Table tennis - 28th SEA Games Singapore 2015

lion

Đại Tá
Mà còn cái vụ xem bói, bác nào đầu têu cho em xin một quẻ nhoé ;)
image.jpg image.jpg
 
  • Like
Reactions: cbb

tibha

Thượng Sỹ
Mà em thấy China họ đào tạo nhiều thứ bên lề cho VĐV như tác phong ra sân đến thái độ thi đấu, đặc biệt là khi nghe HLV huấn thị họ rất nghiêm túc nhìn vào mắt HLV chăm chú lắng nghe.

Thắng thua có thể chỉ là một trận đấu, còn ghái độ theo mình lâu dài. Hôm qua mọi người đều thấy một VĐV nhảy cao nghiêm túc kính cẩn chào cờ trong khi thi đấu, theo em đó là tiếng thơm, là ý thức, là HCV.
Đúng, mình thấy các VĐV TQ họ mặc rất lịch sự khi thi đấu, áo cho vào trong quần. VĐV mình ăn mặc thì tùy tiện, la hét lung tung. Xem giải trong nước có ông cứ đánh được 1 quả lại ra chùi giầy 1 trông chẳng có tí thẩm mỹ nào
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Hôm nay em mới có thời gian xem trận Q.Linh - tay vợt số 3 của Sin. Trước khi xem cũng ấm ức vì Linh lớn thế rồi, kinh nghiệm biết bao nhiêu, mà lại thua thằng bé nhìn non choẹt. Nhưng xem xong thì thấy Q.Linh dưới cơ nó thật. Nó phòng thủ tốt cực (chặn đẩy kín, hiểm, vào đều đều), giao và trả giao chuyên nghiệp. Trận với Linh nó chưa công bao nhiêu nên em không rõ khả năng tấn công lắm.


Search thông tin của nó (Zhe Yu Clarence Chew) thì thấy nó cũng được đầu tư tối đa, tham gia đủ giải lớn nhỏ quốc tế, clip đầy trên youtube, thua nhiều nhưng cũng thắng nhiều, thậm chí đã thắng Par Gerall (tay vợt số má trong tuyển Thụy Điển) 3 séc trắng. Bán kết SEA GAMES vừa rồi với lão quái Gonzales nó cũng chỉ thua sát nút ở sec 7 10-12.

Mấy lời kêu gào trên Live chat rằng Sin là China của dân VN vẫn biết rằng quốc tế chẳng mấy người chứng giám. Nhưng nếu thằng nhóc này là "đồ nhà trồng được" của Sin thì thiểu số đứng ra chứng có nguy cơ chứng nhầm thật rồi. Em mê cú block của nó quá hehe ... Thôi thông cảm cho Q.Linh nhé các bác?

Quang Linh không đáng trách. Như có lần tôi đã phân tích, mặt bằng trình độ của từng cá nhân trong đội Sing nhỉnh hơn của ta là không phải bàn cãi (cái này không đồng nhất với tuổi tác), nên muốn thắng người ta thì phải chơi với hơn 100% khả năng bằng tinh thần, bằng lối chơi máu lửa giàu thể lực - cái mà ĐQL nhà ta đang thiếu. Nên nếu có trách thì trách Lãnh đội tại sao lại chọn Linh mà không phải là Đạt - vì dù sao thì Đạt mới có thể có khả năng chơi máu lửa, sung cơ để gây đột biến được.
 
Last edited:

ducmthai

Trung Uý
Có lẽ mình và nhiều anh em khác chú trọng về xem đánh bóng bàn, còn bạn thì chú trọng về xem đấu bóng bàn? Haha.
Mình thích phong cách chơi đẹp hơn cách dùng tiểu xảo, đòn tâm lý để chiến thắng bằng mọi giá. Nói rộng ra tí xíu, nếu bạn xem tennis, mỗi khi nhìn thấy vđv nào đó ức chế tâm lý quá đến nỗi tự đập vợt của họ thôi là khán giả đã la ó rồi, chứ đừng nói gì đến việc liên tục nhìn vào mặt đối thủ mà hò hét thế này thế kia. Còn trong bóng đá, cầu thủ nào ghi bàn thì cũng ăn mừng theo 1 cách nhất định kiềm chế cảm xúc, ngay cửi áo ra cũng bị phạt thẻ rồi, chứ đừng nói đến việc nhìn vào đối thủ mà thế này, thế kia...có khi ko cần đến đối thủ ra tay mà gạch đá từ khán đài bay xuống cũng làm vđv kia toi rồi. Phải ko bạn?!
Sao bác không ví với mấy môn đối kháng trực tiếp như quyền anh hay mấy môn võ khác?
 

