Cần liên lạc với VDV Nguyễn Anh Tú (Tú Mẩu)

miziru

Thượng Tá
Cứ thế này mà xét, thì Korbel gặp Ma Long 2012 đã đủ đi rồi, vì TMB còn thua BH của ML, nhưng ML lại còn thua BH của ZJK, mới thấy BH của ZJK nó hiểm ác thế nào
Wang Hao là thằng được LGL ca tụng có quả trái năng khiếu nhất thế giới( vào thời điểm trước 2014 ) , mà còn phải nằm xuống trước quả trái của ZJK bác Cá ạ. Wang Hao vợt dọc với kỹ thuật " đánh như vợt ngang " và sở hữu quả trái cực kỳ biến hóa, nhìn nó giật tầm gần, trung hay xa bàn đều uyển chuyển và rất mềm dẻo, lực xoáy biến hóa tùy lúc.
Nhưng em xem những trận ZJK gặp những thanh niên có quả trái thuộc tầm "bạo lực" theo đúng nghĩa của nó nhé, tức là : shock, mạnh , dứt điểm bạo lực bằng càng trái,nếu rơi vào tình trạng không chuyển sang một thế khác được thì ku cậu thường chỉ chiếm khoảng 30% thắng. Điển hình là gặp ovcharov. Thằng này có quả trái xấu mà nó bạo lực và hiệu quả rất khủng. Thua về đẳng cấp thì Zhang không thua Ovcharov, nhưng đánh với Ovcharov cảm giác như Zhang có phần bị áp lực và cố chấp khi cố gắng giằng co trong những loạt đấu BH.
Trở lại chuyện của bạn @linh729 em thấy ở VN mình cái gọi là quyền tự do ngôn luận còn hơi hạn chế ( các kiểu gạch đá, chém gió ko được liệt vào vấn đề em đang đề cập nhé) . Em nói công tâm ( theo ý của em ) thế này có động chạm đến bác nào, mong các bác đừng giận . Bạn @linh729 muốn góp ý với Tú đó là quyền tự do ngôn luận của bạn ấy, Linh có quyền nêu ra những quan điểm của mình đến đối tượng là Tú mẩu. Vậy nếu Tú mẩu đồng ý thì nghe, ko thì thôi,cùng lắm là có biết đến sự việc này mà cũng chẳng để ai biết. Một số bác nói đại khái với ý tứ là : Linh "ĐỪNG" góp ý với Tú vì lý do "abc...xyz" gì đó, em nghĩ là ko đúng. Đó là quyền của bạn Linh.
Một số ý kiến theo em hiểu là muốn đặt Linh về vị trí của mình, muốn Linh biết "mình đang ở đâu" , cái này càng không đúng và cũng chẳng cần thiết. Một số danh nhân của cả cái thế giới này lúc chưa thành công cũng rơi vào tình trạng "chẳng biết mình đang ở đâu" , nếu cứ nghe sự sắp xếp của xã hội mà trở về vị trí là 1 người "bình thường" thì đã mãi chả được lưu tên vào sách giáo khoa, để cho các cháu nó đọc.
Tóm lại, em là em cứ thích bác nào "điên điên" một tí, mà cứ "điên điên" xong có ý tốt muốn đi giúp người khác là em mến nhất đấy. Quan điểm của em chỉ có như vậy thôi. Chả phải bênh vực gì @linh729 , em quý cả bác @Trạng .... CÁ nữa, nhưng em ko có nhu cầu về cái vấn đề khác đâu nhé, thấy anh em đồn là bác "cái gì cũng dùng được" nên em có chút lo ngại ( em đùa thôi ) :D .
 

