Ngoài lề - Thơ cho anh!

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Mắt mẹ chưa khô

Sao mắt mẹ chưa khô, hằn trên da của những nỗi buồn
Vết chân chim không còn nho nhỏ nữa
Những cực nhọc trên đời, nặng gồng gánh trên vai mẹ chứa
Niềm vui con, nỗi cay đắng trong đời

Nắng réo rắt cứ thế rơi rơi
Sạm da mẹ, nhẻm đen bàn tay héo
Chả nước nào làm tươi thân khô héo
Nụ cười con, ấm lại nỗi buồn

Chả bao giờ, con thấy nước mắt tuôn
Trên khuôn mặt sạm đi vì lo lắng
Dù con biết trên đường đời dặm dài xa vắng
Những nhọc nhằn chồng mãi gánh trên lưng

Chả mong gì hơn, một ngày nắng ngưng
Mọi lo toan chỉ là dĩ vãng
Mẹ cười, mắt nheo da vẫn sậm dầm dãi
Mắt mẹ khô, trong vắt, chẳng chút buồn
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Ba bẩy tuổi còn bé không hả mẹ
Sao mắt mẹ nhìn con vẫn u hoài?

Ba bẩy tuổi con vững chắc bờ vai
Một vợ, hai (ba) con yên ấm trong lâu đài hạnh phúc! (?)
Ba bẩy tuổi con đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời hư thực
Bước vững vàng vì biết mẹ dõi theo

Ba bẩy tuổi, tim hồng dọc ngang vết sẹo
Của buồn, vui, vấp ngã và sẻ chia
Ba bẩy tuổi con học được "cho - nhận"
Hạt giống tâm hồn nảy nở bởi yêu thương

Ba bẩy tuổi con đã lớn khôn
Dẫu trong mắt mẹ con vẫn là thằng con ba tuổi
Sợ con ngã, sợ con chơi rong ruổi
Sẽ chẳng thế đâu vì con đã... làm cha

Ba bẩy tuổi con sao quên những nếp nhăn trên khuôn mặt ba
Và bao suy tư in hằn trong mắt mẹ
Đôi mắt hao gầy, đầy vơi dòng lệ
Dâng cho đời để đổi lấy yêu thương

Ba bẩy tuổi, ba bẩy mùa xuân con ước muốn
Mắt mẹ nhìn con lấp lánh những niềm vui
Ba bẩy tuổi, tay dang rộng đất trời
Sao vẫn muốn trở về ngủ yên trong vòng tay mẹ
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Đợi những ngày thu úa cõi hồn
Mây chiều ghé vội ướm môi hôn
Vương lên khoé mắt hằn nhung nhớ
Vướng lại tim yêu tiếng dập dồn

Cố hương xa xứ lòng lạ, ngỡ
Người chờ nẻo vọng tím đầu thôn
Xa xăm gót trở thương lòng vội
Mỏi bóng miền xưa, tím tâm hồn
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đợi những ngày thu úa cõi hồn
Mây chiều ghé vội ướm môi hôn
Vương lên khoé mắt hằn nhung nhớ
Vướng lại tim yêu tiếng dập dồn

Cố hương xa xứ lòng lạ, ngỡ
Người chờ nẻo vọng tím đầu thôn
Xa xăm gót trở thương lòng vội
Mỏi bóng miền xưa, tím tâm hồn
Để ý thấy em rất thích dùng từ ôn, ồn.....
 

w96

Thượng Tá
Em đã trở về một sớm nao
Con mắt mỏi đã không còn giông bão
Trái tim héo đã hết buồn hư ảo
Con tim gầy đã đập loạn nhịp vui
Chả có gì thêm, người tôi yêu ơi
Chỉ có những điều bình thường không còn bình thường nữa
Hoa vẫn nở và mặt trời rực rỡ
Chỉ không còn gay gắt cháy làn da
Nắng tươi vui, tươi trẻ, lâu già
Khi môi thắm, nụ cười luôn nở rạng
 

w96

Thượng Tá
TÂM HỒN KẺ CHƠI CHIM

Em hỏi anh tìm gì
Một cửa HỒN mới mẻ
Hay tìm kẻ hợp CHIM
Của kẻ mê màu tím

Anh lặng im không nói
Em giật tung cửa HỒN
Yêu anh em đâu tiếc
CHIM anh cửa lồng son

Trả bao giờ giả lời
HỒN em hoài đợi mãi
Con CHIM anh ở ngoài
Không cùng HỒN khắc khoải

Xa nhau anh sẽ biết
CHIM kẻ chơi người đùa
HỒN em anh chả biết
CHIM anh, sẵn sàng cho
 

w96

Thượng Tá
Quảng Ninh mùa bão

Bão mấy ngày nữa đến
Mà nay gió ngập trời
Chim anh bay dáo dát
Trong lửa LỒNG, em ơi

CHIM anh như cũng hiểu
Bão dữ dằn như anh
Đợi em, đen biển tối
Biết khi nào mới xanh

Nơi ấy em có hiểu
Anh mải mê tìm em
CHIM anh lồng quên đóng
Phũ phàng rục lông đen

Bao giờ anh mới gặp
Gần thật gần em ơi
Hứa tặng anh LỒNG mới
Bão về, chưa tới nơi
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Bốn phương trời đặc kín mây mù
Nắng tắt, sắc vàng hoá âm u
Gió giật, cây rung, phong giận dữ
Mưa làm ướt nhẹp tiếng chim cu
Dự báo thời tiết:

Hà Nội ngày mai sẽ mịt mù
Trời từ tươi sáng chuyển âm u
Mưa giăng hạt nhớ, nhòe mi đẫm
Có xóa nhòa không, nhớ mịt mù
 

Bình luận từ Facebook

Top