Trứng chim cút?????

Hoa anh tuc

Thượng Tá
ĐÔNG BUỒN
Chiều dần tàn ,
màn đêm buông xuống .
Gió đông về, lạnh tê tái lòng ai??
Em nơi đâu ?
Giờ này em nơi đâu?
Đời viễn sứ ,
đêm đông buồn hiu hắt.
Tôi cô đơn , chìm trong làn nước mắt,
Lòng ưu tư cô quạnh giữa trời đêm,
Tiếng hát ai nghe tha thiết thê lương,
Tim u hoài ,lê gót trong gió rét.
Hỡi gió đông
Làm sao mà??biết được
Trong cuộc đời
Mấy ngả vội chia hai !

MÙA ĐÔNG 2014

HƯƠNG MỘC
Cái này hợp với topic Mùa...nè @Trạng .... CÁ
 

kirara

Moderator
ngưỡng mộ anh cùng những dòng văn thơ lai láng. Thực sự ngưỡng mộ. Không biết a là ai nhưng vẫn xin chúc anh mạnh khỏe, chơi bóng ngày càng tiến bộ.
 

meoluoitmb

Đại Tá
tớ biết bạn là một cậu nhưng bạn bất lịch sự quá ,bất lịch sự đến độ bẩn thỉu một cô gái sẽ không bao giờ tỏ ra vô học đến vậy!!!
Anh ơi, đừng nhầm lẫn là em anh nhé. Khác nhau chữ I anh ạ, nhưng đúng như anh nói, quá bẩn thỉu?
Em cũng gần như biết nó là ai rồi. rất buồn.
 

kirara

Moderator
Anh ơi, đừng nhầm lẫn là em anh nhé. Khác nhau chữ I anh ạ, nhưng đúng như anh nói, quá bẩn thỉu?
Em cũng gần như biết nó là ai rồi. rất buồn.
Em cũng giật mình.Tuy chưa bgio được giao lưu với bác nhưng sinh hoạt trên này đã lâu, em biết bác là người lịch sự và thẳng thắn. Sao lại có những người rảnh việc đến vậy nhỉ?
P/S: nhưng phải công nhận tay này làm thơ có hồn phết. Tài năng dùng không đúng chỗ đây.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em cũng giật mình.Tuy chưa bgio được giao lưu với bác nhưng sinh hoạt trên này đã lâu, em biết bác là người lịch sự và thẳng thắn. Sao lại có những người rảnh việc đến vậy nhỉ?
P/S: nhưng phải công nhận tay này làm thơ có hồn phết. Tài năng dùng không đúng chỗ đây.
Cho em cái link chỗ làm thơ với
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
thôi mà em đời mà !!?? mình cư vui đi chỉ thấy sao có người chắc cũng có học mà ...........tơ là nhà văn vừa là nhà báo nữa nhưng tớ khoái sân chơi này lên vào thôi .ở đây được viết hơi nghịch một tý (Chứ koong phải hai tý) cũng khoái
Bác @Trứng Chim Cút ở đâu vậy, nếu ở Hà Nội cho em điếu đóm được không, em mê cái khoản đó lắm, nhưng dốt, lại nghèo, nên ngày xưa không được học hành đàng hoàng, giờ con cái lại phải đi cày, khó có điều kiện nghiên cứu
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Tớ đây, hôm ấy thấy mục của đằng ấy nổi lềnh phềnh như cái củ khoai Nam Định trên top diễn đàn tớ vào xem, nhưng thấy thơ cậu thì nhảm nhí kiểu tự cuồng, văn thì sai chính tả ngữ pháp tùm lum, nội dung toàn khoe ăn uống, xem lại cái ảnh đại diện thì thấy mõm cắm điếu thuốc tay xách con tôm, đời tớ chưa bao giờ thấy con tôm như thế nên lấy làm ghen tức lắm vào comment cho bõ, quên ko để ý đang xài nick nào làm ảnh hưởng thanh danh của chú @meoluoitmb (a xl). Vì trước giờ tớ toàn ăn ở khách sạn 5 sao với hội nghị quốc tế nó sạch sẽ văn minh lắm chứ ko luộm nhuộm man rợ như cậu.
Nhưng tớ cũng cảm phục cậu lắm lắm, có tuổi mà ko lo dạy con chăm cháu, cứ chui vào xó này tự sướng thủ dâm tinh thần phóng ngập sản phẩm lên diễn đàn, chả ai thèm đọc mà cứ tưởng hay lắm, chữ nghĩa như cậu mà là nhà văn nhà báo nhà láo nhà ăn thì... báo chí Việt Nam có thành phần như cậu dễ hiểu vì sao mùi khắm bốc lên vạn dặm vẫn kinh! Đôi lời chân thành chia sẻ bạn đồng niên.
Thôi tớ đi tập dưỡng sinh và câu cá đây!
Bác học nhiều, đi nhiều, nhưng sao văn hóa ứng xử thì quá tệ.

