Chân dung các nhà vô địch đơn nam diễn đàn - Tổng hợp các trận đấu hay giải đơn Hà Nội Premership

lamtanmai

Thượng Tá
Một trận đấu rất hay của Trần Anh Tuấn ( Tuấn Nam Định ) khi anh vượt qua đương kim vô địch hạng A năm ngoái là Trần Mai Lâm ( Lâm Gai ) trong trận Bán Kết để ghi tên mình vào trận Chung Kết :
 

lamtanmai

Thượng Tá
Tiếp tục seri chân dung những nhà vô địch đơn diễn đàn. Năm 2011 có lẽ là một năm đáng nhớ đối với anh Trần Anh Tuấn ( Tuấn Nam Định ) khi anh cả 2 lần đều xuất sắc có mặt tại 2 trận chung kết đơn mùa hè và mùa đông. Tại giải đơn mùa hè năm đó anh đã tuột mất chức vô địch trước một Hà Yên Bái quá sung mãn và đầy khát khao chiến thắng. Chỉ vẹn vẻn vài tháng sau tại giải đơn mùa đông cùng năm, một lần nữa anh lại gặp lại đối thủ quen thuộc Hà Yên Bái trong một trận chung kết đầy kịch tính. Với bản lĩnh, kinh nghiệm, quyết tâm của mình anh đã dành chiến thắng đầy thuyết phục trước đối thủ có quá nhiều duyên nợ với mình để lần đầu tiên đứng lên bục cao nhất của giải đấu đơn Hà Nội Premership đầy danh giá.
Mời mọi người cùng theo dõi và thưởng thức trận đấu :
Tuấn Nam Định vs Hà Yên Bái - Chung kết đơn mùa đông Hà Nội Premership 2011
Chân dung nhà vô địch đơn Hà Nội Premership đơn mùa đông 2011 : Trần Anh Tuấn ( Tuấn Nam Định )
1929939_1219199764763263_1228607583590742076_n.jpg

@Timoboll nổi giận
 

lamtanmai

Thượng Tá
Năm 2011 quả là 1 năm phong độ chói sáng của anh Hà Yên Bái khi anh vượt qua tay vợt rất mạnh khi đó là Việt Hưng Yên. Mời mọi người cùng xem và thưởng thức trận đấu giữa Hà Yên Bái và Việt Hưng Yên trong giải đơn mùa đông Hà Nội Premership 2011 :
 

lamtanmai

Thượng Tá
Tiếp theo seri của giải đơn mùa động Hà Nội Premership 2011. Một cặp đấu đầy duyên nợ giữa Tuấn Nam Định vs Tiến Ngỗng, còn nhớ năm 2010 khi anh Tuấn Nam Định lần đầu lên hạng A đã xuất sắc dành chiến thắng trước Tiến Ngỗng để dẫn đầu bảng đấu vòng loại, lần tái đấu này lại là trong một trận Bán Kết. Mời mọi người cùng xem và thưởng thức lại trận đấu :
Tuấn Nam Định vs Tiến Ngỗng - Giải đơn mùa đông Hà Nội Premership 2011 :
 

lamtanmai

Thượng Tá
Tiếp tục seri chân dung những nhà vô địch đơn diễn đàn. Năm 2012 đánh dấu một năm với phong độ chói sáng của 2 hảo thủ cũng là 2 cái tên góp mặt tại trận chung kết đó là Phạm Khánh Hưng ( Hưng Đen ) khi anh vượt qua một đối thủ rất mạnh là Hoàng Quốc Việt ( Việt Hưng Yên ) để ghi tên mình vào trận Chung Kết. Cái tên còn lại trong trận chung kết đó là Trần Mai Lâm ( Lâm Gai ) nhà vô địch HN Premership 2010, một năm quá xuất sắc khi anh vượt qua một loạt các cao thủ như Cường Bắc, Đạo Ma, Luân Xoăn và cuối cùng là Khánh T&T trong trận Bán Kết để ghi tên mình vào trận chung kết. Một trận đấu rất hay của 2 hảo thủ với phong độ cực kỳ chói sáng tại giải đấu. Liệu rằng anh Lâm gai sẽ thêm một lần nữa đứng trên bục vô địch hay Hưng đen sẽ lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách những nhà vô địch đơn. Mời mọi người cùng thưởng thức trận đấu giữa 2 hảo thủ :
Lâm Gai vs Hưng Đen - Chung kết đơn mùa hè Hà Nội Premership 2012
Phạm Khánh Hưng ( Hưng Đen )
10353517_489301177893178_8591261672781039737_o.jpg