ducmthai

Trung Uý
Đúng, mình thấy các VĐV TQ họ mặc rất lịch sự khi thi đấu, áo cho vào trong quần. VĐV mình ăn mặc thì tùy tiện, la hét lung tung. Xem giải trong nước có ông cứ đánh được 1 quả lại ra chùi giầy 1 trông chẳng có tí thẩm mỹ nào
Bỏ áo trong quần không chỉ là lịch sự mà em nghĩ còn gọn gàng không vướng khi ra đòn, vì tay người ta ngắn.
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
Mà em thấy China họ đào tạo nhiều thứ bên lề cho VĐV như tác phong ra sân đến thái độ thi đấu, đặc biệt là khi nghe HLV huấn thị họ rất nghiêm túc nhìn vào mắt HLV chăm chú lắng nghe.

Thắng thua có thể chỉ là một trận đấu, còn ghái độ theo mình lâu dài. Hôm qua mọi người đều thấy một VĐV nhảy cao nghiêm túc kính cẩn chào cờ trong khi thi đấu, theo em đó là tiếng thơm, là ý thức, là HCV.
Em mới xem lại mấy trận saegame thì thấy Tuấn Quỳnh đâu có hò hét gì vào mặt các vđv khác đâu. Chỉ là biểu lộ cảm xúc ghi điểm một cách mạnh mẽ đấy cũng là cá tính của anh ấy có gì phản cảm đâu mà các bác trên này cứ bình luận phản cảm lọ kia. Em thấy các vđv khác họ cũng hét rồi hô sau mỗi cú ăn điểm nhưng họ hét bé hơn thôi. Cứ tưởng chạy thẳng vào mặt hét chứ thế này quá bình thường. Chưa đến mức xé áo đạp biển thì quá bình thường. Có một điều mà bên ta ko ổn là em để ý trận đánh đơn xuất hiện hvl Long thì ông này ko nói mấy mà toàn Quang Linh quán triệt Tuấn Quỳnh cách chơi. Bên Sing thì huấn luyện viên mà hội ý thì các vđv kể cả Gao Ning cũng chắp tay đứng im nghe ko ai ý kiến gì với Hu Li đang đánh. Đúng là mình phải học họ điều này
 

hungvu19

Trung Uý
Đúng, mình thấy các VĐV TQ họ mặc rất lịch sự khi thi đấu, áo cho vào trong quần. VĐV mình ăn mặc thì tùy tiện, la hét lung tung. Xem giải trong nước có ông cứ đánh được 1 quả lại ra chùi giầy 1 trông chẳng có tí thẩm mỹ nào
Tiểu xảo quá bẩn, chơi đểu kiểu này gặp thằng bẩn hơn nó kêu dân đánh giày vô là cứng lưỡi.
 

Cachua

Thượng Tá
Nhờ SG mà diễn đàn sôi động hẳn, trình bóng của AE cũng được lên hương "sánh vai các cường quốc năm châu" vì được mang ra so sánh với tuyển quốc gia DNA :) kkk
Em thấy chỉ có trình chém là lên thôi. Em để ý rất nhiều bác tham gia vào Top này mà lên lon ầm ầm.
Những bác nào được tăng lương vào like trả em một phát đê!
 

