Hội TMB ALC

backhand-ghost

Đại Tá
Hoặc là sẽ đi tập lại ngay tuần tới, hoặc là sẽ nghỉ chơi liền 03 tháng để tìm cơn đói bóng. Thật sự là thấy nản quá, mình chơi tệ đến không ngờ.
Thể thao nó ác ôn thật, chỉ cần ba tháng không nghiêm túc thôi là xuống ngay 2-3 bóng, "sập hầm" ngay.
Hẹn anh em sẽ có ngày tái xuất đàng hoàng he2.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Kê kê, BHG phải chấp em tầm 3 quả là ít. Hôm đó hắn hết pin, nhưng mà kệ, :D
Anh em rủ tôi vô đánh giải Vũng Tàu, tôi cũng muốn đi để vào chơi với bạn và Dũng Nguyễn nữa. Nhưng biết mình giờ chơi kém quá (tất nhiên là trước đây cũng kém ^\^) nên ko dám mò vào. Ở nhà mò ra SK Team tính chuyện tìm cảm hứng chơi bóng, vậy mà bị nện te tua. Buồn quá, về nhà chẻ vợt làm củi rồi.
 

Trainee

Đại Tá
Anh em rủ tôi vô đánh giải Vũng Tàu, tôi cũng muốn đi để vào chơi với bạn và Dũng Nguyễn nữa. Nhưng biết mình giờ chơi kém quá (tất nhiên là trước đây cũng kém ^\^) nên ko dám mò vào. Ở nhà mò ra SK Team tính chuyện tìm cảm hứng chơi bóng, vậy mà bị nện te tua. Buồn quá, về nhà chẻ vợt làm củi rồi.
Văn ôn mà. Nhưng trình độ cơ bản cao rồi, BHG tập lại 3 hôm là đâu vào đó!
Ông bạn Dũng giờ đang kiếm cơm ở Cà Mau rồi ông ơi. Tháng sau có khi mình cũng xuống thăm hắn độ 2 tuần!
 

bynzyn

Thượng Tá
Anh em rủ tôi vô đánh giải Vũng Tàu, tôi cũng muốn đi để vào chơi với bạn và Dũng Nguyễn nữa. Nhưng biết mình giờ chơi kém quá (tất nhiên là trước đây cũng kém ^\^) nên ko dám mò vào. Ở nhà mò ra SK Team tính chuyện tìm cảm hứng chơi bóng, vậy mà bị nện te tua. Buồn quá, về nhà chẻ vợt làm củi rồi.
@backhand-ghost giờ giống @Dũng Cửu rồi, xuống bóng đi làm kinh doanh thoai :)
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Anh em rủ tôi vô đánh giải Vũng Tàu, tôi cũng muốn đi để vào chơi với bạn và Dũng Nguyễn nữa. Nhưng biết mình giờ chơi kém quá (tất nhiên là trước đây cũng kém ^\^) nên ko dám mò vào. Ở nhà mò ra SK Team tính chuyện tìm cảm hứng chơi bóng, vậy mà bị nện te tua. Buồn quá, về nhà chẻ vợt làm củi rồi.
BH của mày vẫn hay mà, vấn đề là cú FH chưa giết người được thôi

Hôm đấy trận cuối toàn nện BH ăn điểm tao, ngon đấy
 

langngoi

Đại Tá
Hôm qua chơi sòng phẳng BH với @langngoi cho nó đi nhanh luôn, đơn giản vì jeu nó kị giống hệt @dathoang , nên muốn ăn thì hơi bẩn tí là ăn được

Cái tao muốn là đổi jeu của chính tao, thì đang loay hoay đây này. Không lấy mặt nữa, hôm qua lọ mọ ép keo sữa vào H3 rồi, ổn hơn nhiều, dễ đánh hơn. Nguyên tắc : 3 lớp keo sữa cực dầy, tạo gờ viền cho mặt, đánh bóng êm hơn hẳn, dễ tăng hơn
tranh thủ đối thủ ngủ gật, chứ đối tỉnh rồi lại oánh cho nát cả người, hay là đến lúc đó bác lại ngủ gật :D
 

tabletennis

Thượng Tá
Hôm qua chơi sòng phẳng BH với @langngoi cho nó đi nhanh luôn, đơn giản vì jeu nó kị giống hệt @dathoang , nên muốn ăn thì hơi bẩn tí là ăn được

Cái tao muốn là đổi jeu của chính tao, thì đang loay hoay đây này. Không lấy mặt nữa, hôm qua lọ mọ ép keo sữa vào H3 rồi, ổn hơn nhiều, dễ đánh hơn. Nguyên tắc : 3 lớp keo sữa cực dầy, tạo gờ viền cho mặt, đánh bóng êm hơn hẳn, dễ tăng hơn
Đổi jeu đi! Nhớ 30/4 kỷ niệm anh cái cốt nhé!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
haha, con Viocello là cho a ăn hành nhiều nhất đấy...đợt đấy tập vs a liên tục vs cốt đấy mà :D có mỗi con này là e thủ dị đc, con khác ko làm đc :(
Vì nó là cốt thủ, mặt to như mẹt, nhưng mà công bằng con đó thì chán phèo, chậm quá, nhiều xoáy mà chậm thì vẫn khó

Đanh TMB ALC hay phết, BH ổn, FH tàm tạm, an toàn, không nhiều xoáy, nhưng nhanh, nói chung là mỗi thứ có một tí mà không thiên về cái gì cả, jeu ba dọi
 

Bình luận từ Facebook

Top