backhand-ghost

Đại Tá
Wang Hao là thằng được LGL ca tụng có quả trái năng khiếu nhất thế giới( vào thời điểm trước 2014 ) , mà còn phải nằm xuống trước quả trái của ZJK bác Cá ạ. Wang Hao vợt dọc với kỹ thuật " đánh như vợt ngang " và sở hữu quả trái cực kỳ biến hóa, nhìn nó giật tầm gần, trung hay xa bàn đều uyển chuyển và rất mềm dẻo, lực xoáy biến hóa tùy lúc.
Nhưng em xem những trận ZJK gặp những thanh niên có quả trái thuộc tầm "bạo lực" theo đúng nghĩa của nó nhé, tức là : shock, mạnh , dứt điểm bạo lực bằng càng trái,nếu rơi vào tình trạng không chuyển sang một thế khác được thì ku cậu thường chỉ chiếm khoảng 30% thắng. Điển hình là gặp ovcharov. Thằng này có quả trái xấu mà nó bạo lực và hiệu quả rất khủng. Thua về đẳng cấp thì Zhang không thua Ovcharov, nhưng đánh với Ovcharov cảm giác như Zhang có phần bị áp lực và cố chấp khi cố gắng giằng co trong những loạt đấu BH.
Trở lại chuyện của bạn @linh729 em thấy ở VN mình cái gọi là quyền tự do ngôn luận còn hơi hạn chế ( các kiểu gạch đá, chém gió ko được liệt vào vấn đề em đang đề cập nhé) . Em nói công tâm ( theo ý của em ) thế này có động chạm đến bác nào, mong các bác đừng giận . Bạn @linh729 muốn góp ý với Tú đó là quyền tự do ngôn luận của bạn ấy, Linh có quyền nêu ra những quan điểm của mình đến đối tượng là Tú mẩu. Vậy nếu Tú mẩu đồng ý thì nghe, ko thì thôi,cùng lắm là có biết đến sự việc này mà cũng chẳng để ai biết. Một số bác nói đại khái với ý tứ là : Linh "ĐỪNG" góp ý với Tú vì lý do "abc...xyz" gì đó, em nghĩ là ko đúng. Đó là quyền của bạn Linh.
Một số ý kiến theo em hiểu là muốn đặt Linh về vị trí của mình, muốn Linh biết "mình đang ở đâu" , cái này càng không đúng và cũng chẳng cần thiết. Một số danh nhân của cả cái thế giới này lúc chưa thành công cũng rơi vào tình trạng "chẳng biết mình đang ở đâu" , nếu cứ nghe sự sắp xếp của xã hội mà trở về vị trí là 1 người "bình thường" thì đã mãi chả được lưu tên vào sách giáo khoa, để cho các cháu nó đọc.
Tóm lại, em là em cứ thích bác nào "điên điên" một tí, mà cứ "điên điên" xong có ý tốt muốn đi giúp người khác là em mến nhất đấy. Quan điểm của em chỉ có như vậy thôi. Chả phải bênh vực gì @linh729 , em quý cả bác @Trạng .... CÁ nữa, nhưng em ko có nhu cầu về cái vấn đề khác đâu nhé, thấy anh em đồn là bác "cái gì cũng dùng được" nên em có chút lo ngại ( em đùa thôi ) :D .
Nghe bạn nói có gì đó nó rất văn minh và tiên tiến nhưng mà mình thấy nó ức ghê gớm. Ko lẽ bao người tham gia góp cho một vấn đề sai lè lè, thiển cận và thiếu trình độ đến mức thảm hoạ lại là cản trở tự do ngôn luận, làm xã hội chậm lại sự tiến lên dân chủ, văn minh.
Bạn lại đang giống một ai đó khi muốn mình "khác" với xã hội, để nổi bật hơn. Đúng là bạn "nghĩ khác" rồi, và tại bạn nghĩ khác nên bạn biến mình và anh em ở đây thành "nghĩ ngu". He2, đồng ý luôn nếu bạn một lần nữa thuyết phục được mình với một luận điểm nó chính xác hơn. Bạn mở cái topic bàn về "tự do ngôn luận" đi, để mình được thấy cái hiểu biết của bạn về vấn đề này.
Mình đang rửa tai chờ nghe, và xin nhận sai ngay chứ không loanh quanh nguỵ biện đâu.
 
Last edited:

