Cốt thuần gỗ - Làm lại từ đầu

w96

Thượng Tá
Em chơi cốt gỗ, việc đầu tiên là vẫn giữ OFF với OFF- là cùng, việc đầu tiên được cải thiện là cảm giác về các cú xoáy rất rõ, không mơ hồ như chơi cốt sợi, thành ra, cần cắt vẫn cắt được, tất nhiên vẫn có bung có rúc, nhưng đo lường chuẩn hơn.:D

Khi tấn công, lực tay tốt hơn, đơn giản vì chuẩn hơn, thật hơn:p

Nhưng chả lên được là bao, thế mới loay hoay đổi các loại cốt :(

Rồi Nittaku Vioncello về tay, cảm giác bắt đầu khác, mọi thứ hình như đơn giản hơn, gò nặng hơn, biết bấm đít, đẩy chuội chính xác, kê thủ an toàn, lại còn bẻ được ghi, đấm được moi, nói chung là bắt đầu sướng, nhưng chưa dừng lại

Em lặn lội làm tiếp em YASAKA SWEEPER, hôm nay là buổi thứ 2. Hê hê, những gì không thể đều có thể, cắt nặng trước đây toàn phải cắt lại, giờ sang FH thì moi, sang BH cũng moi, hơn nhiều điểm thì vẩy luôn, không dát tay nữa, mà không thích đánh, thì em cắt lại, còn nặng hơn ấy chứ, chưa kể em thích thì chờ bóng vào vợt, em dí tịt bóng chuội trơ đơ, đánh thì khó mà bê thì dễ, bóng quay lại em lại giật thì đỡ kiểu gì. Nhưng thực ra, vấn đề chính em hiểu ra, không phải em giỏi hơn, không phải vợt tốt hơn, mà là do em có nhiều thời gian chuẩn bị cho mỗi lần đánh hơn, cộng với vợt xịt an toàn hơn, thành ra dễ đánh hơn. Chưa kể, do vợt xịt, nên bóng ở trong vợt rất lâu, thành ra em không phải vội vàng lăng bóng đi, mà cứ chờ cho bóng rơi âm vào mặt vợt, nặng mặt rồi, em mới nhấc nó lên, thành ra bóng càng nhiều xoáy càng thích, vì độ cảm nhận càng rõ, thành ra càng dễ điều khiển bóng.

Chưa kể, bóng càng nhiều xoáy, càng ổn định quỹ đạo, nên vịêc đoán bóng cũng đỡ vất vả hơn. Trước sợ bóng nhiều xoáy, vì đoán đựơc, nhưng mặt vợt đưa vào, bóng nó cứ chạy lằng nhằng trên mặt vợt, không kịp làm gì đã bung, rúc, bay tứ tung loạn lên:eek::eek::eek:

Trước bị giật mạnh, tay không đủ khéo để giảm lực, thành ra đỡ được cũng toàn bung với rúc, giờ cứ sờ được bóng là nó vào, mạnh thì cuối bàn, nhẹ thì vừa đủ qua lưới, cứ như goalkeeper Dashiep của Nga, sứơng thế chứ lại:p:p:p:p:p
 

w96

Thượng Tá
Nói thêm về mút nữa, ngày xưa cứ tìm mút xịn, bám, nẩy, đều, giờ em mới cắt em TG360, đánh bóng sang chậm rì, xịt đơ, FH vẫn H342, đến thằng @choctietlon với anh @hungchalo còn kêu, MÀY ĐÁNH BÓNG BỌN TAO ĐI ĐÁI VÀO RỒI BÓNG NÓ MỚI SANG, THÀNH RA LỠ HẾT CẢ NHỊP, ĐỢI MÃI MỎI MẸ NÓ CHÂN, ĐÁNH THẾ NÀO ĐƯỢC :p:p:p:p:p:p
 

w96

Thượng Tá
Nói dông nói dài, đơn giản chỉ là

1. Chơi cốt xịt, mặt xịt để nó tăng hệ số an toàn của mỗi đường bóng, vì nó cho phép mình sai nhiều hơn

2. Cốt xịt, mặt xịt làm tốc độ bóng giảm đi, tăng thời gian xử lý mỗi quả bóng lên, tăng yếu tố cho mỗi cú đánh về XOÁY, LỰC, ĐIỂM RƠI

3. Cốt xịt, mặt xịt làm mình chủ động hơn, có điều kiện điều tiết lối chơi, phá nhịp đối phương, phá chân phá tay nó, đặc biệt thằng nào jeu bạo lực, cốt nhanh mặt nhanh, thì càng dễ đi, càng hùng hục thì càng rúc lưới, càng nhanh thì càng lên giời.

