Miu Hirano - Không thể hay hơn.

o3ma

Đại Tá
nhân chứng vật chứng đủ cả
View attachment 108497
Ding Ning mặt mũi đỏ gay, nói trong nước mắt, thì sao có thể thả được chứ

Thua là thua, các bác cứ lấy lý do thả, bỏ, chấp, .... là không có được, Ding Ning chơi tối như âm hộ, thua tức tưởi ấy chứ
Séc 3 e nó dẫn suốt nhưng bị ăn ngược lại nên 2 séc sau chắc tâm lý nên bị e Miu quần cho rách háng (lượn trái, lượn phải suốt mà), khổ thân. Tổng thể thì e này rất gợi tình :)
 

lamtq

Đại Tá
Trong CLB làm trận chai nước nhiều khi thua còn tức lòi mắt ra huống hồ đại diện cho Quốc Gia thi đấu sao lại không quan trọng hả bố Tê Ku? Giả sử ăn 1 e Tàu ờ tứ kết hay vòng ngoài thì khác đằng này thịt cả 3 e hàng đầu từ Tứ kết, bán kết rồi đến chung kết. Đảm bảo chúng nó phải được chỉ đạo quyết liệt để đứa sau trả thù cho đứa trước nhưng lực bất tòng tâm thì đành chịu thôi. Không quan tâm năm ngoái e nó thế nào nhưng tại thời điểm này e nó đang rất hay và cũng không quá khi nói là số 1 TG (vì chén cả 3 e hàng đầu thế giới mà: số 1, số 2 và số 5) :)
Tớ nghĩ thế.
Thua tức lòi mắt vì mình kém thì phải chịu b Ma ợh. Còn cái này ko phải là cố tình thua nhưng mà ý e là chúng nó phải tuân thủ và thực hiện triệt để 1 phép thử mà dẫu có thua cũng ko sao.:)
 

o3ma

Đại Tá
Thua tức lòi mắt vì mình kém thì phải chịu b Ma ợh. Còn cái này ko phải là cố tình thua nhưng mà ý e là chúng nó phải tuân thủ và thực hiện triệt để 1 phép thử mà dẫu có thua cũng ko sao.:)
Thì tớ nói rồi, 1 đứa thì ok cứ cho gọi là thử nhưng đến cả 3 đứa thì thử gì nữa. Đứa cuối là trận chung kết thì phải đập cho đối thủ bét xác ra chứ. Bóng bàn nó là môn thể thao có thể gọi là "quốc thao" của Tàu nên ko thể mang 3 đứa hàng đầu ra thử như vậy được.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thua tức lòi mắt vì mình kém thì phải chịu b Ma ợh. Còn cái này ko phải là cố tình thua nhưng mà ý e là chúng nó phải tuân thủ và thực hiện triệt để 1 phép thử mà dẫu có thua cũng ko sao.:)
E đánh giá trận hai trận BK và CK thì Zhu Yuling thua tuyệt đối thật. Cả hai bí từ giao bóng, tranh công rồi thua trong cả đôi công. Cả Zhu và Chen gần như ko phải đang "đánh" bóng mà là "đỡ" bóng. Lúc nào cũng ở trạng thái bị động đến cứng người, ko mấy khi tiến vào gần bàn được mà luôn bị điều động đến chới với. Thua toàn diện về cả thế trận lẫn kỹ chiến thuật. Kong Linghui cũng rất cầu thị khi nhìn nhận về những trận thua này.
Để kết luận được, ta cứ chờ xem biểu hiện của Hirano ở WTTC sắp tới. Hi vọng là BB nữ TG sẽ thật sự có những thay đổi chấn động.
 

nb.toan

Thượng Tá
Trình độ và kỹ năng chơi bóng bàn của các nước trong khu vực tiến bộ đáng nể thật.
Con bé Miu này có thể kiếm 1 Grand Slam chứ chẳng chơi.
 

HUNGdla

Trung Uý
E đánh giá trận hai trận BK và CK thì Zhu Yuling thua tuyệt đối thật. Cả hai bí từ giao bóng, tranh công rồi thua trong cả đôi công. Cả Zhu và Chen gần như ko phải đang "đánh" bóng mà là "đỡ" bóng. Lúc nào cũng ở trạng thái bị động đến cứng người, ko mấy khi tiến vào gần bàn được mà luôn bị điều động đến chới với. Thua toàn diện về cả thế trận lẫn kỹ chiến thuật. Kong Linghui cũng rất cầu thị khi nhìn nhận về những trận thua này.
Để kết luận được, ta cứ chờ xem biểu hiện của Hirano ở WTTC sắp tới. Hi vọng là BB nữ TG sẽ thật sự có những thay đổi chấn động.
Thật sự khi Hirano thắng Ding Ning thì bé có sự tự tin rất lớn,chính vì vậy mà ở trận bán kết Zhu Yuling đã bị khớp và bị làm gỏi quá nhanh.Ở trận chung kết có thể nhận thấy BHL Trung Quốc chỉ đạo Chen Meng giao bóng nặng vào hai bên cánh tránh cho Hirano tấn công trước.Nhưng chắc do áp lực quá lớn nên Chen đánh toàn hỏng, còn gò qua thì cứ như làm mồi cho Miu.
 

