Table tennis - 28th SEA Games Singapore 2015

nam130

Trung Uý
10-10 , 11-10 Q dẫn, 11-11, 12-11 Q dẫn, 12-12 căng thẳng quá, 13-12 Q dẫn, 13 -13 ...
13-14.
Thua set 3
3-4 game poin mà Q ko ăn dc, quá tiếc sec danh dự. Mà bác Phil này có công đâu mà Q cứ cắm đầu vào giật ác quá thành ra đi trc
 

AndroCS7

Đại Tá
Cốt cứng thiếu độ cắn bóng khi giật quả gai nặng !

Quỳnh mìn đi 3 bát !

Trận này a Quỳnh cũng khá giống với hoàn cảnh của a Kiến Quốc khi gặp Jang Song Man Triều Tiên ở Asiad 2010 (trận đó a Quốc cũng đi nhanh, mỗi sec được 4,5 điểm). Cốt Sar cứng lắp 2 mặt Te vào nảy tưng tưng chỉ giật được bóng xoáy xuống vừa phải. Gặp mấy ông giơ cắt thủ hoặc anti bóng nặng như cùm giật toàn rúc lưới, có cố moi qua được thì nhìn bóng cũng lờ đờ ko có xoáy. May là ông này gần như ko phản công quả nào chứ nếu chủ động nhảy vào đè ngay đầu bóng có khi a Quỳnh còn thua nhanh hơn :))
 

Schlum

Đại Uý
Bác Philipin này quá già và quá nguy hiểm. Xem trận này mà thấy BB chuyên nghiệp VN chỉ tranh huy chương Đồng với mấy bác Phil và Lào đc thôi

Tay này 44 tuổi mà đánh 3 trận ăn cả 3:
Gonz.jpg
 

lamtq

Đại Tá
mà Quỳnh mìn giật như búa bổ nó cắt lại đc hết, chẳng bù e hạng D vào giật bảo đảm ông này ko bao g cắt đc. -mk vì e giật chắc chưa đến cái lưới
Ông @CLB Xuân Diệu Chạy quên cả dép kìa? Mai ai gửi dép lên cho ông ý . Này thì C với B cứng ăn ngon. Chém thì nó cũng vừa vừa thôi chứ. Cho Tuấn Quỳnh 3 bát nhẹ như lá vàng rơi. Cha này chơi một mặt gai một mặt mút Blufire chứ ko phải Anti mà chém kinh
a từng xem ông C diễn đàn này đánh với Nam Hải hồi còn phong độ cao. Hải giật bao nhiêu nó mua hết, xả lại thì toàn vào lưới với ra ngoài,thua 3 bát toàn dưới 5. thế mà b Sơn bảo thằng này nó chỉ chao với cả liệng làm cu Q chắc vào diễn đàn tham khảo nên chủ quan tưởng thật thua cmn nhanh.
 

lamtq

Đại Tá
Trận này a Quỳnh cũng khá giống với hoàn cảnh của a Kiến Quốc khi gặp Jang Song Man Triều Tiên ở Asiad 2010 (trận đó a Quốc cũng đi nhanh, mỗi sec được 4,5 điểm). Cốt Sar cứng lắp 2 mặt Te vào nảy tưng tưng chỉ giật được bóng xoáy xuống vừa phải. Gặp mấy ông giơ cắt thủ hoặc anti bóng nặng như cùm giật toàn rúc lưới, có cố moi qua được thì nhìn bóng cũng lờ đờ ko có xoáy. May là ông này gần như ko phản công quả nào chứ nếu chủ động nhảy vào đè ngay đầu bóng có khi a Quỳnh còn thua nhanh hơn :))
Quốc nhà mình cũng từng thua bố C này chứ cần gì đến Jang Song Man hả e
 

nanakizhang

Đại Tá
3-4 game poin mà Q ko ăn dc, quá tiếc sec danh dự. Mà bác Phil này có công đâu mà Q cứ cắm đầu vào giật ác quá thành ra đi trc
Đáng lý ra Q phải kinh nghiệm tí chứ.
Đang dẫn những quả cuối như thế này ít ra cũng phải chậm chậm thôi, dùng chiêu lấy khăn lau mặt hoặc kéo dài thời gian vừa để tập trung vào trái quyết định vừa làm cho đối thủ căng thẳng khi đang bị dẫn chứ :mad:
 

Bình luận từ Facebook

Top