Chia sẽ cảm xúc tột đỉnh vinh quang từ MA CAO

backhand-ghost

Đại Tá
xin chúc mừng cả hai bố con.
Nói thật là rất ghét Ma Cao, nhưng rất mến phục ông bố này, đam mê là một chuyện nhưng truyền được cái đam mê đó cho con gái mình là việc hoàn toàn khác. Hãy luôn giữ nhiệt huyết và đam mê nhé.
ước mơ của bố được con bé biến thành hiện thực, đừng để vì mong ước của mình mà làm ảnh hương đến việc học hành quan trọng của cháu, ông bố nhé.
Cám ơn Cún vì những quyết tâm và sự hi sinh của con. Chú chúc con luôn mạnh khoẻ để học tập tốt, đủ mạnh mẽ, vững vàng để cháy với đam mê của con.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Mình rất muốn có cái cảm giác chiến thắng cũng như thất bại của môn bóng bàn nên đã và đang học tập, nâng cao trình độ để có thể thi đấu các giải D và C. Nhưng hiện tại chưa đủ trình, chắc khoảng trình E nên chưa thi đấu đc
 

ngtrantoan

Đại Tá

E đã làm được điều đó như thế nào?
Đó là chơi “chiêu”! (kg biết miền Bắc gọi là gì?). Nói nôm na là “chơi bài tủ”. Thời gian kg có nhiều, e bàn với HLV riêng là không nên tập các bài “đại trà” mà nên phát huy vào các điểm mạnh của cháu, tập đi tập lại cho thuần thục. Sau đó đi thi đấu cũng áp dụng y chang. Cuối cùng là có 3 “chiêu” độc, mà đến giờ chưa ai trong lứa nhi đồng phá được! Các A có biết đó là các chiêu gì kg? Đó là: … E kg nói đâu, để dành cho các giải sắp tới chứ! Hehe!

Người khởi đầu thành công là HLV Đỗ Anh Dũng (Dũng chuột): “Tui nhận kèm con Dương là tui ghét tụi nó, có đồ ngon mà kg biết ăn, để tui mần cho tụi nó thấy!”. Và sau đó là cựu tuyển thủ TP. HCM Hồ Phước Hiền: “Mày yên tâm, tao sẽ cố gắng hết sức!”. Riêng E thì chuyên tập giao bóng, phòng thủ và quan trọng nhất là nghiên cứu đối thủ. Các A có tưởng tượng được kg, E còn nhờ cả bạn ở Hải Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Bình Định, v.v. nghiên cứu lối đánh của các đối thủ tiềm năng, sau đó thiết kế bài tập để chiến thắng! Thấy E “máu” kg các A ?
Mình thấy nghiên cứu là hay, tuy nhiên nghiên cứu "bài tủ" kiểu giống như trước khi đi thi thì học tủ bài, kiểu này ở lứa tuổi nhi đồng thì có thể phát huy tác dụng nhưng mình nghĩ ở những lứa tuổi cao hơn thì kiểu bài tủ đó k áp dụng được. Vài dòng chia sẽ chứ k có ý kiến chê bai.
 

Ma Cao

Trung Uý
Xin chúc mừng thành công của 2 bố con Ma Cao! "Một mình chống mafia", hehe ! Tuyệt thật đấy !
Đây cũng là một thành công bước đầu mà nhiều gia đình khác cần tham khảo nếu cũng đam mê BB như bố con MaCao + bé Dương.
Nhưng mình muốn được MC bật mí là sau thành công vừa qua của bé Dương thì thái độ của Bà Nội, Bà Ngoại, của "Thủ tướng" như thế nào ? Hy vọng không phải là : "Mày ôm ngay cái đống huy chương BB kia cùng với cái vợt chết tiệt và đi ra khỏi nhà!", hehe !

Sau thành công của bé Dương thì thái độ cay nghiệt có giảm tí!. Mẹ ruột, gia đình E thì E kg sợ. Nhưng sợ nhất là gia đình bên vợ vì E còn phụ thuộc tí xíu về học hành của các con! Cái đáng sợ là họ kg hề biết gì về thể thao!