miziru

Thượng Tá
Nghe bạn nói có gì đó nó rất văn minh và tiên tiến nhưng mà mình thấy nó ức ghê gớm. Ko lẽ bao người tham gia góp cho một vấn đề sai lè lè, thiển cận và thiếu trình độ đến mức thảm hoạ lại là cản trở tự do ngôn luận, làm xã hội chậm lại sự tiến lên dân chủ, văn minh.
Bạn lại đang giống một ai đó khi muốn mình "khác" với xã hội, để nổi bật hơn. Đúng là bạn "nghĩ khác" rồi, và tại bạn nghĩ khác nên bạn biến mình và anh em ở đây thành "nghĩ ngu". He2, đồng ý luôn nếu bạn một lần nữa thuyết phục được mình với một luận điểm nó chính xác hơn. Bạn mở cái topic bàn về "tự do ngôn luận" đi, để mình được thấy cái hiểu biết của bạn về vấn đề này.
Mình đang rửa tai chờ nghe, và xin nhận sai ngay chứ không loanh quanh nguỵ biện đâu.
Đọc comment của bác làm em tỉnh cả ngủ, sẽ cố tỉnh táo để tâm sự cùng bác . :D
Thứ nhất : Những gì bác cảm nhận về em không hoàn toàn đúng, em không văn minh và tiên tiến gì đâu cũng như việc bác thấy cái "vấn đề sai lè lè, thiển cận và thiếu trình độ đến mức thảm họa" của người khác ( ở đây có thể là bác không nói đến vấn đề của bạn linh729 nhé, có thể bác nói chung chung nhiều người khác ở những trường hợp khác ) đó cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân bác, hoặc 1 tập thể những người có cùng suy nghĩ với bác ( tập thể này có thể lớn hoặc nhỏ, lớn như tầm 1 quốc gia, 1 khối liên minh, nhỏ thì như tầm cá nhân hoặc vài cá nhân).
Thứ 2: em hoàn toàn không có nhu cầu muốn "khác" và để "nổi bật", bằng chứng là nếu mà có thì giờ em phải đeo lon đại tá, hoặc 1 danh hiệu nào đó như kiểu : đóng góp nhiều cho diễn đàn, cho bóng bàn nghiệp dư, chuyên nghiệp của nước nhà,... Trong khi đó, nếu em không nhầm em creat nick diễn đàn được hơn 2 năm rồi mà số bài post của em giờ hơn 100 và chả có đóng góp gì ngoài đi lượn lờ trên diễn đàn và nói mấy câu với nội dung quen thuộc như : cảm ơn bác vì kiến thức rất bổ ích, các bác cố gắng phát huy để mọi người được nhờ,... hay đơn giản vài ba câu chém gió. Một thằng vô tích sự , không có đóng góp gì như em thì bác bảo muốn nổi bật cũng khó đúng không nào ?
Thứ 3 : Em đã dùng hết khả năng văn viết của em với điểm trung bình môn văn thường trên dưới 5 phảy để diễn đạt rồi, nhưng việc có động chạm đến bác hay vài bác khác là điều ko thể tránh khỏi, và tóm lại câu :" biến mình và anh em ở đây là "nghĩ ngu" " là hoàn toàn không đúng. Đều là suy luận của cá nhân bác chứ em không có ý như vậy, em biết bác có nhiều đóng góp cho anh em, và chính em cũng đã từng cảm ơn bác vì những bài dịch tiếng Trung , và tài liệu bóng bàn . Cái tội này nghiêm trọng, em không gánh nổi, bác đừng ghép cho em.
Chính vì toàn là suy luận cá nhân của bác và đây là diễn đàn về bóng bàn, không phải về chính trị hoặc văn học, báo chí nên em cũng xin từ chối thẳng thừng yêu cầu lập topic về "quyền tự do ngôn luận" như bác yêu cầu. Tất nhiên, bác cảm thấy đúng bác mới nói, em cảm thấy đúng thì mới làm, còn để phân tích là bác sai ở đâu, yêu cầu bác phải sửa đổi, em nghĩ cái đó không nằm trong khả năng của em và em cũng không có được cái quyền đó.
Tóm lại, comment trước khiến bác búc xúc và comment này mang tính giải thích cho bác hiểu là em không như những gì bác nói , xem ra cũng chẳng có gì bổ ích. Nói nữa cũng chẳng đâu vào đâu. Em cũng chỉ mong bác cứ bình tĩnh, lời em nói cũng chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi, thật ra chẳng đáng để bác bận tâm đâu. Bác để tâm hoàn thành giúp em và mọi người vụ " bình luận những trận đấu kinh điển" và " bộ tài liệu bóng bàn Đường Kiến Quân" còn hơn là đi chấp thẳng tre ranh như em ở những cái topic nhiều "bão" này.
Em xin trích dẫn lời của 1 anh em với nội dung như sau để nhắc bác :
thank bro! đọc bài viết của bro xog, giờ quay lại xem mấy trận này. vì trc chưa xem, hoặc có xem nhưng cũng chưa phân tích kỹ, chưa hiểu hết đc ntn. :D
P/S: đấy, bro cứ tập trung vào mấy việc thế này. hơi đâu mà đi tranh luận và chấp nhặt những cái ý kiến nghe ko lọt tai mình làm gì. :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Đọc comment của bác làm em tỉnh cả ngủ, sẽ cố tỉnh táo để tâm sự cùng bác . :D
Thứ nhất : Những gì bác cảm nhận về em không hoàn toàn đúng, em không văn minh và tiên tiến gì đâu cũng như việc bác thấy cái "vấn đề sai lè lè, thiển cận và thiếu trình độ đến mức thảm họa" của người khác ( ở đây có thể là bác không nói đến vấn đề của bạn linh729 nhé, có thể bác nói chung chung nhiều người khác ở những trường hợp khác ) đó cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân bác, hoặc 1 tập thể những người có cùng suy nghĩ với bác ( tập thể này có thể lớn hoặc nhỏ, lớn như tầm 1 quốc gia, 1 khối liên minh, nhỏ thì như tầm cá nhân hoặc vài cá nhân).
Thứ 2: em hoàn toàn không có nhu cầu muốn "khác" và để "nổi bật", bằng chứng là nếu mà có thì giờ em phải đeo lon đại tá, hoặc 1 danh hiệu nào đó như kiểu : đóng góp nhiều cho diễn đàn, cho bóng bàn nghiệp dư, chuyên nghiệp của nước nhà,... Trong khi đó, nếu em không nhầm em creat nick diễn đàn được hơn 2 năm rồi mà số bài post của em giờ hơn 100 và chả có đóng góp gì ngoài đi lượn lờ trên diễn đàn và nói mấy câu với nội dung quen thuộc như : cảm ơn bác vì kiến thức rất bổ ích, các bác cố gắng phát huy để mọi người được nhờ,... hay đơn giản vài ba câu chém gió. Một thằng vô tích sự , không có đóng góp gì như em thì bác bảo muốn nổi bật cũng khó đúng không nào ?
Thứ 3 : Em đã dùng hết khả năng văn viết của em với điểm trung bình môn văn thường trên dưới 5 phảy để diễn đạt rồi, nhưng việc có động chạm đến bác hay vài bác khác là điều ko thể tránh khỏi, và tóm lại câu :" biến mình và anh em ở đây là "nghĩ ngu" " là hoàn toàn không đúng. Đều là suy luận của cá nhân bác chứ em không có ý như vậy, em biết bác có nhiều đóng góp cho anh em, và chính em cũng đã từng cảm ơn bác vì những bài dịch tiếng Trung , và tài liệu bóng bàn . Cái tội này nghiêm trọng, em không gánh nổi, bác đừng ghép cho em.
Chính vì toàn là suy luận cá nhân của bác và đây là diễn đàn về bóng bàn, không phải về chính trị hoặc văn học, báo chí nên em cũng xin từ chối thẳng thừng yêu cầu lập topic về "quyền tự do ngôn luận" như bác yêu cầu. Tất nhiên, bác cảm thấy đúng bác mới nói, em cảm thấy đúng thì mới làm, còn để phân tích là bác sai ở đâu, yêu cầu bác phải sửa đổi, em nghĩ cái đó không nằm trong khả năng của em và em cũng không có được cái quyền đó.
Tóm lại, comment trước khiến bác búc xúc và comment này mang tính giải thích cho bác hiểu là em không như những gì bác nói , xem ra cũng chẳng có gì bổ ích. Nói nữa cũng chẳng đâu vào đâu. Em cũng chỉ mong bác cứ bình tĩnh, lời em nói cũng chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi, thật ra chẳng đáng để bác bận tâm đâu. Bác để tâm hoàn thành giúp em và mọi người vụ " bình luận những trận đấu kinh điển" và " bộ tài liệu bóng bàn Đường Kiến Quân" còn hơn là đi chấp thẳng tre ranh như em ở những cái topic nhiều "bão" này.
Em xin trích dẫn lời của 1 anh em với nội dung như sau để nhắc bác :
việc này xong, bỏ đi bro, hiểu lầm thôi, những việc thế này lẽ ra mình ko tham gia vào thì đúng hơn, nó ko phù hợp với mình. Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý bro về sự nhìn nhận cái đúng sai ở đời, nó mong manh nhưng luôn được yêu cầu sự rõ ràng tách bạch. Với mình, sự ngu dốt ko đáng trách mà mình chỉ ghét cái động cơ, cái thấp hèn về suy nghĩ đằng sau, dù nó có mặc bất kỳ cái loại áo quần gì. Dừng vụ này nhé.
Còn vụ ĐKQ, mình hi vọng sẽ hoàn thành có thể hoàn thành nó như đễ nghị của anh em cũng như nguyện ước của cá nhân mình, nói thật là mình còn muốn điều đó hơn bất kỳ ai. Chỉ có điều, khi hoàn thành xong thì mọi người chịu khó qua chỗ khác để xem, ở đây thì ko bao giờ. Mình đã nói là sẽ ko sinh hoạt ở đây nữa, và đến giờ chưa biến đi được cũng chỉ vì anh em giữ lại. Mình muốn đóng góp giúp đỡ cho anh em vô tư nhưng ở đây thì ko. Xin lỗi những anh em thỉnh thoảng vẫn vào topic đó, bản thân mình thì ko đủ can đảm để vào đó từ rất lâu rồi :(
 
