Thần đồng Bóng Bàn Nhật Bản

kythuatbongban

Thượng Tá
Coi 2 anh nhỏ đánh mà cảm thấy trình của mình không bằng :(

Nhìn kỹ thuật và bộ chân đã rất khác xa cách dạy tại VN ,Giải CVV vừa qua Đội HSPTTH của Nhật mới 15 tuổi đã gây rất nhiều khó khăn cho Đội Tuyển các nước như thắng đồng đội nữ Vân Nam TQ , Họ luôn đổi mới và học hỏi , còn VN sao cứ tụt hậu ? khi mà lớp nền cơ bản ko được chú trọng và huấn luyện bài bản thì khó có những VDV nhí đỉnh cao như vậy. Chỉ nói 1 việc rất nhỏ là bàn bóng cho thiếu nhi hạ thấp như vậy cũng rất hiếm tại VN , đa phần thi đấu trên bàn người lớn thì làm sao tiến bộ được.
 
Last edited:

nb.toan

Thượng Tá
Không hài đâu a bạn , bạn mở Clips của dân chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư VN mà xem . Giao xong đập phát chết tươi ( đa số nhé )

Xin nói thêm chút:

Hãy chú ý đến thái độ và tinh thần chơi bóng của tụi nó có gì đó rất hay, rất quyết liệt và thượng võ; ánh mắt của chúng rất tập trung vào từng đường bóng (dù tốt hoặc không tốt) và kiên nhẫn đến pha bóng cuối cùng, hoàn toàn không có kiểu "đánh một phát chết tươi" đâu (như vậy có vẻ như xem thường đối thủ quá); và khi giành được 1 điểm thì cách biểu lộ cũng rất ngầu, cá tính và dễ thương (hoàn toàn không bị lố).

Nhân tiện tôi thấy rằng, cái kiểu "đập 1 phát chết tươi" trong môn thể thao đỉnh cao nghệ thuật này sao nghe rất chát và thô thiển. Dân chuyên hay không chuyên BbVN mà cho rằng đã đạt trình độ như thế thật thì nên gác vợt luôn đi. Có câu "núi này cao có núi khác cao hơn", cho nên cần phải suy gẫm nhiều nhiều vào và nếu như có cơ hội tham gia các giải quốc tế trong hay ngoài nước thì các thánh làm ơn đem thành tích về cho đất nước.

(vui lòng bỏ qua nếu có nội dung không phù hợp)
 

nhqdesperado

Trung Uý
Không hài đâu a bạn , bạn mở Clips của dân chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư VN mà xem . Giao xong đập phát chết tươi ( đa số nhé )
Do trình kém nên ko phản đc quả đập mới chết tươi. Cũng có thể toàn phát bóng dài nên tạo điều kiện cho đối thủ dứt điểm :D
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Do trình kém nên ko phản đc quả đập mới chết tươi. Cũng có thể toàn phát bóng dài nên tạo điều kiện cho đối thủ dứt điểm :D
Sory cả nhà , đùa tý cho vui thôi . Tại sao mình nói dân VN , toàn đập 1 phát chết tươi :D , nhất là dân không chuyên . Vì , đa số họ không chú tâm nhiều vào cơ bản , họ chỉ chú tâm về những quả giao bóng , nhất là đục , che ... miễn sao giao xong đập 1 phát chết tươi .
Mọi người lại còn hùa nhau là giải pt nên cho phép . Xin lỗi mọi người nhé , ở các Tĩnh lẽ may ra còn châm chước phần nào , đằng này ngay ở trung tâm Thủ đô - TP HCM , ở những giải đấu mang tính Quốc tế như giải Duoble Fish . Xin phép mình dung tư cho đúng nghĩa nhé KHÔNG NHỮNG XẤU - MÀ LÀ THỐI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC . Nếu cần mình sẽ úp mấy cái Cờ Nhíp thúi hoắc đó lên cho mọi người N - G - Ư - I nhé
Hai vđv nhí này cho sang VN học nâng cao khoảng 1 tháng , đảm bảo cũng sẽ thành cao thủ ĐẬP 1 PHÁT CHẾT TƯƠI ngay .
 

