NHANH MẠNH hay MỀM DẺO

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chả có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi xem lại giải Việt Nam, và thấy cái gì đó gợn gợn, quay lại xem giải Thế giới, ngớ ra. Việt Nam mình ông nào cũng tìm cách đánh cho thật nhanh, thật mạnh, theo kiểu nhà có việc bận, đánh xong còn ... đi nhậu.

Lực đủ, dài rộng, thi đua chân to, tay khỏe. Giao bóng lên, ngang lên, phi ầm ầm, rồi lao ra đối, tay ai to hơn thì ăn.

Bọn CNT, ngay từ cú giao bóng, nó tìm cách hãm công đối thủ, buộc bên kia sơ hở, rồi nó tận dụng sai lầm để tấn công.

Cũng thắc mắc chả nhẽ Vn nó thế, không phải, bây giờ mới thế. Xem lại giải vô địch chuyên nghiệp, may quá, được xem anh Quốc chơi, sướng.

Về kỹ thuật, thôi bỏ qua, đâu dám chấm bài 12 khi mình đang học lớp vỡ lòng, chỉ dám bàn về jeu thôi. Trong khi các VĐV thi nhau táng, lao, thúc, dài rộng chạy nhẩy. Anh Quốc chơi khác hẳn, đa số là mượn xoáy bỏ điểm, bóng chỉ ngắn trong bàn, nhưng quan trọng nhất, theo thiển ý của em, là không lực. Bóng cứng bóng mềm, đều không lực, xoáy đa số là mượn, dựa xoáy, ít khi tạo mới hay phá xoáy, bóng sang bàn chủ yếu bằng xoáy gốc, nên lực triệt tiêu cực nhiều. Các đối chơi với anh Quốc, ít khi được công trước, mà toàn phải lựa công, như kiểu lên xoáy hộ, hoặc bợ lại, nên bị chơi điểm rơi trước, mất thế mà bị công chết. Các cú tạo xoáy mới, rất hay hỏng, do bóng ngắn, không lực, nên tạo xoáy mới rất hay bị hớ, lòi bàn, cắm lưới, bung trực tiếp. Nếu vào bàn, thường bị kênh lên nên bị đánh trước.

Ngay cả khi công, anh Quốc cũng công khác, không đưa lực vào bóng, để bóng lao, mà chủ yếu tạo xoáy, đưa bóng rộng khắp mặt bàn, khiến đối muốn phản công, cũng phải lựa công, mà không thể tùy ý ra lực.

Lối chơi của anh Quốc tỏ ra hiệu quả, phù hợp trị jeu Vn hiện tại, hơn thế, nó tiếp cận gần hơn với cách chơi của thế giới, đặc biệt là CNT.

Ngu ý
 
Last edited:

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Rơ mềm dẻo rất phù hợp với dân phong trào chiều tà , mỗi trận 2 > 10 Bia , vào sới tranh dành được cái bàn để đánh đã khó , nói chi đến thời gian để khởi động cho nóng người , và nhất là mỗi trận chỉ diễn ra 5 séc , quá ngắn .
Với các giải PT BB như hiện nay , kể cả các giải có tổ chức . VĐV thì thi đấu gian manh > BTC thì ngờ nghệch ... Nên các vđv thi đấu với lối đánh mạnh và đẹp mắt , thiệt thòi rất lớn ...
Với nền GD như hiện nay , vđv cũng cần phải có thái độ MỀM DẺO trong thi đấu , giao lưu . Lởm khởm ăn ngay cái vợt vào mõn như chơi .
 

lamtq

Đại Tá
the
Chả có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi xem lại giải Việt Nam, và thấy cái gì đó gợn gợn, quay lại xem giải Thế giới, ngớ ra. Việt Nam mình ông nào cũng tìm cách đánh cho thật nhanh, thật mạnh, theo kiểu nhà có việc bận, đánh xong còn ... đi nhậu.

Lưc đủ, dài rộng, thi đua chân to, tay khỏe. Giao bóng lên, ngang lên, phi ầm ầm, rồi lao ra đối, tay ai to hơn thì ăn.

Bọn CNT, ngay tù cu giao bóng, nó tìm cách hãm công đối thủ, buộc bên kia sơ hở, rồi nó tận dụng sai lầm để tấn công.

Cũng thắc mắc chả nhẽ Vn nó thế, không phải, bây giờ mới thế. Xem lại giải vô địch chuyên nghiệp, may qua, được xem anh Quốc chơi, sướng.

Về kỹ thuật, thôi bỏ qua, đâu dám chấm bài 12 khi mình đang học lớp vỡ lòng, chỉ dám bàn về jeu thôi. Trong khi các VĐV thu nhau táng, lao, thúc, dài rộng chạy nhẩy. Anh Quốc chơi khác hẳn, đa số là mượn xoáy bỏ điểm, bóng chủ ngắn trong bàn, nhưng quan trọng nhất, theo thiển ý của em, là không lực. Bóng cứng bóng mềm, đều không lực, xoáy đa số là mượn, dựa xoáy, ít khi tạo mới hay phá xoáy, bóng sang bàn chủ yếu bằng xoáy gốc, nên lực triệt tiêu cực nhiều. Các đối chơi với anh Quốc, ít khi được công trước, mà toàn phải lựa công, như kiểu lên xoáy hộ, hoặc bợ lại, nên bị chơi điểm rơi trước, mất thế mà bị công chết. Các cú tạo xoáy mới, rất hay hỏng, do bóng ngắn, không lực, nên tạo xoáy mới rất hay bị hớ, lòi bàn, cắm lưới, bung trực tiếp. Nếu vào bàn, thường bị kênh nên bị đánh trước.