HUNGdla

Trung Uý
nhân chứng vật chứng đủ cả
View attachment 108497
Ding Ning mặt mũi đỏ gay, nói trong nước mắt, thì sao có thể thả được chứ

Thua là thua, các bác cứ lấy lý do thả, bỏ, chấp, .... là không có được, Ding Ning chơi tối như âm hộ, thua tức tưởi ấy chứ
Ở séc 2 dù dẫn 8-5 rồi 9-6 có thể thấy Ding Ning đã cảm nhận được khó khăn. Rồi séc 3 dẫn 9-5 mà bị thua ngược nên bị mất tinh thần luôn.
 

nhatduongchi

Đại Uý
nếu TQ ko để Chen Meng mà để Liu Shiwen ko có thứ hạng gì vào thì Miu đứt sớm thôi
thua chính Ding Ning 3 bát
thua Zhu Yuling 3-2
thực ra trong năm qua đc cọ sát ở CSL Miu khôn ra và tích lũy đc khá nhiều kinh nghiệm.(trong suốt giải thua các chị tè le hột me lun)
nhưng a vẫn nghĩ đây chỉ là 1 phút bốc đồng của trẻ trâu ở giải đấu mà ng TQ cũng ko hẳn là coi trọng lắm. Sẽ sớm tắt như các thần đồng Nhật khác , chỉ là hiện tượng nhất thời hay e ý sẽ vượt cái ngưỡng thận đồng như các đàn a đàn chị khác, time sẽ trả lời. A cũng hi vọng e nó sẽ còn tiến bộ để tạo sự đua tranh hấp dẫn với TQ, là động lực cho các nước khác phấn đấu và có hướng đi mới
phá thế độc tôn của bb TQ
Năm nay đã đổi HLV khác cho cháu nó rồi mà; tư duy chiến thuật khác hẳn, thì đấu bản lỉnh hơn nhiều;
 

georgemike

Trung Uý
Thua tức lòi mắt vì mình kém thì phải chịu b Ma ợh. Còn cái này ko phải là cố tình thua nhưng mà ý e là chúng nó phải tuân thủ và thực hiện triệt để 1 phép thử mà dẫu có thua cũng ko sao.:)

Y chang mấy bác IS đây, rất cực đoan :))
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Thật sự khi Hirano thắng Ding Ning thì bé có sự tự tin rất lớn,chính vì vậy mà ở trận bán kết Zhu Yuling đã bị khớp và bị làm gỏi quá nhanh.Ở trận chung kết có thể nhận thấy BHL Trung Quốc chỉ đạo Chen Meng giao bóng nặng vào hai bên cánh tránh cho Hirano tấn công trước.Nhưng chắc do áp lực quá lớn nên Chen đánh toàn hỏng, còn gò qua thì cứ như làm mồi cho Miu.
Bạn nói rất đúng. Có thể nói trận thắng Đing Ning là " bản lề" cho 2 trận thắng tiếp theo. Không phủ nhận Hirano thắng rất thuyết phục nhưng cũng phải nói rằng trong thể thao yếu tố may mắn và phong độ (anh em mình hay gọi "xung cơ") cũng rất quan trọng. Trong trận gặp Ding Ning, chỉ có yếu tố may mắn thì Hirano mới thắng được séc 3 khi đang bị dẫn 5-9. Ở đây, Ding Ning với tư cách là cửa trên đã bị tâm lý quá lớn khi gặp đối thủ được đánh giá là thấp hơn (cả về trình độ, xếp hạng, tuổi tác, hình thể...) nhưng chơi quá " xung" nên khi bị gỡ hòa 10-10 thì lợi thế rõ ràng giành cho Hirano và khi thắng được séc 3 rồi thì một bên khí thế ngút trời còn một bên thì tâm lý ( sợ thua đối thủ kém hơn) nên kết quả thế nào chúng ta đã rõ. Một điều nữa là các cháu nhật bản toàn nhỏ tuổi nên rất ngây thơ, vô tưkhông bị áp lực như mấy chị Top đầu TG của China. hai trận BK và CK tôi chưa xem nhưng có thể thấy 2 em TQ cũng bị tâm lý tương tự cộng với phong độ quá xuất sắc (có thể nói là "xung cơ") của Hirano thì thua nhanh là đúng rồi.
 