HUNGdla

Trung Uý
Sory cả nhà , đùa tý cho vui thôi . Tại sao mình nói dân VN , toàn đập 1 phát chết tươi :D , nhất là dân không chuyên . Vì , đa số họ không chú tâm nhiều vào cơ bản , họ chỉ chú tâm về những quả giao bóng , nhất là đục , che ... miễn sao giao xong đập 1 phát chết tươi .
Mọi người lại còn hùa nhau là giải pt nên cho phép . Xin lỗi mọi người nhé , ở các Tĩnh lẽ may ra còn châm chước phần nào , đằng này ngay ở trung tâm Thủ đô - TP HCM , ở những giải đấu mang tính Quốc tế như giải Duoble Fish . Xin phép mình dung tư cho đúng nghĩa nhé KHÔNG NHỮNG XẤU - MÀ LÀ THỐI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC . Nếu cần mình sẽ úp mấy cái Cờ Nhíp thúi hoắc đó lên cho mọi người N - G - Ư - I nhé
Hai vđv nhí này cho sang VN học nâng cao khoảng 1 tháng , đảm bảo cũng sẽ thành cao thủ ĐẬP 1 PHÁT CHẾT TƯƠI ngay .
Bác nói đùa mà mấy bạn trên nghiêm túc quá.;)
 

hoangtdsi

Đại Uý
Xin nói thêm chút:

Hãy chú ý đến thái độ và tinh thần chơi bóng của tụi nó có gì đó rất hay, rất quyết liệt và thượng võ; ánh mắt của chúng rất tập trung vào từng đường bóng (dù tốt hoặc không tốt) và kiên nhẫn đến pha bóng cuối cùng, hoàn toàn không có kiểu "đánh một phát chết tươi" đâu (như vậy có vẻ như xem thường đối thủ quá); và khi giành được 1 điểm thì cách biểu lộ cũng rất ngầu, cá tính và dễ thương (hoàn toàn không bị lố).

Nhân tiện tôi thấy rằng, cái kiểu "đập 1 phát chết tươi" trong môn thể thao đỉnh cao nghệ thuật này sao nghe rất chát và thô thiển. Dân chuyên hay không chuyên BbVN mà cho rằng đã đạt trình độ như thế thật thì nên gác vợt luôn đi. Có câu "núi này cao có núi khác cao hơn", cho nên cần phải suy gẫm nhiều nhiều vào và nếu như có cơ hội tham gia các giải quốc tế trong hay ngoài nước thì các thánh làm ơn đem thành tích về cho đất nước.