May mắn cho E là có 1 người gì: "Má ơi, con trai con học cờ vua 2 năm mà có thành tích ở giải Quận đã khó rồi. Con Cún nó có thành tích Quốc gia là nó có tài lắm má ạ! Má nên khuyến khích chứ đứng có có cản!" Bà già vợ tròn mắt ngạc nhiên: "Ủa Quốc gia hơn Quận hả mậy, có tiền nhiều kg con?"

Còn vợ thì chỉ biết lắc đầu! à mà A NTBB, E có chiêu mới rồi đây. cuối tuần thứ 7 E giả bộ mặc quần áo nghiên túc dẫn con đi. Vợ hỏi: " A đi đâu?". " A chở con đi học thêm". nhưng đâu có đi họ thêm đâu. đến CLB Tiến lực sĩ, thay quần áo và thi đấu. Cha con quyết giữ kín chuyện này! hehe

Thế đấy các bác ạ, khổ thân E lắm!
 
Last edited:

o3ma

Đại Tá
Sau thành công của bé Dương thì thái độ cay nghiệt có giảm tí!. Mẹ ruột, gia đình E thì E kg sợ. Nhưng sợ nhất là gia đình bên vợ vì E còn phụ thuộc tí xíu về học hành của các con! Cái đáng sợ là họ kg hề biết gì về thể thao!

May mắn cho E là có 1 người gì: "Má ơi, con trai con học cờ vua 2 năm mà có thành tích ở giải Quận đã khó rồi. Con Cún nó có thành tích Quốc gia là nó có tài lắm má ạ! Má nên khuyến khích chứ đứng có có cản!" Bà già vợ tròn mắt ngạc nhiên: "Ủa Quốc gia hơn Quận hả mậy, có tiền nhiều kg con?"

Thế đấy các bác ạ, khổ thân E lắm!
Cũng "a dua" chúc mừng bác và bé con mặc dù nhiều lúc cũng khá bực với cách đặt vấn đề "châm chọc kiểu có nọc" của bác. :D
 

thelanqb

Moderator
Chúc mừng anh. Bố mẹ có con vừa học giỏi vừa thể thao thì đây là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời làm bố mẹ rồi.
 

chichkidao

Moderator
Đọc bài mà xúc động và tự hào lây với bác quá.xin chúc mừng 2 bố con bác nhé.
giá mà ít nữa ông tướng nhà em cũng giỏi như con gái bác.hức.
nó mà được vậy chắc em cầm 2 chai bia HN chạy mấy vòng quanh nhà thi đấu quá.
 

Ma Cao

Trung Uý
Mình thấy nghiên cứu là hay, tuy nhiên nghiên cứu "bài tủ" kiểu giống như trước khi đi thi thì học tủ bài, kiểu này ở lứa tuổi nhi đồng thì có thể phát huy tác dụng nhưng mình nghĩ ở những lứa tuổi cao hơn thì kiểu bài tủ đó k áp dụng được. Vài dòng chia sẽ chứ k có ý kiến chê bai.

Trời! A biết được việc này là A cũng khá đấy!

Rất đúng! trong 1 năm qua, vì thời gian vô cùng eo hẹp, nên cháu chỉ chuyên tập các bài tủ mà kg tập các bài cơ bản ở lứa nhi đồng. 1 số bài tập coi như bỏ luôn nên giờ có rất nhiều khiếm khuyết. E kg nói điểm yếu đâu vì để dành cho các giải sắp tới chứ ! hehe. Sau giải Trẻ xuất sắc ở Khánh hòa, là E cho tập lại ngay cái bài cơ bản. Nhưng E cũng thoáng lắm A ạ: "tập được thì tốt, kg tập được thì thôi". Vì chắc chắn rằng E kg cho cháu đi chuyên nghiệp! Đoạt được HC quốc gia là đã chứng minh được tất cả rồi!
 

Bình luận từ Facebook

Top