Cachua

Thượng Tá
Vậy là Sea Games đã khép lại. Xin chúc mừng ĐTBB VN với thành tích (5 HCĐ, 1 HCB) vượt chỉ tiêu (3 HCĐ, 1 HCB).
Một vài cảm tưởng (theo quan điểm cá nhân):
- Cái bóng Singapore vẫn bao trùm lên toàn bộ khu vực, và câu hỏi "khi nào thì phần còn lại của ĐNA có HCV môn bóng bàn?" chưa có ai và chưa biết đến khi nào mới có câu trả lời.
- Philippines có một chiến binh ở tuổi cựu (44 tuổi) vẫn là vật cản đường khó chịu với những VĐV trẻ.
- Thailand có một thần đồng nổi trội, tuy nhiên tập thể thì ... cũng bình thường thôi.
ĐT VN
- Tú mẩu có lối chơi hiện đại, đẹp, 2 càng....nhưng ngoài tâm lí và kinh nghiệm thì vẫn thấy còn một cái gì đó...có phải là tính ổn định?
- Đạt trố kì này phong độ không tốt (liệu có phải những yếu tố: tăng cân_thấy bụng bự quá, cách chỉ đạo của HLV trong trận với ku THA, tin đồn nội bộ có vấn đề...đã ảnh hưởng đến lối chơi?)
- Quỳnh mìn chơi đúng với tinh thần "đốm lửa bùng cháy lần cuối trước khi tàn đóm". Trận với Li Hu cứ như là trận cuối cùng trong đời được đánh bóng bàn vậy.
- Linh muối không bị vấn đề tâm lí nhưng cũng ko có yếu tố vũ bão. Lối đánh đều đều rồi gò gò như trận thua 0-3 trước Clarence của SIN (vòng chung kết) đã trở nên lạc hậu.
- Trang mập đứng trước cơ hội lịch sử khi dẫn 3-0 trước em THA, và em MAS thì toàn thua trong những lần đối đầu gần đây. Quá tiếc khi vòng bán đơn nữ không còn VĐV nào của SIN.
- Nga ngố cũng là một bất ngờ khi lần thứ 2 tham dự SG với 1 HCĐ đơn nữ và 1 HCĐ đồng đội nữ. Nga ngố SN 94 và cơ hội còn rất nhiều ở phía trước
- Những VĐV khác không có ý kiến gì.
- Hy vọng SG 29 sẽ có Đoàn Bá Tuấn Anh

Câu nói ấn tượng nhất Seagames 28 thuộc về HLV Nguyễn Nam Hải trong trận chỉ đạo Nga ngố vs em MAS
" Mình cao ráo mình đè (chắc ý nói là đè bóng) nó xuống, nó nhỏ con sợ gì...
"
 
Last edited:

ngtrantoan

Đại Tá
Vậy là Sea Games đã khép lại. Xin chúc mừng ĐTBB VN với thành tích (5 HCĐ, 1 HCB) vượt chỉ tiêu (3 HCĐ, 1 HCB).
Một vài cảm tưởng (theo quan điểm cá nhân):
- Cái bóng Singapore vẫn bao trùm lên toàn bộ khu vực, và câu hỏi "khi nào thì phần còn lại của ĐNA có HCV môn bóng bàn?" chưa có ai và chưa biết đến khi nào mới có câu trả lời.
- Philippines có một chiến binh ở tuổi cựu (44 tuổi) vẫn là vật cản đường khó chịu với những VĐV trẻ.
- Thailand có một thần đồng nổi trội, tuy nhiên tập thể thì ... cũng bình thường thôi.
ĐT VN
- Tú mẩu có lối chơi hiện đại, đẹp, 2 càng....nhưng ngoài tâm lí và kinh nghiệm thì vẫn thấy còn một cái gì đó...có phải là tính ổn định?
- Đạt trố kì này phong độ không tốt (liệu có phải những yếu tố: tăng cân_thấy bụng bự quá, cách chỉ đạo của HLV trong trận với ku THA, tin đồn nội bộ có vấn đề...đã ảnh hưởng đến lối chơi?)
- Quỳnh mìn chơi đúng với tinh thần "đốm lửa bùng cháy lần cuối trước khi tàn đóm". Trận với Li Hu cứ như là trận cuối cùng trong đời được đánh bóng bàn vậy.
- Linh muối không bị vấn đề tâm lí nhưng cũng ko có yếu tố vũ bão. Lối đánh đều đều rồi gò gò như trận thua 0-3 trước Clarence của SIN (vòng chung kết) đã trở nên lạc hậu.
- Trang mập đứng trước cơ hội lịch sử khi dẫn 3-0 trước em THA, và em MAS thì toàn thua trong những lần đối đầu gần đây. Quá tiếc khi vòng bán đơn nữ không còn VĐV nào của SIN.
- Nga ngố cũng là một bất ngờ khi lần thứ 2 tham dự SG với 1 HCĐ đơn nữ và 1 HCĐ đồng đội nữ. Nga ngố SN 94 và cơ hội còn rất nhiều ở phía trước
- Những VĐV khác không có ý kiến gì.
- Hy vọng SG 29 sẽ có Đoàn Bá Tuấn Anh

Câu nói ấn tượng nhất Seagames 28 thuộc về HLV Nguyễn Nam Hải trong trận chỉ đạo Nga ngố vs em MAS
" Mình cao ráo mình đè (chắc ý nói là đè bóng) nó xuống, nó nhỏ con sợ gì...
"
Bác @Cachua có cái video clip e Nga ngố vòng bảng đánh thắng em Singapore kg, em tìm trên youtube mà k thấy
 

Bình luận từ Facebook

Top