(vui lòng bỏ qua nếu có nội dung không phù hợp)
Các bác lại nghĩ và suy luận quá đà rồi. Cái kiểu nói "đập một phát chết tươi" của các bác và kiểu đánh "một đập" như một số người chơi là có nhiều điểm khác nhau đấy.
Thứ nhất là nhìn các cháu U7 Nhật bản này đánh thì ai cũng biết là các cháu là những người rất có năng khiếu, được tập luyện bài bản từ nhỏ nên tấn công phòng thủ đều hay. Tuy nhiên vì còn là trẻ em nên phát lực các cháu còn rất yếu, cộng thêm thể hình còn quá thấp bé so với bàn nên không thể ra đòn "bạo lực" được dù nhiều tình huống rất ngon ăn (nếu là người lớn). Thế nên các bác đừng có suy luận là các cháu "không có kiểu đập phát chết tươi" như kiểu chủ ý là chúng chơi kiểu cò cưa nhẹ nhàng cho bóng qua lại nhiều ấy. Đây là một trận đấu (chắc là chung kết) chứ hoàn toàn không phải một trận đấu tập. Nếu các bác xem các trận vòng ngoài, 1 trong 2 cháu này gặp các cháu trình thấp hơn thì cũng chắc "một phát chết tươi" thôi, vì có đỡ được đâu. Các bác cứ suy luận kiểu đó để rồi gắn với các lập luận phê phán của các bác về lối đánh "đập phát chết tươi" mà bác quy cho là căn bệnh của bóng bàn Việt Nam.
Bóng bàn có nhiều rơ đánh, có rơ đánh mềm mại nhẹ nhàng bền bỉ, có rơ bạo lực, luôn tìm cách dứt điểm ngay. Đôi khi sự khác nhau nằm ở trong 1 cầu thủ khi họ áp dụng các chiến thuật thi đấu khác nhau.
"Đập phát chết tươi" như các bác nói ngoài phụ thuộc vào lối chơi, theo em đa phần nó phụ thuộc vào trình độ 2 bên công thủ, cơ hội dứt điểm (mà giao bóng ngon đối phương mắc lỗi thì dứt luôn chứ còn gì). Phải nói kể cả tuyển VN thì nói chung bóng bàn VN trình thủ là thấp hơn công khá nhiều thế nên các bác lại càng thấy nhiều phát "chết tươi" nhiều hơn. Nhưng các bác cứ thử xem vài trận giải CVV 2016 vừa rồi, đội tuyển Hàn Quốc, họ khắc chế mình thế nào, và vì vậy sẽ thấy vđv VN hoàn toàn đánh kiểu "đập nhiều phát chết từ từ".
Vì vậy, cái kiểu "đập phát chết tươi" như các bác nói chỉ đúng với những người chơi luôn quăng hết lực, hết người vào hầu như mọi tình huống có khả năng tấn công, mà vì vậy nếu đối thủ chặn được họ ko còn tư thế để đánh quả sau. Chứ còn dứt điểm ngay khi cơ hội ngon, đối thủ yếu, mắc lỗi hoặc đơn giản chỉ là vì họ có quả tấn công mạnh đối thủ không đỡ được thì không thể gọi và phê phán như bác và bác CLB Xuân Diệu gì đó nói được.
Chẳng nói đâu xa, như trình em với trình bác CLB Xuân Diệu mà đánh với nhau chắc bác chắc lại thành rơ "đập phát chết tươi" đấy ;):rolleyes:o_O:p
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Các bác lại nghĩ và suy luận quá đà rồi. Cái kiểu nói "đập một phát chết tươi" của các bác và kiểu đánh "một đập" như một số người chơi là có nhiều điểm khác nhau đấy.
Thứ nhất là nhìn các cháu U7 Nhật bản này đánh thì ai cũng biết là các cháu là những người rất có năng khiếu, được tập luyện bài bản từ nhỏ nên tấn công phòng thủ đều hay. Tuy nhiên vì còn là trẻ em nên phát lực các cháu còn rất yếu, cộng thêm thể hình còn quá thấp bé so với bàn nên không thể ra đòn "bạo lực" được dù nhiều tình huống rất ngon ăn (nếu là người lớn). Thế nên các bác đừng có suy luận là các cháu "không có kiểu đập phát chết tươi" như kiểu chủ ý là chúng chơi kiểu cò cưa nhẹ nhàng cho bóng qua lại nhiều ấy. Đây là một trận đấu (chắc là chung kết) chứ hoàn toàn không phải một trận đấu tập. Nếu các bác xem các trận vòng ngoài, 1 trong 2 cháu này gặp các cháu trình thấp hơn thì cũng chắc "một phát chết tươi" thôi, vì có đỡ được đâu. Các bác cứ suy luận kiểu đó để rồi gắn với các lập luận phê phán của các bác về lối đánh "đập phát chết tươi" mà bác quy cho là căn bệnh của bóng bàn Việt Nam.
Bóng bàn có nhiều rơ đánh, có rơ đánh mềm mại nhẹ nhàng bền bỉ, có rơ bạo lực, luôn tìm cách dứt điểm ngay. Đôi khi sự khác nhau nằm ở trong 1 cầu thủ khi họ áp dụng các chiến thuật thi đấu khác nhau.
"Đập phát chết tươi" như các bác nói ngoài phụ thuộc vào lối chơi, theo em đa phần nó phụ thuộc vào trình độ 2 bên công thủ, cơ hội dứt điểm (mà giao bóng ngon đối phương mắc lỗi thì dứt luôn chứ còn gì). Phải nói kể cả tuyển VN thì nói chung bóng bàn VN trình thủ là thấp hơn công khá nhiều thế nên các bác lại càng thấy nhiều phát "chết tươi" nhiều hơn. Nhưng các bác cứ thử xem vài trận giải CVV 2016 vừa rồi, đội tuyển Hàn Quốc, họ khắc chế mình thế nào, và vì vậy sẽ thấy vđv VN hoàn toàn đánh kiểu "đập nhiều phát chết từ từ".
Vì vậy, cái kiểu "đập phát chết tươi" như các bác nói chỉ đúng với những người chơi luôn quăng hết lực, hết người vào hầu như mọi tình huống có khả năng tấn công, mà vì vậy nếu đối thủ chặn được họ ko còn tư thế để đánh quả sau. Chứ còn dứt điểm ngay khi cơ hội ngon, đối thủ yếu, mắc lỗi hoặc đơn giản chỉ là vì họ có quả tấn công mạnh đối thủ không đỡ được thì không thể gọi và phê phán như bác và bác CLB Xuân Diệu gì đó nói được.
Chẳng nói đâu xa, như trình em với trình bác CLB Xuân Diệu mà đánh với nhau chắc bác chắc lại thành rơ "đập phát chết tươi" đấy ;):rolleyes:o_O:p
Xin quay lại với chủ đề chính . Đập phát chết tươi , hiện nay đại đa số người tập BB kể cả phụ huynh , chỉ mới cho các cháu tập được 1 thời gian ngắn , nhưng điều họ quan tâm không phải là KỶ THUẬT CƠ BẢN con học đến đâu rồi ? Điều họ quan tâm nhất sau mỗi buổi tập là - HÔM NAY CON THẮNG NHỮNG AI ? Thế nên đa số người chơi BB đều chú trong học quả ĐẬP PHÁT CHẾT TƯƠI hơn học cơ bản .
Ví dụ . Ma Cao lại có cách tập riêng đó là ĐẬP PHÁT CHẾT TƯƠI . MC chỉ chú tâm luyện cho con quả phát để dành lợi thế ĐPCT , và đã thành công , bé đã dành nhiều giải TP và HKPĐ TQ ...
Không nói đâu xa , nhiều kỷ sư , giáo sư , tiến sỹ VN đánh BB cũng rất nghiêm túc với quả ĐPCT này . Tay cầm bóng họ thu bóng dưới gầm bàn , tay cầm vợt gãi gãi sau đít , bất ngờ quẹt một phát nhanh như điện . Hi hi đối thủ mới gặp lần đầu thì không phải là CHết tươi - Mà là chết không kịp ngáp .
Giải Double Fish vừa rồi cũng có mấy - TIÊN SƯ ... sử dụng quả ĐPCT là đủ biết .
 