vuabongban

Trung Sỹ
Bạn nói rất đúng. Có thể nói trận thắng Đing Ning là " bản lề" cho 2 trận thắng tiếp theo. Không phủ nhận Hirano thắng rất thuyết phục nhưng cũng phải nói rằng trong thể thao yếu tố may mắn và phong độ (anh em mình hay gọi "xung cơ") cũng rất quan trọng. Trong trận gặp Ding Ning, chỉ có yếu tố may mắn thì Hirano mới thắng được séc 3 khi đang bị dẫn 5-9. Ở đây, Ding Ning với tư cách là cửa trên đã bị tâm lý quá lớn khi gặp đối thủ được đánh giá là thấp hơn (cả về trình độ, xếp hạng, tuổi tác, hình thể...) nhưng chơi quá " xung" nên khi bị gỡ hòa 10-10 thì lợi thế rõ ràng giành cho Hirano và khi thắng được séc 3 rồi thì một bên khí thế ngút trời còn một bên thì tâm lý ( sợ thua đối thủ kém hơn) nên kết quả thế nào chúng ta đã rõ. Một điều nữa là các cháu nhật bản toàn nhỏ tuổi nên rất ngây thơ, vô tưkhông bị áp lực như mấy chị Top đầu TG của China. hai trận BK và CK tôi chưa xem nhưng có thể thấy 2 em TQ cũng bị tâm lý tương tự cộng với phong độ quá xuất sắc (có thể nói là "xung cơ") của Hirano thì thua nhanh là đúng rồi.
Vấn đề ở đây là em miu chơi rất xuất sắc trong giải này, em ấy luôn dành thế chủ động trong các tình huống đôi công ngay cả quả trả giao bóng đều rất uy lực.

Chuyện em ấy thắng bọn Trung Quốc là chuyện bình thường khi là người mạnh hơn!
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Vấn đề ở đây là em miu chơi rất xuất sắc trong giải này, em ấy luôn dành thế chủ động trong các tình huống đôi công ngay cả quả trả giao bóng đều rất uy lực.

Chuyện em ấy thắng bọn Trung Quốc là chuyện bình thường khi là người mạnh hơn!
Tôi có nói cháu nó không xuất sắc đâu? phải nói lá quá xuất sắc là đằng khác - ít nhất là trong giải này. Đây là bình luận, phân tích tí chút với tâm trạng phấn khích khi có người hạ một loạt 3 cao thủ TQ để lên ngôi vô địch. (Vấn đề nó cũng rất là bình thường nếu chỉ là một hoặc 2 là cùng). Thế nên tôi mới phân tích trận gặp Ding Ning là " bản lề" và có chút may mắn là như thế. Thử hỏi: với đẳng cấp hàng đầu thế giới mà séc cuối dẫn sâu như vậy thì liệu cháu Nhật có bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Và nếu thua séc này thì cũng làm gì có 2 séc tiếp theo và 2 trận BK và CK tiếp theo? Và nếu gặp 2 em Zhu và Chen trước khi gặp Ding Ning thì có khi cũng khó có cú "ăn 3" được. Qua 2 cửa Zhu và Chen cũng sẽ khó hơn nhiều chưa nói tới trận cuối gặp Ding Ning. Phân tích tào lao thế thôi chứ cứ biết sướng giải này đã các giải khác thì chưa biết thế nào nhưng trong thâm tâm rất mong muốn có nhiêù hiện tượng như vậy để gây khó dễ với bóng bàn TQ và giảm thiểu tình trạng vòng BK toàn TQ.
 

lamtq

Đại Tá
Có Ding Ning may ra đủ sức, 02 em bk, ck có vẻ không ăn thua
ko ăn thua hả bạn ? gặp chen meng 3 bát ko hành tỏi đấy
gặp zhu yuling đỡ hơn tý.
Mình rất thích Tàu thua nhưng e này theo mình chỉ là
hiện tượng như các đàn a đàn chị Nhật sớm nở sớm tàn thôi. lại sẽ đâu vào đấy. chưa phải bản chất.
 

ga mo

Đại Tá
JEONG Sangeun vừa mới đánh bại ML, sau đó lọt vào chung kết đơn nam giải châu Á, vậy mà sang giải Korea mở rộng có 4 ngày sau đã rơi uỵch một phát xuống mặt đất khi thua Filus Ruwen của Đức 0-4 ngay vòng đầu tiên. Đẳng cấp thật đã lộ ra. Filus Ruwen chỉ là tay vợt dạng defender thường thường mà đã ăn 4 bát không hành mỡ, nếu gặp các tay vợt defender cao thủ cỡ Joo Saehyuk thì không có cửa.
 

Trubegau

Trung Uý
ko ăn thua hả bạn ? gặp chen meng 3 bát ko hành tỏi đấy
gặp zhu yuling đỡ hơn tý.
Mình rất thích Tàu thua nhưng e này theo mình chỉ là
hiện tượng như các đàn a đàn chị Nhật sớm nở sớm tàn thôi. lại sẽ đâu vào đấy. chưa phải bản chất.
:D
 

Bình luận từ Facebook

Top