Trần Mai Lâm ( Lâm gai )
11082391_489301134559849_6632113674335421512_o.jpg

 

namvietinbank

Đại Uý
Giải này ngoài Tuấn Nam định là một nhân tố mới của hạng A thì mình nhớ còn Vương Ái của Quảng Ninh cũng lần đầu tham gia giải A, đánh như buồn ngủ mà hạ một loạt cao thủ vòng bảng trong đó có cả Lâm gai thì phải:)
và còn Tú mẩu hồi đó cũng tham gia đánh A nhưng hình như cũng vất vả mới qua được vòng bảng, vòng sau bị loại tại vòng sau. Thế mà bây giờ đã là cao thủ chuyên nghiệp nhất nhì Việt Nam, trụ cột của tuyển quốc gia, nhanh thật:)
Đừng nhắc đến chuyên nghiệp nữa pác. Thua Tuấn béo hết
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Để bóng trong lòng bàn tay mà chém, tung chỉ độ 2, 3 cm thì sao gọi là bình thường được em ơi!
Dùng lòng bàn tay che bóng , lấy 2 ngón cái và ngón trỏ giữ chặt bóng . Cúi người xuống thấp ngang mặt bàn , vung tay ra sau gáy , bổ mạnh vào bóng - Kéo miết bóng ra khỏi 2 ngón tay . Kết hợp > miết vào các phần như 9h - 11>12h và 7>8h , quả ngắn quả dài , cực khó , nếu mà tung 1 tý nó sẻ giảm độ khó khá nhiều . Cứ vào giai đoạn cuối các séc khi tỷ số ngang nhau mới mổ thì cực kỳ hiệu quả , nếu tỷ số chênh lệch thì để dành khi khác
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Em lưu ý là người ngoài đã biết trước Tuấn sẽ giở quả này nhé.
Tiến Ngỗng mà chơi chiêu/đúng, khi thấygiở quả này ra là phải phản đối ngay, bỏ không chơi, gây ức chế. Nhưng chắc cu cậu chủ quan, hoặc dân ta coi chuyện này cũng là thường.
Đến ngay chị gái trọng tài, còn cười (nụ cười chả biết đồng lõa, hay cười méo, chịu trận) :)

Sao chiến thuật chú Tuấn giống mình thế ? cứ vào giai đoạn cuối > Mổ cho 2 phát là ra đi , mình lại có lơi thế tay trái nên càng hiệu quả .
 

lamtanmai

Thượng Tá
Tiếp tục seri chân dung những nhà vô địch đơn diễn đàn. Giải đơn mùa hè 2012, chứng kiến phong độ tuyệt vời của anh Phạm Khánh Hưng ( Hưng đen ) khi anh vượt qua một loạt các hảo thủ mà trong đó ấn tượng nhất chính là Tú Mẩu tại vòng tứ kết và Việt Hưng Yên tại trận Bán kết. Mời mọi người cùng xem và thưởng thức trận đấu tại vòng Bán kết giải đơn mùa hè 2012 giữa 2 vđv : Hưng Đen ( Hải Dương ) vs Việt Hưng Yên - Bán kết đơn mùa hè Hà Nội Premership 2012 :
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Anh nói bẩn vừa thôi cho anh em đỡ chán!
Chơi nó cũng phải bẩn vừa vừa thôi, thì người ngoài còn tôn trọng!
Vì cu em nói quả mổ bình thường , tầm gà quê như bọn a , cứ giơ Búa lên là người bên kia mặt tái xanh , thắng được chai nước , có nuốt cũng khó trôi , thậm chí GL cũng bị chỉ trích . Nên mình bỏ 2 năm nay kg dùng đến nữa .
Mà trong các trận đấu hay của hạng A , rất nhiều người sử dụng , mình nghỉ luật BB VN đã cho phép , tiếc gì không sử dụng . Các vđv không sai , mình nghỉ thế .:D
 

