Các Câu lạc bộ Bóng bàn trên địa bàn Trung tâm Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

cuongcb

Binh Nhất
1. Câu lạc bộ bóng bàn Thành phố Cao Bằng.
Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh Cao Bằng, phố Hoàng Như, phường Hợp Giang (tọa lạc ngay trung tâm Thành phố, đối diện với Cơ sở 2 - Công an tỉnh Cao Bằng).
- Số lượng Vận động viên: Trên 30 người.
- Số lượng bàn bóng: 03.
2. Câu lạc bộ bóng bàn Điện lực Cao Bằng.
Địa điểm: Điện lực Cao Bằng, phường Sông Bằng (ngay cạnh bến xe).
Số lượng bàn bóng: 02.
Số lượng Vận động viên tham gia: 15 người.
3. Câu lạc bộ bóng bàn Bệnh viên Đông y.
Địa điểm: Bệnh viện Đông y tỉnh, phường Tân Giang.
Số lượng bàn bóng: 02.
Số lượng vận động viên: 15 người.
Ngoài ra còn một số địa điểm chơi bóng bàn khác tại các cơ quan trong tỉnh, tuy nhiên phong trào ở các cơ quan mang tính tự phát, chưa phát triển rộng rãi nên trình ở các vận động viên ở các địa điểm này chỉ là hạng ruồi.
Đánh giá chung: Bóng bàn tỉnh Cao Bằng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, đã có những thời điểm các danh thủ Bóng bàn Cao Bằng được vinh danh, được các vận động viên các tỉnh bạn tâm phục về bản sắc và lối chơi như hai anh em nhà bác Trần Minh Trung và Trần Minh đã từng vô địch ở các nội dung đơn nam và đôi nam 16 tỉnh khu vực Đông Bắc (Giai đoạn 1968 - 1972), có chú Phạm Cao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đạt cấp kiện tướng (giai đoạn 1985 - 1990) được anh Vũ Mạnh Cường và chú Nguyễn Đức Long - Hải Dương hết lời khen ngợi về lối đánh,đặc biệt là những quả serve. Trong những năm thập niên 90 có anh Tuyến Bưu Điện - Vô địch và luôn nằm trong tốp 1, 2, 3 của Ngành Bưu Điện khu vực Phía Bắc và đầu những năm 2000 thì có Trường nhóc - Trường Cao Bằng (Học Từ Sơn chuyên khoa bóng bàn) là có chút ít tên tuổi, thể hiện được khả năng của mình và được các tỉnh bạn biết đến. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây bóng bàn của tỉnh không được các tổ chức, cá nhân quan tâm (vì môn này cực kỳ khó đánh) nên phong trào bóng bàn ở đây không phát triển sâu rộng được, vì thế thế hệ trẻ của Bóng bàn Cao Bằng cũng ít quan tâm hơn dẫn đến việc khan hiếm nguồn tài năng trẻ để tiếp tục kế cận truyền thống vẻ vang của thế hệ các chú, anh lớp trước. Giai đoạn từ năm 2010 đến nay hoạt động phong trào bóng bàn ở đây mới phát triển trở lại, tuy nhiên sự phát triển ở đây chỉ mang tính chất tạm thời, số lượng các tay vợt tham gia thường xuyên hơn, đông hơn chủ yếu là một số tay vợt giải nghệ tái xuất giang hồ cũng chỉ vì đam mê. Thế hệ kế cận ở lứa tuổi trẻ chưa có vì các lớp năng khiếu ở đây chỉ được tổ chức vào các dịp nghỉ hè và không thường xuyên nên có thể nói trong vài năm tới nếu không có sự đột biến thì khi tổ chức các giải bóng bàn của tỉnh chắc chắn rằng đứng trên bục giải thưởng chỉ toàn là các bỗ lão.
Các cao thủ bóng bàn đã từng ghé qua giao lưu: Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Đức Long, Nam Hải, Tiến Ngỗng, Hồ Ngọc Thuận, Cường Bắc, Lâm Gai, Phái Bắc Giang, Lâm Mặt Sắt, Thành 6 ngón (Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội) và một số vận động viên Hạng ruồi khác...
 