Ngay cả khi công, anh Quốc cũng công khác, không đưa lực vào bóng, để bóng lao, mà chủ yếu tạo xoáy, đưa bóng rộng khắp mặt bàn, khiến đối muốn phản công, cũng phải lựa công, mà không thể tùy ý ra lực.

Lối chơi của anh Quốc tỏ ra hiệu quả, phù hợp trị jeu Vn hiện tại, hơn thế, nó tiếp cận gần hơn với cách chơi của thế giới, đặc biệt là CNT.

Ngu ý
toàn mượn xoáy với giảm sóc thế mà lại dùng Sar đấy
 

gaumeo

Đại Tá
Chả có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi xem lại giải Việt Nam, và thấy cái gì đó gợn gợn, quay lại xem giải Thế giới, ngớ ra. Việt Nam mình ông nào cũng tìm cách đánh cho thật nhanh, thật mạnh, theo kiểu nhà có việc bận, đánh xong còn ... đi nhậu.

Lưc đủ, dài rộng, thi đua chân to, tay khỏe. Giao bóng lên, ngang lên, phi ầm ầm, rồi lao ra đối, tay ai to hơn thì ăn.

Bọn CNT, ngay tù cu giao bóng, nó tìm cách hãm công đối thủ, buộc bên kia sơ hở, rồi nó tận dụng sai lầm để tấn công.

Cũng thắc mắc chả nhẽ Vn nó thế, không phải, bây giờ mới thế. Xem lại giải vô địch chuyên nghiệp, may qua, được xem anh Quốc chơi, sướng.

Về kỹ thuật, thôi bỏ qua, đâu dám chấm bài 12 khi mình đang học lớp vỡ lòng, chỉ dám bàn về jeu thôi. Trong khi các VĐV thu nhau táng, lao, thúc, dài rộng chạy nhẩy. Anh Quốc chơi khác hẳn, đa số là mượn xoáy bỏ điểm, bóng chủ ngắn trong bàn, nhưng quan trọng nhất, theo thiển ý của em, là không lực. Bóng cứng bóng mềm, đều không lực, xoáy đa số là mượn, dựa xoáy, ít khi tạo mới hay phá xoáy, bóng sang bàn chủ yếu bằng xoáy gốc, nên lực triệt tiêu cực nhiều. Các đối chơi với anh Quốc, ít khi được công trước, mà toàn phải lựa công, như kiểu lên xoáy hộ, hoặc bợ lại, nên bị chơi điểm rơi trước, mất thế mà bị công chết. Các cú tạo xoáy mới, rất hay hỏng, do bóng ngắn, không lực, nên tạo xoáy mới rất hay bị hớ, lòi bàn, cắm lưới, bung trực tiếp. Nếu vào bàn, thường bị kênh nên bị đánh trước.

Ngay cả khi công, anh Quốc cũng công khác, không đưa lực vào bóng, để bóng lao, mà chủ yếu tạo xoáy, đưa bóng rộng khắp mặt bàn, khiến đối muốn phản công, cũng phải lựa công, mà không thể tùy ý ra lực.

Lối chơi của anh Quốc tỏ ra hiệu quả, phù hợp trị jeu Vn hiện tại, hơn thế, nó tiếp cận gần hơn với cách chơi của thế giới, đặc biệt là CNT.

Ngu ý
Viết ra để học theo hay viết ra cho sướng cái tay đấy anh Cá. Máy tính hỏng bàn phím hay sao mà sai chính tả lung tung hết
 

lamtq

Đại Tá
Viết ra để học theo hay viết ra cho sướng cái tay đấy anh Cá. Máy tính hỏng bàn phím hay sao mà sai chính tả lung tung hết
Cấu trúc sợi inner thì khi ko va lực cốt sợi làm việc khác éo j cốt gỗ e đồng ý với a ko. Éo hỉu thằng đb đấy nó tính kiểu j. Theo a vấn đề of nó là cái mặt bh h3.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Viết ra để học theo hay viết ra cho sướng cái tay đấy anh Cá. Máy tính hỏng bàn phím hay sao mà sai chính tả lung tung hết
Sáng nay ngồi ở Cafe, mang em Dell Latitute đi thì lại quên cái USB bàn phím chuột, đành phải ngồi gõ trên màn hình cảm ứng, sai thế là đúng nhiều rồi đấy :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Cấu trúc sợi inner thì khi ko va lực cốt sợi làm việc khác éo j cốt gỗ e đồng ý với a ko. Éo hỉu thằng đb đấy nó tính kiểu j. Theo a vấn đề of nó là cái mặt bh h3.
Cái này thì anh không chắc rồi, đọc lại nguyên tắc hoạt động của lớp sợi anh nhé. :D đọc từ giới thiệu của But cho nó official anh ạ :rolleyes:
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
the
toàn mượn xoáy với giảm sóc thế mà lại dùng Sar đấy
Thế mới nói, khéo như anh Quốc, thì chém gió ở đây làm gì ???? :D
Vì không khéo được như anh Quốc, nhưng lại muốn đánh giống anh Quốc, nên mới không mua Sar để đánh mềm dẻo anh ạ :rolleyes::oops::eek::p
 

thành công_vt

Trung Sỹ
trận gặp ông người Pháp anh Quốc chơi hay quá!
thành công_vt Bóng bàn hiện đại lấy Trung Quôc làm tiêu chuẩn , thì lấy nhanh , mạnh , chính xác , khéo léo làm phương châm phấn đấu của các vđv chuyên nghiệp . Mong các anh chị đóng góp ý kiến
 

Bình luận từ Facebook

Top