đã vượt qua cặp đôi Á quân 2016 là Quang Linh - Thành Nam của Quân đội 1 để vào bán kết. Đối thủ của cặp đôi Tuấn Anh - Hoàng Chung sẽ là cặp liên quân Phan Huy Hoàng (Hà Nội T&T 1) - Tạ Hồng Khánh (Vĩnh Long).
* Thi đấu nội dung đơn, hầu hết các tay vợt nam mạnh như Nguyễn Anh Tú (Hà Nội T&T 1, Á quân 2016), Đoàn Bá Tuấn Anh (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương), Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T 1), Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa) đều thắng dễ trận đầu. Trong khi đó, đương kim vô địch Đinh Quang Linh (Quân đội 1) đã để mất hai séc trong trận thắng 4-2 trước một tay vợt khá lạ của làng bóng bàn Việt Nam là Duy Anh (Tiền Giang), Vũ Quang Hiền (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương - đồng hạng ba năm 2016) thậm chí còn thắng nhọc nhằn 4-3 trước tay vợt Võ Hữu Quốc (Đà Nẵng). Ở đơn nữ, Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh, đương kim vô địch nữ năm 2016) và Nguyễn Thị Nga (Hà Nội - Á quân 2016) đều đã có những chiến thắng cách biệt 4-0 trong trận mở đầu nội dung đơn nữ.
Tối nay (20-5), ba trận chung kết đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương.
Ban tổ chức Giải cảm ơn Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) là Nhà đồng hành chính của giải đấu.

PV
 

lumia520

Thiếu Uý
Bác có quay trận Quang Linh - Hữu Quốc không ? Cho anh em xem với ... Quốc mới 17 tuổi ?
Trong khi đó, đương kim vô địch Đinh Quang Linh (Quân đội 1) đã để mất hai séc trong trận thắng 4-2 trước một tay vợt khá lạ của làng bóng bàn Việt Nam là Duy Anh (Tiền Giang), Vũ Quang Hiền (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương - đồng hạng ba năm 2016) thậm chí còn thắng nhọc nhằn 4-3 trước tay vợt Võ Hữu Quốc (Đà Nẵng).
 

LikeTT

Đại Uý
Vịt Xiêm luôn! ^^
Vịt Bắc Kinh đấy !
M chỉ thấy hứng thú xem bọn CNT, BB của bọn mắt xanh mũi lõ không hứng mấy, còn BB VN thì ...
Mà m cũng chỉ biết WTTC (World Table Tennis Championships) & TTWC (Table Tennis World Cup) khác nhau cái tên còn khác nhau cụ thể thế nào, cái nào quan trọng hơn thì chưa biết.
 

VuiKhoeCoIch

Binh Nhì
Vịt Bắc Kinh đấy !
M chỉ thấy hứng thú xem bọn CNT, BB của bọn mắt xanh mũi lõ không hứng mấy, còn BB VN thì ...
Mà m cũng chỉ biết WTTC (World Table Tennis Championships) & TTWC (Table Tennis World Cup) khác nhau cái tên còn khác nhau cụ thể thế nào, cái nào quan trọng hơn thì chưa biết.
Tôi nói thật ông 1 là trình A+++ ở VN này thì cho ông qua gặp các cao thủ VN ông đánh chấp họ mấy trái mà ăn được ai thì nói tiếp. 2 là trình đánh 1 mà trình xem với chém = 10 thì xin lỗi im con mẹ mõm vào cho topic người ta theo dõi topic đi, nói chuyện nghe khắm vãi cả đái.
 

