Cả cuộc đời Đoàn Kiến Quốc trên mặt vợt BB

Trainee

Đại Tá
Vâng bác @yinhet11+, họ cân nhắc kỹ càng, đặt tiêu đề rất chuẩn là "Một cuộc đời trên mặt vợt" chứ không phải là "Cả ... ". Chỉ một từ thay đổi thôi, làm nó thành lố bịch. Và cái mà chúng ta ca ngợi thì là những gì anh làm được cho Bóng bàn VN chứ không nên nói là Cống hiến cho, ... Còn hi sinh ư, ai ở ngoài đời biết anh Quốc thì không nói, còn ngay trong clip trên có ai nói gì rằng anh hi sinh cái gì đâu? Có chăng là hi sinh tình yêu với bóng đá (@tosiosHD ?)! Bên cạnh đó, Bóng bàn có mang lại cho K.Q cái gì không? Mình nghĩ là có đấy chứ!
Mình sai khi dùng ngôn từ không cẩn trọng, vì lúc đó ẩu do vừa đọc cái tiêu đề thấy phản cảm tiếp đến đọc dòng cmt của chủ thớt thấy nó không ổn, viết vài chữ bằng điện thoại rồi tót lên xe đi về. Không tiện sửa vì có một vài bạn đã quote lại ...
Câu chuyện tế nhị, xin phép chốt, mình không bàn đúng sai, vì nó chỉ là ý kiến cá nhân, ở một góc độ cá nhân nhìn vào nhiều chuyện tương tự chứ không chỉ đơn thuần là cá biệt trường hợp của Đ.K.Q . Thôi nhường topic lại cho các bạn nói đúng chủ đề.
Nice weekend !
 

thanhchuatau

Đại Uý
Bác có suy nghĩ cực đoan quá, bác nói vậy là bác không hiểu gì về VĐV thể thao và không biết 1 chút gì về Đoàn Kiến Quốc.

VĐV họ phải cống hiến của tuổi thanh xuân của họ cho thể thao, từ khi là 1 đứa trẻ họ đã và tập luyện cực khổ và xa dời vòng tay của cha mẹ, ngày lễ ngày tết trong khi các em bé khác được quây quần bên gia đình, được mua đồ chơi, được đi du lịch... thì họ vẫn phải tập huấn ở 1 nơi nào đó (bóng bàn thì thường ở Trung Quốc).

Khi ốm đau, gặp chuyện khó khăn các em bé khác luôn có người thân bên cạnh chăm sóc hỏi han, còn VĐV họ phải biết chấp nhận và biết tự mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn Kiến Quốc là người mang lại vinh quanh về cho tổ quốc, mang lại niềm tự hào cho cả 1 thế hệ người chơi bóng bàn tại Việt Nam, bác nghĩ Đoàn Kiến Quốc sẽ nhận được bao nhiêu lương để làm việc này?

Với 1 sự cố gắng, đánh đổi bằng cả máu và nước mắt thì Đoàn Kiến Quốc mới có thành tích như ngày hôm nay, nếu tính lương bác đoán thử là lương bao nhiêu thì mới xứng đáng? Mặt khác tuổi đời VĐV rất ngắn, khi nghỉ thi đấu họ sẽ làm gì, trong cả trăm VĐV bao nhiêu người được làm HLV, bao nhiêu người được nhận làm ở các sở ban ngành, bao nhiêu người phải ra đường trở thành thất nghiệp?

Tôi nghĩ rằng khi họ lựa chọn làm VĐV họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, họ khoác trên vai trách nhiệm với quốc gia, tôi nghĩ chỉ thế thôi thì đã là 1 sự cống hiến quá lớn của họ cho môn bóng bàn cho tổ quốc rồi bác ạ!

Thiết nghĩ chúng ta nên động viên, chia sẻ và ủng hộ để họ phát triển hơn nữa thay vì dùng bàn phím nói vài câu bâng quơ làm chạnh lòng rất nhiều người đã dành cả cuộc đời của mình cho môn bóng bàn!

P/s: Ở Việt Nam thì Đoàn Kiến Quốc lúc nào cũng là VĐV mà tôi nể phục và tôn trọng cả về tài năng và nhân cách sống, tôi hiểu được những mất mát, những hy sinh và trăn trở của Đoàn Kiến Quốc với bóng bàn Việt Nam, nếu như vậy không phải là cống hiến thì tôi nghĩ ở VN không ai xứng đáng được dùng từ cống hiến cho môn bóng bàn cả!

Và theo suy nghĩ tiêu cực như của bác thì nên loại từ cống hiến ra khỏi từ điển Tiếng Việt.