Last edited:

AndroCS7

Đại Tá
Quá gần luôn bạn ạ?mà rảnh này hè rồi bạn cho vợ con về thăm ngoại đi thôi,con nhớ bố mẹ,cháu nhớ ông bà!
Tiện thể Anh em mình giao lưu trận làm vài ca bia HP uống cho đã cơn khát bạn ạ.
Mà bạn đánh tầm nào vậy?trình gì ở diễn đàn thế?mình thì đánh trình D diễn đàn,chơi phong trào thôi...
Bên ngoại m chỉ còn gia đình hai bác ở HP. Nếu hè này về m pm bạn nhé. m đánh D trung, vận động cho khỏe người thôi :D
 

duclm80

Trung Uý
Đọc comment của bác làm em tỉnh cả ngủ, sẽ cố tỉnh táo để tâm sự cùng bác . :D
Thứ nhất : Những gì bác cảm nhận về em không hoàn toàn đúng, em không văn minh và tiên tiến gì đâu cũng như việc bác thấy cái "vấn đề sai lè lè, thiển cận và thiếu trình độ đến mức thảm họa" của người khác ( ở đây có thể là bác không nói đến vấn đề của bạn linh729 nhé, có thể bác nói chung chung nhiều người khác ở những trường hợp khác ) đó cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân bác, hoặc 1 tập thể những người có cùng suy nghĩ với bác ( tập thể này có thể lớn hoặc nhỏ, lớn như tầm 1 quốc gia, 1 khối liên minh, nhỏ thì như tầm cá nhân hoặc vài cá nhân).
Thứ 2: em hoàn toàn không có nhu cầu muốn "khác" và để "nổi bật", bằng chứng là nếu mà có thì giờ em phải đeo lon đại tá, hoặc 1 danh hiệu nào đó như kiểu : đóng góp nhiều cho diễn đàn, cho bóng bàn nghiệp dư, chuyên nghiệp của nước nhà,... Trong khi đó, nếu em không nhầm em creat nick diễn đàn được hơn 2 năm rồi mà số bài post của em giờ hơn 100 và chả có đóng góp gì ngoài đi lượn lờ trên diễn đàn và nói mấy câu với nội dung quen thuộc như : cảm ơn bác vì kiến thức rất bổ ích, các bác cố gắng phát huy để mọi người được nhờ,... hay đơn giản vài ba câu chém gió. Một thằng vô tích sự , không có đóng góp gì như em thì bác bảo muốn nổi bật cũng khó đúng không nào ?
Thứ 3 : Em đã dùng hết khả năng văn viết của em với điểm trung bình môn văn thường trên dưới 5 phảy để diễn đạt rồi, nhưng việc có động chạm đến bác hay vài bác khác là điều ko thể tránh khỏi, và tóm lại câu :" biến mình và anh em ở đây là "nghĩ ngu" " là hoàn toàn không đúng. Đều là suy luận của cá nhân bác chứ em không có ý như vậy, em biết bác có nhiều đóng góp cho anh em, và chính em cũng đã từng cảm ơn bác vì những bài dịch tiếng Trung , và tài liệu bóng bàn . Cái tội này nghiêm trọng, em không gánh nổi, bác đừng ghép cho em.
Chính vì toàn là suy luận cá nhân của bác và đây là diễn đàn về bóng bàn, không phải về chính trị hoặc văn học, báo chí nên em cũng xin từ chối thẳng thừng yêu cầu lập topic về "quyền tự do ngôn luận" như bác yêu cầu. Tất nhiên, bác cảm thấy đúng bác mới nói, em cảm thấy đúng thì mới làm, còn để phân tích là bác sai ở đâu, yêu cầu bác phải sửa đổi, em nghĩ cái đó không nằm trong khả năng của em và em cũng không có được cái quyền đó.
Tóm lại, comment trước khiến bác búc xúc và comment này mang tính giải thích cho bác hiểu là em không như những gì bác nói , xem ra cũng chẳng có gì bổ ích. Nói nữa cũng chẳng đâu vào đâu. Em cũng chỉ mong bác cứ bình tĩnh, lời em nói cũng chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi, thật ra chẳng đáng để bác bận tâm đâu. Bác để tâm hoàn thành giúp em và mọi người vụ " bình luận những trận đấu kinh điển" và " bộ tài liệu bóng bàn Đường Kiến Quân" còn hơn là đi chấp thẳng tre ranh như em ở những cái topic nhiều "bão" này.
Em xin trích dẫn lời của 1 anh em với nội dung như sau để nhắc bác :