Last edited:

HoaDB

Trung Sỹ
Tỉnh bạn thế là khá đấy có các cao thủ Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Đức Long, Nam Hải, Tiến Ngỗng, Hồ Ngọc Thuận, Cường Bắc, Phái Bắc Giang ghé giao lưu là niềm vinh hạnh lớn rồi. Tôi ở Điện Biên cũng là tỉnh miền núi - biên giới tương đồng với tỉnh bạn, cũng mới chỉ được tiếp cao thủ cao nhất là A1 nghiệp dư thôi. Mong có dịp ghé giao lưu và mời bạn ghé Điện Biên chơi nếu có điều kiện. (nếu bạn quan tâm có thể tìm hiểu ĐB qua mục Điện Biên)
 
Last edited:

cuongcb

Binh Nhất
Cảm ơn bạn HoaDB đã ghé thăm topic của Bóng bàn tỉnh Cao Bằng. Tôi và bạn đều là những người con được sinh ra trong thời bình, Cao Bằng - Điện Biên là cái nôi đã gắn liền với lịch sử đấu tranh giành thắng lợi, giải phóng cho dân tộc được bạn bè 5 Châu biết đến với sự kính trọng và nể phục với bề dày lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Dù rất muốn mỏ rộng tầm nhìn để được giao lưu với các tỉnh bạn về bóng bàn nhưng điều kiện địa lý là những tỉnh miền núi biên giới Phía Bắc và Tây Bắc nên sẽ rất khó khăn trong việc giao lưu, gặp mặt để được tích lũy những kiến thức về bóng bàn. Nhưng tôi tin tưởng rằng với sự phát triển không ngừng của xã hội, chúng ta sẽ hy vọng trong một dịp gần nhất nền bóng bàn 2 tỉnh chúng ta sẽ có điều kiện để giao lưu với nhau. Được biết tỉnh Điện Biên của bạn phong trào bóng bàn hiện cũng chưa phát triển sâu, rộng như các tỉnh khác (Cao Bằng tôi cũng vậy), tuy nhiên với hệ thống các CLB Bóng bàn ở Thành phố Điện biên như:
1. Câu lạc bộ Cao đẳng Sư phạm (4 bàn).
2. CLB Bảo Việt (01 bàn).
3. CLB 26 ( 02 bàn).
4. Huyện Tuần Giáo (02 bàn).
Nếu những Lãnh đạo tỉnh quan tâm đến công tác đào tạo tài năng trẻ với một kế hoạch cụ thể và chi tiết thì tôi tin rằng trong một ngày không xa nền bóng bàn của 2 tỉnh chúng ta sẽ được các tỉnh khác biết đến... Và, dần dần sẽ thu hút được các cao thủ của các tỉnh bạn đến giao lưu và học hỏi phải không bạn?
Chuyên môn của tôi là Kỹ sư, công việc không liên quan gì đến môn Bóng bàn nhưng trong dòng máu của tôi thì Bóng bàn là một văn hóa đã ăn sâu vào máu thịt, không thể tách rời. Hy vọng sẽ được diện kiến Bóng bàn Điện Biên trong một ngày không xa... Chúc bạn thành công, chúc nền Bóng bàn tỉnh Điện Biên ngày một phát triển!
 

HoaDB

Trung Sỹ
Thanks cuongBB. bạn đã gioi thiệu về mình xin phép được gioi thiệu lại. Tôi sinh 64 (thời chiến) nên chẵc nhiêu tuổi hơn bạn. Hiện CT tại Trường Cao đẳng nghề ĐB, CMôn- KS ôtô cũng cùng niềm đam mê với bạn. chúc khỏe, vui vẻ chơi BB ngaỳ càng hay nhé.
 
Last edited:

cuongcb

Binh Nhất
Chuẩn man! anh HoaDB nhiều tuổi hơn em. Em sinh năm 78, ít tuổi hơn anh. Rất cảm ơn về lời chúc của anh! Hy vọng trong một ngày không xa được diện kiến và được học hỏi những đường bóng của anh!
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Hic hic, Hr chuẩn bị có việc đi huyện Nguyên Bình, cách Trung tâm CB tầm 100km cơ, khó có cơ hội giao lưu.
 

cuongcb

Binh Nhất
Đính chính lại bác Hangruoi là Thị trấn Nguyên Bình cách Trung tâm Thành phố Cao Bằng khoảng 36km thôi nhé! Bác cứ an tâm tập trung làm việc thật tốt, xong việc ra ngoài Thành phố thì Call cho em!
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Đính chính lại bác Hangruoi là Thị trấn Nguyên Bình cách Trung tâm Thành phố Cao Bằng khoảng 36km thôi nhé! Bác cứ an tâm tập trung làm việc thật tốt, xong việc ra ngoài Thành phố thì Call cho em!