Mà sao bác không chửi VTV nhỉ, tôi thấy họ tổ chức trao giải cống hiến cho ca sỹ, nhạc sỹ. Họ hát 1 bài bằng 2 năm lương của Đoàn Kiến Quốc đấy bác ạ. Theo bác ai đáng tự hào hơn?
Dúng thê bác a ! Hy sinh tuoi tho , cong hien ca tuoi thanh xuân . Mang nhieu thành tích ve cho to quoc . Cuoi doi vdv duoc cai giì nào ! Mat nhieu quá bác a !!!
 

toantrang01088189

Đại Uý
Mới đọc giật mình tưởng lễ truy điệu...
Mấy thánh chém vừa thôi.tôi đưa ra để ai biết và những ai không biết để cùng cảm nhận.Các thánh chỉ nghĩ tiêu cực là nhanh.Các thánh k đồng ý cả cuộc đời hay nửa cuộc đời thì tâm sự với A E để mọi người hiểu.Các thánh chỉ giỏi chém rồi có những ngôn ngữ không phù hợp rồi lại cho rằng cá nhân tôi như thế này quan điểm như thế kia hoặc vui mồm tôi nói thế.Người xưa có câu: bệnh từ miệng vào và họa từ miệng ra.Tốt nhất nên đừng ăn nói hàm hồ.Ai sai ai đúng các thánh nếu hiểu sẽ làm A E hiểu.Trừ k hiểu.
 
Last edited:

tcgroup

Bố cu Tít
Sự việc nào cũng có 2 mặt của nó, ở đây cũng vậy, không ai đúng ai sai, cơ bản là cách nghĩ và tư duy của mỗi người sẽ khác nhau.

Có người bảo con voi nó to thì có người vẫn bảo nó bé vì so với biển đông thì nó nhỏ quá... có người bảo ĐKQ đánh bóng bàn hay nhưng có người bảo đánh kém vì so với Malong còn kém lắm....

Quay lại việc cống hiến của vận động viên, nếu nói họ không có cống hiến gì chỉ là nghề kiếm cơm thì tôi tin chắc ở trên trái đất này không có khái niệm cống hiến và nên bỏ nó ra khỏi từ điển, vì nói thế nào cũng sẽ có mục đích xấu với những cái đầu tiêu cực.

Ví dụ như giải thưởng âm nhạc cống hiến hàng năm: Suy nghĩ tiêu cực thì họ cống hiến cái gì khi các các anh các chị ở nhà triệu đô, đi siêu xe....? Nó là nghề kiếm cơm của các anh các chị thôi mà? - Nhưng tại sao lại có giải cống hiến, tiêu chí nó thế nào, nếu các bạn thật sự quan tâm nên tìm hiểu trên Google sẽ hiểu là họ cống hiến những gì cho âm nhạc Việt Nam.

Một nhà khoa học nổi tiếng để lại những di sản vĩ đại cho nhân loại: Suy nghĩ tiêu cực thì họ cống hiến cái gì, chỉ là đi làm công ăn lương, không làm thì hết tháng không có cơm mà ăn, tối vợ còn đuổi ra khỏi phòng ngủ ý chứ, may hơn người khác là có ... vài thứ vĩ đại để lại cho con cháu thôi mà.

Không chung quan điểm nếu tranh luận sẽ dài bất tận, em xin phép dừng, cá nhân em yêu quý và tôn trọng Đoàn Kiến Quốc, thế là đủ rồi!

Chúc các bác ngủ ngon!
 

thelanqb

Moderator
có quá nhiều vấn đề ở đây theo nhiều hướng của các cá nhân. ai đúng ai sai đấy là quan điểm của mỗi cá nhân, không thể trách cứ được.
Mọi việc cứ tiếp diễn theo chủ đề, nếu lạc đề mình xin phép xóa comment tránh những thứ không đâu vào đâu
 

Thanh Long GB

Đại Uý
Theo
Sự việc nào cũng có 2 mặt của nó, ở đây cũng vậy, không ai đúng ai sai, cơ bản là cách nghĩ và tư duy của mỗi người sẽ khác nhau.

Có người bảo con voi nó to thì có người vẫn bảo nó bé vì so với biển đông thì nó nhỏ quá... có người bảo ĐKQ đánh bóng bàn hay nhưng có người bảo đánh kém vì so với Malong còn kém lắm....

Quay lại việc cống hiến của vận động viên, nếu nói họ không có cống hiến gì chỉ là nghề kiếm cơm thì tôi tin chắc ở trên trái đất này không có khái niệm cống hiến và nên bỏ nó ra khỏi từ điển, vì nói thế nào cũng sẽ có mục đích xấu với những cái đầu tiêu cực.