Tỉnh ngủ gật:D
 

miziru

Thượng Tá
việc này xong, bỏ đi bro, hiểu lầm thôi, những việc thế này lẽ ra mình ko tham gia vào thì đúng hơn, nó ko phù hợp với mình. Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý bro về sự nhìn nhận cái đúng sai ở đời, nó mong manh nhưng luôn được yêu cầu sự rõ ràng tách bạch. Với mình, sự ngu dốt ko đáng trách mà mình chỉ ghét cái động cơ, cái thấp hèn về suy nghĩ đằng sau, dù nó có mặc bất kỳ cái loại áo quần gì. Dừng vụ này nhé.
Còn vụ ĐKQ, mình hi vọng sẽ hoàn thành có thể hoàn thành nó như đễ nghị của anh em cũng như nguyện ước của cá nhân mình, nói thật là mình còn muốn điều đó hơn bất kỳ ai. Chỉ có điều, khi hoàn thành xong thì mọi người chịu khó qua chỗ khác để xem, ở đây thì ko bao giờ. Mình đã nói là sẽ ko sinh hoạt ở đây nữa, và đến giờ chưa biến đi được cũng chỉ vì anh em giữ lại. Mình muốn đóng góp giúp đỡ cho anh em vô tư nhưng ở đây thì ko. Xin lỗi những anh em thỉnh thoảng vẫn vào topic đó, bản thân mình thì ko đủ can đảm để vào đó từ rất lâu rồi :(
Bộ video tài liệu bóng bàn của DKQ thật sự có giá trị rất quan trọng, ít nhất là đối với em. Không phải nói quá, nhưng từng từ, từng điểm nhấn của lão ấy đều rất đúng chỗ và quan trọng. Không nói kiểu chung chung và ào ạt như các video khác, gần như hầu hết những vấn đề cơ bản đều được trình bày khá tỉ mỉ.
Em không hiểu lý do gì khiến bác không muốn sinh hoạt ở "đây", nhưng sinh hoạt ở đâu đi chăng nữa thì vẫn là những thành viên quen thuộc như thế này thôi bác ạ. Theo em được biết thì bongban.org là diễn đàn lớn nhất VN rồi,chắc hẳn ai chơi bóng bàn và biết dùng internet đều có nick ở đây. Không chỉ có những người biết bác ở ngoài đời, mà ngay cả những người biết đến bác qua diễn đàn này, chắc hẳn đều muốn giữ bác ở lại sinh hoạt và đóng góp cho anh em.
 

ducmthai

Trung Uý
việc này xong, bỏ đi bro, hiểu lầm thôi, những việc thế này lẽ ra mình ko tham gia vào thì đúng hơn, nó ko phù hợp với mình. Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý bro về sự nhìn nhận cái đúng sai ở đời, nó mong manh nhưng luôn được yêu cầu sự rõ ràng tách bạch. Với mình, sự ngu dốt ko đáng trách mà mình chỉ ghét cái động cơ, cái thấp hèn về suy nghĩ đằng sau, dù nó có mặc bất kỳ cái loại áo quần gì. Dừng vụ này nhé.
Còn vụ ĐKQ, mình hi vọng sẽ hoàn thành có thể hoàn thành nó như đễ nghị của anh em cũng như nguyện ước của cá nhân mình, nói thật là mình còn muốn điều đó hơn bất kỳ ai. Chỉ có điều, khi hoàn thành xong thì mọi người chịu khó qua chỗ khác để xem, ở đây thì ko bao giờ. Mình đã nói là sẽ ko sinh hoạt ở đây nữa, và đến giờ chưa biến đi được cũng chỉ vì anh em giữ lại. Mình muốn đóng góp giúp đỡ cho anh em vô tư nhưng ở đây thì ko. Xin lỗi những anh em thỉnh thoảng vẫn vào topic đó, bản thân mình thì ko đủ can đảm để vào đó từ rất lâu rồi :(
Em xin mạn phép inbox bác xin info để e theo vụ ĐKQ, e cũng đang máu tính học tiếng Tàu để hiểu mà công việc bận quá k sắp xếp được
 

dungdienanh

Trung Uý
Đồng ý với các bác là nói được thì phải làm được. Nói được; phân tích được mà làm như mèo mửa thì người ta chửi cho là đúng rồi.