LikeTT

Đại Uý
Tôi nói thật ông 1 là trình A+++ ở VN này thì cho ông qua gặp các cao thủ VN ông đánh chấp họ mấy trái mà ăn được ai thì nói tiếp. 2 là trình đánh 1 mà trình xem với chém = 10 thì xin lỗi im con mẹ mõm vào cho topic người ta theo dõi topic đi, nói chuyện nghe khắm vãi cả đái.
Chỉ trả lời 1 lần:
Nóng tính như người này thì k chơi BB khá được.
Phát ngôn bậy bạ như lày là vi phạm quy định của diễn đàn (có pải k các bác Ad ? )
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chung kết đơn nam (VTV6) ĐQL - NAT: 4 - 0.
Đối đầu với Linh trong trận CK đồng đội, Tú chơi hay bao nhiêu thì trận CK cá nhân này Tú chơi tệ bấy nhiêu.
Linh chơi cũng ko khác gì so với ngày thường, nhưng khi đối thủ "đút tay vào thùng đá" thì mọi việc bỗng nhiên lại dễ dàng đến ko ngờ.
Với tâm lý ke cứng căng thẳng, NAT chơi vô hồn và dưới sức. Trung bình một ván đấu Tú đỡ hỏng khoảng 3-4 quả giao bóng, giật phải ko trúng bóng 3-4 trái, thậm chí nhiều lần giao bóng hỏng (ngay cả ở những thời điểm quan trọng). Khi Tú đã tự thua rồi thì những việc còn lại của Linh thật đơn giản, và Linh cũng đủ khôn ngoan và kinh nghiệm để biết phải làm gì.
Mặc dù đã chiến thắng ở rất nhiều trận đánh nhỏ, nhưng Tú lại thêm một lần nữa gác vợt trước đàn anh ở trận chiến quan trọng nhất (năm ngoái cũng thua Linh 3-4 ở CK đơn nam). Tú thiếu nhất điều gì có lẽ ai cũng nhìn ra nhưng hi vọng em sẽ ko nản chí, vẫn kiên định trui rèn để trở thành tay vợt hay nhất VN chứ ko mãi chỉ là một tay vợt có kỹ thuật tốt nhất VN như hiện tại.
 
Last edited:

lamtq

Đại Tá
Chung kết đơn nam (VTV6) ĐQL - NAT: 4 - 0.
Đối đầu với Linh trong trận CK đồng đội, Tú chơi hay bao nhiêu thì trận CK cá nhân này Tú chơi tệ bấy nhiêu.
Linh chơi cũng ko khác gì so với ngày thường, nhưng khi đối thủ "đút tay vào thùng đá" thì mọi việc bỗng nhiên lại dễ dàng đến ko ngờ.
Với tâm lý ke cứng căng thẳng, NAT chơi vô hồn và dưới sức. Trung bình một ván đấu Tú đỡ hỏng khoảng 3-4 quả giao bóng, giật phải ko trúng bóng 3-4 trái, thậm chí nhiều lần giao bóng hỏng (ngay cả ở những thời điểm quan trọng). Khi Tú đã tự thua rồi thì những việc còn lại của Linh thật đơn giản, và Linh cũng đủ khôn ngoan và kinh nghiệm để biết phải làm gì.
Mặc dù đã chiến thắng ở rất nhiều trận đánh nhỏ, nhưng Tú lại thêm một lần nữa gác vợt trước đàn anh ở trận chiến quan trọng nhất (năm ngoái cũng thua Linh 3-4 ở CK đơn nam). Tú thiếu nhất điều gì có lẽ ai cũng nhìn ra nhưng hi vọng em sẽ ko nản chí, vẫn kiên định trui rèn để trở thành tay vợt hay nhất VN chứ ko mãi chỉ là một tay vợt có kỹ thuật tốt nhất VN như hiện tại.
Linh đánh rất bình tĩnh nhưng phải nói là chơi chiêu trc đàn e nhiều quá. Câu g các kiểu con đà điểu làm thằng e nóng và mất bình tĩnh tự hỏng rất nhiều. 2ván cuối thì đúng là quá ke, ko còn gì để nói. Kiểu này chắc T&T phải vứt cu e ra xới độ cho đánh với phủi nhiều tý để học chiêu trò và nhất là cái đầu lạnh khi đối đầu với rơ già trong những trận chiến lớn
 

Bình luận từ Facebook

Top