Ví dụ như giải thưởng âm nhạc cống hiến hàng năm: Suy nghĩ tiêu cực thì họ cống hiến cái gì khi các các anh các chị ở nhà triệu đô, đi siêu xe....? Nó là nghề kiếm cơm của các anh các chị thôi mà? - Nhưng tại sao lại có giải cống hiến, tiêu chí nó thế nào, nếu các bạn thật sự quan tâm nên tìm hiểu trên Google sẽ hiểu là họ cống hiến những gì cho âm nhạc Việt Nam.

Một nhà khoa học nổi tiếng để lại những di sản vĩ đại cho nhân loại: Suy nghĩ tiêu cực thì họ cống hiến cái gì, chỉ là đi làm công ăn lương, không làm thì hết tháng không có cơm mà ăn, tối vợ còn đuổi ra khỏi phòng ngủ ý chứ, may hơn người khác là có ... vài thứ vĩ đại để lại cho con cháu thôi mà.

Không chung quan điểm nếu tranh luận sẽ dài bất tận, em xin phép dừng, cá nhân em yêu quý và tôn trọng Đoàn Kiến Quốc, thế là đủ rồi!

Chúc các bác ngủ ngon!
Theo tôi nghề nào cũng cao quý và cao cả miễn là mình làm ra cơm sạch mà ăn. Thể thao nói riêng cấc lĩnh vực khác nói chung mình đam mê nó và có đất có môi trường đốt cháy đam mê đó ai chẳng tự nguyện như ĐKQ cũng vậy mọi người cứ Bình luận hy sinh khổ cực mất mát theo tôi nghĩ nếu cho làm lại Quốc vẫn chọn cái gọi là hy sinh mất mát ấy đơn giản đó là đc làm điều mình thích
 

chaubinh

Đại Tá
Từ cái đam mê, sở thích của bản thân cộng với năng khiếu về một lĩnh vực nào đó nếu gặp môi trường thuận lợi sẽ đạt được thành tích tốt - từ cái thành tích và phần thưởng đó lại nuôi dưỡng cái đam mê, cái nghiệp mà mỗi con người cần có - đó là một chu trình tự nhiên có lựa chọn. Nếu gọi là cống hiến và hi sinh vì nền bóng bàn VN thì không chính xác. Trên VTV đưa thuật ngữ CUỘC ĐỜI TRÊN MẶT VỢT BÓNG BÀN là chuẩn rồi. Trong chiến tranh lớp lớp thanh niên tình nguyện tham gia chiến đấu không phải vì họ thích và đam mê đánh nhau, thích cầm súng để thỏa mãn nhu cầu để rồi có thể chết bất cứ lúc nào. Ở đây sự tình nguyện của những người lính là khát vọng độc lập tự do căm phẩn vì kẻ thù xâm lược - thì mới được gọi là hi sinh và cống hiến vì nền độc lập của đất nước. Còn trong thể thao chỉ được gọi là thi đấu vì tinh thần thể thao vì danh dự.... Nói túm lại không phải tranh cải gì nhiều, trong vụ này mình rất thông cảm với Trainee
bạn nói chuẩn đấy!
 

Giật Ra Ngoài

Đại Tá
Cuộc đồi vđv đến 35,36 là cao lắm rồi. Như vậy coi cả cuộc đời gắn bó với bóng bàn cũng ko ngoa
Ý pác ấy là nên trao nửa đời thành tựu, còn từ giờ đến khi về hưu lên làm HLV đội tuyển xong mới trao giải cả đời thành tựu?
Hôm rồi xem giải Toàn Việt, ngồi sau thần tượng chộp lén ảnh 1 tấm:D
dkq.jpg
 