Sau 2 tháng nghỉ để ổn định lại sức khỏe; chiều nay mình có tập một chút càng trái. Vẫn còn nhiều điểm phải sửa nhưng sẽ quyết tâm; nói ít làm nhiều; đến khi nào làm hay thì mới đi góp ý với người khác.

Mời các bác vào chỉnh sửa quả giật trái cho em :
Trông bac Linh dánh động tác hơi giống jezai còn đường bóng.lực và di chuyển lai giống cậu e D9?! k hiểu thế nào nữa.Hy vọng tương lai quả bh Tú mẩu sau khi dc góp y k biến thành thảm hoa bb vn
 

doccothankiem_hp

Thượng Tá
Bên ngoại m chỉ còn gia đình hai bác ở HP. Nếu hè này về m pm bạn nhé. m đánh D trung, vận động cho khỏe người thôi :D
Quá đẹp cho một cặp hạng D diễn đàn giao lưu,Hải sản đất cảng luôn chờ đón bạn với những vại bia thơm phức thỏa mãn những cơn khát..
Bạn có thể cho mình xin số đt đc ko?
 

hermesqn

Trung Uý
Đồng ý với các bác là nói được thì phải làm được. Nói được; phân tích được mà làm như mèo mửa thì người ta chửi cho là đúng rồi.

Sau 2 tháng nghỉ để ổn định lại sức khỏe; chiều nay mình có tập một chút càng trái. Vẫn còn nhiều điểm phải sửa nhưng sẽ quyết tâm; nói ít làm nhiều; đến khi nào làm hay thì mới đi góp ý với người khác.

Mời các bác vào chỉnh sửa quả giật trái cho em :
phải công nhận bác oánh giống zhang jike vãi, Tú mẩu đánh ko giống Zhang jike bằng bác rồi @@
 

ovtcharov

Thượng Sỹ
Tú mẩu đợt hà nội open 2014 thì chơi timoboll T5000. Đến seagame vừa rồi thì chơi super mizutani.
Mai Hoàng Mỹ Trang khi đánh đôi với ĐInh Quang Linh cũng sử dụng Super mizutani nhưng khi đánh đơn thì cô ấy quay trở lại với Timoboll ZLC cùng với 2 mặt Ten 64.
Bác mèo hơi nhầm thì phải,chính mắt em nhìn ở vietnam open 2014 Tú chơi Timo boll zlc, không phải màu TB t5000!
 

Dũng Cửu

Đại Tá
Mỗi người có một quan điểm cá nhân nếu đây là một đề tài có sự nghiên cứu kỹ lưỡng có tinh thần góp ý thì anh tin là Tú sẽ lắng nghe còn việc thực hiện , rút kinh nghiệm cho kỹ thuật của Tú mẩu đến đâu thì tự Tú xem xét + quyết đinh nếu Tú cảm thấy chủ theard hợp ý nói ra đúng kỹ thuật mà Tú hiện chưa làm chủ được .
Tú mẩu là một vđv rất ngoan , lành tính , có lối chơi toàn diện nhất đội tuyển Việt Nam bây giờ , có ý thức tập luyện rất chuyên nghiệp !