Trình gà tỉnh lẻ nhé các bác
 

gaumeo

Đại Tá
Nói thêm về mút nữa, ngày xưa cứ tìm mút xịn, bám, nẩy, đều, giờ em mới cắt em TG360, đánh bóng sang chậm rì, xịt đơ, FH vẫn H342, đến thằng @choctietlon với anh @hungchalo còn kêu, MÀY ĐÁNH BÓNG BỌN TAO ĐI ĐÁI VÀO RỒI BÓNG NÓ MỚI SANG, THÀNH RA LỠ HẾT CẢ NHỊP, ĐỢI MÃI MỎI MẸ NÓ CHÂN, ĐÁNH THẾ NÀO ĐƯỢC :p:p:p:p:p:p
Bóng bàn có quy định thời gian bóng lưu trên mặt vợt tối đa là bao nhiêu ko bác nhỉ, em định bôi keo lên mặt cốt, bóng sang là hứng lấy rồi chạy sang bàn bên kia hẩy nhẹ một cái, chắc chắn win
 

w96

Thượng Tá
Bóng bàn có quy định thời gian bóng lưu trên mặt vợt tối đa là bao nhiêu ko bác nhỉ, em định bôi keo lên mặt cốt, bóng sang là hứng lấy rồi chạy sang bàn bên kia hẩy nhẹ một cái, chắc chắn win
Bác làm thế vi phạm luật 2 nẩy đấy :D:D:D:D:D:D

Mà lúc đó bác định hẩy kiểu gì để bóng nó rời ra, lực bắn ra mạnh thế nó còn không ra, chắc chỉ có nước bác fang cả cái vợt vào bàn thì nó rung bóng mới bắn ra bác ạ :p:p:p:p:p
 

gaumeo

Đại Tá
Bác làm thế vi phạm luật 2 nẩy đấy :D:D:D:D:D:D

Mà lúc đó bác định hẩy kiểu gì để bóng nó rời ra, lực bắn ra mạnh thế nó còn không ra, chắc chỉ có nước bác fang cả cái vợt vào bàn thì nó rung bóng mới bắn ra bác ạ :p:p:p:p:p
Chạm bàn bên em rồi em mới hứng mà, luật đấy em chắc chắn ko vi phạm
Bác làm thế vi phạm luật 2 nẩy đấy :D:D:D:D:D:D

Mà lúc đó bác định hẩy kiểu gì để bóng nó rời ra, lực bắn ra mạnh thế nó còn không ra, chắc chỉ có nước bác fang cả cái vợt vào bàn thì nó rung bóng mới bắn ra bác ạ :p:p:p:p:p
Vẫn nảy bàn bên em rồi em mới hứng nên luật bác đưa ra em ko vi phạm.
Còn việc hẩy nhẹ một cái cho bóng rơi em nghĩ là có cách, cần một loại keo khô nhanh, lúc ướt thì dính bóng, khi khô là bóng rời ra ngay.
Quan trọng là bác hỏi hộ em xem cái thời gian bóng lưu trên mặt vợt tối đa là bao nhiêu thôi
 
  • Like
Reactions: w96

w96

Thượng Tá
Chạm bàn bên em rồi em mới hứng mà, luật đấy em chắc chắn ko vi phạm

Vẫn nảy bàn bên em rồi em mới hứng nên luật bác đưa ra em ko vi phạm.
Còn việc hẩy nhẹ một cái cho bóng rơi em nghĩ là có cách, cần một loại keo khô nhanh, lúc ướt thì dính bóng, khi khô là bóng rời ra ngay.
Quan trọng là bác hỏi hộ em xem cái thời gian bóng lưu trên mặt vợt tối đa là bao nhiêu thôi
Đơn giản quá, hôm nào đi đấu uống bia, có Coca, bác gọi em đi làm trọng tài, kiểu gì cũng thắng.