Mabumap2k6

Đại Uý
Em lưu ý là người ngoài đã biết trước Tuấn sẽ giở quả này nhé.
Tiến Ngỗng mà chơi chiêu/đúng, khi thấygiở quả này ra là phải phản đối ngay, bỏ không chơi, gây ức chế. Nhưng chắc cu cậu chủ quan, hoặc dân ta coi chuyện này cũng là thường.
Đến ngay chị gái trọng tài, còn cười (nụ cười chả biết đồng lõa, hay cười méo, chịu trận) :)


Trọng tài trận này hình như là em Ngân Giang Yên Bái thì phải
 

Timoboll nổi giận

Thượng Tá
Oh. Lâu lâu ghé vào Diễn đàn. Thấy bác @Trainee liên tục chê là e đánh "bẩn". Thưa bác là thế này ạ. Đây là những trận đấu từ khoảng 5,6 năm trước. Lúc đó cũng mới có giải Diễn đàn bóng bàn đc 2,3 năm thôi, và ko được chuyên nghiệp hóa như bây h. Đa phần đều từ phủi đi lên, và mọi người đa phần đều ko để ý đến luật khi giao bóng. Bản thân e hồi đó cũng vậy. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều VĐV chuyên nghiệp tham gia vào giải nghiệp dư. Hiện tại Hạng A thì đa phần là chuyên nghiệp đàn tập luyện tại các trung tâm đào tạo VĐV chuyên nghiệp, ăn lương hẳn hoi, nên nghiệp dư cũng đx cập nhật về luật nhiều hơn. Nên nếu bác có xem e đánh, thì bác sẽ biết, là từ 2011 đến nay e đã BỎ HẲN QUẢ MỔ. E đã đánh rất nhiều giải chuyên nghiệp, đánh với rất nhiều VĐV chuyên nghiệp, thậm chí các VĐV nước ngoài, và e chưa bao h bị bắt lỗi giao bóng hết. Và, hồi xưa lúc đánh hạng B, cách đây 5,6 năm, e có giao quả Mổ, và e xin lỗi bác vì điều đó. Nhưng từng ấy năm e đã bỏ nó, vì nó sai luật. Nên những giải mà trong 5 năm trở lại đây e vô địch, đều ko phải do công của quả Mổ như bác nói đâu ạ. Khi e biết là e sai, e sẽ sửa ngay. Nhưng bác đừng nặng lời như vậy. E ko biết bác là ai, cũng chưa từng gặp bác, nên xin bác đừng phán xét 1 con người 1 cách chủ quan như vậy.
 

Cachua

Thượng Tá
Oh. Lâu lâu ghé vào Diễn đàn. Thấy bác @Trainee liên tục chê là e đánh "bẩn". Thưa bác là thế này ạ. Đây là những trận đấu từ khoảng 5,6 năm trước. Lúc đó cũng mới có giải Diễn đàn bóng bàn đc 2,3 năm thôi, và ko được chuyên nghiệp hóa như bây h. Đa phần đều từ phủi đi lên, và mọi người đa phần đều ko để ý đến luật khi giao bóng. Bản thân e hồi đó cũng vậy. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều VĐV chuyên nghiệp tham gia vào giải nghiệp dư. Hiện tại Hạng A thì đa phần là chuyên nghiệp đàn tập luyện tại các trung tâm đào tạo VĐV chuyên nghiệp, ăn lương hẳn hoi, nên nghiệp dư cũng đx cập nhật về luật nhiều hơn. Nên nếu bác có xem e đánh, thì bác sẽ biết, là từ 2011 đến nay e đã BỎ HẲN QUẢ MỔ. E đã đánh rất nhiều giải chuyên nghiệp, đánh với rất nhiều VĐV chuyên nghiệp, thậm chí các VĐV nước ngoài, và e chưa bao h bị bắt lỗi giao bóng hết. Và, hồi xưa lúc đánh hạng B, cách đây 5,6 năm, e có giao quả Mổ, và e xin lỗi bác vì điều đó. Nhưng từng ấy năm e đã bỏ nó, vì nó sai luật. Nên những giải mà trong 5 năm trở lại đây e vô địch, đều ko phải do công của quả Mổ như bác nói đâu ạ. Khi e biết là e sai, e sẽ sửa ngay. Nhưng bác đừng nặng lời như vậy. E ko biết bác là ai, cũng chưa từng gặp bác, nên xin bác đừng phán xét 1 con người 1 cách chủ quan như vậy.
Đúng như vậy. Mấy năm gần đây mới có khẩu hiệu "giao bóng đúng luật" và "tẩy chay giao bóng sai luật", "không đục chọi"...chứ lúc mới cầm vợt em cũng chẳng hiểu đục là gì? chọi là gì? mình/đối thủ giao có đúng hay sai?.
 