Trên quan điểm cá nhân mình thì trận Tú gặp Gao , Tú chơi trận này phải nói thực sự xuất sắc nhưng vẫn mang tính chất tấn công ác , liều khả năng phòng thủ chủ động của Tú độ bền chưa cao nên các pha bóng ác ngay từ bước 1 và 2 nên cơ hội để tấn công lại các pha giật của gaoning cơ hội hỏng rất cao ! hiện tại ở Việt Nam có 2 vđv triển vọng nhất là Đoàn Bá Tuấn Anh Hải Dương và Tú mẩu , Đoàn Bá Tuấn Anh thì sử dụng cốt + mặt theo trường phái anh Vũ Mạnh Cường chơi dòng cốt cứng kết hợp mặt trung bình thiên về càng phải mạnh ác nhưng anh lại chơi theo lối chưa thật sự phát huy được quả thuận tay uy lực , dũng mãnh thể chất anh mình cũng chưa thấy có thể phát huy được theo chiều hướng này còn Tú thì ngay từ 18 ,19 đã đi theo xu hướng chuyển từ dòng cốt cứng sang cốt trung bình cứng , mỏng hơn, ôm bàn hơn phát huy được khả năng áp đặt tấn công gần bàn , mình quan sát thấy Tú chơi timoboll T500 khá lâu có 1 time anh cũng chơi TMB ZLC , giải này anh chơi supper Mj bề mặt gỗ LIMBA kết hợp sợi carbon nên khả năng tạo xoáy cũng như độ an toàn các pha giật tốt hơn rất nhiều so với giải đại hội thể thao toàn quốc tổ chức ở Hải Dương kết hợp với đôi ten 64 nên khả năng phòng thủ chưa được tốt với quan điểm của mình thì Tú cần chuyển đánh Fh: ten 80 đây 1,9mm + bh : ten 05 1,9 mm để anh hoàn thiện kỹ thuật cổ tay trên bàn tạo độ an toàn + xoáy nhiều hơn + thấp lưới hơn , anh chuyển từ 2,1 mm xuống 1,9 mm theo lối Nhật 1 chút để tăng khả năng phòng thủ gần bàn với độ bền cao hơn rồi chuyển tấn công với các pha giật phải ăn sâu vào cốt hơn nữa tăng tính an toàn cho những pha đối giật, với mặt 1,9 quả phải thuận tay của Tú sẽ phát triển đờ mi lại những pha giật lại ngay bước 1 , kỹ năng giật đờ mi nhanh liên tục nhiều pha bóng hơn hệ số an toàn cao hơn mới gây sức ép liên tục khi đánh với cơ trên mang tầm thế giới mới nói đến có thể chơi xấp xỉ gần đẳng cấp Gaoning được
. Sử dụng khống chế được ten mỏng 1,9mm cứng hơn Tú cũng mất thêm 1 đến 2 năm để hoàn thiện lại kỹ thuật + lối chơi xoáy + bền hơn để chuẩn bị 2 năm cho seagame sau !Nhìn thế trận cảm giác ngừoi xem thấy Tú hay nhưng mình có cảm giác thực sự Tú vẫn có tính chất sợ mà đánh ác rủi ro hỏng cao khi chơi với vđv đẳng cấp thời cao nhất của anh là số 7 thế giới !
Mình xem trận này và nghĩ thực sự Tú chơi trận này có lẽ hay nhất từ xưa đến nay trong sự nghiệp của Tú , em chơi đúng như những gì mình có thể hiện kỹ thuật như đánh với các vđv Việt Nam trong giải vô địch quốc gia nhưng đây là Gaoning mà Tú thể hiện lối chơi , tính áp đặt tấn công chủ động với 1 vđv đã từng trong đội dự tuyển quốc gia Trung Quốc, đẳng cấp thế giới với nhiều năm trận mạc, rất già dơ , nhưng với lối chơi kiểu vậy cũng chỉ gây khó cho Gaoning thôi giỏi lắm vào ngày đẹp trời thăng hoa cũng chỉ ăn được 2 séc còn cả 1 trận đấu thì hiện Tú cũng như tất cả vđv Đông Nam Á đều thực sự không đủ tầm để có thể trong cả một cuộc chơi đơn nam dài hơi có thể ăn được 4 séc ! Hơi ngoài lề chút sry chủ theard !
 
Last edited:

AndroCS7

Đại Tá
Mỗi người có một quan điểm cá nhân nếu đây là một đề tài có sự nghiên cứu kỹ lưỡng có tinh thần góp ý thì anh tin là Tú sẽ lắng nghe còn việc thực hiện , rút kinh nghiệm cho kỹ thuật của Tú mẩu đến đâu thì tự Tú xem xét + quyết đinh nếu Tú cảm thấy chủ theard hợp ý nói ra đúng kỹ thuật mà Tú hiện chưa làm chủ được .
Tú mẩu là một vđv rất ngoan , lành tính , có lối chơi toàn diện nhất đội tuyển Việt Nam bây giờ , có ý thức tập luyện rất chuyên nghiệp !