Mình vào xã ở sâu cơ, tính từ TP.CB vào khoảng hơn 60 km, trong đó gần 20km đường đất - đá hộc, hẹp, dốc, quanh co...
 

firipingpong

Binh Nhì
Đính chính lại bác Hangruoi là Thị trấn Nguyên Bình cách Trung tâm Thành phố Cao Bằng khoảng 36km thôi nhé! Bác cứ an tâm tập trung làm việc thật tốt, xong việc ra ngoài Thành phố thì Call cho em!

Bác cường cho hỏi ở Trùng Khánh có CLB BB nào không? 27/10 - 2/ 11 đi công tác tại đó muốn giao lưu. Thanks
 

cuongcb

Binh Nhất
Trong Thị trấn Trùng Khánh cũng có người chơi bóng bàn bạn ạ. Bạn có thể call cho anh Thái theo số đt 0989.776.177. Địa điểm giao lưu tại Phòng Văn hóa huyện bạn ah.
 

cuongcb

Binh Nhất
Chuẩn, anh QuynhDawei ah. Lâu lắm rồi tỉnh em không tổ chức giải mở rộng rồi. Em không nhớ rõ lắm, hình như năm 2001 tỉnh em có tổ chức giải mở rộng, năm đó có mời Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái anh ạ. Nhưng hồi đó em chưa biết chơi nên không xem và cũng không biết đội nào vô địch. Hehe
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Đính chính lại bác Hangruoi là Thị trấn Nguyên Bình cách Trung tâm Thành phố Cao Bằng khoảng 36km thôi nhé! Bác cứ an tâm tập trung làm việc thật tốt, xong việc ra ngoài Thành phố thì Call cho em!

Mai có mẹt ở CB, hẹn với đương kim vô địch tỉnh nhé!!! :D
 

ToanTN

Trung Sỹ
Chúc cho phong trào bb Cao Bằng phát triển. mình đã từng giao lưu với các cao thủ của CB như a Trường (tay trái) với 1 số a k nhớ tên ^^
 

binhyb

Moderator
1. Câu lạc bộ bóng bàn Thành phố Cao Bằng.
Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh Cao Bằng, phố Hoàng Như, phường Hợp Giang (tọa lạc ngay trung tâm Thành phố, đối diện với Cơ sở 2 - Công an tỉnh Cao Bằng).
- Số lượng Vận động viên: Trên 30 người.
- Số lượng bàn bóng: 03.
2. Câu lạc bộ bóng bàn Điện lực Cao Bằng.
Địa điểm: Điện lực Cao Bằng, phường Sông Bằng (ngay cạnh bến xe).
Số lượng bàn bóng: 02.
Số lượng Vận động viên tham gia: 15 người.
3. Câu lạc bộ bóng bàn Bệnh viên Đông y.
Địa điểm: Bệnh viện Đông y tỉnh, phường Tân Giang.
Số lượng bàn bóng: 02.
Số lượng vận động viên: 15 người.
Ngoài ra còn một số địa điểm chơi bóng bàn khác tại các cơ quan trong tỉnh, tuy nhiên phong trào ở các cơ quan mang tính tự phát, chưa phát triển rộng rãi nên trình ở các vận động viên ở các địa điểm này chỉ là hạng ruồi.
Đánh giá chung: Bóng bàn tỉnh Cao Bằng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, đã có những thời điểm các danh thủ Bóng bàn Cao Bằng được vinh danh, được các vận động viên các tỉnh bạn tâm phục về bản sắc và lối chơi như hai anh em nhà bác Trần Minh Trung và Trần Minh đã từng vô địch ở các nội dung đơn nam và đôi nam 16 tỉnh khu vực Đông Bắc (Giai đoạn 1968 - 1972), có chú Phạm Cao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đạt cấp kiện tướng (giai đoạn 1985 - 1990) được anh Vũ Mạnh Cường và chú Nguyễn Đức Long - Hải Dương hết lời khen ngợi về lối đánh,đặc biệt là những quả serve. Trong những năm thập niên 90 có anh Tuyến Bưu Điện - Vô địch và luôn nằm trong tốp 1, 2, 3 của Ngành Bưu Điện khu vực Phía Bắc và đầu những năm 2000 thì có Trường nhóc - Trường Cao Bằng (Học Từ Sơn chuyên khoa bóng bàn) là có chút ít tên tuổi, thể hiện được khả năng của mình và được các tỉnh bạn biết đến. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây bóng bàn của tỉnh không được các tổ chức, cá nhân quan tâm (vì môn này cực kỳ khó đánh) nên phong trào bóng bàn ở đây không phát triển sâu rộng được, vì thế thế hệ trẻ của Bóng bàn Cao Bằng cũng ít quan tâm hơn dẫn đến việc khan hiếm nguồn tài năng trẻ để tiếp tục kế cận truyền thống vẻ vang của thế hệ các chú, anh lớp trước. Giai đoạn từ năm 2010 đến nay hoạt động phong trào bóng bàn ở đây mới phát triển trở lại, tuy nhiên sự phát triển ở đây chỉ mang tính chất tạm thời, số lượng các tay vợt tham gia thường xuyên hơn, đông hơn chủ yếu là một số tay vợt giải nghệ tái xuất giang hồ cũng chỉ vì đam mê. Thế hệ kế cận ở lứa tuổi trẻ chưa có vì các lớp năng khiếu ở đây chỉ được tổ chức vào các dịp nghỉ hè và không thường xuyên nên có thể nói trong vài năm tới nếu không có sự đột biến thì khi tổ chức các giải bóng bàn của tỉnh chắc chắn rằng đứng trên bục giải thưởng chỉ toàn là các bỗ lão.
Các cao thủ bóng bàn đã từng ghé qua giao lưu: Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Đức Long, Nam Hải, Tiến Ngỗng, Hồ Ngọc Thuận, Cường Bắc, Lâm Gai, Phái Bắc Giang, Lâm Mặt Sắt, Thành 6 ngón (Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội) và một số vận động viên Hạng ruồi khác...