Sau trận đấu, bác uống bia, em ực Coca, cả nhà đều vui :p:p:p:p
 

gaumeo

Đại Tá
Đơn giản quá, hôm nào đi đấu uống bia, có Coca, bác gọi em đi làm trọng tài, kiểu gì cũng thắng.

Sau trận đấu, bác uống bia, em ực Coca, cả nhà đều vui :p:p:p:p
Thế bác nhất định ko được để đối thủ của em và khán giả biết là em và bác biết nhau trước đấy nhé.
Mà ai lại chơi coca. Coca ko uống nhiều được đâu bác ạ, khó chịu hơn cả uống bia. Uống năm bảy cốc bia thì bình thường, em chưa thấy ai uống được năm bảy cốc coca cả
 

w96

Thượng Tá
Thế bác nhất định ko được để đối thủ của em và khán giả biết là em và bác biết nhau trước đấy nhé.
Mà ai lại chơi coca. Coca ko uống nhiều được đâu bác ạ, khó chịu hơn cả uống bia. Uống năm bảy cốc bia thì bình thường, em chưa thấy ai uống được năm bảy cốc coca cả
@dathoang bác ạ :D:D:D:D:D
 

w96

Thượng Tá
Thế bác nhất định ko được để đối thủ của em và khán giả biết là em và bác biết nhau trước đấy nhé.
Mà ai lại chơi coca. Coca ko uống nhiều được đâu bác ạ, khó chịu hơn cả uống bia. Uống năm bảy cốc bia thì bình thường, em chưa thấy ai uống được năm bảy cốc coca cả
Sáng mai em phải làm culi đi khách với lãnh đạo rồi, trưa mai có khi ta tụ tại chỗ @langngoi chém gió cho nó thỏa thê nhỉ, tiện em cho bác xem bảo kiếm BT 555 của bác @wikpt với cây CHỔI THẦN Yêu Anh Sờ Anh Kiếm Ăn với hai em H342 thần thánh hàng hịn và em TG360 thần thổ hàng hơi không hịn, em sẽ bật mí, à quên, @archer bật mí cho các bác biết
 

archer

Đại Tá
Thế bác nhất định ko được để đối thủ của em và khán giả biết là em và bác biết nhau trước đấy nhé.
Mà ai lại chơi coca. Coca ko uống nhiều được đâu bác ạ, khó chịu hơn cả uống bia. Uống năm bảy cốc bia thì bình thường, em chưa thấy ai uống được năm bảy cốc coca cả
Cho em ké các bác, e uống đc 5-7 bát canh :D
 

gaumeo

Đại Tá
Bác thích thì cafe xong anh em ta lên Hồ Con Rùa, ngắm cảnh đánh bóng bàn dạy nhau võ vẽ tí đàn sáo ca luôn :p:p:p:p:p
Thế lại phải hẹn bác dịp khác rồi. Từ trưa đến tận đêm mai em phải đi làm cave rồi bác ạ
 
  • Like
Reactions: w96

Zynzyn

Banned
Sáng mai em phải làm culi đi khách với lãnh đạo rồi, trưa mai có khi ta tụ tại chỗ @langngoi chém gió cho nó thỏa thê nhỉ, tiện em cho bác xem bảo kiếm BT 555 của bác @wikpt với cây CHỔI THẦN Yêu Anh Sờ Anh Kiếm Ăn với hai em H342 thần thánh hàng hịn và em TG360 thần thổ hàng hơi không hịn, em sẽ bật mí, à quên, @archer bật mí cho các bác biết
Mai có qua @langngoi mang mấy cốt gỗ đi nhé, tớ ngắm cái :)
 
  • Like
Reactions: w96

Bình luận từ Facebook

Top