Trainee

Đại Tá
Oh. Lâu lâu ghé vào Diễn đàn. Thấy bác @Trainee liên tục chê là e đánh "bẩn". Thưa bác là thế này ạ. Đây là những trận đấu từ khoảng 5,6 năm trước. Lúc đó cũng mới có giải Diễn đàn bóng bàn đc 2,3 năm thôi, và ko được chuyên nghiệp hóa như bây h. Đa phần đều từ phủi đi lên, và mọi người đa phần đều ko để ý đến luật khi giao bóng. Bản thân e hồi đó cũng vậy. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều VĐV chuyên nghiệp tham gia vào giải nghiệp dư. Hiện tại Hạng A thì đa phần là chuyên nghiệp đàn tập luyện tại các trung tâm đào tạo VĐV chuyên nghiệp, ăn lương hẳn hoi, nên nghiệp dư cũng đx cập nhật về luật nhiều hơn. Nên nếu bác có xem e đánh, thì bác sẽ biết, là từ 2011 đến nay e đã BỎ HẲN QUẢ MỔ. E đã đánh rất nhiều giải chuyên nghiệp, đánh với rất nhiều VĐV chuyên nghiệp, thậm chí các VĐV nước ngoài, và e chưa bao h bị bắt lỗi giao bóng hết. Và, hồi xưa lúc đánh hạng B, cách đây 5,6 năm, e có giao quả Mổ, và e xin lỗi bác vì điều đó. Nhưng từng ấy năm e đã bỏ nó, vì nó sai luật. Nên những giải mà trong 5 năm trở lại đây e vô địch, đều ko phải do công của quả Mổ như bác nói đâu ạ. Khi e biết là e sai, e sẽ sửa ngay. Nhưng bác đừng nặng lời như vậy. E ko biết bác là ai, cũng chưa từng gặp bác, nên xin bác đừng phán xét 1 con người 1 cách chủ quan như vậy.
À, có chút không rõ ràng ở đây. Mình nói quả mổ đó không đẹp, chứ không nói Tuấn chơi không đẹp. Thậm chí mình còn nói là ngưỡng mộ, thực sự mình nghĩ dân nghiệp dư như mình nên chọn học theo lối chơi đó, và cá nhân mình đang tập theo một phần, sẽ rất thích hợp và bền được theo thời gian (tuổi tác, sức khỏe).
Về cái gọi là chơi bẩn, mình muốn nói với bác Sơn CLB XD - nếu ai theo dõi diễn đàn nhiều sẽ biết các bài viết của bác ấy. Vậy nhé!
P/s: Mình có xem khá nhiều clip của Tuấn để thử học theo quả chặn. Vô tình thấy vài clip có quả mổ đó VD hội làng Yên Mẫn 2015, nếu có gì nói khiến không thoải mái, mình xin lỗi. Có điều giờ trong giới bóng bàn Tuấn thực sự là người có tiếng tăm lớn rồi, khó tránh bị một vài người săm soi mà! VD Phú Sóc, khi vô địch vài giải liền, là trên diễn đàn mỉa mai bao nhiêu về quả giao của hắn, .... ^^
Vẫn cứ phải nhắc là một câu, là mình chưa hề bao giờ nói, và cũng không hề nghĩ là Tuấn chơi bẩn nhé, tránh hiểu lầm mất vui, tự nhiên lại khó chịu về nhau không đâu! :)
 

Bình luận từ Facebook

Top