TIBHAR Việt Nam Giày Tibhar Super Flex mới về! Giá 1,390k

tibhar_vn

Thượng Tá
- Giày nhẹ giúp di chuyển linh hoạt hơn.
- Đế giày phẳng với lớp đệm gel êm.
- Giá: 1.390.000đ

 
Last edited:

o3ma

Đại Tá
Đôi này ngon và giá quá hợp lý so với mấy loại cùng giá của nơi nhiều khác bán. Chất lượng ngon, giá đẹp.
 
Last edited:

mebb0101

Trung Tá
OTE="o3ma, post: 545365, member: 12563"]Đôi này ngon và giá quá hợp lý so với mấy loại cùng giá của các nơi khác bán. Chất lượng ngon, giá đẹp.[/QUOTE]
Bác Ba được cái nói chuẩn, nói nốt những j a e mún nói! Hic
 

o3ma

Đại Tá
Bác Ba được cái nói chuẩn, nói nốt những j a e mún nói! Hic
Tại tớ đang dùng 1 đôi rồi, năm ngoái phải kêu Miss @tibhar_vn đặt từ Đức mang về và giá cao hơn thế này. Hiện giờ giá này đã được hãng trợ giá thì phải. Nói chung hàng ngon, đẹp, đi sướng. Những ai muốn mua giày giá tầm này tiền thì đầu tiên hãy nghĩ đến đôi này. Theo tôi là thế.
 
Last edited:

tibhar_vn

Thượng Tá
Tại tớ đang dùng 1 đôi rồi, năm ngoái phải kêu Miss @tibhar_vn đặt từ Đức mang về và giá cao hơn thế này. Hiện giờ giá này đã được hãng trợ giá thì phải. Nói chung hàng ngon, đẹp, đi sướng. Những ai muốn mua giày giá tầm này tiền thì hãy lựa chọn đầu tiên đôi này. Theo tôi là thế.
Hì, vâng ạ. Hãng đang có chương trình giá đặc biệt cho đôi giày super flex nên giá của nó rẻ hơn so với bình thường.
Anh rủ mọi người đi off mà không rủ em nhé :(:(:(, thế nên vỡ kế hoạch cũng đúng thôi
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
...
Tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, (165)
Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉn khôn
Bóng tà như giục cơn buồn
Khách đà NGÃ NGỰA :p người còn ĐỨNG TRÔNG :D:D:D
 

o3ma

Đại Tá
Em lẩy Kiều bác cũng hỏi lý do, thế thì em chém gió bác có hỏi lý do không ? :D
Lẩy Kiều thì khác xa chém gió. Gió có thể có mọi lúc mọi nơi nhưng Kiều của Đại thi hào ND thì phải đúng chỗ. Chú lý sự gì. Thôi ở đây bàn chuyện giày đi, Kiều bào gì.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
... Vì chăng duyên nợ Ba sinh,
Tib har đem thói khuynh thành trêu ngươi
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,

Có com ment lại ẩm hơi, nhớ nàng ...
(Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi)

Chú 3 làm lảng rùi a Tạng ..Cá ơi. Mượn gió thổi tiếp Kiều vào, a thổi nhẹ nhẹ cho ngất ngây,ngây ngất,kẻo bác 3 làm thịt Cá nhé! Hihi
 

Bình luận từ Facebook

Top