Trên quan điểm cá nhân mình thì trận Tú gặp Gao , Tú chơi trận này phải nói thực sự xuất sắc nhưng vẫn mang tính chất tấn công ác , liều khả năng phòng thủ chủ động của Tú độ bền chưa cao nên các pha bóng ác ngay từ bước 1 và 2 nên cơ hội để tấn công lại các pha giật của gaoning cơ hội hỏng rất cao ! hiện tại ở Việt Nam có 2 vđv triển vọng nhất là Đoàn Bá Tuấn Anh Hải Dương và Tú mẩu , Đoàn Bá Tuấn Anh thì sử dụng cốt + mặt theo trường phái anh Vũ Mạnh Cường chơi dòng cốt cứng kết hợp mặt trung bình thiên về càng phải mạnh ác nhưng anh lại chơi theo lối chưa thật sự phát huy được quả thuận tay uy lực , dũng mãnh thể chất anh mình cũng chưa thấy có thể phát huy được theo chiều hướng này còn Tú thì ngay từ 18 ,19 đã đi theo xu hướng chuyển từ dòng cốt cứng sang cốt mềm ôm bàn hơn phát huy được khả năng áp đặt tấn công gần bàn , mình quan sát thấy Tú chơi timoboll zlc khá lâu giải này anh chơi supper Mj với đôi ten 64 nên khả năng phòng thủ chưa được tốt với quan điểm của mình thì Tú cần chuyển đánh Fh: ten 80 đây 1,9mm + bh : ten 05 1,9 mm để anh hoàn thiện kỹ thuật cổ tay trên bàn an toàn + xoáy + thấp lưới hơn , anh chuyển từ 2,1 mm xuống 1,9 mm theo lối Nhật 1 chút để tăng khả năng phòng thủ gần bàn với độ bền cao hơn rồi chuyển tấn công với các pha giật phải ăn sâu vào cốt hơn nữa tăng tính an toàn cho những pha đối giật với mặt 1,9 quả phải thuận tay của Tú sẽ phát triển đờ mi lại những pha giật lại + giật đờ mi nhanh liên tục nhiều pha bóng gây sức ép liên tục + an toàn hơn nữa mới nói đến có thể chơi xấp xỉ gần đẳng cấp Gaoning được
. Sử dụng khống chế được ten mỏng 1,9mm cứng hơn Tú cũng mất thêm 1 đến 2 năm để hoàn thiện lại kỹ thuật + lối chơi xoáy + bền hơn để chuẩn bị 2 năm cho seagame sau !Nhìn thế trận cảm giác ngừoi xem thấy Tú hay nhưng mình có cảm giác thực sự Tú vẫn có tính chất sợ mà đánh ác rủi ro hỏng cao khi chơi với vđv đẳng cấp thời cao nhất của anh là số 7 thế giới !
Mình xem trận này và nghĩ thực sự Tú chơi trận này có lẽ hay nhất từ xưa đến nay trong sự nghiệp của Tú , em chơi đúng như những gì mình có thể hiện kỹ thuật như đánh với các vđv Việt Nam trong giải vô địch quốc gia nhưng đây là Gaoning mà Tú thể hiện lối chơi , tính áp đặt tấn công chủ động với 1 vđv đã từng trong đội dự tuyển quốc gia đẳng cấp thế giới nhưng với lối chơi kiểu vậy cũng chỉ gây khó cho Gaoning thôi giỏi lắm vào ngày đẹp trời thăng hoa cũng chỉ ăn được 2 séc còn cả 1 trận đấu thì hiện Tú cũng như tất cả vđv Đông Nam Á đều thực sự không đủ tầm để có thể trong cả một cuộc chơi đơn nam có thể ăn được 4 séc ! Hơi ngoài lề chút sry chủ theard !
a Dũng 9 đang ngủ choàng tỉnh dậy viết tâm sự à? 3:33 am :D
 

AndroCS7

Đại Tá
Quá đẹp cho một cặp hạng D diễn đàn giao lưu,Hải sản đất cảng luôn chờ đón bạn với những vại bia thơm phức thỏa mãn những cơn khát..
Bạn có thể cho mình xin số đt đc ko?
ok bác. chắc chắn lúc nào về HP em sẽ alo bác trước, ngược lại nếu có thời gian ra HN chơi bác cũng nhắn e để cùng các huynh đệ sửa soạn vũ khí đón tiếp nhé :D. Số đt em như chữ ký: Long Andro 0964 081 311 hoặc 0199 888 9888. thank bác
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
Gao Ning chơi với những vđv hàng đầu thế giới với lối đánh hiện đại, bền quen rồi gặp Vnam ta toàn sardius phang với tốc độ Tomahoc nên bị ngợp. Chú Ngao này đẳng cấp quá cao nên ko đổ được còn chú Hu Li kia bị Xì Hơi ngay khi gặp bác Tuấn Quỳnh nhà ta dũng mãnh như một con Hổ Châu Phi. Nếu tính theo tính chất bắc cầu thì bác Tuấn Quỳnh trên cơ cả Fang Zheng Dong. Ho ho
 

DambeoHD

Thượng Tá
Tự thấy bản thân là 1 người đã chuyển từ combo cốt cứng+ mặt trung bình sang cốt mềm+ mặt cứng và thấy nó đúng là chuẩn. Không phải ngẫu nhiên cả thế giới họ đều chuyển sang cốt mỏng+mềm+ mặt cứng. Sự thật khi chuyển sang mình thấy các kỹ thuật được nâng tầm 1 cách đáng kể- từ quả phòng thủ đến tấn công- từ gần bàn đến xa bàn- từ trong bàn đến ngoài bàn- từ trái đến phải- giúp cho "sự hoán chuyển từ công sang thủ và từ phòng thủ sang phản công" 1 cách linh hoạt hơn rất nhiều <= 1 tư duy trong bóng bàn hiện đại. Bởi lẽ các vdv bây giờ- nói riêng nghiệp dư- kể cả các hạng E,C,D kỹ thuật cũng khá đầy đủ- ko thiếu đòn đánh gì- đòi hỏi bản thân tự thấy cần phải kết hợp và hoán chuyển đầy đủ các kỹ thuật trong trận đấu- nếu ko thì tỷ lệ hạng trên thua hạng dưới sẽ ngày 1 cao nếu cứ bảo thủ theo lỗi mòn!
Sự phát triển của lối chơi cốt mềm+mỏng+ mặt cứng buộc các VDV phải tư duy theo lối xoáy+bền+điểm rơi chứ ko như ngày xưa 1 đòn là ăn được đối phương. VDV Tú tuy đã chơi 1 combo theo lối hiện đại nhưng cách chơi có vẻ vẫn thiên theo chiều hướng bạo lực thời xưa nên khả năng khi ra đấu trường seagame vẫn có thể thua những đối thủ được đánh giá là ngang cơ hoặc dưới cơ. Trận thua Gaoning xin miễn bình luận vì "đẳng cấp" là quá xa vời!
 

Bình luận từ Facebook

Top