Last edited:

gaumeo

Đại Tá
Các bác lại nghĩ và suy luận quá đà rồi. Cái kiểu nói "đập một phát chết tươi" của các bác và kiểu đánh "một đập" như một số người chơi là có nhiều điểm khác nhau đấy.
Thứ nhất là nhìn các cháu U7 Nhật bản này đánh thì ai cũng biết là các cháu là những người rất có năng khiếu, được tập luyện bài bản từ nhỏ nên tấn công phòng thủ đều hay. Tuy nhiên vì còn là trẻ em nên phát lực các cháu còn rất yếu, cộng thêm thể hình còn quá thấp bé so với bàn nên không thể ra đòn "bạo lực" được dù nhiều tình huống rất ngon ăn (nếu là người lớn). Thế nên các bác đừng có suy luận là các cháu "không có kiểu đập phát chết tươi" như kiểu chủ ý là chúng chơi kiểu cò cưa nhẹ nhàng cho bóng qua lại nhiều ấy. Đây là một trận đấu (chắc là chung kết) chứ hoàn toàn không phải một trận đấu tập. Nếu các bác xem các trận vòng ngoài, 1 trong 2 cháu này gặp các cháu trình thấp hơn thì cũng chắc "một phát chết tươi" thôi, vì có đỡ được đâu. Các bác cứ suy luận kiểu đó để rồi gắn với các lập luận phê phán của các bác về lối đánh "đập phát chết tươi" mà bác quy cho là căn bệnh của bóng bàn Việt Nam.
Bóng bàn có nhiều rơ đánh, có rơ đánh mềm mại nhẹ nhàng bền bỉ, có rơ bạo lực, luôn tìm cách dứt điểm ngay. Đôi khi sự khác nhau nằm ở trong 1 cầu thủ khi họ áp dụng các chiến thuật thi đấu khác nhau.
"Đập phát chết tươi" như các bác nói ngoài phụ thuộc vào lối chơi, theo em đa phần nó phụ thuộc vào trình độ 2 bên công thủ, cơ hội dứt điểm (mà giao bóng ngon đối phương mắc lỗi thì dứt luôn chứ còn gì). Phải nói kể cả tuyển VN thì nói chung bóng bàn VN trình thủ là thấp hơn công khá nhiều thế nên các bác lại càng thấy nhiều phát "chết tươi" nhiều hơn. Nhưng các bác cứ thử xem vài trận giải CVV 2016 vừa rồi, đội tuyển Hàn Quốc, họ khắc chế mình thế nào, và vì vậy sẽ thấy vđv VN hoàn toàn đánh kiểu "đập nhiều phát chết từ từ".
Vì vậy, cái kiểu "đập phát chết tươi" như các bác nói chỉ đúng với những người chơi luôn quăng hết lực, hết người vào hầu như mọi tình huống có khả năng tấn công, mà vì vậy nếu đối thủ chặn được họ ko còn tư thế để đánh quả sau. Chứ còn dứt điểm ngay khi cơ hội ngon, đối thủ yếu, mắc lỗi hoặc đơn giản chỉ là vì họ có quả tấn công mạnh đối thủ không đỡ được thì không thể gọi và phê phán như bác và bác CLB Xuân Diệu gì đó nói được.
Chẳng nói đâu xa, như trình em với trình bác CLB Xuân Diệu mà đánh với nhau chắc bác chắc lại thành rơ "đập phát chết tươi" đấy ;):rolleyes:o_O:p
Bình thường ông này comment toàn mấy chữ, giờ lại viết dài thế nhỉ, ôm @Trạng .... CÁ nhiều hơn ôm vợ nên nhiễm độc rồi à?
 

Bình luận từ Facebook

Top