ngtrantoan

Đại Tá
Vâng bác @yinhet11+, họ cân nhắc kỹ càng, đặt tiêu đề rất chuẩn là "Một cuộc đời trên mặt vợt" chứ không phải là "Cả ... ". Chỉ một từ thay đổi thôi, làm nó thành lố bịch. Và cái mà chúng ta ca ngợi thì là những gì anh làm được cho Bóng bàn VN chứ không nên nói là Cống hiến cho, ... Còn hi sinh ư, ai ở ngoài đời biết anh Quốc thì không nói, còn ngay trong clip trên có ai nói gì rằng anh hi sinh cái gì đâu? Có chăng là hi sinh tình yêu với bóng đá (@tosiosHD ?)! Bên cạnh đó, Bóng bàn có mang lại cho K.Q cái gì không? Mình nghĩ là có đấy chứ!
Mình sai khi dùng ngôn từ không cẩn trọng, vì lúc đó ẩu do vừa đọc cái tiêu đề thấy phản cảm tiếp đến đọc dòng cmt của chủ thớt thấy nó không ổn, viết vài chữ bằng điện thoại rồi tót lên xe đi về. Không tiện sửa vì có một vài bạn đã quote lại ...
Câu chuyện tế nhị, xin phép chốt, mình không bàn đúng sai, vì nó chỉ là ý kiến cá nhân, ở một góc độ cá nhân nhìn vào nhiều chuyện tương tự chứ không chỉ đơn thuần là cá biệt trường hợp của Đ.K.Q . Thôi nhường topic lại cho các bạn nói đúng chủ đề.
Nice weekend !
Ý kiến cá nhân, những gì đưa lên tivi, báo chí hoặc đại loại các phương tiện truyền thông đôi khi hơi Nâng lên 1tí, vì mục đích là truyền tải thông điệp tốt đẹp.
Mà bác Trainee chú ý từng từ từng chữ mới ghê :D
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Theo tôi không nên đi quá xa vì nó sẻ đau 1 tượng đài của BB VN nói chung là không nên , tôi nghỉ Trainne chắc vừa mua phải một lô bóng 40+ để tặng cho AE mà lại dính phải bóng kém chất lượng nên đang bức xúc ...
Nói về đóng góp của ĐKQ cho BBVN thì AE đều đã biết nhưng có 1 điều tôi nghỉ đó là niềm trăn trở của ĐKQ khi còn thi đấu về việc học hành nhất là tấm bằng ĐH thì rất ít người biết tới ...
Cũng như tôi trước đây hay bức xúc chuyện xã hội ví dụ như xây tượng đài 1400 tỷ , xây cầu 3,5 tỷ chỉ cho 2 hộ dân đi ... Trong khi đó đầu tư cho BB học đường ... là con số 0 giờ nghỉ lại việc đó đã có người khác lo mình nói ra chỉ làm mất hòa khí AE
Đáng vui nhất hiện nay môn BB đã dần đc quan tâm hơn , nhiều người nổi tiếng giờ cũng đến với BB như vđv ủ su Nguyễn Thúy Hiền - Mỹ Tâm ...
Theo tôi nên xây dựng nhiều tượng đài BB như ĐKQ VMC ... để cho thế hệ trẻ học tập chỉ có thế BBVN mới có cơ may pt đc
 

phucthanh

Binh Nhất
Mỗi người có 1 nghề vdv cũng là nghề mà đã là nghề thì sướng nhất là đc làm nghề đúng với đam mê là đã hp hơn bt bao người phải làm nghề trái với đam mê thế nên 36 tuổi thì chưa phải là cả đời chưa đào tạo được người kế cận sáng giá thì chỉ là cống hiến cá nhân...... so Quốc với Cường thì thế nào nhỉ????
 

Linh69

Đại Tá
Mỗi người có 1 nghề vdv cũng là nghề mà đã là nghề thì sướng nhất là đc làm nghề đúng với đam mê là đã hp hơn bt bao người phải làm nghề trái với đam mê thế nên 36 tuổi thì chưa phải là cả đời chưa đào tạo được người kế cận sáng giá thì chỉ là cống hiến cá nhân...... so Quốc với Cường thì thế nào nhỉ????
Mỗi người một nghề - xã hội phân công - được làm cv mình thích là nhất rồi!:)
Vì cuộc sống mưu sinh có phải ai cũng được cống hiến cho điều mình thích đâu. Có cv mình thích mà ko biết cống hiến chỉ ra đứng đừơng:D
 

money12

Đại Tá
Mie, năm nay nó mới có 35, 36 tuổi gì mà cả đời cống hiến. Mà cống hiến cái khỉ mốc gì, đến giờ thì đó là nghề kiếm cơm của ổng thôi!
Thằng cha này nói ngu và vô lương tâm . Thui mọi người chấp làm gì a thuận cũng ko giải thích hay nói truyện với thằng ngu này
1 vdv họ cống hiến hết mình cả tuổi thơ tuổi trẻ nhưng đổi lại dc cái gì
Để có những suy nghĩ ngu như thằng này
 

bocau

Đại Tá
Tôi sửa theo các thánh ác khẩu (nửa cuộc đời A đã cống hiến cho nền bóng bàn VN).
Biết lắng nghe, biết tự đều chỉnh...như thế là tốt, một câu chỉ cần thay đổi một chữ là 2 ý nghĩa hòan tòan khác và trái nhau; phải chi từ đầu Bác viết "NỮA..." thay chữ CẢ thì đây sẽ trở thành chủ đè hay; Hãy tự trách mình trước khi trách người;:rolleyes:
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top