Cao Bằng khi xưa đã có nhiều tên tuổi bóng bàn nổi danh cả khu vực Đông Bắc và Tây Bắc. Hai danh thủ Trần Minh Trung và Trần Minh (thời 1968-1972), là các bâc tiền bối xuất sắc của bb Cao Bằng cách đây gần nửa thế kỷ thì mình chưa có dịp được gặp . Còn danh thủ Phạm Cao thì mình được biết có nhiều vdv ở khu vực mến mộ và ca tụng. Trong những năm đầu 2000, hình như cao thủ Phạm Cao còn tham gia cùng Đoàn Thể thao của Liên đoàn LĐ tỉnh CB ( trong đó có Trường CB) dự giải thể thao của Liên đoàn LĐ khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc tại Lạng Sơn thì phải? Tại giải này mình được xem Trường CB thi đấu bb rất xuất sắc, sau này được biểt Trường CB vào học môn bb tại Đại học TT Từ Sơn-Bắc Ninh đã ra trường khá lâu.
Một vài ấn tượng về bóng bàn Cao Bằng chia sẻ cùng ae bb Cao Bằng!
Chúc phong trào bb và hoạt động của các CLB bb Cao Bằng có nhiều khởi sắc và phát triển để kế tiếp Truyền thống bb khi xưa! Hy vọng có dịp ae bb YB được giao lưu cùng ae bb Cao Bằng!
 
Last edited:

vanuc

Đại Tá
Chào các bác ở Cao Bằng, tuần tới tôi đi công tác ở Tp Cao Bằng ở nhà khách tỉnh ủy không biết có gần CLB không? Nếu gần rất hận hạnh được giao lưu. thanks
 

cuongcb

Binh Nhất
Chào các bác ở Cao Bằng, tuần tới tôi đi công tác ở Tp Cao Bằng ở nhà khách tỉnh ủy không biết có gần CLB không? Nếu gần rất hận hạnh được giao lưu. thanks
Chiều nay giao lưu với bác tại CLB của em, nghe bác nói là có vào mục BB Cao Bằng coment nhưng không thấy ai trả lời! Em đã lên tiếng và đã được giao lưu với bác trên bàn bóng! Hẹn và mong sớm gặp lại anh Văn trở lại Cao Bằng trong dịp gần nhất có thể!
 

vanuc

Đại Tá
Chiều nay giao lưu với bác tại CLB của em, nghe bác nói là có vào mục BB Cao Bằng coment nhưng không thấy ai trả lời! Em đã lên tiếng và đã được giao lưu với bác trên bàn bóng! Hẹn và mong sớm gặp lại anh Văn trở lại Cao Bằng trong dịp gần nhất có thể!
Hẹn gặp lại tại Cao Bằng, cảm ơn đã gặp gỡ giao lưu
 

Bình luận từ Facebook

Top