Văn mình vợ người, điều đó đúng từ lâu lắm rồi bác.

Bác nghĩ sao khi em, hoặc ai nói, là bác chắc là giỏi lắm, nhưng viết mà người khác không đọc nổi thì chắc bác viết chẳng bằng đứa chưa đi học, vì bọn đó viết còn phải đọc, bác viết có ai đọc mấy đâu.

Diễn đàn là xã hội, nó không có CMND hay mặt mũi để xác nhận, nhưng bác có sợ một ngày, khi hậu thế nhìn vào, thì chính bản thân mình có thấy thoải mái không :(
 
Cho em cái link chỗ làm thơ với
Biết tập tọe vài câu có vần thì dễ lắm nhưng chú em làm thơ mới thực là hay và có hồn, tớ đây chỉ làm để truyền đạt thông tin và trào lộng thôi ko đáng cho chú xem đâu, nhưng bài đó thế nào chắc chủ topic còn nhớ rõ, thích xem thì bảo ông ấy gõ lại cho mà xem, nếu ông ấy ko thấy xấu hổ vì tớ tả đúng ông ấy quá. Người ta thường ko thể nào chấp nhận chân thực về bản thân mà, phân tâm học giả S. Freud đã nói rồi!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Biết tập tọe vài câu có vần thì dễ lắm nhưng chú em làm thơ mới thực là hay và có hồn, tớ đây chỉ làm để truyền đạt thông tin và trào lộng thôi ko đáng cho chú xem đâu, nhưng bài đó thế nào chắc chủ topic còn nhớ rõ, thích xem thì bảo ông ấy gõ lại cho mà xem, nếu ông ấy ko thấy xấu hổ vì tớ tả đúng ông ấy quá. Người ta thường ko thể nào chấp nhận chân thực về bản thân mà, phân tâm học giả S. Freud đã nói rồi!
Em góp ý chân thành mà bác vẫn không hiểu, thôi, đó là việc của bác với anh em diễn đàn, nhường bác
 
Bác học nhiều, đi nhiều, nhưng sao văn hóa ứng xử thì quá tệ.

Văn mình vợ người, điều đó đúng từ lâu lắm rồi bác.

Bác nghĩ sao khi em, hoặc ai nói, là bác chắc là giỏi lắm, nhưng viết mà người khác không đọc nổi thì chắc bác viết chẳng bằng đứa chưa đi học, vì bọn đó viết còn phải đọc, bác viết có ai đọc mấy đâu.

Diễn đàn là xã hội, nó không có CMND hay mặt mũi để xác nhận, nhưng bác có sợ một ngày, khi hậu thế nhìn vào, thì chính bản thân mình có thấy thoải mái không :(
OK mate, let it be! :)
 
Em góp ý chân thành mà bác vẫn không hiểu, thôi, đó là việc của bác với anh em diễn đàn, nhường bác
Mình hiểu cái tâm sáng của Cá, thanks much! Mình cũng góp ý chân thành với bác Cút đến vậy thôi, không ác ý, không tỵ hiềm. Thôi ta ra chỗ khác thôi ngoài kia hoa cỏ thi ca nhộn nhịp đời còn vui lắm! :)
 

Bình luận từ Facebook

Top